Chương 80 · 136 chương

Chia nhóm

Chương 34: Chia nhóm

Chúng tôi vừa tránh né, đôi lúc phải giao chiến với lũ Undead lang thang xung quanh, và cuối cùng cũng đến được lối vào của 〈Nghĩa Trang Than Khóc〉.

"……Quả đúng với cái tên nhỉ."

〈Nghĩa Trang Than Khóc〉, nơi chúng tôi sẽ khám phá lần này…… nằm sâu trong một khu rừng rậm rạp um tùm.

Bầu trời bị che khuất bởi những tán lá đen kịt, không gian mờ ảo u ám, xung quanh là những bia mộ mục nát dựng lên một cách ngẫu nhiên.

Chỉ cần đứng đây thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy chán nản.

Ngay trung tâm của một bia mộ, một vòng xoáy màu cầu vồng đang lơ lửng.

Đó là lối vào quen thuộc của một 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉.

Một 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 sẽ xuất hiện với những đặc tính tương ứng với bản chất Mana của vùng đất đó.

Việc một 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 với những quái vật hệ Undead xuất hiện tại khu phế tích nghĩa trang này, có lẽ là do chịu ảnh hưởng từ lượng Mana ô uế của những vong linh bị bỏ rơi.

Mặc dù ở thời đại 〈Magic World〉, mấy thứ này chỉ là hiệu ứng hình ảnh, cùng lắm cũng chỉ mang ý nghĩa như vài dòng văn bản mô tả bối cảnh mà thôi.

"Bọn họ không thể làm cẩn thận hơn một chút sao trời…… Đến mức một cái 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 như thế này xuất hiện luôn rồi."

Luce nhìn chằm chằm vào bia mộ và thì thầm.

"Có lẽ rất lâu trước kia từng có một ngôi làng ở gần đây, nhưng nó đã bị diệt vong…… Hoặc có thể họ đã được thành phố Londalm bảo vệ và di tản rồi."

Ở một nơi mà những quái vật cấp cao lang thang thế này, việc nhàn nhã di dời bia mộ là điều bất khả thi.

Hơn nữa, cho dù không có ảnh hưởng từ những linh hồn vất vưởng trong khu rừng này, thì cũng sẽ chỉ có một 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 hệ khác xuất hiện mà thôi.

"Việc điều tra 〈Nghĩa Trang Than Khóc〉 sẽ được chia thành năm nhóm, mỗi nhóm khoảng bốn người. Để điều tra hiệu quả, mỗi nhóm sẽ đi vào bên trong theo những tuyến đường khác nhau và cuối cùng sẽ tập hợp lại ở sâu bên trong."

Kalos, người được Guild giao trọng trách chỉ huy lần này, giải thích cho chúng tôi.

Trên tay anh ta là một xấp bản đồ.

Ngay cả khi có cùng một cái tên, cấu trúc bên trong của các 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 vẫn có thể khác biệt rất lớn.

Đó chính là cái gọi là tính năng tạo tự động ngẫu nhiên.

Thông qua quá trình điều tra sơ bộ và thông tin mua lại từ các mạo hiểm giả khác đã bán cho Guild, cấu trúc đại khái của 〈Nghĩa Trang Than Khóc〉 này dường như đã được làm rõ.

Việc còn lại chỉ là để hai mươi người chia nhau lục soát tỉ mỉ, nhằm tìm ra lý do tại sao 〈Nghĩa Trang Than Khóc〉 này, dù mới chỉ là một 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 non trẻ, lại có tần suất sinh ra dị thường cao đến vậy.

Ngay khi cuộc điều tra kết thúc, chúng tôi sẽ dùng chiến thuật biển người để hạ gục 〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉.

Trong 〈Magic World〉, không có giới hạn về số lượng người có thể tiến vào một 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 cùng lúc, và người ta cũng có thể đè bẹp 〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉 bằng số lượng áp đảo.

Điều đó vẫn không thay đổi ở thế giới này.

Có điều, cuối cùng thì phần thưởng cũng sẽ bị chia đều theo đầu người, nên nó chẳng có ý nghĩa gì hơn ngoài việc tiêu diệt 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉.

Nếu không phải là những nhiệm vụ do thành phố ủy thác thế này, lợi nhuận thu được sẽ cực kỳ bèo bọt.

Thêm vào đó, về cơ bản, chiến thuật lấy thịt đè người vốn dĩ không mấy hiệu quả khi đối đầu với 〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉.

Bởi vì so với HP hay MP, sức mạnh tấn công, sức phòng thủ, độ nhanh nhẹn và bộ kỹ năng đa dạng của chúng thường mang lại nhiều phiền toái hơn.

Tất nhiên, dù nói thế nào thì đông người vẫn tốt hơn, nhưng nếu mang theo những kẻ không đủ cấp độ thì chỉ dẫn đến việc tạo thành một núi xác chết mà thôi.

Nhưng lần này, ngoại trừ những người đảm nhận vai trò hồi phục, toàn bộ đều là những mạo hiểm giả từ hạng B trở lên, mục đích của việc này không phải là lấy số lượng để đánh bại một 〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉 có đẳng cấp cao hơn, mà là để xử lý nó một cách an toàn và chắc chắn nhất có thể, thế nên câu chuyện lại đi theo một hướng khác.

"〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉 của 〈Nghĩa Trang Than Khóc〉 là Kỵ sĩ xương…… Knight Bone. Cấp độ của nó là【Lv: 70】, vậy nên nếu những mạo hiểm giả ở đây mà liên thủ lại thì chắc chắn không thể thua được. Thậm chí có thể có người đủ sức một mình hạ gục nó nữa."

Kalos tiếp tục giải thích.

Knight Bone là một bộ xương đỏ rực mặc giáp.

