Chương 30 · 144 chương

29. Mềm Mềm

——————

LV. 55

Class - Chủ Hầm Ngục

Chủ Đề Hầm Ngục - Dị Thường

Quân số - 7/50

Thiết bị - 5/50

Điểm - 250000

STR - 58

DEX - 58

CON - 58

MP - 58

Tên NV - Tân Thủ

Mã NV - dm_6_666666666

——————

Tân Thủ: Hehe, mọi người thấy phần thưởng của đợt quái lần này thế nào vậy??

Đời Bạc Bẽo: Tôi sẽ sống sót.

ㄴNữ Hoàng Kiến: Sao hôm nay cậu không bảo sẽ tự sát nữa??

ㄴĐời Bạc Bẽo: Vì ngay lúc này có một tên elf đang đến giết tôi!!!!!!!! Con mẹ cô!!!!!!!!!!

ㄴNữ Hoàng Kiến: =))))))))

ㄴ Quạ Đêm: Cố lên nhé… 👍

DIP: Chủ Hầm Ngục nào thấy ghen tị với Tân Thủ thì bấm like nhé:))))

Vua Golem: Tôi là Chủ Hầm Ngục Steampunk, nhưng mà đm… Lần này ghen tị đến mức cái bụng vốn không tồn tại cũng đau luôn rồi…

ㄴOrange★: Tôi đã bấm like… Tôi khóc rống về cả bốn hướng đông tây nam bắc… ㅠ_ㅠ

ㄴĐầu TV: Admin, xin hãy giữ chút thể diện… Nếu ngay cả anh cũng mất trí như thế thì Diễn Đàn của chúng ta tiêu đời mất…

Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Oa, đã lên cấp 55 rồi sao???

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tốc độ lên cấp đúng là nhanh thật! Độ khó của đợt quái này được xếp là Cuồng Loạn đúng không? Tân Thủ nhà mình cuối cùng cũng chạm trần một lần rồi hả!?

ㄴXương Khô: Julius thì khỏi phải nói, mà nhìn chung đám Elf Mang Ấn lần này cũng thuộc dạng cấp độ khá cao.

ㄴKongkong: Có khi cứ để hắn sống rồi dùng hắn cày điểm với cày cấp còn có lợi hơn ấy.

ㄴĐại Vương Ác Linh: Tân Thủ ngày càng tha hóa rồi ㅠㅠㅠ

Chiến Binh Bị Phong Ấn: Tân Thủ đã có tận năm thiết bị trong hầm ngục rồi sao?

ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Tổng cộng có năm cạm bẫy: ba chiếc thang máy nằm ở lối vào, Khu vực 1 và Khu vực 2, cộng thêm máy tạo mê cung và máy tạo trường học.

ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Thuộc hạ thì có tổng cộng bảy: slime dọn dẹp, Doppelganger và năm Tượng Người Than Khóc.

ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Cuối cùng cũng bắt đầu ra dáng một hầm ngục rồi đấy~

Magic Hero: C-C-C-C-Cái này chẳng biết có nên gọi là hầm ngục không nữa… T-T-T-T-T-Thành thật mà nói, tôi nghĩ đây là một thứ đéo thể nào hiểu nổi…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Chẳng phải đấy chính là sức hấp dẫn của hầm ngục Tân Thủ sao?? Tôi muốn sống ở đó mỗi ngày ㅠㅠ

ㄴMagic Hero: C-C-C-C-C-Cô cũng là một thứ đéo thể nào hiểu nổi…

Đầu Bò: Vậy bao giờ mới có buổi stream tiếp theo??

ㄴChủ Hầm Ngục Thất Vọng: Không ngờ thằng này biến thành con vẹt chỉ biết đòi stream rồi.

ㄴĐầu Bò: Nhưng mà nó giải trí vãi loz… Đây mới đúng là mê cung thực sự chứ.

Tôi đã lên cấp một cách chóng mặt.

Nói thật thì tôi không ngờ chiếc thang máy lại hữu dụng đến vậy.

