Chương 38: Ngõ cụt
"Đường đi vòng vèo kiểu quái gì thế này…… Công Hội rốt cuộc đang nghĩ cái thá gì vậy?"
Kelt trừng mắt nhìn bản đồ rồi tặc lưỡi.
Mục đích của lần này là điều tra 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉.
Vì thế nên chúng tôi mới phải cất công chia thành từng tổ để hành động.
Họ làm kỹ lưỡng đến vậy có lẽ là để rà soát triệt để xem có điểm nào khả nghi hay không, đồng thời cũng nhằm mục đích dọn dẹp bớt ma thú.
Thông thường, khi chủ nhân của 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 bị tiêu diệt, đám ma thú bên trong cũng sẽ tan biến theo 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉.
Thế nhưng, nếu số lượng ma thú bên trong tăng lên quá mức, một bộ phận sẽ cứ thế tràn ra ngoài và bắt đầu tàn phá khu vực lân cận.
〈Hầm Mộ Than Khóc〉 này đã xảy ra hiện tượng "Ổ Ma Thú", và hiện tại đã có một lượng kha khá ma thú lọt ra ngoài.
Nếu tiêu diệt 〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉 mà không tiến hành dọn dẹp bớt, về sau rất có thể sẽ dẫn đến những chuyện rắc rối.
"……Dù vậy thì lộ trình này cũng kỳ lạ thật."
Từ phía sau Kelt, tôi liếc nhìn tấm bản đồ.
Cứ ngỡ họ cố tình vạch đường vòng vèo quanh quẩn một khu vực nhất định, nhưng ở những chỗ khác lại thấy bỏ qua một cách chóng vánh.
Lúc nhận bản đồ, tôi cứ nghĩ đây là kết quả sau khi đã cân nhắc đến mục đích điều tra và thể lực của mạo hiểm giả, nhưng thực tế đi thăm dò rồi mới thấy, tôi hoàn toàn không hiểu nổi tiêu chí của họ là gì.
Thêm vào đó, tấm bản đồ có vẻ cũng không được chính xác cho lắm.
Vì đây là thứ được gấp rút làm ra cho cái Raid Quest lần này nên cũng đành chịu thôi.
Kelt đang hí hoáy ghi chép thêm rất nhiều thứ vào bản đồ để chỉnh sửa.
Trông tính cách thì thô lỗ, nhưng không ngờ anh ta lại tỉ mỉ gớm.
"Chậc, bắt người ta dựa vào cái bản đồ không chính xác rồi đi tới đi lui trong một cái 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 cấp cao đang xảy ra hiện tượng "Ổ Ma Thú", Công Hội cũng vô lý vừa thôi chứ. Cứ di chuyển cái kiểu này thì rủi ro bị lạc hoặc bị ma thú kẹp chặt từ hai phía sẽ tăng vọt đấy."
Kelt tiếp tục càu nhàu phàn nàn.
Tôi hiểu những gì Kelt muốn nói.
Mà, nói đi cũng phải nói lại, một Raid Quest huy động lượng lớn Mạo hiểm giả hạng B thì làm sao có chuyện nhàn hạ được cơ chứ.
"Đụng phải ma thú khó nhằn thì chẳng vui vẻ gì đâu. Này, chúng ta bỏ qua lộ trình này rồi dùng đường ngắn nhất để hướng tới điểm tập kết đi. Nếu là săn ma thú thì làm ở gần điểm tập kết sẽ an toàn hơn."
Kelt quay lại nhìn chúng tôi.
"……Kelt, anh định phớt lờ nội dung nhiệm vụ sao? Làm vậy thì cả việc điều tra lẫn dọn dẹp ma thú đều không hoàn thành được đâu."
