Hôm nay là ngày đầu tiên tân sinh nhập học.
Đồng thời cũng là Chủ nhật.
Mọi người đều chẳng có việc gì để làm.
Khi Kaser đến đấu trường, khán đài đã chật kín học viên.
Ai cũng tò mò không biết tân sinh nào lại gan đến mức vừa vào trường đã thách đấu một đàn chị năm hai.
Nhìn đấu trường đông nghịt người.
Kaser không thể không cảm thán rằng cảnh tượng này thật hoành tráng.
Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó. Cậu cần tìm xem nữ chính đang ở đâu.
Người có mái tóc trắng vẫn khá hiếm trong học viện này.
Đúng lúc Kaser đang đảo mắt nhìn quanh, một giọng nói hơi đáng yêu chợt vang lên phía sau.
“Phiền cậu nhường đường một chút.”
Chủ nhân giọng nói có vẻ rất sốt ruột.
Kaser theo bản năng nghiêng người nhường lối rồi quay đầu nhìn lại.
Một mùi hương thanh nhã của thiếu nữ lập tức lướt qua chóp mũi!
Cậu thấy một cô gái cao chưa đến một mét rưỡi chen qua bên cạnh mình.
Cô gái ấy có mái tóc dài màu trắng bạc đẹp tựa bông tuyết.
Ngũ quan tinh xảo đến mức tưởng như được chính tay Chúa tạc nên.
Dù vóc người thấp bé, tỷ lệ cơ thể của cô lại vô cùng cân đối. Ngay cả bộ đồng phục kiểu Tây cũng không che được đường cong nhỏ nhắn trước ngực.
Nhưng nổi bật nhất vẫn là đôi chân thon dài, thẳng tắp dưới vạt váy, được bọc trong đôi tất đen quá gối.
Ánh nắng rơi xuống, phủ lên đó một lớp sáng mịn như sữa, mê hoặc đến mức khiến người ta muốn liếm thử một cái.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Kaser bỗng nhớ đến một chi tiết.
Nguyên tác từng miêu tả Inina giống hệt một thiên thần.
Mà giờ đây, cậu cũng như vừa gặp được thiên thần.
Vậy nên nếu cậu không đoán sai…
Thiếu nữ tóc trắng trước mắt hẳn chính là Inina…
Cùng lúc đó.
Thiếu nữ tóc trắng, cũng chính là Inina.
Cô vẫn chưa biết mình đã lọt vào tầm ngắm của một tên tóc vàng.
Lúc này cô đang vô cùng sốt ruột. Đôi mắt xanh lục sương xinh đẹp nhìn chằm chằm xuống sàn đấu bên dưới.
Trên đó có hai nữ sinh đang đứng.
Người có mái tóc hồng chính là cô bạn thanh mai của cô, Teresa.
“Sasha…”
Inina không kìm được mà lo lắng gọi khẽ.
Ban đầu cô còn đang thu xếp đồ đạc trong phòng ký túc xá, vậy mà vừa ra ngoài đã phát hiện cô bạn thanh mai của mình biến mất.
Nếu không có một học viên tốt bụng báo tin.
Cô thậm chí còn chẳng biết Teresa đã gửi đơn quyết đấu.
Đây rõ ràng là một hành động tự tìm đường chết.
Phải biết rằng hai cô chỉ vừa mới nhập học.
Chưa nói đến chuyện hành động này có ảnh hưởng đến ấn tượng của giáo viên về họ hay không.
Chỉ riêng việc thách đấu học viên khóa trên, một hành động mang tính khiêu khích rõ ràng, cũng đủ để tưởng tượng cuộc sống học viện sau này của họ sẽ gặp bao nhiêu rắc rối.
Nhưng Inina hiểu rất rõ tính cách cô bạn thanh mai của mình.
“Sasha dịu dàng như vậy, tuyệt đối không thể chủ động làm chuyện này. Trừ khi cô ấy bị bắt nạt!”
Nghĩ đến đó, Inina càng thêm sốt ruột, bàn tay trắng nõn đã siết chặt thành nắm đấm.
***
Trên khán đài.
Khác với tất cả mọi người, Kaser không nhìn xuống sàn đấu.
Trong mắt cậu chỉ có Inina đang đứng phía trước.
Nói trước, cậu tuyệt đối không phải lolicon.
Cho dù là thuộc tính tóc trắng có sức sát thương chuẩn thì cũng chỉ đến thế mà thôi.
Cùng lắm khiến cậu nhìn thêm một lần.
Lý do cậu cứ nhìn mãi lúc này là vì âm thanh vang lên trong đầu đã khiến cậu thất thần.
“?@#%&*”
Đó là một âm thanh vô cùng quỷ dị, giống như lời thì thầm của Cổ Thần.
Vậy mà Kaser lại phát hiện mình nghe hiểu được.
Đại ý của nó giống như cậu vừa rút gacha trúng SSR, giục cậu mau chóng ra tay cướp đoạt.
Chưa kịp phản ứng, một loạt dữ liệu khác đã đột ngột hiện ra trước mắt cậu.
