Gặp phải quý tộc phiền phức rồi…
Cảm nhận khí tức nguy hiểm tỏa ra từ công tước phu nhân, Bella chỉ biết lực bất tòng tâm.
Nếu chỉ là quý tộc bình thường thì còn dễ nói.
Nhưng qua cuộc trò chuyện vừa rồi, cô đã nhận ra người phụ nữ trung niên đẹp đẽ đột nhiên gây khó dễ trước mắt chính là phu nhân của một đại công tước đế quốc.
Phiền phức hơn nữa, công tước Broche lúc này còn đang ngồi ngay trong phòng tiếp khách.
Chỉ cần xử lý không khéo một chút, e rằng sẽ gây ra vấn đề lớn.
May mà hiện tại họ có thân phận người của Thần Thánh Giáo Hội.
Nếu đổi thành dân thường không có địa vị, Bella đã không dám tưởng tượng công tước phu nhân sẽ làm khó họ thế nào.
Sau một thoáng im lặng, Bella cẩn thận cân nhắc rồi đáp: “Chúng tôi với Điện hạ Kaser miễn cưỡng có thể coi là bạn.”
Dù sao cô cũng không chắc giữa công tước và Kaser rốt cuộc có quan hệ gì.
Càng không rõ thái độ của quý tộc đế quốc đối với Thần Thánh Giáo Hội.
Vì vậy Bella cảm thấy tốt nhất đừng thể hiện mình quá thân với Kaser, tránh vô tình liên lụy cậu.
Dù trong Đế Quốc Tử Kinh hiện tại tồn tại ba thế lực lớn: Nữ Đế, Giáo Hội và nghị viện do giới quý tộc cấu thành.
Nghị viện về cơ bản nghe lệnh Nữ Đế.
Nhưng khó tránh khỏi vài kẻ mang lòng khác.
Huống chi nghị viện là nơi dễ bị dị đoan ăn mòn nhất. Ai biết trong đó có bao nhiêu quý tộc đã bị dị đoan khống chế.
Thế nhưng Bella cân nhắc nửa ngày, giây tiếp theo đã bị Monia phá sạch.
“Là quan hệ sinh tử chi giao!”
“Hả?”
Bella ngơ ra.
Không chỉ cô, ngay cả công tước phu nhân cũng mở to mắt.
Nhưng Monia lại mang vẻ đương nhiên.
Cô hiểu rất rõ thân phận mà mình đang đại diện lúc này.
Viện trưởng Lias, nữ tu thứ tư, đã bắt đầu bồi dưỡng cô như người kế nhiệm. Tương lai Thần Thánh Giáo Hội rất có thể sẽ được giao vào tay cô.
Dù hiện tại chỉ là một khả năng.
Nhưng cô sẽ cố hết sức tranh lấy.
Cho nên nếu cô muốn đại diện Giáo Hội công khai ủng hộ Kaser, đương nhiên phải nói rõ quan hệ giữa mình với cậu.
Mà bốn chữ “sinh tử chi giao” không nghi ngờ gì là nặng ký nhất.
Câu này cũng là Monia học từ Kaser.
Dù sao trước đây Kaser từng nói cậu và Inina chính là quan hệ như vậy.
Là một cô em gái tốt, Monia không chịu yếu thế!
Hơn nữa cô cũng không khoa trương.
Lúc trước ở học viện nữ tu, nếu không có Kaser cứu cô, chỉ sợ cô đã chết từ lâu.
Đây chẳng phải cũng là một loại sinh tử chi giao sao?
Bầu không khí trong phòng tiếp khách đột ngột đông cứng.
Ngay cả nữ tu Melin vốn luôn thong dong cũng không khỏi hiện vài vạch đen trên trán khi thấy Monia nói bừa như thế.
Con nhóc này… có biết mình đang nói gì không vậy?
Dù khi còn ở học viện nữ tu, Melin đã từng nghe Monia dường như được viện trưởng Lias đặc biệt coi trọng.
Nhưng thật ra cô không quá để tâm.
Dù sao Monia là người từ nơi khác tới.
Không giống cô là người bản địa lớn lên tại đây.
Huống chi bây giờ mới mười bốn tuổi, hoàn toàn chưa thể đe dọa địa vị của Melin trong Giáo Hội.
Vì vậy cô vẫn chưa thật sự đặt Monia vào mắt.
Ai ngờ vừa tới, con bé này đã ném ra một quả bom lớn.
May mà người sáng mắt đều nhìn ra đây chỉ là ý kiến cá nhân của Monia.
Hiện tại cô còn chưa đủ tư cách đại diện Thần Thánh Giáo Hội.
