Giles hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Rõ ràng trước đó cậu ta đã nhắc Heidi rằng một khi đắc tội Kaser thì hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng.
Ngay cả con trai hội trưởng Công Hội Mạo Hiểm Giả Đế Quốc, đàn anh Reed, cũng vì vậy mà bặt vô âm tín.
Nếu không phải cậu ta kịp thời quỳ xuống nhận thua.
Một tiếng lại một tiếng gọi “cha” vô cùng trơn tru, bây giờ làm sao còn có thể bình yên đứng ở đây.
Dù tới giờ cậu ta vẫn không biết Kaser rốt cuộc có thân phận gì.
Nhưng cậu ta biết tuyệt đối không thể tới gần người đàn ông này.
“Heidi, mau đi thôi! Không đi nữa là toi đấy.”
Nhân lúc Lilian đang nói chuyện với Kaser, Giles hạ thấp giọng, vô cùng sốt ruột nhắc Heidi.
Thế nhưng Heidi lại cực kỳ ghét bỏ liếc cậu ta một cái.
“Không. Muốn đi thì tự cậu đi.”
Dù bộ đôi chuyên gây chuyện bọn họ đều từng bị Kaser chỉnh đốn.
Nhưng Heidi dù sao trải nghiệm không nhiều bằng Giles, chỉ bị dọa một lần mà thôi.
Chưa đến mức trở nên hèn như cậu ta bây giờ.
Ngược lại, tính cách không biết tốt xấu khiến Heidi tràn đầy tò mò với Kaser.
Chính vì vậy cô mới lựa chọn bắt tay giảng hòa với Lilian, thử tìm cơ hội tiếp cận Kaser.
Bây giờ khó khăn lắm mới bắt được cơ hội, nào có đạo lý quay đầu bỏ chạy?
Ý nghĩ vừa dứt, Heidi không do dự nữa, đầu óc nóng lên liền bước về phía Kaser và Lilian.
“Ờm… lâu rồi không gặp.”
Từ sau khi bữa tiệc lần trước kết thúc.
Heidi đã mấy tháng chưa gặp Kaser, nhất thời cũng không biết nên nói gì.
Nói cho cùng cô chỉ muốn tới bắt chuyện.
Nhưng Kaser đang ở hình thái tóc vàng Chiến Thần Thuần Ái, làm sao có thể lăn lộn cùng loại phản diện cỏn con như cô bé này.
Huống chi Inina còn ở bên cạnh âm thầm nhìn cậu chằm chằm.
“Tôi nhớ lần trước đã cảnh cáo cô rồi đúng không?”
Đón ánh mắt mọi người, Kaser mặt không đổi sắc nhìn Heidi.
Giọng cậu không có dao động gì.
Nhưng chỉ riêng ánh mắt bình tĩnh ấy đã đủ khiến Heidi căng thẳng.
“T-tôi đã làm hòa với Lilian rồi!”
Heidi vội giải thích, khuôn mặt đáng yêu như viết rõ mấy chữ “đã ngoan”, ngay cả đôi mắt xám trắng cũng trở nên trong veo hơn nhiều.
Phản ứng này thậm chí hơi không hợp với bộ trang phục gothic trên người cô.
Nhìn cảnh ấy, Giles là thanh mai từ nhỏ lại thường xuyên bị cô chọc tức chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ.
Thôi thế còn chưa tính.
Kaser còn chẳng để tâm nói: “Nếu không phải như vậy, cô nghĩ bây giờ tôi sẽ để ý tới cô sao?”
“Ư…”
Heidi nào từng bị đối xử kiểu này.
Nhưng dưới áp lực của Kaser, cô cũng chỉ có thể giận mà không dám nói.
Mãi tới lúc này, Inina mới nhận ra trước kia Kaser đối xử với cô quả thật rất tốt.
Tên này đúng là ngay cả mặt mũi của một cô bé cũng chẳng thèm cho!
Nhưng cô cũng nhìn ra Kaser quả thật không giống loại biến thái mê loli. Cho dù Heidi còn nhỏ hơn cô một chút, cậu cũng không thể hiện chút hứng thú nào.
Xem ra… Moni hẳn là an toàn rồi?
Inina âm thầm thở phào.
Là chị gái, cô lúc nào cũng quan tâm an nguy của em gái mình.
Huống chi kỳ nghỉ trước, chính mắt cô thấy Moni quấn Kaser tới mức nào.
Dù Teresa đã thất thủ, tên Kaser đáng ghét khiến cô không giữ nổi cô bạn thanh mai.