Hmm.

Ban đầu tôi chỉ định mua thang máy để tăng độ khó cho hầm ngục mà thôi.

Tôi định cho nó luân phiên ném những kẻ xâm nhập sang Khu vực 1 và Khu vực 2.

Tôi vẽ sơ bộ bản đồ hầm ngục.

Trước khi đến được thang máy, nếu những kẻ xâm nhập sử dụng ma pháp dò xét, có lẽ chúng sẽ nhìn thấy kết cấu như thế này:

|   Hành   |

|              |

|   lang    |

|              |

——    ——

|  Khoảng |

|               |

|  không   |

——     ——

| Phòng Lõi |

———————

Cũng không hẳn là sai.

Nhưng kết cấu chính xác nhìn như sau:

|      Lối đi     |

| Thang máy |

|        Mê       |

|                    |

|                    |

|      cung      |

|                    |

| Thang máy |

———————

|    Trường    |

| Thang máy |

|       học       |

———————

|  Phòng Lõi  |

———————

Về cơ bản, các Dị Thường không thể bị ma pháp dò xét phát hiện.

Hơn nữa, những thứ như mê cung và trường học chỉ được kích hoạt sau khi kẻ xâm nhập đặt chân đến khu vực tương ứng.

Có lẽ phần lớn bọn chúng sẽ lầm tưởng rằng phía trước chỉ có một lối đi dài cùng một khoảng trống rộng lớn.

Nhưng đó là một sự sai lầm nghiêm trọng.

Bởi ngay cả khi vượt qua thang máy một cách an toàn, ngôi trường và mê cung còn hung hiểm hơn vẫn đang chờ đợi chúng.

Những kẻ xâm nhập không có thông tin thì ngay cả vượt qua thang máy cũng đã vô cùng khó khăn.

Kết quả cuối cùng là một chiến thắng hoàn hảo, không thể bàn cãi của tôi.

Tất nhiên cũng nhờ tình hình đã diễn biến theo hướng có lợi cho tôi.

Nếu lũ elf chó chết kia sử dụng Cuộn Thoát Thân rồi chia sẻ thông tin an toàn ngay từ đầu, kết quả có thể đã thay đổi hoàn toàn.

Con người có phải đám Protoss được kết nối với nhau qua Khala đâu. [note103596]

Trong tình huống ngặt nghèo nhất, bản tính con người lại càng bộc lộ rõ ràng.

Đám Elf Mang Ấn vốn là những kẻ xấu xa chẳng có chút nhân tính nào.

Vậy nên sự thiếu tinh thần hợp tác của bọn chúng lại càng nổi bật hơn.

Dù sao thì.

Thang máy không phải quá bá đạo sao?

【Thang Máy Chuyển Khu (★3)】

【Giá: 50000Đ】

【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Tính Là Lối Đi】

【Chủ Hầm Ngục có thể thiết lập mật mã của thang máy.】

【Mật mã gồm ba chữ số không trùng lặp với nhau. (Ví dụ: 234, 345, 456)】

【Khi kẻ xâm nhập điền đúng mật mã, chúng sẽ xuất hiện tại khu vực do Chủ Hầm Ngục chỉ định.】

【Chủ Hầm Ngục có thể thay đổi khu vực chỉ định của thang máy trong khi đợt quái đang diễn ra.】

【Tuy nhiên, nếu kẻ xâm nhập đã từng xuất hiện tại một khu vực chỉ định thì không thể khiến kẻ đó xuất hiện lại tại cùng khu vực ấy. Xin đặc biệt lưu ý điều này.】

【Ví dụ dễ hiểu dành cho Chủ Hầm Ngục mang chủ đề Dị Thường ▼】

【Một kẻ xâm nhập tên A sử dụng thang máy để đến Khu vực 1. Giả sử A trước đó đã từng tiến vào Khu vực 2 thông qua chiếc thang máy nằm ở lối vào.】

