Tân Thủ: Mọi người ơi, lỡ quân đội Vương quốc Phương Nam đột nhiên xâm lược thì phải làm sao đây… ㅠㅠ
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiiii! Cậu gặp ác mộng à? ㅠㅠ
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Này, chúng ta có ngủ đâu…
ㄴĐầu Bò: Rốt cuộc cái suy nghĩ quái gở ấy từ đâu ra vậy…?
ㄴMagic Hero: Xét về địa lý thì không thể nói là hai nơi c-c-c-cách biệt hoàn toàn, nhưng cũng chẳng gần nhau đến vậy nên khả năng ấy khá thấp… Hơn nữa, Rừng Sinh Mệnh vốn là lãnh địa của đám Elf Mang Ấn. Vương quốc Phương Nam có lý do gì để đến đó chứ…?
ㄴMagic Hero: Trừ khi đ-đ-đ-đám Elf Mang Ấn đột nhiên hối cải về mọi việc mình từng làm rồi phát tín hiệu cầu cứu kiểu: “Chúng tôi sẽ vào tù hoặc chịu tử hình, nên xin hãy giúp chúng tôi xử đẹp Dreamland ㅠㅠㅠㅠ,” còn không thì…
ㄴTân Thủ: Không, lý do tôi nói thế là vì tôi gặp lại người từng được mình cứu ở Rừng Sinh Mệnh… Cô ấy bảo vương quốc có thể sẽ phái quân đội đến xử lý đám Elf Mang Ấn… rồi trong quá trình ấy hầm ngục của tôi cũng có thể bị phát hiện ㅠㅠ
ㄴTân Thủ: Lỡ binh lính cứ thế tràn vào hầm ngục thì phải làm sao…?
ㄴNữ Hoàng Kiến: Với Tân Thủ thì nó khác gì sự kiện x2 kinh nghiệm đâu mà??
ㄴĐầu TV: Chuẩn luôn =)))))
ㄴĐầu Bò: Nói chuẩn đấy =)))))
ㄴVua Golem: Theo tôi thì chắc khoảng 100 đứa sẽ chết trong thang máy, sau đó số còn lại gõ GG rồi rút lui.
ㄴDIP: Tất nhiên lũ nhân loại khốn kiếp khi đoàn kết lại sẽ rất đáng sợ. Nhưng trong tình huống hiểm nghèo, chính lũ nhân loại khốn kiếp có thể còn tàn nhẫn hơn cả Elf Mang Ấn, hahaha. Khả năng cao chúng sẽ đâm sau lưng nhau, biến mọi thứ thành trò chơi sinh tử rồi tự hủy diệt.
ㄴOrange★: Không nên xem nhẹ vấn đề này như vậy. Nếu vương quốc tình cờ đang có một Phúc Giả, thông tin về hầm ngục của Tân Thủ sẽ truyền đến kẻ đó chỉ trong chớp mắt…
ㄴXương Khô: Nhân tiện, chúng tôi nghi rằng những Phúc Giả cũng có một cộng đồng giống chúng ta. Vì vậy, cứ coi như chỉ cần bị một kẻ phát hiện thì thông tin sẽ lan đến tất cả bọn chúng.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Nhưng như vậy ngược lại chẳng phải sẽ rất tốt sao? Tân Thủ có thể cày cấp thần tốc luôn mà.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Ngay từ đầu hệ số phần thưởng mà Tân Thủ nhận được đã khác chúng ta rồi. Có khi ngay cả Phúc Giả cũng phải chết ít nhất ba lần trong thang máy ấy chứ??
ㄴNữ Hoàng Kiến: Đợt quái vừa rồi của Julius đã được xếp hạng Cuồng Loạn rồi. Nếu chuyện này xảy ra, có khi Tân Thủ còn lập được kỷ lục độ khó mới ấy chứ.
Nói thật nhé.
Trước mặt Restia, tôi chỉ cố làm ra vẻ ngầu lòi thôi.
