Chương 31: Chặng đường đến Khu Mộ
Vài ngày sau, tôi và Luce dưới sự chỉ huy của Kalos, đã rời khỏi Thành phố Lacolina để hướng tới <Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ>… <Khu Mộ Than Khóc>.
Chúng tôi đang huy động hai mươi mạo hiểm giả.
Dù có lẫn cả mạo hiểm giả Hạng C, nhưng phần lớn đều là Hạng B.
"Có thể huy động được số lượng mạo hiểm giả cấp cao nhường này, quả nhiên thành phố có tiền đúng là khác biệt thật."
Việc Guild chuẩn bị được một lực lượng chiến đấu nhường này hẳn là nhờ công sức thuyết phục rất lớn của Kalos.
"Anh Elma này, anh không cần phải chạnh lòng như vậy đâu…"
"T-Tôi có định đem ra so sánh này nọ với Londalm đâu…!"
Hơn nữa Gia tộc Bá tước Edvan cũng là một quý tộc khá dư dả về mặt tài chính.
…Chỉ là, dù nói gì đi nữa thì họ vẫn không thể liên kết chặt chẽ với Guild mạo hiểm giả được như Thành phố Lacolina.
"Sư phụ, mấy tên này có thực sự cần thiết không vậy? Tôi thấy rất nghi ngờ. Đám ngáng đường có đông đến mấy cũng vô dụng. Chỉ cần vài người đảm nhiệm Bạch ma pháp là đủ rồi không phải sao."
"Ta đã nhờ tập hợp nhiều người hơn một chút. Vì đó là một nơi cách xa, nên trong lúc ta không để mắt tới, tình hình có trở nên tồi tệ hơn cũng chẳng có gì lạ."
Ở chếch về phía trước chúng tôi một chút, Kalos và Hilde đang sóng bước cùng nhau.
Kalos có vẻ không muốn dẫn Hilde theo cho lắm, nhưng dường như cô nàng đã nài nỉ xin xỏ nên anh đành phải miễn cưỡng cho cô tham gia Raid Quest lần này.
"…Tại sao đệ tử của <Hắc Viêm Nhẫn> lại trang bị lưỡi hái vậy?"
"Ai biết… Chắc là nhỏ đó lấy Cây kỹ năng hệ Lưỡi hái rồi chăng?"
Những mạo hiểm giả khác chỉ trỏ vào lưng Hilde, xì xầm bàn tán to nhỏ.
Tôi nhanh chóng đảo mắt lảng đi nơi khác.
…Hilde, tới tận lúc này vẫn đang mang trên người trang bị <Lưỡi Hái Ám Kim> và <Khiên Gấu>.
Hilde đã cúi đầu cầu xin Kalos rằng "Mong người hãy cho mượn món vũ khí nào còn dư", nhưng lại bị đáp trả bằng câu "Cứ giữ nguyên như vậy đi, để không được quên bài học từ cuộc quyết đấu".
Phải tham gia Raid Quest với trang bị như thế quả thực có cảm giác hơi tàn nhẫn, nhưng các kỹ năng của Ma Kiếm Sĩ vốn dĩ có rất nhiều chiêu thức tiêu hao lớn và độ giật lùi cao.
Nếu dùng trang bị kia thì hầu như chẳng thể phát huy được các kỹ năng của Ma Kiếm Sĩ.
Cùng lắm thì cũng chỉ có thể chiến đấu dựa dẫm vào Bảng Trạng Thái.
Có lẽ đây là tấm lòng của một người sư phụ, cho rằng với trang bị hiện tại thì cô nàng sẽ không dám làm liều.
"Tại sao anh Kalos… lại nhận cô Hilde đó làm đệ tử vậy nhỉ?"
Luce vừa cười khổ vừa buông lời.
"Là cái cô Hilde đó・・ thì có lỗi quá nhỉ."
Chẳng biết từ lúc nào, Hilde đã đứng lù lù ngay trước mặt chúng tôi.
"Hyaaa! X-Xin lỗi chị Hilde. E-Em, không phải có ý đó đâu…!"
Luce cuống cuồng lấp liếm.
Sau khi bắt Luce im lặng, Hilde quay sang lườm nguýt hai tên mạo hiểm giả nãy giờ vẫn đang mổ xẻ bí ẩn về trang bị của mình.
Bọn họ lập tức trở nên ngoan ngoãn.
…Tuy nhiên, nhìn cái dáng vẻ đe dọa người khác kia của Hilde, tôi lại càng liên tưởng đến mấy con chó cỡ nhỏ hơn.
"Ta cũng chưa làm chuyện gì đao to búa lớn đến mức được gọi là sư phụ đâu."
Kalos cũng đã đứng sóng vai bên cạnh chúng tôi.
Thấy bộ dạng của Kalos, Luce thả lỏng nét mặt, thở phào nhẹ nhõm một cách rõ rệt.
Ít nhất thì chỉ cần có Kalos ở đây, Hilde sẽ trở nên ngoan ngoãn.
"Ta cho rằng Ma Kiếm Sĩ là một Class mạnh. Chỉ là… nó ngốn năng lượng quá mức. Đã vậy, nhờ vào hiệu năng tấn công cao mà phạm vi ma thú có thể tiêu diệt lại rất rộng. Vì thế nên rất dễ nảy sinh sự chệch hướng giữa phương châm của bản thân và phương châm của các thành viên trong tổ đội. Nếu cứ mặc kệ, con bé sẽ bị cô lập ở Guild mà chẳng đạt được thành tựu gì, rồi tàn lụi với tư cách là một mạo hiểm giả… Kết cục là tự mình làm liều để rồi mất mạng, điều đó hiển hiện rõ mồn một."
