Chương 132 · 136 chương

Tình thế tuyệt vọng

Chương 36: Tình thế tuyệt vọng

Bản thân đã chẳng còn dư dả sức lực, nay lại còn bị dính thêm 【Trúng Độc (Nhẹ)】.

"Anh Elma, tạm thời để tôi hồi phục cho…!"

"Không có thời gian đâu!"

Bác bỏ đề xuất của Mearbel, tôi lập tức lao về phía Kalos. Để Luce một mình đối đầu với Kalos là chuyện không tưởng.

Ngay từ đầu, tôi đã không có ý định kéo dài trận đấu đến mức để lượng sát thương duy trì của độc phát tác.

Trong lúc tôi bị đánh văng đi, Luce đã dùng 〈Doppel Illusion〉 tạo ra hai phân thân, vừa chạy trốn vừa câu giờ. Một trong hai phân thân của Luce sử dụng 〈Bộ Thuật Tạp Kỹ〉 để đứng trên mặt bên của một tảng đá nhọn.

"Đừng tưởng mấy trò vặt vãnh đó có thể lừa được ta hết lần này đến lần khác. Luôn di chuyển sao cho phân thân làm lá chắn, mi chính là bản thể!"

Phân thân của Luce biến mất, lưỡi kiếm của Kalos nghiền nát tảng đá phía sau nó. Kalos mở to mắt.

"Là mồi nhử sao…!"

"Đừng có xem thường tôi… Tôi cũng đang đánh cược cả mạng sống của mình vào đây đấy!"

Đứng đằng sau lưng Kalos, Luce nhắm thẳng vào lưng hắn tung đòn 〈Long Sát Kích〉. Thế nhưng, Kalos đã nhanh chóng nắm chặt tay trái thành nắm đấm, tung một cú đấm ngược hất văng Luce đi.

"Ư…! Em xin lỗi, chỉ một chút nữa thôi là được rồi!"

Luce tiếp đất ngay sát bên cạnh tôi.

"Đừng nóng vội, Luce. Dù có gây thêm sát thương thì hắn cũng sẽ chuyển sang đánh câu giờ ở tầm trung, rồi lợi dụng khoảng thời gian đó để hồi phục mà thôi. Mục tiêu của chúng ta là đòn tấn công phối hợp cùng lúc của Bạo Long và Tử Thần."

Nếu làm vậy, chúng ta hoàn toàn có thể kết liễu Kalos của hiện tại. Tuy nhiên, việc có thể tạo ra một sơ hở hoàn hảo như vậy từ hắn hay không lại là chuyện khác.

"V… Vâng ạ!"

"〈Dark Blaze〉!"

Xung quanh Kalos nổi lên bốn ngọn hắc viêm. Đối đầu với một Ma Kiếm Sĩ cấp cao mà lại để cho hắn có khoảng cách tung ma thuật thế này thì hỏng bét rồi.

"Tập trung lại một chỗ chỉ tổ làm bia đỡ đạn thôi! Luce, em hãy vòng đường lớn ra sau lưng hắn đi!"

Luce nghe lệnh, vòng một vòng lớn hướng ra sau lưng Kalos. Làm vậy cũng sẽ giúp phân tán mục tiêu của hắc viêm.

Kalos đang muốn triệt hạ người giữ vai trò chỉ huy trận chiến là tôi trước. Có lẽ trong số bốn ngọn 〈Dark Blaze〉, ba ngọn sẽ nhắm vào tôi. Tôi cần phải quan sát kỹ lưỡng để duy trì một khoảng cách không quá gần nhưng vẫn đủ sức gây áp lực lên Kalos, từ đó mới có thể ứng phó được.

"Elma… Ta nhận thấy việc triệt hạ mi trước có vẻ hơi khó nhằn đấy."

Kalos nở một nụ cười đầy ác ý. Cả bốn ngọn hắc viêm đồng loạt bay thẳng về phía Luce.

"Tên khốn…!"

Nhận ra mục tiêu của Kalos, Luce lập tức chuyển hướng bỏ chạy khỏi những ngọn hắc viêm. Thế nhưng, bản thể của Kalos cũng đã vòng lên đón đầu để triệt hạ em ấy.

"Hỏa lực của mi và con bé đó, ngay cả ta của hiện tại cũng không thể xem nhẹ. Dù ta chẳng rảnh để hứng chịu đòn tấn công cùng lúc của hai người rồi chuốc lấy bộ dạng thảm hại, nhưng nhỡ đâu vạn nhất xảy ra thì sao. Hạ gục mi thì quá tốn sức. Vậy thì… đành phải nhắm vào con bé đó trước thôi đúng không?"

"Đừng có xem thường… Cách đối phó với mấy ngọn lửa đen đó, tôi đã học được từ anh Elma lúc nãy rồi!"