"Đúng là cái thằng ranh cứng đầu, đằng nào thì người ta cũng chả biết đâu. Dù sau này có xảy ra thiệt hại gì thì câu chuyện cũng chỉ dừng ở mức 'chắc là do khâu dọn dẹp làm chưa gắt gao' thôi. Chọn giải pháp an toàn và chắc chắn thì có gì sai? Chú mày có vẻ cũng hơi có tay nghề đấy, nhưng tao đây mới là kẻ bề trên cả về kinh nghiệm lẫn cấp độ. Ngậm mồm lại và làm theo đi. Hay là mày muốn thử một ván không?"
"Cái…"
Định khiêu chiến quyết đấu ngay trong một 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 như thế này ư?
Có vẻ như Kelt đang cảm thấy bực tức vì không thể lôi kéo được Mearbel, cũng như không nắm được quyền chủ động của tổ.
Tuy nhiên, dù vậy đi nữa, việc quyết đấu ở một nơi thế này đúng là trăm hại mà không có lấy một lợi.
"Ku ku, tất nhiên là đùa rồi. Có cái lời đe dọa cỏn con mà cũng sợ rúm rớ lại. Ranh con thì rốt cuộc cũng chỉ là ranh con thôi. Nhưng mà này, nếu mày cứ xấc xược thái quá thì mọi chuyện chưa chắc đã dừng lại ở đó đâu đấy."
Đúng là hắn ta không có ý làm thật, nhưng lại dùng cách cưỡng ép để giành lại quyền chủ động.
Việc hắn ta tỏ ra khó chịu quá mức cần thiết, ắt hẳn cũng là một màn kịch để ép mọi người phải nghe theo ý kiến của mình.
Thật sự rất khó đối phó.
"……Tôi hiểu cảm giác muốn giữ trọn đạo nghĩa với Công Hội của anh, nhưng đến một mức độ nào đó thì cũng đành phải nhượng bộ cho anh ta thôi."
Mearbel hạ giọng, thì thầm vào tai tôi.
Bản thân Kelt cũng tự hào vì đã hoạt động như một mạo hiểm giả lão luyện, nên việc cảm thấy bị một thằng nhóc lính mới qua mặt hẳn là chuyện chẳng vui vẻ gì.
Để hắn ta lấn lướt thì cũng phiền phức thật, nhưng đúng như Mearbel nói, có lẽ chúng tôi nên để hắn "xả hơi" một chút thì tốt hơn.
Việc bản đồ của 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 có nhiều điểm không chính xác là sự thật.
Lý do thay đổi một phần lộ trình để tránh rủi ro bị ma thú đánh gọng kìm, nghe qua cũng khá là hợp lý.
……Dù cho ý đồ thật sự của hắn chẳng qua chỉ là muốn kiếm lợi một cách an toàn và nhàn hạ hơn đôi chút mà thôi.
"Tôi hiểu rồi, Kelt. Việc lựa chọn lộ trình sẽ giao cho anh. Nhưng mà, đừng có giở cái trò đi tắt quá đà đấy nhé."
"Ngay từ đầu mày cứ ngoan ngoãn nói thế có phải tốt không. Yên tâm đi, tao chỉ tránh mấy con đường có vẻ rắc rối và phức tạp một chút thôi."
Kelt nở một nụ cười thâm độc, trừng mắt nhìn bản đồ rồi chuyển hướng ánh nhìn về phía cuối đường hầm.
"Được rồi, đi thẳng hướng đó. Trọng Giáp Kỵ Sĩ, dĩ nhiên là mày phải đi trước đấy."
Có phàn nàn thì cũng chẳng được gì.
Tôi thở dài một tiếng, quyết định tiến lên phía trước theo chỉ thị của Kelt.
Quả thực, dù lộ trình có thay đổi đôi chút, tôi cũng không nghĩ chuyện này sẽ gây ra rắc rối gì lớn, nhưng… ngay sau đó, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
"……Trọng Giáp Kỵ Sĩ, lần này rẽ trái đi."
Giọng nói đầy vẻ khó chịu của Kelt ném vào lưng tôi.
