Chương 30 · 232 chương

Chẳng phải đây cũng là một kiểu thuần ái sao?

“Này! Cậu biết tin gì chưa? Hôm nay có một nữ sinh vừa nhập học đã gửi đơn quyết đấu đấy!”

“Ôi Chúa ơi! Tân sinh này gan thế à? Đối thủ của cô ấy là ai?”

“Một đàn chị năm hai, trông dữ lắm!”

“Hả? Dữ lắm à? Đi đi đi! Hóng chuyện thôi!”

Trên hành lang rộng thênh thang.

Kaser đứng giữa những tiếng bàn tán ồn ào xung quanh, nhất thời chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ánh nắng rực rỡ xuyên qua ô cửa kính sát đất khổng lồ, trải xuống nền đá cẩm thạch.

Từ những bức tranh viền vàng treo trên tường đến chùm đèn pha lê phía trên, tất cả đều phô bày vẻ cao quý và xa hoa của nơi này.

Đây là… Học Viện Siêu Phàm Đế Quốc Tử Kinh!

Một lượng lớn thông tin tràn vào đầu, Kaser cố gắng xâu chuỗi mọi thứ trước mắt.

Rồi gương mặt tuấn tú đến mức đủ khiến người ta ngẩn ngơ của cậu bỗng trắng bệch.

Nói đơn giản thì cậu đã xuyên không.

Cậu xuyên vào một bộ tiểu thuyết bách hợp do tác giả hạng bét viết, trở thành một vai tóc vàng “đầy vinh dự”.

Không sai, một thằng tóc vàng!

Thật khó tưởng tượng tác giả ấy phải ở trong trạng thái tinh thần nào mới nhét một tên tóc vàng nam vào tiểu thuyết bách hợp.

Đáng sợ hơn nữa, cả thế giới này đều tràn ngập ác ý với vai tóc vàng.

Kaser ngước mắt nhìn về phía trên bên phải tầm nhìn.

Hai thanh tiến độ đang hiện rõ ở đó.

Đây là điểm kinh nghiệm.

Trên vùng đất này, bất kỳ ai cũng có cơ hội thức tỉnh năng lực siêu phàm của riêng mình.

Sau đó, chỉ cần luyện tập, dùng ma dược hoặc farm quái là có thể tăng điểm kinh nghiệm, từ đó thăng bậc siêu phàm!

Tổng cộng có chín bậc.

Nhưng đó là quy trình dành cho người bình thường, chẳng liên quan gì đến một vai tóc vàng như Kaser.

Bởi năng lực siêu phàm của cậu là Cướp Đoạt!

Cậu chỉ có một cách tăng điểm kinh nghiệm, đó là cướp thứ người khác yêu thích…

Mà chuyện cướp thứ người khác yêu thích cũng không hề đơn giản.

Theo thiết lập, thân là một vai tóc vàng được thần linh “chiếu cố”, cậu có hai con đường thành thần khác nhau.

Chúng tương ứng với hai thanh kinh nghiệm kia.

Con đường thứ nhất là cướp thứ mà những người khác ngoài nữ chính yêu thích để tăng kinh nghiệm, cuối cùng phá giới hạn, thăng lên bậc mười và trở thành Thần NTR!

Một khi đã thành thần thì không thể quay đầu.

Mà Thần NTR lại bị xếp vào hàng tà thần trong thế giới này.

Nếu Kaser đi theo con đường ấy, cuối cùng cậu chắc chắn sẽ đánh mất lý trí, biến thành một vị thần chỉ còn biết NTR, NTR và NTR.

Nói thật, thiết lập này đúng là hết cứu.

Nhưng con đường thành thần thứ hai còn khiến Kaser cạn lời hơn:

Chỉ cướp những thứ nữ chính yêu thích để tăng kinh nghiệm, cuối cùng phá giới hạn, thăng lên bậc mười và trở thành Chiến Thần Thuần Ái!

Thế quái nào mà gọi là Chiến Thần Thuần Ái được chứ!

Cả đời chỉ NTR đúng một người thôi à?

Kaser cảm thấy huyết áp của mình sắp tăng vọt.

Nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì.

Ít nhất Chiến Thần Thuần Ái vẫn khá hơn Thần NTR, sau khi thành thần cậu còn giữ được lý trí vốn có.

Có điều đây rõ ràng cũng là một cái bẫy.

Bởi nếu đối đầu với nữ chính, cậu căn bản không thể sống được đến ngày thành thần.

Cho dù thật sự thành thần, cậu vẫn sẽ bị giết.

Nghĩ đến đây, Kaser bực bội vò tóc.

Cậu đã cố hết sức tìm đường sống.

Chẳng hạn như tránh xa nữ chính, cũng không cướp đoạt bất kỳ ai, chuẩn bị sống một cuộc đời bình lặng như cây cỏ.

Hoặc kiểm soát điểm kinh nghiệm thật kỹ, dừng cướp đoạt người khác ngay trước khi biến thành Thần NTR.

Nhưng đứng trước thiết lập của thế giới, tất cả những cách ấy đều vô dụng.

Vị thần đã “chiếu cố” cậu chỉ cho cậu mười năm rưỡi.

Nếu sau mười năm rưỡi cậu vẫn chưa thể thành thần, đối phương sẽ thu hồi mọi thứ đã ban cho cậu, bao gồm cả mạng sống.

