Chương 107 · 232 chương

Anh em sẽ tự lựa chọn!

Bảy giờ tối, dải ngân hà treo lơ lửng trên trời.

Vô số học viên tràn tới Phố Sâm La Vạn Tượng.

Ở lối vào, Kaser tìm một nơi không quá nổi bật, chờ Inina và Teresa tới.

Dù vậy vẫn có không ít đàn chị cô đơn khó nhịn để mắt tới cậu, thỉnh thoảng còn tiến tới bắt chuyện.

“Em trai, chắc em là tân sinh đúng không? Tối rồi đừng đi lung tung một mình, ở đây nguy hiểm lắm. Hay để chị dẫn em tới một nơi an toàn nhé~”

“Đừng nghe cô ta, đàn chị đây biết nhiều hơn, chị dẫn em đi chơi.”

“Em trai, họ đều là phụ nữ xấu. Vẫn để chị chơi cùng em đi, chơi mệt có thể ngủ luôn đấy~”

Đối mặt sự dụ dỗ của các đàn chị, lòng Kaser sáng như gương.

Xin lỗi, thằng này có ý chí rất tự chủ.

Ngay lúc cậu định từ chối lời mời, một giọng trong trẻo dễ nghe đột nhiên truyền tới.

“Kaser, để cậu chờ lâu rồi.”

Teresa kịp thời xuất hiện, kéo Kaser ra khỏi đám đàn chị khóa trên.

Không biết có phải ảo giác không, trông Teresa hình như hơi gấp tấp.

Đám đàn chị thấy Kaser bị kéo đi cũng lần lượt tiếc nuối rời khỏi, còn ném cho Teresa ánh mắt khó chịu.

Đương nhiên còn một người khác cũng rất khó chịu.

Đó là Inina.

Lúc này cô đang nhìn chằm chằm bàn tay Teresa nắm lấy Kaser, sợ rằng Kaser nhân cơ hội chiếm tiện nghi.

Dù trước đó ở Thành Nổi đã từng uy hiếp Kaser, không cho cậu ra tay với Teresa.

Nhưng bây giờ Inina thật sự hoàn toàn không yên tâm với tên biến thái tóc vàng đáng ghét này.

Thế nhưng Kaser còn để tâm hơn cô.

Vì vậy ngay khi thoát ra, cậu không lộ dấu vết rút tay về.

“Nếu đã tới rồi thì vào thôi.”

Kaser không nói thêm, vẫn lạnh lùng như mọi khi.

Dù tối nay Teresa đặc biệt thay một chiếc váy đen tao nhã cũng không thu hút sự chú ý của cậu.

Nhưng Kaser lại chú ý một điểm.

Hôm nay Inina ăn mặc khá nhẹ nhàng, khác hẳn mấy lần trước luôn đề phòng Kaser cướp đồ.

Đây không phải thói quen tốt đâu…

Sau khi vào Phố Sâm La Vạn Tượng, nhóm Kaser đi thẳng tới tiệm tạp hóa của Daisy.

Dù sao so với người khác, giao dịch với chị gái sợ giao tiếp này chắc chắn đáng tin hơn.

Đáng nhắc tới là hiện giờ họ không thiếu điểm học phần lắm.

Phần thưởng và bồi thường bên trưởng khối Stanway đều đã được phát xuống.

Vì đội họ săn được nhiều ma thú nhất, cuối cùng mỗi người nhận 300 điểm học phần!

Đây chắc chắn là một khoản khổng lồ, Inina thậm chí còn nghĩ tới chuyện càn quét toàn bộ cửa hàng đồ ngọt ở đây.

Nhưng cũng chỉ nghĩ thôi. Bởi sau khi chứng kiến thực lực Kaser, hiện giờ cô hiểu rất rõ mình cần nhanh chóng nâng thực lực.

Nếu không đến lúc chủ động khiêu chiến mà lại thua, cô sẽ thành trò hề mất.

Trời mới biết Kaser sẽ cười nhạo mình thế nào.