Nhưng ít nhất cô vẫn còn giữ được Monia!
Đối với Inina bây giờ, chỉ cần em gái không rơi vào tay độc của Kaser đã coi như thắng lợi!
Cùng lúc đó, Kaser hạ lệnh đuổi khách.
“Không có việc gì thì tự đi chơi chỗ khác đi.”
Nhìn thái độ tùy tiện của Kaser, Heidi cứ cảm thấy mình đang bị đối xử như trẻ con.
Rõ ràng trí lực cô bình thường, trời mưa còn biết tìm chỗ trú, có cần coi thường cô tới mức này không!?
Dù hơi không phục, nhưng Heidi vẫn nhịn xuống: “Tôi đi cùng Lilian. Nếu cô ấy muốn đi cùng các người thì tôi đương nhiên không thể một mình rời đi!”
“Hả?”
Lilian nghĩ kỹ lại, hình như quan hệ giữa mình và Heidi chưa thân tới mức này đúng không?
Sao đề tài đột nhiên kéo sang cô rồi!?
“Cô…” Lilian há miệng, quả quyết chỉ sang Giles bên cạnh. “Cậu ấy không phải thanh mai trúc mã của cô sao? Cô đi cùng cậu ấy là được rồi.”
Lời vừa dứt, mọi người lại đồng loạt nhìn Giles.
Giles vốn đang một mình buồn bực cảm nhận ánh mắt của mọi người, lập tức càng hoảng.
Cậu ta bây giờ cực kỳ hối hận vì trước đây chạy đi chọc Teresa.
Dù lúc Teresa chiến đấu cùng Kaser và Inina trông có vẻ luôn kéo chân.
Nhưng trên thực tế chỉ vì đối thủ được ghép cho cô quá mạnh.
Lúc vừa rồi chi viện Lilian, Giles tận mắt thấy Teresa vung kiếm giết liền mười mấy u hồn. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú đó căn bản không phải thứ cậu ta có thể chạm tới.
Còn bối cảnh mà cậu ta tự hào trước Kaser lại càng chẳng đáng một xu.
Thế còn chơi cái gì nữa!?
Đến giờ Giles vẫn không biết Kaser rốt cuộc là bộ tướng nhà ai, chỉ biết đối phương vô cùng thân với Evelia, con gái công tước.
Lúc này đối diện ánh mắt Kaser và những người khác, cậu ta chỉ có thể cắn răng đáp: “Heidi, chúng ta đi thôi, đừng làm phiền người ta nữa.”
Nhìn Giles trước đây nói chuyện âm dương quái khí giờ lại trở nên lễ phép như vậy, Teresa bất giác cảm thấy buồn cười.
May mà cô là một cô gái hiền lành. Chỉ cần Giles không tới làm cô khó chịu, cô cũng sẽ không cố ý trả thù đối phương.
Ngược lại, Inina vẫn nhìn chằm chằm Giles, hoàn toàn không che giấu địch ý.
Không chỉ vậy, cô cũng chẳng cho Heidi sắc mặt tốt.
Tuy rằng Heidi chưa từng chọc cô, nhưng chỉ riêng việc dính dáng tới Giles đã đủ khiến Inina phản cảm.
Huống chi Inina là Thiên Mệnh Nữ Chính, bẩm sinh có thể cảm nhận “mùi hôi” đặc hữu trên người phản diện.
Cũng chỉ Kaser mài suốt gần một năm mới khiến Inina miễn cưỡng chấp nhận cậu về mặt sinh lý.
Bây giờ cô chỉ mong đôi thanh mai trúc mã cùng một mùi Heidi và Giles mau chóng biến khỏi tầm mắt mình.
Thế nhưng…
“Tôi với cậu ta chỉ là quen nhau từ nhỏ thôi, đến bạn còn chẳng tính, sao có thể là thanh mai trúc mã?”
Heidi lập tức phản bác lời Lilian, thậm chí chẳng thèm nhìn Giles một cái.
Lời này vừa thốt ra, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên rất kỳ lạ.
Đừng nói Lilian, ngay cả Kaser cũng không khỏi sững ra.
Cậu bỗng có cảm giác quen thuộc khó tả.
Thậm chí còn mơ hồ ngửi thấy mùi NTR…
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Kaser lập tức nhìn về phía Giles.
Quả nhiên… Giles chịu đả kích cực lớn, không chỉ thần sắc xám xịt đi, đáy mắt cũng đầy đau lòng và khó tin.
Dù Kaser rất muốn nói một câu “đáng đời”.