Biến cả một vương quốc loài người thành kẻ địch thì đương nhiên vẫn đáng sợ chứ.
Oa oa. Tôi chỉ là một Tân Thủ bé bỏng thôi mà.
Tôi mới trở thành Chủ Hầm Ngục còn chưa được một năm nữa.
Ừm.
Một vương quốc thì tôi vẫn có thể đối phó được.
Dù sao hầm ngục cũng có giới hạn số kẻ xâm nhập, nên cả một đội quân không thể đồng loạt tiến vào được.
Chỉ cần tôi cố thủ cho đến chu kỳ Chuyển Dịch tiếp theo thì chiến thắng sẽ thuộc về tôi.
Nhưng.
Phúc Giả thì lại khác.
Trong đầu tôi, thực thể mang tên Phúc Giả chẳng khác gì những cao thủ kỳ cựu điên khùng, chỉ mặc mỗi cái quần lót mà vẫn có thể công phá hầm ngục.
Sớm muộn gì cũng sẽ gặp thôi.
Tôi còn tiếp tục vận hành hầm ngục thì việc chạm mặt họ là điều đương nhiên.
Nhưng hiện tại, tôi tuyệt đối không muốn gặp những kẻ đó.
Một trò chơi dù khó đến đâu, nếu người chơi có vô hạn lượt hồi sinh thì sớm muộn cũng sẽ bị phá đảo.
Tất nhiên, Phúc Giả càng chết nhiều thì độ khó của trò chơi cũng sẽ càng tăng lên…
Nói chung là…
Ít nhất hãy để tôi đạt đến cấp 320 rồi mới gặp họ!
Tân Thủ: Bà con, tôi vừa giác ngộ được một chân lý…
ㄴXương Khô: Gì vậy??
ㄴTân Thủ: Tôi cảm giác thế giới này chỉ toàn lũ điên chuyên cưỡng hiếp hầm ngục…
Đó chỉ là cảm nhận của tôi thôi, hiểu chứ?
Đối với người dân thế giới này, có lẽ hầm ngục là một nơi cực kỳ quyến rũ.
Chẳng khác nào một kẻ địch chỉ còn 1 HP mà vẫn đứng sát trụ lắc mông khiêu khích vậy.
ㄴVua Golem: Giờ mới nhận ra à?? Nhưng ví von buồn cười vl =))))
ㄴDIP: Nhớ giữ kỹ cái mông hầm ngục của cậu… Không thì sẽ bị một thằng da ngăm tóc vàng chuyên NTR cướp mất ma thạch đấy…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi là kẻ chuyên cưỡng hiếp Tân Thủ đó nha!
ㄴTân Thủ: Híííc!
May mắn thay, điều mà tôi lo ngại đã không xảy ra.
Không biết Restia đã xoay xở khua môi múa mép thế nào nhỉ?
Dù đã khoảng hai tháng trôi qua kể từ đợt quái của Julius, vẫn không có kẻ xâm nhập nào tiến vào.
Mà cũng chẳng biết sau này chúng ta có còn cơ hội gặp lại hay không.
Nhưng lần trước cô ấy đã bất chấp nguy hiểm, đích thân đến tận Rừng Sinh Mệnh.
Nếu còn lần sau gặp nhau, có lẽ mình nên báo đáp Restia một chút.
Nữ Hoàng Kiến: Hơi xấu hổ rồi đây, hehe…
ㄴNữ Hoàng Kiến: Tôi xin đính chính, cô ta không phải nhân loại khốn kiếp, mà là một nhân loại thánh thiện, hehe;;;
Kẻ Cuồng Nhân Loại: Càng nghĩ càng thấy tức.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tại sao cô ta cứ ve vãn Tân Thủ nhà mình vậy??