【Chủ Hầm Ngục cảm thấy vô cùng ngứa mắt khi A định cướp ma thạch, nên muốn dạy cho hắn một bài học.】

【Để bắt A phải chịu khổ, Chủ Hầm Ngục đã đổi khu vực xuất hiện được chỉ định của chiếc thang máy tại Khu vực 1 thành Khu vực 2. Tuy nhiên, A đã từng được dịch chuyển đến Khu vực 2 một lần rồi.】

【Trong trường hợp này, thang máy sẽ không đưa A đến Khu vực 2, mà sẽ dịch chuyển hắn đến khu vực được chỉ định ban đầu; nếu không có địa điểm thích hợp, hắn sẽ được đưa thẳng đến Phòng Lõi.】

【Một kẻ xâm nhập tên B nhìn thấy A biến mất, liền hạ quyết tâm: “Mình cũng phải đi theo A!” rồi bước vào thang máy, nhưng…】

【Vì B chưa từng đến Khu vực 2, cô sẽ xuất hiện an toàn tại Khu vực 2 mà Chủ Hầm Ngục vừa chỉ định.】

【Thang máy được kết nối với địa điểm do Chủ Hầm Ngục chỉ định và “Tổ Côn Trùng Đến Từ Dị Giới”.】

【Côn Trùng Dị Giới thỉnh thoảng sẽ bước vào thang máy, nhưng khi không ở trong tổ của mình, khả năng nhận biết của nó sẽ rất kém. Nếu kẻ xâm nhập không cử động trước mắt nó, nó sẽ không thể phân biệt người đó với chính chiếc thang máy.】

【Mỗi thang máy chỉ cho phép duy nhất một người bước vào. Nếu vi phạm, hình phạt sẽ được kích hoạt.】

【Nếu kẻ xâm nhập đã đi qua toàn bộ thang máy được lắp đặt trong hầm ngục, người đó sẽ được dịch chuyển đến Phòng Lõi.】

Nhìn cái thứ tuyệt đẹp này xem.

Không phải nó đỉnh vãi sao?

Khu vực xuất hiện cũng có thể tùy ý chỉ định.

Thậm chí còn thay đổi được ngay giữa đợt quái.

Hoàn toàn có thể dùng nó để chia cắt đội hình kẻ xâm nhập.

Nó còn nghiền nát bọn xâm nhập giúp mình, thậm chí còn tặng kèm miễn phí thứ gọi là Côn Trùng Dị Giới nữa.

“Moá.”

Đúng là một món hàng cực kỳ đắc lực.

Nhắc mới nhớ, trong lúc đi thang máy ở đợt quái lần này tôi đã nhận ra một chuyện.

Trước đây Restia từng ghé thăm hầm ngục của chúng ta, đúng chứ?

Khi ấy, mê cung đã rất tử tế dùng hệ thống phun nước để viết lộ trình lên sàn cho cô.

Về cơ bản, các Dị Thường đều có thiện cảm với tôi.

Thang máy không phải một ngoại lệ.

Cả Côn Trùng Dị Giới sống trong không gian bí ẩn kết nối với thang máy cũng thế.

Khi đang tiến về Khu vực 2 để báo thù cho Hiền Giả Lon Ton, tôi đã tình cờ chạm mặt Côn Trùng Dị Giới.

Nó cúi đầu lễ phép với tôi, rồi đưa cho tôi một thứ không rõ như thể đó là quà tặng.

Đó là một khối thạch mềm mang đủ màu sắc cầu vồng, lại còn tỏa ra mùi ngọt ngào.

“Có phải hàng xóm mới chuyển đến rồi đem bánh gạo đi biếu đâu…”

Tôi chưa ăn nó.

Nhỡ ăn vào rồi đau bụng thì phiền lắm.

Sau này có thể đem cho Mềm Mềm,

hoặc đợi đến lúc trí tò mò thật sự, thật sự chiến thắng lý trí rồi thử một lần.

“Nhưng vượt qua thang máy khó đến mức ấy sao? Hay bởi vì chúng là Elf Mang Ấn?”