"Có gì đó sai sai thì phải? Lúc nãy anh vừa bảo rẽ phải cơ mà. Chẳng phải anh ghét đi đường vòng sao?"
Hết rẽ phải rồi lại rẽ trái, chúng tôi đang đi lảo đảo theo hình zích zắc.
Cái mong muốn đi theo đường ngắn nhất anh ta nói lúc trước bay đi đâu mất rồi.
"Không phải lỗi của tao! Mà là do đường sá trên bản đồ ngoài lộ trình được chỉ định ban đầu sai bét nhè đây này! Trọng Giáp Kỵ Sĩ, tóm lại, rẽ trái đi!"
"……Kelt, chẳng phải chúng ta nên quay lại con đường của lộ trình được giao sao? Địa điểm tập kết đã được quyết định rồi, nếu chúng ta cứ bị lạc ở một nơi như thế này thì sẽ gây rắc rối cho các mạo hiểm giả khác đấy."
"Mày muốn nói tao là thằng mù đường đấy hả! Tóm lại, rẽ trái ở cái hẻm đó cho tao! Hướng đi vẫn đang đúng, không có lệch đi đâu xa đâu!"
Sau khi quát vào mặt tôi, Kelt vò đầu bứt tai, trừng trừng nhìn vào tấm bản đồ.
"Khỉ thật cái bọn Công Hội, dám đưa cho mình cái bản đồ cẩu thả thế này. Đã thế thì mấy chỗ không chắc chắn ngay từ đầu cứ để trống quách đi cho rồi. Thằng khứa nào báo cáo cái này không biết."
Theo chỉ thị của Kelt, bốn người chúng tôi tiến vào ngõ rẽ bên trái.
Sau một lúc đi tiếp, chúng tôi phát hiện ra đó là một ngõ cụt.
Tôi chạm tay vào bức tường ở phía trong cùng.
Trên tường là vô số những hộp sọ người được gắn chặt và xếp thành từng hàng cách đều nhau.
Hồi còn trong game, đây cũng là một quang cảnh nổi tiếng của 〈Hầm Mộ Than Khóc〉.
Cái này có lẽ cũng chẳng liên quan gì đến dị biến bí ẩn kia.
"H-Hiii! Em, có lẽ một thời gian nữa em sẽ gặp ác mộng mất……"
Bên cạnh Luce đang thốt lên những lời yếu ớt, Mearbel lại tỏ ra vô cùng hứng thú, cẩn thận quan sát bức tường xương cốt.
Đúng như dự đoán, sự kiên cường của Mearbel quả thật là hạng thứ thiệt.
"Với tôi thì việc đi theo chỉ dẫn của một Mạo hiểm giả tiền bối để rồi chui tọt vào ngõ cụt còn đáng sợ hơn cả bức tường xương này đấy. Tốt nhất là chúng ta nên quay lại và rời khỏi đây trước khi ma thú kéo đến."
Tôi liếc xéo Kelt và nói.
Bản thân Kelt, có lẽ vì quá xấu hổ nên đành giữ im lặng, lông mày chau lại trong lúc hí hoáy viết những dòng ghi chú nháp lên bản đồ.
……Mà, nói đi cũng phải nói lại, chuyện này không hoàn toàn là lỗi của Kelt, mà rõ ràng là do sự cẩu thả từ phía Công Hội.
Có vẻ như đã có kẻ nào đó làm ăn chểnh mảng.
Vì là tổng hợp lời khai từ các mạo hiểm giả nên việc có chút sai sót cũng là điều khó tránh khỏi, nhưng sai phạm lần này lại rõ rành rành đến mức khó chấp nhận.
Lúc trước tôi có hơi bận tâm về độ phức tạp của lộ trình, nhưng có lẽ kết quả đó là do họ đã cố gắng né tránh những báo cáo không đáng tin cậy từ mạo hiểm giả.


