Chương 92 · 153 chương

Ember VS Bồ Câu Xanh

Tầng ba mươi Công Ty Siêu Anh Hùng là một không gian kim loại màu bạc trắng.

Đây là khu huấn luyện dành cho các siêu anh hùng. Trận “giao hữu” hôm nay được chia thành hai lượt.

Lượt đầu tiên: Ember đấu với Bồ Câu Xanh và Hiệp Sĩ Con Quay.

Lượt thứ hai: Little Red Riding Hood đấu với Ảnh Nữ và Ẩn Cự.

Ember và Little Red Riding Hood đều là những ma pháp thiếu nữ đã có nhiều kinh nghiệm thực chiến, trong khi phía đối diện chỉ toàn anh hùng mới vào nghề. Vì vậy để họ lấy một chọi hai mới được coi là tương đối công bằng, nếu không khó tránh khỏi mang tiếng bắt nạt người mới.

Toàn bộ trận đấu sẽ được phát trực tiếp trên mạng. Bởi vậy từ trước, cả hai công ty đều đã dặn người của mình phải biết giữ tay khi giao đấu, đặc biệt Ember còn bị lôi ra giáo dục riêng.

Công Ty Ma Pháp Thiếu Nữ quả thật đã hao tâm tổn trí. Dù sao Ember vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tâm bão dư luận, nên họ đang cố tránh tất cả những quả mìn có thể giẫm phải.

Lúc này, Bồ Câu Xanh bước vào đấu trường rồi ngẩng đầu quan sát bốn phía.

Kết cấu của phòng huấn luyện giống một đấu trường La Mã cổ đại. Khán đài ngoài rìa cao nhất, độ cao giảm dần về phía trung tâm.

Bên dưới lan can chính là sàn đấu nơi cậu đang đứng, xung quanh bị bao lại bởi một bức tường kim loại hình tròn.

Trên khán đài lúc này đã có vài người ngồi sẵn, đều là nhóm anh hùng tân tinh thuộc “Đội Người Kim Cương”.

Đội này gồm ba người: Người Kim Cương, Nữ Đầm Lầy và Chuyên Viên Máy Bán Hàng.

Hai người đầu đều là người đột biến. Đúng như chiến danh, một người có thể biến toàn thân thành kim cương, một người có thể hóa cơ thể thành đầm lầy. Người cuối cùng sở hữu dị năng triệu hồi máy bán hàng tự động rồi nện thẳng xuống đối thủ.

Cả ba vừa hay đang có mặt trong công ty nên thuận tiện tới xem trận đấu.

Ngoài ra, thứ khiến Bồ Câu Xanh chú ý hơn cả là một bóng người đen kịt đang đứng ở góc xa nhất. Đó là một người đàn ông đội mặt nạ mỏ chim, khoác áo choàng đen.

Nhận ra ánh mắt của cậu, Vũ Nha chậm rãi xoay người rồi chẳng ngoảnh đầu lại mà rời khỏi phòng huấn luyện.

Thế nhưng ông vẫn để lại một con quạ đen trên lan can, đôi mắt đỏ lặng lẽ nhìn xuống sàn đấu.

Bồ Câu Xanh đoán người quạ hoặc là rảnh quá không có việc gì làm, hoặc được giao nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho hai bên, sẵn sàng can thiệp nếu trận đấu vượt khỏi tầm kiểm soát.

“Có cần tsundere đến mức đó không?” Bồ Câu Xanh khẽ cười khẩy rồi quay đầu nhìn xuống sàn đấu.

Ember đã đứng ở chính diện đối diện cậu, còn Hiệp Sĩ Con Quay thì chậm rãi tiến tới từ phía sau.

“Brother cố lên. Hai chúng ta tuyệt đối không được làm mất mặt.” Hiệp Sĩ Con Quay vỗ vai cậu, vẻ mặt nghiêm túc.

Khó nói lắm. Cô em Ma Hoàn nhà tôi đâu có dễ dàng tha cho tôi.

Bồ Câu Xanh thầm nghĩ.

“Trận đấu chính thức bắt đầu.” Trọng tài lên tiếng. “Hai bên dừng ở mức vừa phải. Mục đích chính của trận đấu là thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa siêu anh hùng và ma pháp thiếu nữ.”

“Tôi đánh phủ đầu che cho cậu. Cậu tranh thủ cơ hội áp sát cô ấy.” Hiệp Sĩ Con Quay nói.