Chỉ một người được đi thang máy.

Không bước vào hành lang không có ánh sáng.

Giả vờ như không nhìn thấy Người Côn Trùng.

Nhập mật mã gồm ba chữ số.

Trên giấy thì trông cực kỳ đơn giản….

Thế mà chỉ riêng tại thang máy, đã có hơn hai mươi Elf Mang Ấn mất mạng.

“Khu vực 2 thậm chí còn chưa phô bày hết mọi thứ.”

Julius, kẻ đã giết Hiền Giả Lon Ton.

Thằng khốn từng vênh váo vì có Cuộn Thoát Thân.

Hắn hùng hổ đặt chân vào Khu vực 2,

nhưng cuối cùng vẫn bị bộ đôi trường học và bức tượng tiến hóa dạy cho một bài học.

Theo tôi nghĩ, nơi sở hữu năng lực phòng thủ mạnh nhất Dreamland hiện tại chính là Khu vực 2.

【Máy Tạo Trường Học Xa Lạ (★3)】

【Giá: 50000Đ】

【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Dùng Một Lần, Tiến Hóa Thuộc Hạ】

【Khi phát hiện kẻ xâm nhập, một ngôi trường sẽ được tạo ra tại khu vực chỉ định. Quy mô của trường tỷ lệ thuận với thể tích của khu vực.】

【Ngôi trường có dòng thời gian riêng, không tuân theo thời gian thực. Có thể kiểm tra thời gian thông qua những chiếc đồng hồ treo tường.】

【Lịch trình của trường được chia thành năm khoảng thời gian: Giờ Đến Trường, Giờ Học, Giờ Nghỉ, Giờ Ăn Trưa và Sau Giờ Học.】

【Giờ Đến Trường】

【Kéo dài từ 8 giờ 30 đến 9 giờ.】

【Thuộc hạ mang nhãn Học Sinh có thể tự do đi lại trong trường.】

【Giờ Học】

【Tất cả mọi thứ trong trường, ngoại trừ các phòng học, đều biến mất. Mỗi tiết học kéo dài 40 phút và có tổng cộng 8 tiết. Khi giờ học kết thúc, trường sẽ trở lại bình thường.】

【Thuộc hạ mang nhãn Giáo Viên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong phòng học.】

【Giờ Nghỉ】

【Đúng như tên gọi, đây là thời gian nghỉ. Kéo dài 10 phút sau khi mỗi tiết học kết thúc.】

【Thuộc hạ mang bất kỳ nhãn nào cũng có thể tự do đi lại trong trường.】

【Giờ Ăn Trưa】

【Đúng như tên gọi, đây là thời gian ăn trưa. Bắt đầu lúc 12 giờ 10 và kéo dài 50 phút.】

【Thuộc hạ mang bất kỳ nhãn nào cũng có thể tự do đi lại trong trường.】

【Sau Giờ Học】

【Kéo dài 7 giờ 50 phút, từ 16 giờ 10 đến 24 giờ. Khi Sau Giờ Học kết thúc, lịch trình sẽ quay lại Giờ Đến Trường.】

【Thuộc hạ mang nhãn Học Sinh hoặc Lao Công có thể tự do đi lại trong trường.】

【Ngôi trường có thể ban nhãn mới cho một số thuộc hạ nhất định và khiến chúng tiến hóa.】

【Tượng Người Than Khóc (★3)】

【Giá: 15000Đ】

【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Kích Hoạt, Hoạt Động Dò Tìm, Không Thể Bồi Dưỡng】

【Thuộc hạ này không thể di chuyển quá 100m khỏi địa điểm được chỉ định. Thuộc hạ này sẽ bắt đầu hoạt động khi kẻ xâm nhập tiến vào phạm vi dò tìm. Nếu một kẻ xâm nhập nằm trong phạm vi dò tìm rời mắt khỏi thuộc hạ này trong lúc nó đang hoạt động, nó sẽ bẻ gãy cổ kẻ đó.】

【Tuy nhiên, chỉ cần có một kẻ xâm nhập vẫn tiếp tục nhìn nó, thuộc hạ này sẽ không di chuyển.】

Tèn ten.

