Chương 37: Thủ đoạn của nữ tu sĩ Mearbel
Sau đó, với tôi và Luce làm chủ lực, chúng tôi nhanh chóng dọn dẹp nốt ba con Mummy Rana còn lại.
Do trúng độc nên Kelt không thể lên tuyến đầu, đành ngoan ngoãn lui về bọc hậu, nhờ vậy mà chúng tôi dễ hành động hơn hẳn.
【Nhận được 651 điểm kinh nghiệm.】
Cơ thể của con Mummy Rana thứ tư ngã gục trên mặt đất từ từ tan chảy và bốc hơi biến mất.
Rốt cuộc, cả bốn con đều do tôi và Luce kết liễu.
Mearbel đứng lấp ló sau lưng Kelt - kẻ đang mang vẻ mặt bất mãn - tươi cười vẫy vẫy tay với chúng tôi.
Khi Kelt ngoảnh lại, Mearbel liền lập tức thay đổi sắc mặt và rụt tay về.
"Hai người vất vả rồi nha. Mọi người có cần hồi phục không?"
"A, ừm, sát thương không đáng kể lắm nên dùng Potion là ổn rồi."
Về cơ bản, vật phẩm hồi phục trong Magic World mất khá nhiều thời gian để phát huy tác dụng.
Nó chỉ có tác dụng tăng tốc độ hồi phục tự nhiên, nên trong thực chiến gần như chỉ mang tính an ủi.
Trong Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ, không ai biết khi nào kẻ địch tiếp theo sẽ xuất hiện, vậy nên hồi phục bằng ma thuật luôn được ưu tiên hơn cả.
"Anh Elma, chúng ta thu thập Ma thạch thôi! Á, có vật phẩm kỳ lạ rơi ra này!"
Tôi nhìn về phía xác con Mummy Rana.
Trong bốn cái xác, có tới ba cái rớt ra vật phẩm là một cây nấm màu đen.
So với vũ khí thì loại vật phẩm này có tỉ lệ rơi cao hơn, nhưng rớt ra từ quái vật tép riu với xác suất thế này thì đúng là bất thường.
"…Kể cả ban nãy nữa, cái tỉ lệ rớt đồ này là sao đây? Bị ma ám à?"
Kelt nhìn chằm chằm vào đống xác Mummy Rana với ánh mắt ghen tị.
Vật phẩm rơi ra sẽ thuộc về mạo hiểm giả tung đòn kết liễu, nhưng Ma thạch thì sau đó sẽ được mang về Guild quy đổi và chia đều tổng số tiền cho mỗi Party theo tỉ lệ tương ứng với cấp độ.
Xét theo nghĩa đó, lợi ích từ vật phẩm rớt ra trong đợt này lớn hơn hẳn so với những lần khám phá Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ thông thường.
Cùng lúc với việc thu thập Ma thạch, tôi nhặt cây nấm đen lên.
Trên phần mũ nấm có một thứ gì đó trông như khuôn mặt.
――――――――――――――――――――
〈Nấm Zombie〉
【Giá thị trường: 400.000 Gold】
Một loại nấm có mùi hương thoang thoảng. Kịch độc đúng như vẻ bề ngoài của nó.
Có lời đồn rằng con người hít phải bào tử của nó sẽ biến thành Zombie, nhưng thực tế thì độc tính không đến mức nguy hiểm như vậy.
Cùng lắm chỉ đủ sức biến côn trùng hay động vật nhỏ thành Zombie mà thôi.
――――――――――――――――――――
Sau khi kiểm tra thông tin, tôi ném nó vào Túi Ma Thuật.
"…À này, thu thập thứ đó liệu có ổn thật không vậy?"
"Không vấn đề gì. Ngay cả động vật nhỏ, nếu không hít phải ở cự ly cực gần trong tình trạng suy yếu thì cũng chẳng sao đâu."
"Nhưng ai lại đi mua… thứ như thế này chứ?"
"Nghe nói có thể dùng làm nguyên liệu giả kim thuật đấy."
Nó là loại được gọi là vật phẩm nguyên liệu.
Trong lúc tôi và Luce đang bàn tán về vật phẩm, Kelt vẫn chưa chịu từ bỏ mà lại sấn sổ tiến đến chỗ Mearbel.
"Thôi diễn kịch được rồi đấy. Phải, ta đã đánh giá thấp một nữ tu sĩ hạng hai như cô. Ta thua, ta chịu nhượng bộ."
"…Anh đang nói chuyện gì vậy hả, anh Kelt?"