Cho nên để lấy lại thể diện từ Kaser, dù đồ ngọt dụ dỗ cô cũng có thể chống lại!

Nhưng… mua một cái tự thưởng cho mình chắc không quá đáng chứ?

Ừm, không quá đáng!

Inina âm thầm gật đầu.

Đối mặt sự xuất hiện của nhóm Kaser, Daisy hơi bất ngờ.

Thế nhưng điều khiến cô chấn động hơn là Kaser lấy ra một đống lớn vật liệu ma thú từ nhẫn không gian.

Ngay sau đó Teresa và Inina cũng lần lượt lấy vật liệu ra.

Tại chỗ hút chặt ánh mắt của người đàn chị này, Kaser thậm chí có thể thấy trong mắt Daisy toàn là khát vọng.

Đống vật liệu này nếu đổi thành điểm học phần ít nhất cũng phải hơn một nghìn điểm.

Daisy hận không thể thu hết toàn bộ.

Nhưng ngượng ở chỗ cô hoàn toàn không có nhiều điểm học phần đến vậy để giao dịch.

Cuối cùng nhóm Kaser dứt khoát dùng hình thức đổi vật lấy vật, lựa chọn trang bị tăng cường và ma dược cần thiết trong tiệm.

Vì luôn giữ nguyên tắc đồ của Inina chính là đồ của mình.

Kaser không định chuẩn bị gì cho bản thân mà dùng số vật liệu ấy cộng thêm hai trăm điểm học phần đổi với Daisy một chiếc nhẫn tăng cường siêu phàm thuộc tính ánh sáng.

Cậu chưa quên mình còn phải tặng đàn chị Evelia một chiếc nhẫn.

Mười phút sau, Daisy được nhóm Kaser “chiếu cố” xong trông vô cùng thỏa mãn, ngay cả chứng sợ giao tiếp cũng biến mất, nhiệt tình nói: “Hoan nghênh lần sau lại tới~”

Có lẽ vì săn được món đồ tốt, tâm trạng Inina đẹp hơn hẳn.

Cô không chờ nổi nói với Teresa: “Sasha! Tớ còn khá nhiều điểm học phần, chúng ta đi mua kem ăn đi!”

Đối mặt yêu cầu này, Teresa đương nhiên không từ chối.

Vì vậy Kaser cũng chỉ có thể đi cùng.

Nói thật, nhìn những cây kem một chiếc đã tốn một điểm học phần, Kaser chỉ cảm thấy “cảm động”.

Rõ ràng họ có thể trực tiếp cướp tiền nhưng vẫn tặng kèm một cây kem.

Chỉ có đứa trẻ ngốc ngếch, đáng yêu như Inina mới bị dụ.

Nghĩ vậy, Kaser không nhịn được nhìn Inina một cái.

Kết quả cô bé này như bật radar, lần nào bị nhìn cũng lập tức phát hiện.

“Làm gì?”

Lọn tóc ngố của Inina dựng thẳng đứng, hai mắt cảnh giác nhìn Kaser, luôn cảm thấy ánh mắt cậu không có ý tốt.

Sau đó cậu còn chưa kịp đáp, Inina như nhận ra gì đó, vội bảo vệ cây kem của mình.

“N-nếu cậu muốn ăn, tôi có thể mua cho cậu một cây, nhưng tuyệt đối không được cướp của tôi!”

“…”

Cô bé này bắt đầu học cách tìm địch trong hư không rồi à?

Kaser thực sự rất cạn lời, cậu đâu phải đồ tham ăn, hoàn toàn không hứng thú với loại kem này.

Nhưng khi nhìn dáng vẻ vô cùng coi trọng của Inina, Kaser im lặng một lúc, cuối cùng nói với chủ tiệm kem: “Cho tôi một thùng.”

“Hả?” Inina bất ngờ nhìn Kaser.

Sau đó điều khiến cô càng ngơ ngác là Kaser mua xong lại đặt cả thùng kem ngay trước mặt cô.

“Cầm đi.”

Bạn đã đến cuối chương 107.

Không gian đọc của bạn