Chương 35: Cách xây dựng nhân vật tồi tệ nhất
"Tại sao vết thương của anh Kalos lại…!"
Luce bàng hoàng nhìn Kalos.
"…Là một cấu trúc cây kỹ năng đặc thù. Hắn đang đảo ngược sát thương từ độc thành lượng hồi phục."
"Đảo ngược sát thương độc thành hồi phục!? Cái kỹ năng nhảm nhí gì vậy!"
Kelt nghe tôi nói liền cất giọng run rẩy.
Bởi khả năng bất tử của nó, trong 〈Magic World〉, đây là một cách xây dựng nhân vật được mệnh danh là Ma Kiếm Sĩ dạng Zombie Độc khiến ai nấy đều khiếp sợ. Hơn nữa, nhìn vào trang bị của Kalos, khó có thể coi đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên về ý tưởng xây dựng nhân vật. Chắc chắn nó hoàn toàn rập khuôn từ 〈Magic World〉.
――――――――――――――――――――
〈Ma Nhân Kiếm Kích〉 〈Trái Tim Poison Ooze〉 〈Tượng Thiên Thần〉
――――――――――――――――――――
Đây chính là cấu trúc cây kỹ năng của Ma Kiếm Sĩ dạng Zombie Độc khét tiếng trong 〈Magic World〉.
〈Ma Nhân Kiếm Kích〉 là cây kỹ năng chuyên dụng của Ma Kiếm Sĩ. Bản thân Ma Kiếm Sĩ vốn là class có chiến thuật cơ bản là dùng những kỹ năng hỏa lực cao đi kèm hình phạt để dồn ép đối phương vào những trận chiến chớp nhoáng, trọng tâm là những kỹ năng tấn công có thể kích hoạt bằng cách đánh đổi HP của bản thân ngoài việc tiêu hao MP. Ngoài ra, class này còn sở hữu các kỹ năng đặc thù như 〈Cùng Đồ Thú Sát〉 giúp cường hóa thể chất khi dính trạng thái bất thường, hay những kỹ năng chỉ có thể kích hoạt khi chịu một số trạng thái bất thường nhất định. Vốn dĩ đây là một cây kỹ năng mang tư tưởng phát huy sức mạnh thực sự khi bị dồn vào chân tường, thế nhưng bằng việc chủ động gánh chịu trạng thái Trúng Độc Nặng thông qua 〈Hắc Thăng Kiếm Gehena〉, kẻ sử dụng có thể tự mình bứt phá giới hạn thể chất.
〈Trái Tim Poison Ooze〉 là một cây kỹ năng đặc thù, cho phép người sở hữu đạt được những kỹ năng tương tự như loài ma thú mang tên gọi đó. Đáng lẽ ra nó chỉ là một cây kỹ năng mang tính tấu hài, quý hiếm nhưng chẳng có lấy một kỹ năng nào ra hồn, thế nhưng chính việc kỹ năng đặc tính 〈Đảo Ngược Sát Thương Độc〉 bị trộn lẫn vào trong đó đã biến nó thành cây kỹ năng gây xôn xao dư luận ngay cả trong 〈Magic World〉.
Lợi dụng điều này, người chơi vừa có thể hưởng thụ hiệu năng từ những trang bị đi kèm hình phạt như 〈Hắc Thăng Kiếm Gehena〉, vừa dùng 〈Đảo Ngược Sát Thương Độc〉 để chuyển hóa hình phạt đó thành lợi ích, và cuối cùng là liên kết nó với việc cường hóa thông số từ các kỹ năng chuyên dụng của Ma Kiếm Sĩ, điển hình là 〈Cùng Đồ Thú Sát〉. Đó chính là chiến thuật cơ bản của Ma Kiếm Sĩ dạng Zombie Độc. Kalos đã dùng 〈Vòng Cổ Khổ Đau〉 để nhân đôi sát thương từ độc, và giá trị được khuếch đại này sẽ cứ thế chuyển hóa thành lượng HP hồi phục.
Nếu chỉ có thế thì vẫn còn cách đối phó. Tồi tệ nhất là khi hắn gom đủ cả cây kỹ năng 〈Tượng Thiên Thần〉. Cây kỹ năng này sẽ liên tục gia tăng HP tối đa và Sức phòng thủ. Vì trạng thái bất thường Trúng Độc gây sát thương theo phần trăm HP tối đa, nên việc HP tối đa tăng lên không chỉ khiến hắn trâu bò hơn mà còn khuếch đại lượng hồi phục từ 〈Đảo Ngược Sát Thương Độc〉.