[Nhân vật: Inina]
[Năng lực siêu phàm: Sáng Tạo (cầu vồng)]
[Bậc siêu phàm: Bậc 1]
[Tiềm năng cá nhân: cấp Thần Minh]
[Giá trị cướp đoạt: Vô hạn]
Hít…
Bảng thuộc tính đáng sợ thật…
Nhất là mục năng lực siêu phàm, con mẹ nó còn có màu cầu vồng!
Suýt nữa làm mù mắt cậu.
Kaser không nhịn được hít một hơi lạnh, sau đó lập tức kiểm tra các học viên khác xung quanh.
Nơi này có khá nhiều tân sinh.
Về cơ bản tất cả đều là siêu phàm giả bậc 1.
Nhưng năng lực siêu phàm của họ rất bình thường, cũng không được đánh dấu bằng màu sắc đặc biệt nào.
Ngoài vài người mang màu xanh lam, tất cả những người còn lại đều là màu trắng.
Tiềm năng cá nhân và giá trị cướp đoạt thì thấp đến đáng thương.
Vì vậy, Kaser lại kiểm tra bảng thuộc tính của chính mình.
[Nhân vật: Kaser]
[Năng lực siêu phàm: Cướp Đoạt (đen tuyền)]
[Bậc siêu phàm: Bậc 1 (Thần NTR)]
[Bậc siêu phàm: Bậc 1 (Chiến Thần Thuần Ái)]
[Kỹ năng siêu phàm Cướp Đoạt bậc 1: Cướp Trắng (ngẫu nhiên lấy một vật trên người đối phương), Hấp Thu Tinh Thần (khiến đối phương rơi vào trạng thái hỗn loạn tinh thần), Cướp Đoạt Sát Thương (hấp thụ công kích siêu phàm dưới bậc 3)]
[Tiềm năng cá nhân: cấp Thần Minh]
[Giá trị cướp đoạt:?]
[Kinh nghiệm cần để thăng lên bậc siêu phàm thứ 2: 0/450 (Thần NTR)]
[Kinh nghiệm cần để thăng lên bậc siêu phàm thứ 2: 0/450 (Chiến Thần Thuần Ái)]
[Cách nhận kinh nghiệm (Thần NTR): Cướp người mà kẻ khác yêu nhất +100 kinh nghiệm, cướp người thân hoặc bạn bè của kẻ khác +50 kinh nghiệm…]
[Chú thích: Nội dung chỉ mang tính tham khảo. Điểm kinh nghiệm nhận được sẽ dao động theo giá trị của đối tượng bị cướp đoạt]
[Cách nhận kinh nghiệm (Chiến Thần Thuần Ái): Cướp cô bạn thanh mai của Inina +5000 kinh nghiệm, cướp em gái ruột của Inina +10000 kinh nghiệm…]
[Cướp nơi ở của Inina +300 kinh nghiệm]
[Cướp ga giường của Inina +50 kinh nghiệm]
[Cướp cốc uống nước của Inina +10 kinh nghiệm]
[…]
[…]
[Chú thích: Mỗi hành vi cướp đoạt đều có thể lặp lại để nhận kinh nghiệm]
Nhìn bảng thuộc tính lộn xộn của mình.
Kaser muốn cà khịa nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Có điều, cậu cũng phát hiện ra không ít điểm đáng chú ý.
Chẳng hạn như chuyện cướp cốc uống nước của Inina. Chỉ cần hai người trở thành bạn bè, chắc chắn Inina sẽ không để ý một việc nhỏ như thế.
Nếu vậy, chẳng phải ngày nào cậu cũng có thể farm kinh nghiệm từ việc này sao?
Còn cả kỹ năng siêu phàm mang tên [Cướp Trắng] kia nữa.
Nếu lấy danh nghĩa bạn bè để so tài, trong lúc giao đấu lại dùng năng lực này cướp vật phẩm, vậy chẳng phải sẽ có nguyên một bữa buffet kinh nghiệm sao?
Nghĩ đến đó, Kaser hiếm khi cảm thấy phấn khích đến vậy.
Không!
Bình tĩnh lại!
Vai tóc vàng khui champagne giữa hiệp thường chẳng có kết cục tốt đẹp!
Kaser hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè nén cảm xúc trong lòng.
Dù đã có kế hoạch, cậu vẫn phải hoàn thành một điều kiện tiên quyết.
Đó là giành được thiện cảm của Inina.
Vì vậy, Kaser nhìn xuống sàn đấu bên dưới.
Theo cốt truyện gốc, tiếp theo Teresa sẽ bị đàn chị khóa trên kia đánh bại, sau trận còn phải chịu nhục nhã. Cuối cùng Inina không thể nhịn được nữa, nhảy ra thể hiện sức mạnh và vả mặt đối phương.
Nếu có thể, Kaser thật sự không muốn nổi bật.
Nhưng hôm nay, màn thể hiện này nhất định phải do cậu giành lấy!
Ý nghĩ vừa dứt, Kaser lạnh mặt rời khỏi lối đi, sải bước về phía cửa vào sàn quyết đấu bên dưới.


