Chương 81 · 136 chương

Hầm Mộ Than Khóc

Chương 35: Hầm Mộ Than Khóc

【〈Hầm Mộ Than Khóc〉: 《Cấp độ khuyến nghị: 70》】

Ngay khi vừa bước vào trong, một thông báo vang lên trong đầu tôi.

Dọc theo hành lang bằng đá u ám là những bức tượng tạc hình thiên thần hay bộ xương, cùng với những hàng thập tự giá xếp dài.

Dù biết rõ nơi này chỉ được tạo ra bởi ác mộng của thần linh, tôi vẫn không khỏi cảm thấy rợn người.

Thời còn chơi game, tôi đã nhìn thấy cảnh tượng này đến phát ngán, nhưng khi được tận mắt chứng kiến ngoài đời thực thì sự hiện diện của nó lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Luce dường như cũng có cùng suy nghĩ, em ấy rụt rè bước đi, bám sát rạt vào lưng tôi.

"B-Bị bắt phải tìm kiếm thứ gì đó khả nghi ở một nơi thế này thì khó cho em quá… Chẳng cần nói là khả nghi, chỉ riêng một tấm bia đá ở đây thôi cũng đã mang đầy ẩn ý rồi…"

Những mạo hiểm giả bình thường chắc hẳn chỉ mang theo lượng kiến thức và nhận thức vừa đủ cho công việc của mình khi đối mặt với 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉.

Việc chia sẻ thông tin về từng 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 cũng không được thực hiện chi tiết như hồi còn trong game.

Thế nên, bị yêu cầu tìm kiếm "điểm gì đó đáng ngờ" một cách mơ hồ như vậy quả thực rất làm khó bọn họ.

"Bọn mình là mạo hiểm giả chứ có phải học giả đâu. Mục đích lớn nhất vẫn là thanh trừng ma thú và xử lý 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉, thế nên có nghĩ ngợi nhiều quá cũng chẳng ích gì đâu. Tôi đoán Guild cũng chỉ kỳ vọng tụi mình làm đúng những gì được giao và báo cáo lại chính xác những gì nhìn thấy thôi."

Đúng như Mearbel nói, có lẽ Guild thực sự chỉ kỳ vọng ở mức đó.

"Này Trọng Giáp Kỵ Sĩ, đi lên phía trước giùm cái. Nhỡ bị đánh úp rồi Healer bị tấn công đầu tiên thì cậu tính sao? Haa… Ít ra cậu cũng phải làm tròn vai trò của mình chứ. Đừng có cản chân tôi đấy nhé?"

Kelt bắt đầu vạch lá tìm sâu, xỉa xói hành động của tôi.

…Một Trọng Giáp Kỵ Sĩ với tốc độ di chuyển chậm chạp thì đi lên phía trước quá xa để làm cái quái gì cơ chứ.

Nếu có chuyện gì xảy ra, nguy cơ bị bao vây hay không kịp rút lui là rất cao.

Việc chạy lùi lại để hội quân với ba người còn lại cũng tốn nhiều thời gian, khả năng cao sẽ làm mất đi lợi thế sức mạnh của tổ đội.

Hơn nữa, người mà Kelt muốn bảo vệ khỏi các cuộc đánh úp vốn không phải là Healer Mearbel, mà chính là bản thân gã — một Thợ Săn chuyên tấn công tầm xa với lượng phòng thủ ít ỏi.

Tuy nhiên, dù lời lẽ của Kelt chứa đầy sơ hở, nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi khác biệt về phương châm và thứ tự ưu tiên, nên cũng rất khó để phản bác.

Nếu gã chỉ đơn thuần là kẻ ích kỷ và thiển cận thì vẫn có cách xử lý, nhưng điều đáng ghét ở gã là gã đang cố tình làm vậy.

Gã đang dùng lý lẽ ngang ngược để từng bước thao túng tình hình theo hướng có lợi cho mình, đồng thời tạo ra một bầu không khí cho phép gã ra lệnh cho người khác.

Và rồi… ngay lúc đó, từ phía trước vang lên vô số tiếng bước chân lộp bộp, lộp bộp.

"Ma thú!"

Tôi lớn tiếng hô lên và bước lên phía trước.

Tất cả mọi người đều rút vũ khí ra.

Luce bước lên đứng sóng vai cùng tôi.

"Gege… Gege…"

"Gege…"

Bốn con ma thú mang hình dáng như những cuộn băng gạc khổng lồ, dài khoảng một mét xuất hiện.

Từ những khe hở của lớp băng gạc, một thứ dịch nhầy như nước mủ thối rữa rỉ ra ngoài.

Chúng di chuyển bằng bốn chân, điệu bộ lảo đảo, dặt dẹo.

"Gì chứ, hóa ra là Rana."

Luce thở phào nhẹ nhõm thốt lên.

Đó chính là phiên bản Undead của ma thú ếch Rana — linh vật quen thuộc của 〈Magic World〉.

"Tôi hiểu cảm giác an tâm khi nhìn thấy Rana, nhưng chỉ số của bọn chúng không hề đáng yêu chút nào đâu."