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Con hồ ly đó cũng biết Tân Thủ có sức cuốn hút cơ đấy… Chỉ cần có thể ra khỏi hầm ngục thì tôi đã quyến rũ Tân Thủ từ lâu rồi, athậtsựbấtcôngquávừatứcvừauấtứcđếnnỗitốicũngkhôngngủđượctôisắpphátđiênrồi
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Sarang à, vốn dĩ chúng ta có ngủ được đâu…
ㄴTân Thủ: Sarang ơiii… Trong tim tôi chỉ có mình cô thôi…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiiii… Cậu nói thật sao…?
ㄴTân Thủ: …suýt nữa thì tôi đã nói thế.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi đi chết đây.
ㄴTân Thủ: Chẳng phải cô từng bảo mình không phải menhera sao?
Tóm lại là cuộc sống thường ngày của tôi cũng rất đơn giản.
Lướt Diễn Đàn và chơi với Mềm Mềm.
“Éc.”
Với cả…
“Vo ve…”
“Chào anh…”
Mỗi khi thỉnh thoảng muốn ra ngoài, tôi lại dắt Vù Vù đến lối vào.
Rồi ngày qua ngày lễ phép cúi đầu chào hỏi anh Igon.
Nhân tiện, Igon là biệt danh tôi đặt cho Côn Trùng Dị Giới.
Không biết có phải vì tôi sở hữu đặc tính Kháng Tinh Thần hay không, nhưng nhìn quen lại thấy nó hơi dễ thương.
Gương mặt tuy có hơi đáng sợ, nhưng cơ thể vẫn mang hình dáng con người mà. Ừm, ừm.
Tính tình hiền lành, lại còn rất lễ phép chào hỏi.
Phải diễn tả thế nào nhỉ? Hoàn toàn trái ngược với lúc nó đối phó những kẻ xâm nhập.
Người ta gọi cái này là gap moe đúng không nhỉ?
Các Dị Thường quả thật về đều cực kỳ thân thiện với tôi.
Doppelganger và những bức tượng bình thường vẫn ngủ say vì mang nhãn Kích Hoạt, nhưng ngay cả khi đợt quái bắt đầu thì chắc chúng cũng sẽ không gây hại gì cho tôi.
Cảm giác như những quy tắc mà chúng sở hữu hoàn toàn không áp dụng lên tôi vậy.
Đây là điểm khác biệt rõ ràng so với những thuộc hạ khác, những kẻ có thể nổi dậy nếu cảm thấy bất mãn.
Chắc chúng sẽ không nảy sinh lòng ghen tị khi nhìn tôi ngày nào cũng ngủ và chơi với Mềm Mềm đâu nhỉ?
Cứ thế, giữa những ngày tháng yên bình nhưng buồn tẻ…
“Ồ… có kẻ xâm nhập này.”
Lâu lắm rồi camera mới ghi lại hình dáng của một con người.
Tôi ban đầu thấy hơi rén vì tưởng đó là binh lính Vương quốc Phương Nam, nhưng trang phục của người đó hoàn toàn chẳng phù hợp cho việc chiến đấu.
Người đó chỉ tới một mình.
Cũng không phải pháp sư biết sử dụng ma pháp dò xét.
Sau khi đi lang thang quanh lối vào, chưa đầy mười phút sau hắn đã chạy ra ngoài.
Thằng đó làm cái quái gì thế nhỉ?
Tôi đăng đoạn phim ghi lại cảnh hắn ta lảng vảng ở hầm ngục lên Diễn Đàn.
Kẻ Cuồng Nhân Loại: Người của Vương quốc Phương Tây đấy… Nhìn trang phục và vật dụng mang theo, có vẻ hắn là một tên thương nhân chợ đen từng giao dịch với đám Elf Mang Ấn???
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Oa, rốt cuộc cô đến từ hành tinh nào vậy?? Làm sao mà nhận ra được người đó đến từ Vương quốc Phương Tây thế??
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Phóng to video lên sẽ thấy một con dao găm qua khe hở của ba lô. Kiểm tra hoa văn khắc trên đó đi.