Dù sao thằng nhóc này trước đây không ít lần nhảy vào mặt cậu.
Nhưng Kaser không muốn vô duyên vô cớ nhận thêm điểm kinh nghiệm Thần NTR, lập tức lên tiếng: “Được rồi, tôi không có hứng nghe chuyện vớ vẩn giữa hai người. Mau biến khỏi đây.”
Trong giọng cậu đã có thêm mấy phần mệnh lệnh.
Rõ ràng nếu Heidi và Giles còn dây dưa, cậu thật sự sẽ tự tay đuổi người.
Khí thế vô hình lập tức tràn khắp Rừng Sương Mù.
Giles lập tức tỉnh táo, vội đáp: “Vâng! Tôi đi ngay!”
Nói thì nói vậy, trước khi đi cậu ta vẫn mang tâm trạng phức tạp liếc Heidi, bất giác siết nắm tay rồi lại bất lực thả ra, cuối cùng quay người, nở nụ cười ảm đạm.
Nói thật, nhìn bóng lưng Giles, ngay cả Kaser cũng cảm thấy hơi đáng thương.
Nhưng ngay khi tiếng nhắc trong sâu linh hồn vang lên, cậu cảm thấy hình như mình còn thảm hơn.
[Thành công cướp đoạt thanh mai của Giles, nhận 58 điểm kinh nghiệm]
[Điểm kinh nghiệm cần để thăng lên bậc hai hiện tại: 491/450 (Thần NTR)]
[Điểm kinh nghiệm đã đạt yêu cầu, thành công thăng lên bậc hai (Thần NTR)!]
[Thanh tiến độ kinh nghiệm tự động làm mới]
[Điểm kinh nghiệm cần để thăng lên bậc ba hiện tại: 41/1014 (Thần NTR)]
Đệt con mẹ nó!!!
Thanh kinh nghiệm Thần NTR đã ổn định hơn nửa năm cuối cùng vẫn nhúc nhích.
Kaser chỉ cảm thấy huyết áp mình tăng vọt, không nhịn được lạnh giọng gọi với Giles: “Đứng lại!”
“Hả?”
Giles bất giác quay đầu.
Đón lấy ánh mắt đáng sợ của Kaser, cậu ta lập tức ngơ ngác.
Tình hình gì đây?
Cậu ta đã chắp tay nhường Heidi rồi mà!
Kaser vậy mà vẫn không buông tha cậu ta?
Chết tiệt… chẳng lẽ tên tóc vàng súc vật này thật sự còn muốn sỉ nhục cậu ta một phen, bắt cậu gọi một tiếng cha mới chịu bỏ qua!?
Giles càng nghĩ càng tức.
Trong trạng thái cực kỳ phẫn nộ, cậu ta hung hăng… phẫn nộ một chút, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Còn chuyện gì sao?”
Hết cách rồi… cậu ta thật sự không muốn lại bị Kaser ấn đầu vào bồn cầu nữa…
Không chọc nổi thì chẳng lẽ còn không trốn nổi sao?
Nhìn Giles nhận sợ ngay tại chỗ, Kaser nhất thời cũng cạn lời.
Nếu có thể, cậu thật lòng mong thằng nhóc này cũng có khí phách như đàn anh Reed, ít nhất còn có thể để cậu hỗ trợ thu xác.
“…Cút đi. Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Im lặng một lát, cuối cùng Kaser vẫn đen mặt, xua tay như đuổi ruồi.
Cho dù Giles chậm chạp đến đâu cũng nhận ra Kaser hình như tràn đầy oán khí với mình.
Dù cảm thấy bản thân hơi oan, nhưng vì cái mạng, Giles chỉ có thể vội gật đầu, thậm chí còn rót năng lực siêu phàm vào vòng tay học viện phát, định trực tiếp rời khỏi cái nơi quỷ quái khiến cậu tan nát cõi lòng này.
“Kaser… cậu sao vậy?”
Nếu ngay cả Giles cũng nhận ra biến hóa của Kaser, Teresa hiểu lòng người đương nhiên càng phát hiện.
Nhìn Kaser đầy tâm sự, cô không khỏi lo lắng hỏi.
Đón ánh mắt cô, Kaser khẽ lắc đầu.
“Không có gì.”
Chuyện năng lực siêu phàm của cậu thuộc loại dị đoan, dù thế nào cậu cũng sẽ không nói ra.
Không phải vì đề phòng Teresa.
Chỉ là người biết càng ít càng tốt.
Hơn nữa cảm nhận biến hóa siêu phàm trong cơ thể, Kaser cũng thấy chuyện hôm nay nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn.
