Chương 32: Chiến Đấu Tập Thể
Tiến sâu vào khu rừng nơi tọa lạc 〈Mộ Phần Than Khóc〉, nhóm chúng tôi đang phải giao chiến với một bầy Undead dường như vừa tràn ra từ bên trong 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉.
"Guooooooo!"
Một con sói với cơ thể thối rữa đang lao sầm sập về phía chúng tôi.
――――――――――――――――――――
Ma thú: Mad Wolf Lv: 52 HP: 102/102 MP: 62/62
――――――――――――――――――――
Mới vào đã đụng ngay cấp 52 sao…
Nếu ở gần thành phố Londalm mà xảy ra tình trạng quái vật cấp độ này tràn ra từ 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉, thì chắc chắn đây đã trở thành một vụ việc buộc Lãnh chúa phải đích thân ra mặt rồi.
Mặc dù thành phố mạo hiểm giả Lacolina có rất nhiều mạo hiểm giả cấp cao, nhưng không khó để tưởng tượng rằng chỉ cần cán cân sức mạnh này chệch đi một chút thôi, cả lãnh địa sẽ lập tức lâm vào thảm kịch.
Hiện tại, có vẻ như họ vẫn đang kiểm soát tốt khu vực thường xuyên xuất hiện 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 cấp cao này, nhưng chuyện đó lại một lần nữa khiến tôi nhận ra rằng sự bình yên nơi đây chỉ đang tồn tại trên một sự cân bằng đầy mong manh.
Thế nhưng, cấp độ hiện tại của tôi đã là 【Lv:62】.
Cộng thêm chỉ số bổ trợ cao ngất ngưởng từ món vũ khí mới nhận được… 〈Kiếm Mithril〉.
Dù lúc đó khá xui xẻo, nhưng cũng nhờ sự xuất hiện của Death Armed mà tôi đã có thể kéo cấp độ lên một mạch, đồng thời trang bị thêm nhiều đồ tốt.
Đến nước này rồi thì dăm ba con quái vật cỡ này chẳng thể làm khó được tôi nữa.
"〈Parry〉!"
Tôi hơi lùi người lại để triệt tiêu uy lực từ cú lao tới của con Mad Wolf, đồng thời dùng lưỡi kiếm đỡ lấy và hất văng nó sang một bên.
"Gau…!"
"Yahhh!"
Ngay khi con Mad Wolf vừa mất đà, Luce lập tức áp sát và tung nhát đâm bằng dao găm.
"Guu…!"
Con Mad Wolf khẽ rên rỉ đầy đau đớn.
"Nhiễm độc rồi ạ!"
Dính hiệu ứng nhanh vậy sao.
Đó chính là hiệu ứng từ vật phẩm rơi ra của Death Armed… vũ khí mới của Luce, 〈Dao Găm Rết Độc〉.
――――――――――――――――――――
〈Dao Găm Rết Độc〉 《Lv trang bị đề xuất: 70》
【Sức tấn công: +28】
【Giá trị thị trường: 28.000.000 Gold】
Một thanh dao găm tẩm kịch độc của loài rết. Ngoài lực tấn công cao, nó còn có xác suất nhỏ gây trạng thái trúng độc cho kẻ địch.
――――――――――――――――――――
Dù phần giới thiệu ghi là "xác suất nhỏ", nhưng Luce lại sở hữu chỉ số May mắn cực cao.
Vốn dĩ nó đã là một vũ khí khá mạnh, nay lại được em ấy sử dụng nên càng tạo ra sự cộng hưởng sức mạnh đến khó tin.
Sát thương gây ra thì khỏi phải bàn, nhưng ngon ăn nhất là trạng thái Trúng độc trong 〈Magic World〉 còn đi kèm hiệu ứng giảm 【10%】 Tốc độ.
Phập. Một mũi tên cắm ngập vào đầu con Mad Wolf đang bị chậm lại.
Là do một mạo hiểm giả khác ở phía sau bắn yểm trợ.
Con Mad Wolf lăn lộn trên mặt đất vài vòng rồi nằm bất động.
【Bạn nhận được 174 điểm kinh nghiệm.】
Xử lý xong một con.
Nhờ phe mạo hiểm giả có đông đảo thành viên nên hành động cũng dễ thở hơn hẳn.
"Kẻ địch vẫn còn nhiều lắm! Mau chóng bào mòn số lượng của chúng đi!"
Nửa giờ sau… rốt cuộc thì bóng dáng của lũ quái vật lảng vảng quanh đây cũng đã hoàn toàn biến mất.
Cấp độ của tôi đã tăng từ 【Lv:62】 lên 【Lv:64】.
"Chưa kịp bước vào 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 mà đã được chào đón nồng nhiệt thế này rồi sao…"
Xung quanh la liệt xác của những con Mad Wolf và Wight Bird.
Thịt và xương của chúng dần tan rã, cuối cùng chỉ còn sót lại những viên Ma thạch.