ㄴVua Golem: Quả nhiên xét về khả năng quan sát thì Sarang đúng là vô địch, hahaha.
ㄴDIP: Cái quái gì vậy =))) Đm, đéo biết nói gì luôn. Cô là thám tử à???
ㄴTân Thủ: Sarang Holmes, ghê thật…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi là siêu đạo chích chuyên đánh cắp trái tim Tân Thủ.
Một tên thương nhân chợ đen từng giao dịch với Elf Mang Ấn sao…
“Trông hắn không giống như đang chạy trốn.”
Hoàn toàn khác với trường hợp của Restia.
Chỉ cần nhìn qua là tôi nhận ra một kẻ xâm nhập có mang địch ý hay không.
Có lẽ đó là khả năng quan sát được hình thành sau khi trải qua những đợt quái trước đây.
Tên khốn kia chắc chắn 100% là một kẻ cuồng cưỡng hiếp hầm ngục.
“Hắn đang định sau này quay lại cùng đồng bọn nhỉ?”
Sau lũ elf khốn kiếp, giờ lại đến lũ nhân loại khốn kiếp..
Đừng mong tôi sẽ nhân từ chỉ vì chúng ta cùng là loài người.
Tôi là một Chủ Hầm Ngục không hề nương tay với kẻ địch.
Trong tay tôi vẫn còn 250k điểm.
Có nên dùng số điểm ấy hay không, tôi cần suy nghĩ thêm một chút.
***
Vương quốc Phương Tây.
Tại lãnh địa Nam tước Jericho, có một vị lãnh chúa sa đọa đang sinh sống.
Tên hắn là Yuben Jericho.
Một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi.
Khi còn trẻ, hắn từng được tung hô là một người vô cùng thông minh và sáng suốt.
Nhưng sau khi say đắm trong vị ngọt của tiền bạc và quyền lực, hắn nhiệt liệt tuyên bố rằng mình đã nhận ra cuộc đời hoàn toàn vô nghĩa.
Hiện giờ, hắn sống như một kẻ nghiện rượu và hám sắc.
Nó nghiêm trọng đến đâu ư?
Người vợ mà hắn từng yêu và cũng từng yêu hắn, cùng toàn bộ con cái đều bỏ mặc hắn rồi rời khỏi lãnh địa.
Yuben chính là một kẻ hết thuốc chữa, tên ăn chơi trác táng khét tiếng nhất Vương quốc Phương Tây.
“Thưa Lãnh chúa!! Tôi đã mang về một tin tức động trời!!”
Yuben nhìn tên thương nhân chợ đen với vẻ mặt hờ hững.
Tin tức động trời?
Hắn chỉ là kẻ Yuben dùng tới mỗi khi muốn mua hàng xa xỉ với giá rẻ.
Rốt cuộc mang về được loại thông tin ghê gớm gì mà phải làm ầm ĩ như thế?
“Nói đi.”
Đôi mắt thiếu sức sống của Yuben hướng về phía tên thương nhân chợ đen.
“Khụ. Vâng, thưa ngài.”
Tên thương nhân chợ đen hít sâu rồi tiếp tục nói.
“Tôi đã phát hiện ra một hầm ngục mới hình thành.”
Một hầm ngục mới hình thành.
Nơi cất giấu báu vật mang tên ma thạch.
Nghe đến đó, đôi mắt vốn đã chết lặng của Yuben thoáng lấy lại sức sống.
“Kể lại chi tiết đi.”
“Vâng, thưa ngài….”
Đã rất lâu rồi chuyện này mới xảy ra.
Vị lãnh chúa lại tỏ ra hứng thú với một thứ không phải rượu và đàn bà.
Cảnh tượng ấy khiến tên thương nhân chợ đen cảm thấy vô cùng xa lạ.
***
Đây là một bài đăng cũ.
——————
Tiêu đề: Giờ thì tôi hiểu tại sao mọi người luôn dùng cụm từ “nhân loại khốn kiếp” rồi.