Rana là loài quái vật tép riu nổi tiếng nhất trong 〈Magic World〉.

Dẫn đầu là Narikin Rana, chủng tộc này sở hữu nhiều nhánh tiến hóa đa dạng, từ hệ chuyên rơi phần thưởng cho đến hệ tấu hài.

Tuy nhiên, nếu nói chúng chỉ toàn là những con ma thú yếu đuối thì hoàn toàn sai lầm.

――――――――――――――――――――

Ma thú: Mummy Rana

Lv: 55

HP: 147/147

MP: 99/99

――――――――――――――――――――

Mummy Rana có lượng HP khá cao nên sẽ tốn chút công sức để tiêu diệt.

Chỉ số tốc độ của chúng cũng được thiết lập ở mức khá cao so với dòng Undead.

Chúng sẽ bào mòn thể lực của đối thủ trong các trận chiến kéo dài, và chèn thêm các đòn tấn công tầm xa vào đúng khoảnh khắc người ta lơi lỏng sự tập trung.

Thêm vào đó, cảm giác đau đớn của chúng rất mờ nhạt, gần như không bị khựng lại dù chịu sát thương, nên nếu không cẩn thận trong cách tấn công, rất dễ phải ăn phản đòn.

Nhưng bù lại, bản thân sức tấn công của chúng khá thấp, phương thức tấn công cũng không có gì xảo quyệt.

Nói chung, cách duy nhất là phải chiến đấu thật cẩn thận để hạn chế tối đa sát thương nhận vào.

"〈Đạp Bóng〉!"

Tôi dẫm lên bóng của con Mummy Rana đang chĩa sự chú ý về phía hai người đứng sau, khóa chặt chuyển động của nó và buộc nó phải chuyển mục tiêu sang tôi.

"〈Shield Bash〉!"

Tiếp đó, tôi húc văng một con Mummy Rana khác về phía sau.

Nhờ vậy, tôi có thể giảm bớt số lượng Mummy Rana phải đối mặt cùng lúc.

Do đã sử dụng 〈Đạp Bóng〉 nên cơ thể tôi lúc này di chuyển khá khó khăn, tuyệt đối không thể để chúng vòng ra sau lưng được.

"Luce!"

"Em hiểu rồi!"

Tận dụng sự lanh lẹ của một Thằng Hề, Luce vòng lên phía trước, chớp thời cơ tung đòn chặn đứng con Mummy Rana đang định tập kích từ phía sau tôi.

"Hô, cái thằng oắt con dám bật lại tao lúc nãy xem ra cũng làm tròn được những vai trò cơ bản nhất nhỉ."

Kelt buông lời với vẻ hài lòng.

"Đối đầu với bốn con quái cấp độ này thì Tiền vệ sẽ vất vả lắm đấy. Để tôi dùng phép thuật tấn công hỗ trợ, giảm bớt số lượng…"

"Không cần, phí MP. Cứ tập trung dùng Bạch ma pháp đi."

Kelt nói xong liền bước lên trước một bước.

"Anh đừng có tiến lên quá xa. Khoảng cách đó không phải là tầm bắn của Thợ Săn…"

"Cô đang chỉ đạo ai đấy hả. Tiền vệ đang hoạt động tốt thế kia thì có vấn đề gì đâu. Thu hẹp khoảng cách lại để tăng tốc độ bắn cung và độ chính xác thì tốt hơn chứ."

Mũi tên Kelt bắn ra găm thẳng vào giữa trán một con Mummy Rana.

Thế nhưng, ít chịu ảnh hưởng từ các đòn đánh vào điểm yếu lại là một trong những đặc trưng của hệ Undead.

Con Mummy Rana chẳng hề hấn gì, cứ thế lao thẳng về phía Kelt.

"Này Kelt, khoảng cách đó chúng tôi không thể yểm trợ hết được đâu!"

Tôi gắt lên cảnh báo.

Kelt nhanh nhạy dùng một tay rút dao găm ra, đâm phập vào bụng con Mummy Rana, bồi thêm một cú đá vào cán dao để găm nó vào sâu hơn, đồng thời lùi lại tạo khoảng cách.

Ngay khi vừa dãn cách được, gã không chần chừ bắn luôn mũi tên tiếp theo xuyên thẳng vào ngực đối phương.

"Gugeh!"

Đến cả Mummy Rana cũng phải rống lên thảm thiết trước đòn tấn công này.

"Đừng có đứng đực ra đó, lo mà yểm trợ nhanh lên, Thằng Hề."

Việc gã cấm Mearbel dùng Bạch ma pháp hay chủ động thu hẹp khoảng cách để tăng tốc độ bắn cung, tất cả không phải vì tổ đội, mà là để tự mình gây nhiều sát thương nhất hòng độc chiếm kinh nghiệm và vật phẩm rơi ra.

Nhưng quả không hổ danh là kẻ đã leo lên được hạng B trong thế giới này.

Dù kiêu ngạo và xảo trá, nhưng thực lực của gã rõ ràng không phải dạng vừa.

—

Bạn đã đến cuối chương 81.

Không gian đọc của bạn