Bồ Câu Xanh còn chưa kịp gật đầu, Hiệp Sĩ Con Quay đã giậm chân lao thẳng về phía trước, mái tóc dreadlocks lay dữ dội trong gió.

Cậu trai da đen vừa vào trận đã dốc toàn lực. Hai bàn tay đan mười ngón rồi nâng lên, từng sợi dây mảnh lập tức hình thành, nối với những con quay đang xoay điên cuồng.

Vù!

Chỉ một động tác nhỏ của bàn tay phải, hơn mười con quay lập tức bắn vọt ra. Ma sát với không khí khiến chúng tóe lên những tia lửa đỏ rực, hóa thành một trận mưa lửa trút về phía Ember.

Trong chớp mắt, Ember đã rút một thanh trường đao từ cán ô Lọ Lem.

Đối mặt với hơn mười con quay lửa lao tới, thiếu nữ không hề lùi bước. Cô đứng nguyên tại chỗ, bình thản vung đao.

Ánh đao đan dọc ngang. Toàn bộ những con quay đang xoay với tốc độ cao đều bị chém chính xác làm đôi, giống từng khối sắt vụn mang theo lửa rơi lộp bộp xuống đất, bắn lên một màn tia lửa nhỏ.

Vạt váy đen tung bay như những cánh hoa rối loạn, khiến người ta hoa cả mắt. Một lát sau, âm thanh hoàn toàn lắng xuống. Ember hạ đao, tà váy cũng dần đứng yên.

Từ đầu tới cuối, cô chưa hề lùi lấy một bước, ánh mắt cũng chỉ khóa chặt một mình Bồ Câu Xanh.

Hiệp Sĩ Con Quay sững người. Cậu ta không ngờ phản xạ của ma pháp thiếu nữ này lại nhanh đến thế, chỉ mất một giây đã chặn sạch toàn bộ con quay.

Ầm!

Đúng lúc ấy, một tiếng nổ bất ngờ vang lên bên cạnh. Tiếp đó, một luồng điện đen bắn vọt ra, giống mũi tên đen lao thẳng về phía Ember.

Ember thậm chí không chớp mắt. Cô chậm rãi nâng chiếc ô, chĩa đầu ô vào mũi tên điện rồi bóp cò.

Trong tích tắc, một viên ma đạn mang theo luồng khí bành trướng dữ dội bắn ra. Nó giống như một hơi thổi dập tắt ngọn nến, nuốt chửng dòng điện đen chỉ trong một thoáng.

Nhưng ngay vào giây ấy, Bồ Câu Xanh đã hóa thành một mạng điện xanh thẫm, lao vòng sang bên hông cô.

Cậu nâng tay phải. Nắm đấm kim loại bọc điện quang đen thẳm nện thẳng vào lưng Ember.

Hiệp Sĩ Con Quay cũng không đứng nhìn.

Mười ngón tay cậu ta đồng loạt nâng lên, từng bóng con quay lại ngưng tụ giữa không trung.

Những sợi dây trong tay cậu trai da đen quấn lấy nhau. Đám con quay chồng lên, xoay tít rồi hợp thành một vòi rồng lửa thu nhỏ, cuộn tới Ember từ chính diện.

Ember hơi xoay nửa người, như thể chỉ cần khóe mắt cũng đủ nhìn rõ thế công của cả hai phía.

Cô giơ chiếc ô sang trái rồi liên tục bóp cò. Một màn ma đạn dày đặc như mưa lớn bắn ra, chặn đứng đám con quay.

Ngay sau đó, thanh thái đao trong tay cô quét ngược về sau. Ma lực đen pha xanh phun khỏi lưỡi đao, tạo thành một vầng trăng khuyết, chắn lấy nắm đấm của Bồ Câu Xanh rồi đánh bật cậu văng xa hơn mười mét.

Bồ Câu Xanh bị hất tới sát tường kim loại. Hai chân cậu vừa chạm vào vách đã lập tức đạp mạnh, lại hóa thành tia chớp bắn ra, liên tục lao về phía Ember như sấm nổ giữa đất bằng.

Nhưng lần nào thế công của cậu cũng bị Ember chặn chính xác, một đao cắt đứt nhịp tấn công.

Đồng thời, Ember còn không quên giơ ô về phía sau rồi bóp cò. Một màn đạn dày đặc ép Hiệp Sĩ Con Quay phải đứng ngoài khoảng cách xa.