Người đăng: Rồng Con
Lũ nhân loại ghê tởm khốn kiếp này đúng là súc vật vượt xa sức tưởng tượng.
Tất nhiên lũ elf cũng chẳng vừa, nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ đỉnh cao của sự súc vật vẫn chính là loài người.
Tại sao ư?
Vì lũ nhân loại khốn kiếp này nếu tự mình không thể công phá hầm ngục, chúng sẽ chạy ra ngoài gọi thêm bạn bè tới, hahaha.
Đám bạn ấy cũng thất bại à?
Vậy thì đám bạn ấy lại chạy ra ngoài gọi thêm những người bạn khác, hahaha.
Có phải tôi đang nghênh đón một nữ chính menhera yandere chết tiệt đâu chứ.
Lần trước vị trí hầm ngục đã thay đổi rồi, thế mà chúng vẫn lì lợm lần theo đến tận nơi, tìm thấy tôi xong còn đứng đó vẫy tay chào. Tôi thật sự sốc toàn tập.
Độ dai như đỉa của chúng hoàn toàn ở một đẳng cấp khác.
Khi hầm ngục rời khỏi lãnh địa của lũ elf, chúng còn vỗ tay vui vẻ tiễn đi cơ mà?
Còn lũ nhân loại ghê tởm này thì túm tóc kéo ngược lại, miệng còn nói:
“Cưng ơi đừng bỏ tôi đi mà! Tính đi đâu thế? Còn phải đưa ma thạch cho tôi nữa chứ ㅠㅠ”
Thật đấy, nếu tôi có thể bước ra khỏi hầm ngục thì lũ khốn này chắc chắn sẽ là chủng tộc đầu tiên tôi tiêu diệt.
Mà tại sao lũ khốn này vừa biết dùng ma pháp như elf với dwarf, lại còn đông dân đến thế hả???
Này!!! Nếu đã đông đến mức đó thì ít nhất chúng cũng không nên sử dụng được ma pháp và aura chứ???
Thậm chí tuổi thọ ngắn như vậy mà vẫn có pháp sư và kiếm sĩ mạnh hơn cả elf nữa, hahahahaha.
Dân số thì đông, biết dùng ma pháp, thậm chí nếu rèn luyện đến mức dùng được aura thì còn có thể xẻ thịt troll, đã thế trí tuệ cũng vượt trội nữa. Con mẹ nó chứ.
Đến mức này thì lũ goblin nên đi chết thôi chứ làm gì nữa??
Rốt cuộc cái lũ đó tồn tại trên thế giới này để làm gì vậy?? Hahahahahahahahahaha.
Thượng đế chắc chắn phải yêu loài người vãi loz.
Chúng đơn giản là một chủng tộc tự sướng bá đạo đến mức vô lý. Con mẹ nó chứ.
Thật sự là ở một đẳng cấp khác. Hoàn toàn khác biệt. Đến Rồng Con ta cũng phải công nhận.
Đ*t mẹ Oblivion, tên súc sinh!!!
Làm ơn đẩy chu kỳ Chuyển Dịch tới sớm hơn đi mà!!!
Bình luận
Đại Vương Ác Linh: Muốn tôi kể một sự thật nổi da gà không?
Đại Vương Ác Linh: Bị lũ nhân loại khốn kiếp để mắt tới thôi đã đủ đau đầu rồi, nhưng trong số chúng còn có vài loại người đặc biệt phải cẩn thận…
Đại Vương Ác Linh: Chính là quốc vương và lãnh chúa, hahahaha. Thành thật mà nói, tôi còn sợ lũ khốn này hơn cả Đại Pháp Sư hay Kiếm Thánh… Chúng chẳng khác nào tử linh pháp sư, dẫn theo cả đám người rồi cứ mỗi khi đợt quái bắt đầu là lại ùn ùn chui hết vào hầm ngục. Đm.
…
…
——————