Bằng những bước di chuyển hoa mỹ, Luce lợi dụng quỹ đạo bay uốn lượn của hắc viêm để lấy chính Kalos - kẻ thi triển - làm lá chắn cắt đứt đường bay của chúng. Cách đối phó đó vốn dĩ sinh ra là để dành cho một người nhỏ nhắn và nhanh nhẹn như Luce. Với cách này, khả năng bám đuôi của hắc viêm sẽ bị giảm sút, và bản thân Kalos cũng sẽ vì e ngại va chạm mà không dám manh động tấn công.

"Bảo ta đừng xem thường sao? Đó phải là câu của ta mới đúng, con ranh kia!"

Hứng trọn sức công phá của hai ngọn bạo viêm bằng chính cơ thể mình, Kalos cưỡng ép thu hẹp khoảng cách và chém thẳng vào Luce. Có vẻ như hắn cho rằng đằng nào cũng có 〈Đảo Ngược Sát Thương Độc〉 để lập tức hồi phục, nên chút sát thương tự nhận vào thân này cũng chẳng đáng bận tâm.

"Ư…!"

Luce vừa nhảy giật lùi về sau vừa dùng dao găm đỡ lấy thanh kiếm của Kalos, cố gắng hóa giải uy lực của nó để tạo khoảng cách. Thế nhưng, hai ngọn hắc viêm còn lại đã lao tới bồi thêm một đòn truy kích. Cơ thể Luce bị vụ nổ hất văng đi.

"Á!"

"Luce!"

Đó là đòn tấn công ma thuật của một Ma Kiếm Sĩ có cấp độ cao hơn hẳn. Luce thậm chí không kịp giữ thăng bằng, cứ thế ngã lăn lóc trên mặt đất.

Không bỏ lỡ cơ hội, Kalos lập tức áp sát và giơ cao thanh kiếm. Thế nhưng, trước khi thanh kiếm kịp giáng xuống người Luce, tôi đã lao tới chém thẳng vào lưng hắn. Kalos đành từ bỏ đòn truy kích, quay sang cản phá thanh kiếm của tôi.

"Hahahahaha! Các ngươi bám trụ giỏi lắm! Nhưng đến đây là kết thúc rồi!"

Một luồng sáng đỏ tía hội tụ trên lưỡi kiếm đen kịt của Kalos. Đó là tiền tấu của kỹ năng tấn công diện rộng 〈Crimson Wave〉. Nếu để hắn tung nó ra lúc này, Luce đang nằm gục dưới đất kia chắc chắn không thể nào sống sót!

Bất thình lình, Kelt ôm choàng lấy Luce, lao thục mạng như thể muốn trốn chạy khỏi Kalos.

"Giao Luce cho tôi! Vì tôi… cũng chỉ có thể làm được ngần này thôi!"

Việc cậu ta có chạy thoát kịp hay không, về mặt thời gian mà nói thì thực sự rất sít sao. Nhưng lúc này, tôi chỉ có thể đặt niềm tin vào Kelt.

Tôi khẽ gật đầu với Kelt, rồi tông mạnh tấm khiên về phía Kalos. Là kỹ năng 〈Shield Bash〉.

〈Shield Bash〉 là một kỹ năng đặc biệt, nó so kè chỉ số 【(Sức phòng thủ + Sức tấn công) / 2】 giữa người dùng và mục tiêu, bên nào có chỉ số thấp hơn sẽ phải hứng chịu lực xung kích và bị đánh văng đi một khoảng tương ứng. Tuy nhiên, trong thời gian kích hoạt 〈Không tiếc Sinh Mệnh〉, Sức phòng thủ bị giảm đi đáng kể, kéo theo đó là giá trị đối kháng của 〈Shield Bash〉 cũng bị sụt giảm nghiêm trọng.

Tôi đã lợi dụng chính điều đó để bản thân bị đẩy ngược về sau nhằm kéo giãn khoảng cách, rồi cứ thế bật nhảy ra xa. Ngay sau đó, đợt sóng xung kích hỏa ngục ập tới. Tôi dùng khiên chống đỡ toàn bộ dư chấn của luồng nhiệt độ rực lửa, rồi một lần nữa áp sát Kalos.

Khi lớp bụi mù tan đi, ở phía xa xa, tôi nhìn thấy Kelt đang ngã rạp trên mặt đất trong tư thế lấy thân mình che chắn cho Luce. Phần áo trên lưng cậu ta đã cháy rụi, để lộ mảng da thịt bị bỏng rộp nặng nề.

"Xin lỗi anh… Tôi lại làm hỏng việc rồi. Nhưng mà… tôi đã bảo vệ được Luce rồi đấy…"

Cả hai người họ đều không thể quay trở lại chiến đấu ngay lúc này. Tôi đành phải một mình chống chọi với Kalos.

Bạn đã đến cuối chương 132.

Không gian đọc của bạn