Vì vậy, đây gần như là một thế cờ chết.

Hoặc trở thành Thần NTR rồi mất hết lý trí.

Hoặc trở thành Chiến Thần Thuần Ái rồi bị nữ chính giết.

Hoặc bị chính vị thần đã ban cho cậu hai con đường thành thần lấy mạng.

Giờ phút này, Kaser dường như đã nhìn thấy tương lai của mình.

Xuyên không kiểu rác rưởi gì thế này?

Trả hàng!

Sau một hồi trút giận trong lòng, Kaser cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Giờ có nghĩ thêm cũng chẳng ích gì.

Bình tĩnh, kiềm chế!

Một vĩ nhân ở kiếp trước từng nói, phải nhìn xuyên qua hiện tượng để thấy bản chất.

Dù trở thành Thần NTR hay bị thần linh thu hồi mọi thứ sau mười năm rưỡi, cả hai con đường đều dẫn đến cái chết.

Không có bất kỳ khả năng lật ngược tình thế nào.

Đường sống duy nhất là trở thành Chiến Thần Thuần Ái.

Dù sao nữ chính cũng cần thời gian trưởng thành. Trong nguyên tác, cô phải trải qua muôn vàn gian khổ mới xử được cậu.

Nếu tận dụng quãng thời gian ấy để xoay xở thật khéo, biết đâu cậu vẫn còn cơ hội sống?

Kaser bắt đầu lục lại những thông tin trong đầu.

Năm nay cậu vừa tròn mười lăm tuổi. Dưới sự sắp xếp của mẹ mình, cũng chính là Nữ đế Tử Kinh, cậu đã che giấu thân phận hoàng tử và nhập học thành công tại Học Viện Siêu Phàm Đế Quốc.

Học viện này có quy mô cực kỳ lớn.

Tổng cộng gồm ba phân viện.

Phồn Tinh Viện, Nguyệt Phách Viện và Nhật Diệu Viện.

Nói theo cách khác, ba phân viện này tương đương với cấp hai, cấp ba và đại học ở kiếp trước.

Chỉ khi học ba năm tại Phồn Tinh Viện và tốt nghiệp thuận lợi, học viên mới có thể vào Nguyệt Phách Viện.

Các chặng sau cũng tương tự.

Kaser vừa nhập học, hiện là học viên năm nhất của Phồn Tinh Viện.

Thời hạn mười năm rưỡi đồng nghĩa với việc cậu phải thành thần trong vòng nửa năm sau khi tốt nghiệp Nhật Diệu Viện.

Sau khi xác nhận xong những thông tin này.

Kaser cố nhớ lại mọi điều liên quan đến nữ chính.

Nếu cậu nhớ không nhầm, khi mới xuất hiện cô là một loli tóc trắng đúng chuẩn, cũng mười lăm tuổi như cậu, là tân sinh Phồn Tinh Viện và tên là Inina.

Còn tính cách của cô thì Kaser không nhớ rõ lắm.

Nhưng dù thế nào, thiên phú của Inina cũng vô cùng đáng sợ, hơn nữa cô còn sở hữu năng lực siêu phàm mang tên [Sáng Tạo].

Có thể nói cả thế giới này đều xoay quanh Inina.

Vì vậy, bất kể thế nào cậu cũng không được trở thành kẻ thù của cô.

Nếu đã vậy… phải làm thế nào mới vừa không đắc tội với cô, vừa farm được kinh nghiệm từ cô đây?

Kaser vắt óc suy nghĩ.

Rồi cậu chợt nảy ra một ý.

Có lẽ cậu có thể chủ động lấy lòng Inina và trở thành chí cốt của cô.

Đã là chí cốt thì cướp của cô vài món để farm kinh nghiệm chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ?

Nếu vẫn không ổn, sau đó cậu còn có thể bồi thường cho Inina những thứ tương ứng!

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Kaser dường như đã nhìn thấy hy vọng.

Thời gian không chờ đợi ai!

Nhẫn đạo của cậu chính là nghĩ là làm!

Hai người đã ở cùng một phân viện, cậu chẳng cần chờ đến khi kịch bản yêu cầu vai tóc vàng xuất hiện rồi mới tiếp xúc với nữ chính.

Nhưng lúc này Inina đang làm gì nhỉ?

Kaser trầm ngâm.

Đồng thời, cuộc trò chuyện giữa các học viên lúc nãy cũng hiện lại trong đầu cậu.

Có một nữ sinh vừa nhập học đã gửi đơn quyết đấu với đàn chị năm hai?

Khoan đã?

Đây chẳng phải tình tiết mở đầu khi cô bạn thanh mai của Inina bị bắt nạt sao?

Cơ hội… đến rồi?

Kaser mừng như điên.

Cậu lập tức sải bước về phía đấu trường siêu phàm của học viện.

Vóc người cao thẳng cùng gương mặt lạnh lùng, kiêu ngạo khiến khí thế của cậu trở nên vô cùng mạnh mẽ!

Các học viên xung quanh không khỏi ngoái nhìn.

Thậm chí có vài nữ sinh còn đột ngột đổi hướng, đỏ mặt chạy vào nhà vệ sinh.

Nhưng Kaser chẳng hề để tâm.

Lúc này cậu chỉ có một mục tiêu, đó là tìm ra con đường sống sót trong cái thế giới khốn kiếp này.

Bạn đã đến cuối chương 30.

Không gian đọc của bạn