Thái độ trước đó của Bella cũng đã nói lên tất cả.
Vì thế sau khi hoàn hồn, công tước phu nhân chỉ thấy buồn cười.
“Cô là người giám hộ của con bé?”
Công tước phu nhân cười lạnh, liếc Bella đang kéo Monia.
Bella tuy cảm giác sắp xảy ra chuyện, vẫn che Monia ra sau lưng.
“Đúng, tôi là mẹ của con bé.”
“Vậy thì trông cho kỹ con mình. Nếu nó mạo phạm Điện hạ Kaser, đừng trách tôi không khách sáo.”
Dù sao hai người tự xưng là bạn của Kaser.
Trước khi xác nhận với Kaser, công tước phu nhân vẫn giữ cho Bella chút mặt mũi.
Monia tuy trong lòng không phục.
Nhưng dường như cũng nhận ra đối phương là người đứng về phía Kaser.
Vì vậy cô chỉ có thể ngậm miệng, lười phản ứng với bà.
Ngược lại Bella rất lễ phép gật đầu.
Nhưng công tước phu nhân không định dừng tại đó. Có vài chuyện bà vẫn phải nói rõ từ trước.
“Cô gái trong bí cảnh kia cũng là con cô đúng không?”
Công tước phu nhân quay đầu nhìn màn hình ma pháp.
Rõ ràng bà đang nói Inina.
“Đúng. Hai cô gái bên cạnh Điện hạ Kaser đều là con tôi.” Bella dứt khoát thừa nhận hết.
“Vậy tôi khuyên cô tốt nhất nên bỏ vài suy nghĩ không thực tế đi, hiểu không?”
Dù công tước phu nhân không nói thẳng.
Bella vẫn biết bà muốn làm mẹ vợ Kaser.
Chuyện này rất bình thường.
Vốn dĩ cô cũng không ngại có người cùng mình chia sẻ con rể.
Dù sao Kaser là hoàng tử đế quốc, tương lai định sẵn sẽ mở hậu cung.
Nhưng công tước phu nhân lại muốn đá cô khỏi cuộc chơi trước.
Thế thì hơi quá đáng rồi!
“Phu nhân, tôi không hiểu bà đang nói gì. Tôi chỉ biết hai đứa trẻ kia là bạn cùng lớp của Điện hạ Kaser. Bà quản có phải hơi rộng quá không?”
Lời Bella vừa dứt, sắc mặt công tước phu nhân lại lạnh xuống.
“Muốn chết…”
Cuộc đối đầu giữa hai vị mẹ vợ tương lai lập tức căng như dây đàn.
Khí tràng vô hình cuộn khắp phòng tiếp khách.
Bella tuy tính tình dịu dàng nhưng cũng không phải kiểu mặc người bắt nạt.
Huống chi chuyện này còn liên quan tới con mình.
Vì con mà mạnh mẽ, đối diện áp lực từ công tước phu nhân, Bella không hề lùi bước!
Mãi tới lúc này, công tước phu nhân mới đột nhiên nhận ra người đối diện cũng là một nhân vật dữ dằn, thực lực thậm chí còn sâu không lường được hơn bà.
Dù sao trong bậc tám vẫn tồn tại chênh lệch.
Công tước phu nhân và hiệu trưởng Claire chỉ có thiên phú cấp Quân Vương, còn Bella lại là cấp Hiền Giả.
Nắm giữ năng lực siêu phàm Không Gian, gần như cô đã đứng ở thế bất bại!
“Chậc…”
Công tước phu nhân khó chịu tặc lưỡi, bắt đầu cân nhắc có nên báo chuyện này lên Nữ Đế Bệ hạ hay không.
May mà đúng lúc đó, đại công tước Broche phá vỡ thế giằng co.
“Được rồi phu nhân, chúng ta tới đây để xem Điện hạ Kaser. Đừng vì chuyện này mà xung đột với Giáo Hội. Quan hệ giữa Điện hạ và chúng ta cũng không phải thứ người ngoài có thể lay chuyển.”
Nghe vậy, công tước phu nhân mới hừ lạnh, thu khí thế về.
Nghĩ kỹ lại cũng đúng… so với những người thân cận Giáo Hội, phủ công tước hiểu rõ gốc gác đương nhiên là lựa chọn tốt hơn với Kaser.
Teresa nhìn qua đúng là khí chất không tệ.
Khá giống hiền nội trợ.
Vóc dáng cũng cao ráo.
Cử chỉ mang vài phần tao nhã của quý tộc, rõ ràng bình thường không ít lần học theo Kaser.
Nhưng đáng tiếc là ngực phẳng.