――――――――――――――――――――
【Elma Edvan】 Class: Trọng Giáp Kỵ Sĩ
Lv: 64
HP: 197/202
MP: 83/83
Sức tấn công: 55+46
Sức phòng thủ: 112+15
Ma lực: 65 Tốc độ: 65
【Trang bị】
〈Kiếm Mithril〉 〈Cuồng Quỷ Khiên〉 〈Áo Giáp Ám Kim〉
【Kỹ năng Đặc tính】
〈Tử Tuyến Bạo Long〉
【Kỹ năng Thông thường】
〈Tường Thành Phản Kích〉 〈Disarm〉 〈Parry〉
〈Yếu Huyệt Kích〉 〈Đạp Bóng〉 〈Shield Bash〉
〈Life shield〉 〈Không tiếc Sinh Mệnh〉
【Danh hiệu】
〈Kẻ Bất Động〉 〈Mạo hiểm giả hạng B〉 〈Chiến Thắng Bất Ngờ〉 〈Kẻ Săn Ác Mộng〉
――――――――――――――――――――
Bản thân tôi cũng đã mạnh lên không ít.
Dù không thể phủ nhận nhược điểm thiếu hụt lực tấn công của Trọng Giáp Kỵ Sĩ, nhưng với đối thủ ở cấp độ này thì ngần ấy là quá đủ để đối phó.
Thêm vào đó, nhờ có sức phòng thủ vượt trội nên dù có hứng chịu vài đòn tấn công từ đám quái vật cấp thấp, sát thương nhận vào cũng chẳng đáng là bao.
Chút thương tích cỏn con đó dư sức bù đắp bằng tốc độ hồi phục tự nhiên của cơ thể.
――――――――――――――――――――
〈Kiếm Mithril〉 《Lv trang bị đề xuất: 70》
【Sức tấn công: +46】
【Giá trị thị trường: 51.500.000 Gold】
Thanh ma kiếm tỏa ra ánh sáng rực rỡ của Mana. Chỉ riêng việc sở hữu một món trang bị làm từ kim loại hiếm đắt đỏ như Mithril cũng đủ để bất kỳ mạo hiểm giả nào phải kiêng nể. Ngoài ra, nó còn được khảm thêm 〈Mảnh Rune Hủy Diệt〉.
――――――――――――――――――――
Hơn thế nữa, thanh 〈Kiếm Mithril〉 vốn dĩ đã sở hữu chỉ số tuyệt vời, nay lại được cường hóa đáng kể nhờ 〈Mảnh Rune Hủy Diệt〉.
〈Mảnh Rune Hủy Diệt〉 có tác dụng tăng 【30%】 giá trị cộng thêm cho lực tấn công của vũ khí được khảm.
Nhờ đó, thanh 〈Kiếm Mithril〉 với chỉ số gốc là 【Sức tấn công: +35】 đã nhảy vọt lên thành 【Sức tấn công: +46】.
Một con số vượt xa hiệu năng của các trang bị tiêu chuẩn trong cùng tầm cấp độ của tôi.
――――――――――――――――――――
〈Áo Giáp Ám Kim〉 《Lv trang bị đề xuất: 45》
【Sức phòng thủ: +15】
【Giá trị thị trường: 4.500.000 Gold】
Bộ áo giáp làm từ Ám Kim. Tuy không có hiệu ứng gì nổi bật, nhưng do khá dễ kiếm nên được rất nhiều mạo hiểm giả ưa chuộng. Việc trang bị sở hữu đang ở mức trên hay dưới Ám Kim cũng là một trong những thước đo cơ bản để đánh giá chất lượng đồ phòng ngự.
――――――――――――――――――――
Nói gì thì nói, việc sắm được bộ giáp mới cũng khiến tôi vui lây.
Vậy là từ nay tôi sẽ không còn bị xem như một tên Trọng Giáp Kỵ Sĩ tân binh bận 〈Áo Giáp Sắt〉 nữa rồi.
Đây là món đồ tôi đã nhờ thợ rèn Berga chế tạo cùng lúc với thanh 〈Kiếm Mithril〉.
Tuy nó hoàn thành chậm hơn vài ngày so với lúc nhận thanh 〈Kiếm Mithril〉, nhưng vẫn may mắn kịp tiến độ cho Raid Quest lần này.
Dù Cấp độ trang bị đề xuất hơi thấp một chút, nhưng ít ra nó vẫn đáp ứng đủ hiệu năng tối thiểu cho một Trọng Giáp Kỵ Sĩ ở mức cấp độ này.
Sẽ không có chuyện bộ giáp này cản trở hành động của tôi đâu.
Vốn dĩ, khi đối đầu với những kẻ địch mạnh, tôi sẽ phải phụ thuộc vào cây kỹ năng của 〈Cuồng Liệt Bạo Nha〉, vậy nên có trang bị thêm giáp xịn đến mấy thì cũng chẳng mang lại nhiều ý nghĩa.
Tất nhiên, nếu dư dả tiền bạc thì chuẩn bị sẵn trang bị cao cấp hơn vẫn tốt hơn, nhưng ở thời điểm hiện tại, 〈Áo Giáp Ám Kim〉 là quá đủ rồi.
—