Đã vậy, cây kỹ năng này còn cho phép học được một kỹ năng hồi phục duy trì cực kỳ mạnh mẽ.
"〈Thánh Ca Chúc Phúc〉"
Một vòng ma pháp mở ra lấy Kalos làm tâm. Một luồng sáng chói lòa, thiêng liêng bao bọc lấy hắn.
"Quả nhiên là có nó… 〈Tượng Thiên Thần〉!"
Với thứ này, ngoài khả năng hồi phục duy trì từ combo ba món 〈Hắc Thăng Kiếm Gehena〉, 〈Vòng Cổ Khổ Đau〉 và 〈Đảo Ngược Sát Thương Độc〉, hắn còn được cộng dồn thêm hiệu ứng hồi phục từ 〈Thánh Ca Chúc Phúc〉.
Một Ma Kiếm Sĩ khi đã đạt đến trạng thái này, dù có ở cùng cấp độ đi chăng nữa, nếu không có biện pháp khắc chế thì gần như không thể nào tiêu diệt được. Bốn mạo hiểm giả có cấp độ thấp hơn chẳng khác nào những con mồi béo bở.
Vấn đề không chỉ nằm ở đó, mà khả năng tấn công của hắn cũng được cường hóa đáng kể. Thêm vào đó, Ma Kiếm Sĩ còn sở hữu kỹ năng 〈Dark Energy〉 chuyển hóa HP thành MP, nên việc kéo dài trận chiến hòng vắt kiệt MP của hắn là điều bất khả thi.
"Nào, xem các ngươi trụ được bao lâu."
Kalos nắm chặt 〈Hắc Thăng Kiếm Gehena〉, lao về phía tôi.
Mũi tên do Kelt bắn ra cắm phập vào vai Kalos. Thế nhưng, Kalos chẳng thèm mảy may phản ứng. Hắn chỉ khẽ rùng mình hất rơi mũi tên, và vết thương do mũi tên gây ra đang dần khép miệng lại ngay trước mắt chúng tôi.
"Bận tâm đến những đòn tấn công ruồi muỗi này chỉ tổ vô ích. Bởi vì vấn đề duy nhất ở đây chỉ có Elma và Luce thôi."
"Tên quái vật…"
Kelt chửi rủa, nhưng vẻ mặt cậu ta chẳng còn chút thong dong nào.
Trạng thái Trúng Độc Nặng không chỉ gây sát thương mà còn làm giảm thông số Độ nhanh nhẹn, đó là niềm an ủi duy nhất. Thế nhưng, hiệu năng điên rồ của 〈Hắc Thăng Kiếm Gehena〉 nay lại được cộng hưởng cùng 〈Cùng Đồ Thú Sát〉, nên sức tấn công của hắn đã không còn có thể so sánh với ban nãy nữa. Chỉ với 〈Tử Tuyến Bạo Long〉 thì không thể chống lại được. Ngay cả trong trạng thái hiện tại, tôi cũng sẽ bị áp đảo hoàn toàn về mặt sức mạnh.
"〈Không tiếc Sinh Mệnh〉!"
Một luồng sáng xanh biếc bao bọc lấy cơ thể tôi. Hai luồng sáng xanh và đỏ bay lượn đan chéo nhau quanh người tôi.
――――――――――――――――――――
〈Không tiếc Sinh Mệnh〉【Kỹ năng thông thường】
Chỉ có thể kích hoạt khi HP còn dưới 50%. Đưa Sức phòng thủ về 【0】, và tăng Sức tấn công bằng đúng giá trị vừa bị giảm trừ. Trong thời gian kích hoạt, MP sẽ liên tục bị tiêu hao.
――――――――――――――――――――
Lá bài tẩy của Kalos đã bị lật tẩy. Sự thăm dò của chúng tôi cũng đến lúc kết thúc. Phải chiến đấu trong thế không còn đường lùi.
Kalos vung kiếm chém mạnh về phía tôi. Tôi dùng 〈Parry〉 để hóa giải nó một cách chuẩn xác.
"Nếu tôi và em cùng lúc tấn công, thì ngay cả Kalos hiện tại cũng không thể trụ nổi đâu!"
"V-Vâng ạ!"