Hoàn toàn không có khả năng so với Evelia đường cong đầy đặn.
Còn Inina và Monia…
Buồn cười chết mất, chẳng lẽ thật sự có người thích mấy cô bé tóc trắng còn chưa lớn hẳn sao?
Chỉ riêng việc đem hai người này so với Evelia, công tước phu nhân cũng cảm thấy như đang xúc phạm con gái mình.
Huống chi Kaser và Evelia còn là thanh mai trúc mã.
Nghĩ tới đây, bà đã không nhịn được cong khóe môi.
Ưu thế lớn thế này.
Bà thật không biết con gái mình phải thua kiểu gì!
Cùng lúc đó.
Trong bí cảnh thứ hai của Cúp Phồn Tinh, Di Tích Thất Lạc.
Evelia bất giác cảm thấy một cơn lạnh sống lưng.
“Sao vậy?” Mina bên cạnh nhận ra biến hóa của Evelia, cười trêu: “Đang lo cho em Kaser của cô à?”
Là thân tín của Evelia, Mina đương nhiên đi theo cô, trở thành nhóm đầu tiên vượt qua Rừng Sương Mù rồi tới nơi này.
“Ừm…”
Evelia liếc truyền tống trận, khẽ gật đầu.
Khác với một cô nàng tsundere nào đó, Evelia sẽ không che giấu sự quan tâm của mình.
“Yên tâm đi, tôi từng thấy thực lực của em Kaser rồi. Em ấy chắc chắn không có chuyện gì đâu.”
Thấy Evelia thật sự lo, Mina không tiếp tục trêu mà chủ động an ủi.
Thế nhưng…
Evelia cũng nghĩ như vậy.
Nếu Kaser không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Vậy cơn lạnh sống lưng khó hiểu này rốt cuộc từ đâu tới?
Evelia nghĩ mãi không ra.
…
Ở phía bên kia.
Trong Rừng Sương Mù.
Người cảm thấy lạnh sống lưng không chỉ có Evelia, còn có Inina đang dẫn đường cho Kaser.
Có điều…
Từ sau khi quen Kaser, cô đã không ít lần trải nghiệm cảm giác này.
Chắc chắn Kaser lại đang âm thầm nói xấu cô trong đầu đúng không?
Hừ!
Cô quen rồi!
Đến nước này, ngoài hơi kẹp chặt hai chân một chút, còn có thể làm gì?
Kaser chọc phải cô coi như đá trúng bông!
Dù không rõ giờ Kaser lại đang nhìn bóng lưng cô mà nghĩ linh tinh cái gì.
Nhưng cô biết hoạt động lần này đang phát trực tiếp.
Trước bao nhiêu ánh mắt, Kaser cũng chẳng thể làm gì cô đúng không?
Thế là Inina tiếp tục yên tâm tìm lối ra tới bí cảnh tiếp theo.
Nhưng chưa đi được bao lâu, cô đã mơ hồ cảm nhận sâu trong sương truyền tới vài dao động năng lượng.
Inina bất giác quay đầu nhìn Kaser.
Rồi nghe cậu trầm giọng nói: “Hình như có người đang khổ chiến. Chúng ta qua xem đi.”
Thật ra họ không cần xen vào.
Học viện sẽ bảo đảm an toàn của học viên.
Nhưng luồng năng lượng kia có một cảm giác quen thuộc khó tả.
Điều đó khiến Kaser mơ hồ có một suy đoán.
Để chứng thực, cậu quyết định qua xem.
Đối diện đề nghị của cậu, Inina và Teresa đương nhiên không từ chối.
Rất nhanh, họ men theo dao động tới hiện trường.
Thứ lọt vào mắt là một thế giới như bị băng phong. Đất đai và cây cối xung quanh đều phủ một lớp sương lạnh mỏng.
“Lilian!?”
Nhìn bóng dáng quen thuộc, Teresa lập tức kinh hô.
Vì truyền tống theo lớp, Lilian thuộc lớp khác không thể hành động cùng họ.
Không ngờ lại gặp ở đây.
Lúc này một lượng lớn u hồn đang vây công cô.
Theo lý, với thực lực của Lilian không đến mức rơi vào khổ chiến.
Dù sao cô cũng là siêu phàm giả bậc ba.
Nhưng đối diện lại có một u hồn huyết quang cùng bậc ba đang quấn lấy cô.
Lilian không khoa trương như Kaser.
Đối mặt công kích của u hồn huyết quang, giữ được trạng thái không bị thương đã gần như là dốc hết sức.
May mà bên cạnh cô còn có hai đồng đội.
Có thể giúp chia sẻ không ít áp lực.