Dù sao tuyến Thần NTR mới chỉ vừa đột phá bậc hai.
Muốn biến thành tà thần trong đầu chỉ còn biết NTR vẫn còn nguyên tám giai đoạn!
Trong khi tuyến Chiến Thần Thuần Ái đã sắp đột phá bậc bốn.
Rõ ràng ưu thế vẫn ở phía thuần ái.
Vì vậy cậu cũng không cần chỉ vì vô tình đột phá Thần NTR bậc hai mà tự làm loạn trận tuyến.
Bỏ chuyện này sang một bên, Thần NTR thăng cấp cũng có lợi cho cậu.
Ít nhất nhờ hai loại năng lực siêu phàm chồng lên nhau, thực lực cậu trở nên đáng sợ hơn hẳn, ngay cả các năng lực trước đó cũng xuất hiện chút biến hóa.
[Cướp Trắng] từ ngẫu nhiên lấy một món đồ trên người đối phương đã biến thành có thể chỉ định món đồ cần lấy.
Còn [Cướp Đoạt Sát Thương] vốn tối đa chỉ hấp thu công kích bậc bốn giờ đã tăng lên mức có thể hấp thu sát thương bậc năm.
Dù hai năng lực này đều là kỹ năng siêu phàm bậc một.
Nhưng chỉ cần có thể không ngừng cường hóa, chưa chắc đã thua kỹ năng cấp cao.
Đáng tiếc kỹ năng bậc một còn lại [Hấp Thu Tinh Thần] do Chiến Thần Thuần Ái ban cho, vì vậy không nhận được bất kỳ tăng cường nào.
Xem ra Thần NTR bậc hai dường như chỉ cường hóa kỹ năng NTR bậc một.
Ngay lúc Kaser âm thầm suy nghĩ.
Inina thấy Teresa không hỏi ra được gì, chỉ đành cũng quan tâm một câu.
“Kaser, nếu cậu không tiện nói thì thôi. Tôi giúp cậu đánh tên kia một trận, bảo đảm giúp cậu hả giận!”
Cô bé tóc trắng này dường như nghĩ hơi nhiều.
Còn tưởng Kaser đang ngại học viện phát trực tiếp, vì phong độ hoàng thất nên không tiện tự tay dạy Giles.
Nhưng cô nhìn ra Kaser quả thật hơi muốn đánh người.
Nhìn Inina gặp kẻ thù liền đỏ mắt, Kaser chẳng hiểu sao lại cảm thấy buồn cười.
Nhưng con bé này quả thật đang có ý giúp cậu xả giận.
Chỉ riêng điều đó đã đủ khiến cậu thấy vui.
Có cô bé tóc trắng này giúp một tay, một Thần NTR cỏn con sao có thể chiến thắng thuần ái giữa họ!
Kaser hoàn toàn yên tâm, thuận miệng nói: “Không cần. Chính sự quan trọng hơn. Đừng quên lũ chuột kia vẫn đang núp trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta.”
“Ồ… được rồi.”
Nghĩ tới uy hiếp từ dị đoan, Inina chỉ có thể bỏ ý định.
Kaser đã chuyển mắt sang Heidi.
“T-t-tôi đi là được chứ gì!”
Có lẽ vừa rồi bị thái độ Kaser dành cho Giles dọa sợ, lúc này Heidi cuối cùng không dám dây dưa nữa, khuôn mặt tinh xảo viết đầy sợ hãi.
Thấy vậy, Kaser không thèm để ý cô nữa, trực tiếp thu khí thế trên người rồi dặn Lilian: “Cô cũng đi cùng họ đi. Tốt nhất trực tiếp rời khỏi hoạt động lần này. Tiếp theo trong bí cảnh e rằng sẽ xảy ra chút bất ngờ.”
“Bất ngờ?”
Lilian hơi nghi hoặc chớp mắt.
Đúng lúc đó, phía không xa lại truyền tới tiếng Giles.
“Đ-đại ca!”
Giọng cậu ta dường như run lên một chút.
Nghe tiếng, Kaser quay đầu nhìn, khẽ nhíu mày: “Hửm? Sao cậu còn chưa đi?”
Sau đó Kaser thấy Giles lộ vẻ muốn khóc mà không khóc được.
“Cái vòng tay này hình như hỏng rồi. Tôi muốn ra cũng không ra được…”
Lời vừa dứt, khu rừng sương mù vốn đã đầy quỷ dị lập tức trở nên âm trầm đáng sợ hẳn.