Cứ như thể cô hoàn toàn không muốn cậu ta chen vào cuộc đối đầu giữa mình và Bồ Câu Xanh.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Bồ Câu Xanh và Ember đã giao thủ hơn mười hiệp.

Ember luôn giữ trạng thái phòng thủ bị động, vừa đỡ đòn vừa lùi lại. Nhìn qua, hai người dường như ngang tài ngang sức, khiến những người đứng xem liên tục kinh ngạc, mắt không kịp theo dõi.

Trên khán đài, Người Kim Cương mặc áo ba lỗ trắng và quần jean khoanh tay, trầm giọng hỏi:

“Con chim xanh kia… mạnh đến vậy sao?”

“Tôi cũng khá bất ngờ.” Nữ Đầm Lầy mặc váy đỏ rực chống cằm, vẻ mặt ngạc nhiên.

Chuyên Viên Máy Bán Hàng mặc âu phục, trên đầu đội một chiếc đầu robot, lên tiếng bằng giọng trầm đầy từ tính, chẳng khác gì robot thật:

“Ừm, trông Ember phòng thủ khá vất vả, mãi vẫn không tìm được cơ hội phản công… nhưng cũng có thể cô ấy đang giả vờ.”

“Đùa à? Tính Ember giống loại người sẽ cố ý nhường đối thủ sao?” Nữ Đầm Lầy hỏi.

“Tôi cũng thấy không giống. Cô bé đó đâu phải kiểu người sẽ nể mặt người khác.” Người Kim Cương trầm ngâm.

“Có khi… hai người là tình nhân bí mật?” Chuyên Viên Máy Bán Hàng bất ngờ buông một câu.

Hai người còn lại đồng loạt quay sang nhìn anh ta.

Ở cách đó không xa, con quạ đậu trên lan can vẫn im lặng nhìn hai người trong đấu trường, đôi mắt đỏ như ruby hơi nheo lại.

Đúng lúc này, Bồ Câu Xanh đang ở sát rìa sàn đấu lại bất ngờ bùng tốc. Cậu áp sát như một tiếng sét nổ ngang mặt đất, lưỡi dao cổ tay bọc điện đen chém thẳng về phía cổ Ember.

Giữa điện quang cuồn cuộn, ánh mắt thiếu niên và thiếu nữ chạm nhau.

Nhưng lần này Ember không giơ đao đỡ, chỉ nhẹ nhàng lùi nửa bước.

Thiếu nữ váy gothic ngẩng mắt nhìn cánh tay Bồ Câu Xanh lướt qua trước mặt, rồi bất ngờ buông thanh đao trong tay. Cô nâng một tay, năm ngón được ma lực bao phủ lập tức chộp lấy khuỷu tay cậu, khóa cứng cả cánh tay phải.

Bồ Câu Xanh thấy vậy liền nâng tay còn lại, chém bàn tay như đao, mang theo điện quang bổ xuống vai Ember.

Ember không đổi sắc mặt. Cô mở ô, dùng mặt ô hất văng cánh tay còn lại của cậu, sau đó tay trái đột nhiên phát lực, kéo cả người Bồ Câu Xanh nghiêng mạnh xuống dưới.

Sức kéo bất ngờ khiến cơ thể Bồ Câu Xanh mất thăng bằng, không thể ngăn xu thế ngã xuống.

Thế nhưng ngay lúc ấy, thiếu nữ váy gothic lại bất ngờ vòng tay đỡ eo cậu, kéo cậu vào lòng rồi hơi cúi đầu nhìn xuống.

Gương mặt hai người gần như sát vào nhau, tư thế chẳng khác gì một cặp vũ công tango.

Chỉ có điều Ember là vũ công nam, còn Bồ Câu Xanh mới là vũ công nữ.

Thiếu nữ váy gothic cụp mắt. Mái tóc đen đổ xuống như thác nước, cô lặng lẽ nhìn đôi mắt sau kính bảo hộ của cậu, trong ánh mắt thấp thoáng vẻ trêu chọc.

“Buông brother của tôi ra!”

Ngay giây sau, Hiệp Sĩ Con Quay từ xa lao tới. Hàng loạt bóng con quay lại ngưng tụ, cậu ta vung những sợi dây rồi gào lên, ném chúng thẳng về phía Ember. Giữa không trung lập tức xuất hiện một bức màn lửa đáng sợ.