"Ta đây cũng có thâm niên làm mạo hiểm giả lâu năm rồi. Diễn xuất đỉnh đấy, nhưng dăm ba cái trò bịa lý do để hoãn binh của cô làm sao qua mắt được ta. Hai người đằng kia là một phe, nếu cứ đà này mà ta bị cho ra rìa thì đúng là khó sống. Ý ta là thu giáo lại và bắt tay làm hòa đi. Bản thân cô chắc cũng chẳng muốn gây sự với kẻ quen biết rộng như ta đâu nhỉ?"
Kelt chạm tay vào Túi Ma Thuật của gã.
Có vẻ gã lại định giở trò đút lót.
"Tôi nổi giận thật đấy nhé, anh Kelt! Lập trường của tôi là nắm giữ sinh mạng của mọi người! Trong Raid Quest lần này, Class hồi phục cũng đã nhận được phần thưởng đặc biệt riêng từ Guild rồi! Tôi hài lòng với điều đó, không hề có ý định vượt mặt người khác để trục lợi! Mọi người đều đang bán mạng, nên tôi hiểu tâm lý muốn kiếm được nhiều hơn người khác! Tôi không phủ nhận phương châm của anh Kelt! Nhưng xin đừng lôi tôi vào!"
Mearbel - người vốn luôn giữ thái độ trầm ổn từ nãy đến giờ - bỗng lớn tiếng quát.
Gương mặt cô đỏ bừng vì giận dữ, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Nơi khóe mắt còn rơm rớm chút lệ.
Kelt dường như không lường trước được việc Mearbel sẽ đột nhiên to tiếng, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt gã.
Dù cố gắng che đậy, nhưng nét mặt gã lúc này trông vô cùng ngượng ngùng và thảm hại.
"C-Cái gì chứ, chậc. Có chuyện cỏn con cũng làm ầm lên. Đúng là cái đồ cố chấp, thế này thì cả hai cùng chịu thiệt thôi. Suy nghĩ ngây thơ thế mà cũng lết lên được Hạng C cơ đấy."
Kelt buông lời cay nghiệt rồi quay ngoắt đi như chạy trốn khỏi Mearbel.
"Này, thu thập xong rồi chứ! Mau chóng đi tiếp thôi!"
Kelt lôi bản đồ ra, đi thẳng đến ngã rẽ của lối đi rồi bắt đầu so sánh.
Mearbel mỉm cười tiến lại gần chỗ tôi và Luce.
"Nếu thừa nhận, rủi ro bị chuốc oán hay bị đồn thổi ác ý sẽ tăng vọt. Một khi đã hướng sự thù địch về phía đối phương, thì dù có bị nghi ngờ đến đâu cũng tuyệt đối không được để lộ ruột gan, đó là nguyên tắc sắt đá của một Healer nha."
"R-Ra là vậy…"
"Tôi cũng chẳng muốn chuốc lấy phiền phức, nhưng là do anh Kelt kiếm chuyện trước thôi. Vai trò hồi phục thường phải đứng ra thương lượng, nếu để bị coi thường thì chỉ có nước gánh thiệt thòi mãi thôi."
Mearbel liếc nhìn Kelt, rồi đưa ngón trỏ lên môi, khẽ bật hơi: "Suỵt."
"T-Tất nhiên rồi, bọn tôi sẽ không nói lời thừa thãi đâu."
Mearbel nở nụ cười hài lòng trước câu trả lời của tôi.
…Tuyệt đối không được nói lời thừa thãi.
Nếu lỡ dại chuốc lấy sự oán giận của cô nàng này, chẳng biết sẽ bị trả đũa bằng cách nào đâu.
"À… ừm… Chị Mearbel này, hay là em nhường bớt cho chị vài vật phẩm rớt ra nhé?"
"Như chị nói lúc nãy đấy, vai trò hồi phục đã được nhận phần thưởng đặc biệt rồi. Không cần em phải bận tâm đâu, chị cứ làm tốt việc của mình là đủ. Chị xin nhận tấm lòng của em thôi nha."
Mearbel cười với Luce.
"V-Vậy ạ, ehe, ehehehe…"
Bị cuốn theo bầu không khí, Luce cũng gượng gạo cười đáp lại.
…Tôi vốn biết Mearbel khá lanh lợi, nhưng không ngờ cô ấy lại bản lĩnh đến mức này.
Vừa không để bản thân bị coi thường, vừa không được chuốc lấy thù oán.
Vì Mearbel vẫn luôn chiến đấu trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này, nên đây có lẽ là điều hiển nhiên thôi.
—