Luce đáp lại tiếng gọi của tôi, vòng ra điểm mù của Kalos.
"Nếu là độc thì chỉ cần dùng ma thuật của tôi chữa trị là ngắt được hiệu ứng mà…!"
"Đừng có ra đây!"
Tôi lớn tiếng hét lên, ngăn cản Mearbel đang định tiến lên tuyến đầu.
"Thanh kiếm đen đó mang sức mạnh khiến người trang bị luôn trong trạng thái trúng độc! Chừng nào hắn còn cầm nó thì có chữa cũng vô nghĩa! Hơn nữa, Tu sĩ mà thong thả tiến lại gần thì sẽ bị giết chết chỉ bằng một đòn đấy! Cô hãy tập trung vào việc hồi phục cho Kelt và Luce đi!"
"…!"
Mearbel khựng lại, đứng yên tại chỗ. Những kỹ năng chữa trị độc đều có thời gian niệm phép lâu và tầm ảnh hưởng hẹp. Dù có hiệu quả đi chăng nữa, Kalos cũng chẳng đời nào ngoan ngoãn đứng im hứng chịu thứ ma thuật có thể trở thành điểm yếu của mình, và nếu một chức nghiệp hậu phương như Mearbel cứ thế lững thững bước tới, cô ấy sẽ bị giết trong nháy mắt và thế là chấm hết.
"Khôn vặt…!"
Kalos giáng một đòn vung kiếm uy lực về phía tôi. Dù đã dùng 〈Parry〉 để va chạm, nhưng tôi vẫn không thể hóa giải hết lực xung kích và bị đánh văng về phía sau.
"Hự!"
Kalos nhanh chóng vung kiếm, khống chế Luce đang đứng phía sau để buộc em ấy phải lùi lại. Sau đó, Kalos giơ cao thanh kiếm lên trời. Một tia sáng màu đỏ tía lóe lên.
"Biến đi cho khuất mắt, Elma…!"
Kalos vung kiếm chém xuống. Một đòn chí mạng đang lao tới! Tôi lập tức đạp đất trốn về phía sau.
"〈Độc Long Trảm Kích Ba〉!"
Một luồng trảm kích màu tím với khối lượng khổng lồ xé toạc mặt đất lao về phía tôi. Đây là lá bài tẩy của Ma Kiếm Sĩ, chỉ có thể sử dụng khi đang mang trạng thái bất thường. Do thời gian hồi chiêu lâu nên không thể tung ra liên tục, nhưng tốc độ và uy lực của luồng trảm kích này nằm trong top đầu của toàn bộ kỹ năng.
Luồng trảm kích lao đến còn nhanh hơn cả chuyển động lùi lại của tôi. Ranh giới giữa việc có thể né được hay không chỉ mỏng như sợi chỉ. Luồng trảm kích sượt qua, phá nát 〈Life shield〉 của tôi. Tôi nương theo lực xung kích đó để bay về phía sau.
Chịu lực tác động, gót giày tôi miết dài trên mặt đất trước khi tôi phải quỵ gối xuống. Nhờ có 〈Life shield〉, sát thương tôi phải chịu chỉ còn là một chút lực chấn động nhẹ, nhưng tôi cũng đã dễ dàng đánh mất lớp phòng ngự cuối cùng của mình. Trong thế giới này, dù là lần đầu tiên chứng kiến, nhưng việc Kalos nhắm tới 〈Độc Long Trảm Kích Ba〉 là điều hoàn toàn có thể dự đoán được. Nếu luôn dành sự tập trung cảnh giác với 〈Độc Long Trảm Kích Ba〉, đáng lẽ tôi đã có thể xử lý nó mà không phải chịu chút tổn thương nào.
"Sao ngươi có thể né được cơ chứ…!"
Kalos vừa vung kiếm đuổi theo Luce - người đang nhảy múa ngay sát rìa tầm đánh của hắn - vừa trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng kèn kẹt.
Vừa định đứng dậy, tôi nhận ra tầm nhìn của mình đang khẽ dao động. Tôi đã bị nhiễm độc. Nhờ 〈Life shield〉 chặn lại nên tôi thoát khỏi một đòn trực diện và chỉ bị 【Trúng Độc (Nhẹ)】, nhưng dù vậy, tôi vẫn sẽ phải chịu sát thương duy trì và bị giảm tốc độ.
"Mình đang làm cái quái gì thế này…"
[note110128]