Chỉ là ngay cả Kaser cũng không ngờ hai đồng đội kia vậy mà cũng đều là người quen cũ.
Một người là Heidi từng cực kỳ không hợp với Lilian.
Người còn lại là… thanh mai trúc mã của Heidi, bạn cùng lớp Kaser, con trai bá tước có thể biểu diễn quỳ xuống xin tha trong vòng mười giây… Giles.
Dù không biết ba người họ làm sao ghép thành đội.
Nhưng Kaser cũng chẳng quan tâm.
Nếu Lilian đã ở đây, cậu đương nhiên không thể đứng nhìn.
Trường kiếm xuất hiện từ nhẫn không gian. Giây tiếp theo, bóng Kaser biến mất tại chỗ, như hổ vào đàn dê lao thẳng vào đám ma thú u hồn.
“Thầy Kaser!?”
Nhìn Kaser và những người khác bất ngờ xuất hiện, khuôn mặt Lilian lập tức tràn đầy vui mừng, thậm chí theo thói quen gọi luôn cách xưng hô chỉ dùng lúc riêng tư.
Kết quả vừa thất thần, lưỡi hái của u hồn huyết quang đã chém về phía cô.
“Keng!”
Kaser kịp thời xuất hiện, dùng [Lạc Lôi] trong tay chặn đòn này.
“Trước hết chuyên tâm tiêu diệt hết ma thú rồi hãy nói chuyện.”
Để lại câu đó, Kaser xoay bảo cụ trong tay, dựa vào cường hóa thân thể từ năng lực siêu phàm, hung hăng chém về phía u hồn huyết quang.
“Vâng!”
Lilian cố nén kích động trong lòng, lập tức đáp, vận chuyển năng lực siêu phàm trong cơ thể hóa thành sương lạnh quét về phía ma thú xung quanh.
Inina và Teresa cũng gia nhập chiến trường ngay lúc này.
Chẳng bao lâu.
Mấy chục con ma thú đã bị tiêu diệt dễ dàng.
Ngay cả u hồn huyết quang bậc ba kia cũng không ngoại lệ.
“Lilian, sao cô lại đi chung với hai người họ?”
Sau khi chiến đấu kết thúc.
Inina lập tức đi tới bên Lilian.
Cô là người rất thù dai.
Chuyện trước đây Giles ở lớp dùng lời lẽ công kích Teresa, Inina tới giờ vẫn nhớ.
Dù Kaser đã giúp cô dạy dỗ đối phương một trận thật nặng.
Nhưng gặp lại tên này, cô vẫn chẳng cho sắc mặt tốt.
Lilian vốn còn đang vui, thấy Inina dường như hiểu lầm gì đó liền vội giải thích với Kaser: “Tôi và Heidi là bạn cùng lớp, được truyền tống vào cùng nhau. Cô ấy nói muốn làm hòa với tôi rồi trở thành bạn nên mới cứ đi theo. Còn nam sinh kia hình như là bạn từ nhỏ của cô ấy, không liên quan tới tôi.”
Thật ra cô cũng không ngờ sẽ gặp Kaser và những người khác trong tình huống này.
Chỉ có thể nói lực hút của Thiên Mệnh Nữ Chính đối với nữ phụ đúng là rất mạnh.
Một khi tiến vào cùng bí cảnh, gần như cứ tới lúc nguy hiểm là sẽ đụng nhau.
“Ừm, tôi biết.” Đối diện ánh mắt vội vàng của Lilian, Kaser chỉ cảm thấy hơi buồn cười.
Nhưng Inina bên cạnh thì hoàn toàn không cười nổi.
“…”
Không phải…
Rõ ràng là câu hỏi của cô!
Tại sao Lilian không giải thích với cô mà lại chạy đi giải thích với Kaser!?
Có ý gì?
Inina cảm thấy nắm đấm mình sắp cứng lại.
Như thể cả thế giới này là một liên minh khổng lồ chuyên bắt nạt Ina.
Còn phía Giles lúc này thậm chí còn hoảng hơn Lilian.
Đặc biệt cảm nhận ác ý không ngừng truyền tới từ Inina, cậu ta suýt quay người bỏ chạy.
Nhưng vì an nguy của Heidi, cuối cùng cậu ta vẫn cố đè xúc động này xuống, đang định nhỏ giọng nhắc Heidi mau rời đi.
Thế nhưng…
Quay đầu lại, cậu ta phát hiện người bạn từ nhỏ của mình đang nhìn Kaser không chớp mắt.
Heidi vốn nhỏ nhắn ngang ngạnh lại hiếm khi lộ ra chút thẹn thùng.
Giles:???


