Chương 106 · 232 chương

Địa vị trên dưới giữa anh em phải rõ ràng

Có một khoảnh khắc Inina cảm thấy Kaser cũng khá tốt.

Dù tên này lúc nào cũng bày ra cái mặt khó ưa, khiến cô hận không thể đè cậu xuống rồi hung hăng dạy dỗ một trận!

Nhưng bất kể nói thế nào, rất nhiều hành động của Kaser đều đang giúp cô.

Hơn nữa còn để tâm thương thế của cô…

Khoan đã! Không đúng không đúng không đúng!

Inina chợt tỉnh ngộ, vội lắc đầu trong lòng.

Cô suýt quên đây đều là ngụy trang của Kaser!

Nếu tên này thật sự tốt như vậy, sao có thể cứ luôn cướp đồ của cô?

Thậm chí còn dùng cách cực kỳ thô bạo khống chế cô, cưỡng ép cướp món đồ cô đang mang theo!

Tuy không biết Kaser vì sao làm vậy, mhưng đây là chuyện người tốt có thể làm sao?

Lừa trẻ con à?

Kaser định sẵn không thể nhận được thẻ người tốt từ cô.

Sau khi trị thương xong, Inina lập tức bày ra vẻ “bớt giả vờ chính nhân quân tử trước mặt tôi đi”, hừ lạnh: “Trò vô vị.”

Tiếp đó, không cho bất kỳ cơ hội phản bác nào, cô dứt khoát quay người rời đi.

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn của Inina, Kaser luôn cảm thấy hình như cô hơi đắc ý.

Chẳng lẽ thấy câu vừa rồi của mình rất ngầu sao?

Người anh em này vì dỗ cô còn chủ động làm lính cứu thương đấy!

Không cảm ơn thì thôi, còn nói mấy câu chẳng rõ nghĩa ở đây?

Xem ra về sau phải dạy dỗ con loli này thật kỹ mới được…

Kaser khẽ nhíu mày.

Cậu xem như hiểu vì sao có người lại muốn gõ đầu một đứa trẻ nghịch ngợm.

Quả thật, bây giờ cậu cũng rất muốn giữ Inina lại rồi dạy cô một bài học thật nghiêm.

Nhưng nếu thật sự muốn thực hiện kế hoạch này thì phải tranh thủ sớm.

Dù sao với tiềm năng của Inina, sau này nói không chừng người bị cô dạy ngược lại sẽ là cậu…

“Kaser, cậu đừng để tâm. Ina… ừm, tính cách của Ina hơi giống trẻ con, tôi sẽ giúp cậu nói với cậu ấy.”

Teresa bên cạnh thấy sắc mặt Kaser không tốt lắm, vội tới an ủi vài câu.

Nói thật, cô thật sự không muốn thấy Kaser và Inina nảy sinh mâu thuẫn.

Nhưng sự thật chứng minh cô lo thừa, bởi vẻ mặt Kaser rất nhanh trở lại bình tĩnh.

“Không sao, tôi không để tâm.”

Nghe vậy, Teresa cuối cùng yên tâm, gương mặt dịu dàng cũng hiện lên nụ cười.

Quả nhiên… Kaser vẫn rộng lượng như mọi khi…

Teresa đã không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô cảm thấy vui vì có thể quen Kaser.

Vì vậy một suy nghĩ hiện lên trong đầu cô.

“Đúng rồi, Kaser, hôm nay chúng ta săn rất nhiều ma thú đúng không? Tối cùng tới Phố Sâm La Vạn Tượng bán vật liệu đi? Tôi sẽ dẫn Ina theo, tiện thể bảo cậu ấy xin lỗi cậu.”

Ồ? Còn chiêu này nữa sao?

Kaser đột nhiên cảm thấy Teresa trước mắt mới thật sự là thiên sứ.

Nhưng là một trong những nữ chính tình cảm của nguyên tác, Teresa vốn đã có dung mạo như thiên sứ.

Tuy chỉ có một mét sáu tám nhưng dáng người cao ráo duyên dáng.

Đặc biệt bộ đồng phục phối với tất tối màu khiến Teresa trông rất chỉnh tề và nổi bật.

Ngoài ra, dáng người cân đối cũng khiến cô rất dễ gây chú ý.

Chưa kể vẻ ngoài sạch sẽ, tinh tế càng làm khí chất cô nổi bật.

Với Teresa, nếu nhất định phải tìm một khuyết điểm thì có lẽ chỉ là cô hơi gầy.

Còn Inina tuy nhỏ nhắn nhưng vóc dáng lại cân đối hơn vẻ ngoài.

Tạp niệm lóe qua, Kaser nhanh chóng hoàn hồn, thản nhiên nói: “Không vấn đề. Bảy giờ tối tôi sẽ đợi hai người ở lối vào Phố Sâm La Vạn Tượng. Còn xin lỗi… không cần đâu.”

Dù đề nghị Teresa khiến cậu rất động lòng.

Nhưng cậu muốn làm anh em tốt.

Loại chuyện giống như “Inina, cô cũng không muốn…” thì quá súc vật, vẫn là không làm thì hơn.

Lỡ ép cô ấy tới đường cùng, quỷ mới biết sẽ xảy ra chuyện gì.

“Kaser đúng là dịu dàng~”

Đối mặt câu trả lời của Kaser, ý cười bên khóe môi Teresa càng ngọt ngào.

“Nếu vậy tôi cũng không nói thêm nữa, tối gặp lại~”

“Ừ.”

Kaser khẽ gật đầu.

Teresa chuẩn bị quay người rời đi.

Nhưng đúng lúc này, như nhớ ra gì đó, cô dừng lại rồi đột nhiên ghé sát tai Kaser, khẽ nói: “Cảm ơn cậu, Kaser. Những lời cậu vừa nói với Lilian, tôi cũng rất vui.”

Lời vừa dứt, gò má trắng nõn của Teresa thêm vài phần ửng đỏ.

Rõ ràng cô đang nói tới định nghĩa về bạn bè của Kaser.

Nhưng khi nghe vậy, Kaser lại không vui nổi, thậm chí hơi hoảng.

Con lợn gợi tình? Tôi chỉ đang an ủi Lilian thôi mà?

Cô là thanh mai của nữ chính, chen vào làm gì?

Kaser còn chưa kịp giải thích, Teresa đã mang theo tâm trạng khác thường trực tiếp rời đi.

Hơn nữa còn đi hơi nhanh, chỉ để lại Kaser một mình hỗn loạn trong gió.

Không hiểu sao cậu có một dự cảm không lành, cứ cảm giác… Thần NTR tà ác đang vẫy tay với mình…

Sau khi Inina và Teresa rời đi, Kaser dẫn tiểu thư Lilian tới xã đoàn để điền đơn gia nhập.

Lilian nhìn thì có khí chất lạnh lùng, nhưng thực tế lại là một cô gái có hoạt động nội tâm đặc biệt phong phú.

Trên đường, cuối cùng cô không nhịn được, giả vờ vô tình bắt chuyện với Kaser: “Kaser, cậu và Inina kia có quan hệ gì?”

“Hửm?” Kaser nhìn cô một cái. “Sao đột nhiên hỏi vậy?”

Cảm nhận ánh mắt Kaser, Lilian vội giải thích: “Tò mò! Chỉ tò mò thôi!”

“Ra vậy…” Kaser nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi mới cân nhắc nói: “Tôi và cô ấy là quan hệ như Graves và Twisted Fate.”

“Hả, ai cơ?”

Bạn đã đến cuối chương 106.

Không gian đọc của bạn