Những gì Kalos vừa nói, cũng là chuyện thường xuyên xảy ra trong <Magic World>.
Trong lúc mọi chuyện đang suôn sẻ thì còn có thể thấu hiểu, quan tâm lẫn nhau, nhưng một khi đã xảy ra xích mích, họ sẽ quay sang chỉ trích sự thiếu sót của đối phương và dẫn tới việc tổ đội tan rã.
Ngay cả khi còn là một trò chơi thì mọi chuyện đã như vậy rồi.
Ở cái thế giới mà cả sinh mạng bị đặt lên bàn cân theo đúng nghĩa đen này, nếu những người không có sự nhẫn nại lập tổ đội với nhau mà lại bất đồng tính cách, thì một cuộc tranh cãi kéo dài là điều không thể tránh khỏi.
Đúng như lời Kalos nói, sự ngốn năng lượng khủng khiếp và độ đa dạng về số lượng ma thú có thể tiêu diệt của Ma Kiếm Sĩ rất dễ dẫn đến sự lệch pha về phương châm hoạt động.
Dẫu sao đi nữa thì trong <Magic World>, thay vì cày cuốc số lượng, việc vận dụng trí óc để tiêu diệt các ma thú có cấp độ cao hơn dù chỉ một chút mới là giải pháp tối ưu nhất để cày cấp.
Đối với Ma Kiếm Sĩ, điều tốt nhất là để cho đồng đội dọn dẹp đám tôm tép trên đường rồi bản thân chỉ tung đòn với kẻ thù mạnh, nhưng cơ hội để có được một phương châm hoạt động thuận tiện đến mức đó là rất hiếm.
Sự mâu thuẫn cơ bản về lợi ích, sớm muộn gì cũng sẽ dẫn đến bất hòa.
Trước đây Kalos cũng từng nhắc đến việc bản thân không có được những người đồng đội tốt.
Có vẻ như anh ấy đã có khá nhiều kinh nghiệm xích mích hồi còn là tân binh.
"Một khi nôn nóng, ta sẽ không còn hiểu được thế giới dưới góc nhìn của người khác nữa. Ta trước kia cũng từng như vậy. Khổ sở vì không được thấu hiểu, nôn nóng lập công… rồi cứ làm ầm lên những điều ích kỷ, tự hỏi tại sao mọi người xung quanh chỉ toàn buông lời vị kỷ như thế. Nếu lúc đó có một người bình tĩnh ở bên cho ta lời khuyên thì tốt biết mấy… Ngay cả bây giờ ta vẫn luôn nghĩ vậy. Đó là lý do ta vô “chỉ đường” cho Hilde."
Có vẻ Kalos cũng đã phải chịu đựng vô vàn khó khăn để có được vị trí như ngày hôm nay.
Dẫu vậy, Kalos thực sự là một người có nhân cách vĩ đại.
Thật may mắn vì mạo hiểm giả Hạng A đầu tiên mà tôi gặp được lại là một người đứng đắn nhường này.
"Sư phụ của ta đây là một người vừa rộng lượng, vừa mạnh mẽ lại vô cùng tốt bụng đấy! Thế nào, tuyệt lắm đúng không!"
"…Giá như cô đệ tử đó chịu học hỏi thêm một chút về tâm tính thì tốt biết mấy."
"Ngươi nói cái gì!?"
Tôi thở dài một hơi.
Luce từng mở miệng thắc mắc tại sao Kalos lại nhận Hilde làm đệ tử, nhưng câu trả lời có lẽ chính là vì anh ấy đã nhìn thấy rõ cái kết cục con bé sẽ đánh mất lý trí rồi bị ma thú giết chết.
Dường như vì tình nghĩa của những kẻ chung một Class nên anh ấy không thể nhắm mắt làm ngơ được.
Tuy nhiên, à thì, nghe xong những lời này thì tôi cũng có thể thông cảm được phần nào tính cách của Hilde.
Lợi ích của Ma Kiếm Sĩ phần lớn thường không phải là lợi ích của tổ đội.
Bởi vì khi Ma Kiếm Sĩ khám phá <Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ>, việc đùn đẩy hết vai trò dọn dẹp tàn cuộc và mở đường cho các mạo hiểm giả khác để bản thân chỉ dốc sức vào việc tiêu diệt mục tiêu chính, là phương pháp hiệu quả nhất để cày cấp.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu cứ nhường nhịn lợi ích cho kẻ khác rồi ngoan ngoãn làm thinh, thì sẽ bị gắn mác là kẻ ngáng đường, chẳng làm nên trò trống gì.
Có lẽ để bám trụ lại với nghề mạo hiểm giả, ở một khía cạnh nào đó, nếu không duy trì sự gai góc thì chẳng thể nào sống sót được.
"Thời kỳ anh Kalos nổi loạn à… Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi nhỉ."
Chờ cho Kalos và Hilde đi lên dẫn đầu, rời khỏi chỗ của chúng tôi, Luce mới lẩm bẩm buông ra một câu như vậy.
Quả thực, chẳng thể nào mường tượng ra được cảnh một người ôn hòa như Kalos lại đi cãi lộn với đồng đội, hay kiếm cớ gây sự ầm ĩ ở Guild và lò rèn giống như Hilde.
"…Mà, tôi nghĩ chắc anh ấy chỉ đang nói quá lên một chút để châm chước, giúp Hilde đỡ mất mặt mà thôi."
—