Nhiệt độ cuồng bạo ập tới, không khí cũng rít lên.

Ember lại chẳng buồn nâng mí mắt. Cô vẫn giữ nguyên tư thế ôm Bồ Câu Xanh trong lòng, chỉ đột nhiên giẫm chân lên thanh trường đao vừa ném xuống đất, lòng bàn chân đặt đúng cán đao.

Keng!

Trong nháy mắt, thanh đao dưới đất bật vọt lên, xoay tròn trong không khí như cánh quạt rồi đập bay những con quay đang lao tới.

Sau đó, thiếu nữ nhẹ nhàng đặt chân xuống như một vũ công đang bắt nhịp, giậm thêm một cái lên sàn.

Một làn sóng ma lực đen pha xanh lập tức quét ra ngoài như thủy triều, thổi tan cả bức màn lửa đang cuộn tới.

Ember một tay ôm Bồ Câu Xanh, cúi nhìn thẳng vào mắt cậu. Tay còn lại nâng chiếc ô, không thèm ngẩng đầu mà chĩa đầu ô thẳng vào trán Hiệp Sĩ Con Quay.

Ngón tay cô đặt trên cò súng, phát ra một tiếng “cạch”.

“Hey, hey, hey! Bình tĩnh, sis!”

Hiệp Sĩ Con Quay sững người, lập tức phanh gấp, sợ cô thật sự bắn một viên ma đạn vào đầu mình.

Đến đây, thắng bại của trận đấu đã rõ.

Không còn bất kỳ nghi vấn nào.

Cùng lúc ấy, camera phát trực tiếp đang truyền nguyên vẹn cảnh tượng này lên mạng. Ember ôm Bồ Câu Xanh trong lòng với tư thế tao nhã, cứ như đang ôm một cô gái nhỏ, rồi cụp mắt nhìn cậu.

Bình luận chạy trên phòng phát trực tiếp của Công Ty Siêu Anh Hùng lập tức nổ tung, gần như che kín toàn bộ màn hình.

『 Nam Tuyền Lý: Chị Ember ngầu chết đi được, nhìn con chim xanh nhỏ kia bị chị ấy dạy dỗ thành bộ dạng gì kìa. 』

『 Akashi: Nhưng Bồ Câu Xanh cũng không tệ đâu. Một anh hùng mới mà cận chiến với Ember lâu đến thế, ngược lại Hiệp Sĩ Con Quay đúng là phế toàn tập được không? 』

『 Bắc Xuyên Luật: Chị đẹp trai bùng nổ luôn. Đây là thi đấu à? Rõ ràng là sân khấu solo của chị ấy. 』

『 Kskbl: Mấy người có thể thôi tâng bốc con đàn bà biến thái này không? Vẫn chưa bị phong sát à? (Thông báo: Kskbl đã bị quản trị viên cấm chat.) 』

“Trận giao hữu thứ nhất đã phân thắng bại. Người chiến thắng là ma pháp thiếu nữ Ember. Bồ Câu Xanh và Hiệp Sĩ Con Quay đáng tiếc thất bại. Mời hai bên rời sân.” Trọng tài cao giọng tuyên bố.

Đến lúc này, thiếu nữ váy gothic mới im lặng buông Bồ Câu Xanh ra, đồng thời dời mắt khỏi gương mặt cậu.

Ember nhặt thanh trường đao trên sàn, tra trở lại vào cán ô rồi xoay người rời đi.

Bồ Câu Xanh đứng thẳng dậy, cạn lời nhìn bóng lưng cô hai lần, sau đó mới cùng Hiệp Sĩ Con Quay bước khỏi đấu trường.

“Quá mạnh. Đây chính là bộ mặt của giới ma pháp thiếu nữ Trung Quốc sao?” Hiệp Sĩ Con Quay vừa đi vừa than thở.

“Không sao, cố gắng thêm là được. Chúng ta mới ra mắt, còn họ đã là mấy bà cô ma pháp rồi.”

Bồ Câu Xanh vừa nói nhảm để an ủi Hiệp Sĩ Con Quay, vừa nghiêng đầu, dùng khóe mắt nhìn về phía khán đài.

Cùng với việc trận đầu kết thúc, con quạ vốn đậu trên lan can từ nãy tới giờ cũng đã lặng lẽ bay đi từ lúc nào không hay.

Bạn đã đến cuối chương 92.

Không gian đọc của bạn