Sở hữu chiều cao trên hai mét, nó có thể tung ra những cú bổ bằng thanh đại kiếm nặng nề.

Hỏa lực cao của nó khá là rắc rối, nhưng bù lại, nó không có kỹ năng tấn công tầm xa, nên về điểm này cũng ít phải lo lắng về những tai nạn bất ngờ.

Quả thực, cấp độ của nó thấp hơn một bậc so với Death Armed, thể tiến hóa tồn tại của Rết Đá.

Tên kia là【Lv: 75】.

Ngay cả khi không cần phải tấn công hội đồng, đó vẫn là một đối thủ mà tôi và Luce có thể xoay sở được.

"Mặc dù vậy, hiện tại cái 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 này đang ở trong tình trạng mà bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mong mọi người đừng tự ý hành động và xông thẳng vào căn phòng của Chủ nhân. Nếu ai đó có những hành động như vậy, tôi sẽ báo cáo lại với Guild vì tội làm rối loạn kỷ luật của Raid Quest."

Chà, đó là điều đương nhiên.

Mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Raid Quest lần này là điều tra, vậy nên nếu có ai đó tự ý tiến vào phòng Boss và tiêu diệt 〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉 Knight Bone thì hỏng bét.

"Về việc chia làm năm nhóm, tôi đã cân nhắc dựa trên Class, cấp độ, cũng như các mối quan hệ xã hội hiện có của mọi người."

Kalos công bố từng nhóm, rồi trao tay những tấm bản đồ có đánh dấu tuyến đường.

Nhóm của tôi gồm có Luce, Tu sĩ Mearbel…… và, Thợ săn Kelt.

Việc sắp xếp hai tân binh hạng B cùng với một người đóng vai trò hồi phục và một mạo hiểm giả hạng B kỳ cựu đã dạn dày sương gió thì cũng khá hợp lý.

Mearbel thì không nói, nhưng tại sao lại cứ phải là tên Kelt này chứ, đó là suy nghĩ thật lòng của tôi lúc này.

"Ây da, lại là mấy đứa nhóc khi nãy à. Đừng có mà làm vướng chân tao đấy nhé."

Trái ngược với những lời lẽ đó, Kelt lại nở một nụ cười đầy vẻ trịch thượng.

Dù phải chung nhóm với người đã một lần chỉ đích danh bản chất thật sự của hắn là tôi, hắn vẫn chẳng có vẻ gì là bận tâm.

Với sự chênh lệch về vị thế và kinh nghiệm, có lẽ hắn nghĩ một kẻ cỡ như tôi thì muốn xử lý thế nào cũng được.

Luce thủ thế, trừng mắt lườm Kelt một cái sắc lẹm như muốn đe dọa.

"Oa, được chung nhóm với những người tôi vừa nói chuyện, vui quá à. Anh Elma và mọi người trông có vẻ rất hiền, anh Kelt thì lại đáng tin cậy. Nhóm mình cứ giao phương châm hoạt động cho anh Kelt quyết định nhé."

Mearbel tươi cười rạng rỡ nói.

"Cũng hiểu chuyện đấy chứ, con ranh này. Chà, đó là điều đương nhiên rồi. Một khi đã đi cùng tao, thì phán đoán của tao là tuyệt đối. Mọi ý kiến phản đối đều không được chấp nhận. Dù sao thì số lần tao chui vào 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 cũng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác mà."

Kelt thỏa mãn huýt sáo, rồi cầm tấm bản đồ nhận từ Kalos, tiến về phía lối vào của 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉.

Mearbel dõi theo bóng lưng của Kelt với một nụ cười nhạt trên môi.

"Tất nhiên là tôi sẽ lắng nghe cẩn thận từng lời của một cựu binh như anh Kelt rồi. Đúng như những gì anh vừa nói ban nãy, lượng MP dành cho anh Kelt, tôi sẽ chầm chậm, chầm chậm tiết kiệm lại."

Mearbel nhỏ giọng lẩm bẩm.

Cô nàng khẽ cười đến rung cả vai, rồi bước theo sau lưng Kelt.

T, Tính cách cô nàng này đúng là… không đùa được đâu……

"……Anh Elma, con bé đó có ổn không vậy?"

"……Chà, miễn là chúng ta không phản bội cô ta trước, thì chắc sẽ chẳng có chuyện gì kinh khủng xảy ra đâu."

Tôi đáp lại câu hỏi của Luce.

"Thật vinh hạnh khi được đồng hành cùng Sư phụ! Quả nhiên là ngài đã công nhận tôi rồi đúng không!"

"Đã bảo tôi không hề nhớ là có nhận cô làm đệ tử bao giờ mà…… Với trang bị là một thanh lưỡi hái như bây giờ, nếu tôi mà đẩy cô sang nhóm khác thì cô sẽ chỉ trở thành gánh nặng thôi. Tôi không thể đùn đẩy cô cho người khác được."

Ngoảnh lại khi nghe thấy giọng nói oang oang của Hilde, tôi thấy Kalos đang buông những lời khá cay nghiệt với cô ấy.

"Sư phụ, nếu ngài đã nghĩ vậy thì, ừm, có thanh kiếm nào……"

"Xét về mặt chiến lực thì chúng ta dư sức thực hiện nhiệm vụ lần này. Việc cô phải trang bị lưỡi hái và không thể lao lên phía trước thế này lại vừa khéo."

Đánh giá tàn tạ luôn.

Vốn dĩ có vẻ Kalos cũng chẳng muốn mang Hilde theo trong Raid Quest lần này cho lắm, nên chuyện này cũng là điều khó tránh khỏi……

—

Bạn đã đến cuối chương 80.

Không gian đọc của bạn