Nếu chỉ xét riêng lẻ thì thuộc hạ và cạm bẫy này có vẻ hơi phế.

Dù sở hữu khả năng oneshot, nhưng cách hóa giải nó lại khá đơn giản.

Nhìn qua thì cảm giác bộ đôi này có phần kém hơn bộ đôi Doppelganger và mê cung.

Nhưng trước đó, chẳng phải cô gái không mặt đã cướp toàn bộ tư trang của đám Elf Mang Ấn rồi cất chúng trong phòng giáo vụ sao?

Cô gái ấy chính là một Tượng Người Than Khóc được Máy Tạo Trường Học tiến hóa.

Khả năng vốn có sẽ biến mất, nhưng đổi lại, nó sẽ nhận được những đặc tính phù hợp và tương thích với ngôi trường.

Cũng có thể là vì cấp sao cao hơn, nhưng tôi thấy ngôi trường rõ ràng khắc nghiệt hơn mê cung rất nhiều.

Mê cung hoạt động theo kiểu từ từ hành hạ kẻ xâm nhập đến mức kiệt quệ.

Còn ngôi trường thì hoạt động theo kiểu dồn ép chúng vào cảnh dầu sôi lửa bỏng một cách cực kỳ dữ dội.

Cá nhân tôi cũng khá muốn được chứng kiến những tên này thực sự ra tay.

“Nghe nói Julius là tên đầu sỏ đúng không nhỉ?”

Tôi nhìn chằm chằm vào cuộn giấy lấy được từ Julius.

Tôi đã phải vội vàng thu hồi nó trước khi Mềm Mềm kịp ăn mất.

Ngoài ra hắn còn mang theo khá nhiều đồ có giá trị, chẳng hạn như vũ khí và thuốc hồi phục.

Thật ra ban đầu tôi không định tự tay xử lý Julius, mà chỉ muốn cướp lấy Cuộn Thoát Thân của hắn.

Nhưng hóa ra khi chủ sở hữu vẫn còn sống thì không thể thu hồi món đồ ấy.

Đó là lý do tôi cố tình đứng camp trước phòng giáo vụ để chờ Julius.

Các Dị Thường về cơ bản đều thân thiện với tôi, nhưng dường như vẫn tồn tại một giới hạn nhất định mà chúng không thể can thiệp thêm.

Cơ mà chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm.

Tên đầu sỏ của đám Elf Mang Ấn đã chết trong hầm ngục mà không kịp sử dụng Cuộn Thoát Thân.

Sau chuyện đó, liệu vẫn còn tên nào muốn tiến vào hầm ngục nữa không?

Theo tôi thì không.

Hơi đáng tiếc một chút.

Trong thế giới này tồn tại những kẻ được gọi là Phúc Giả.

Hầm ngục cần phải được củng cố hơn hiện tại rất nhiều.

Chính vì vậy, tôi muốn tiếp tục lên cấp và tích lũy thêm điểm.

“…Mình giết hắn vô ích rồi sao?”

Thật ra chỉ cần kẻ xâm nhập sử dụng Cuộn Thoát Thân thì vẫn được tính là phòng thủ thành công.

“Chậc….”

Không đúng.

Nếu hắn mang thông tin về hầm ngục ra ngoài, có lẽ tình hình sẽ trở nên phiền phức hơn rất nhiều.

Cứ suy nghĩ theo hướng tích cực đi.

Cũng chẳng có gì đảm bảo hắn sẽ quay trở lại.

“Éc.”

“Mềm Mềm, mày ăn hết rồi sao?”

“Ưm.”

Nhân tiện.

Gần đây tôi có một điều rất tò mò.

“Sao mày lại lớn đến mức này rồi…?”

“Éc?”

Mềm Mềm đã trở nên khổng lồ.

Lớn đến mức bây giờ rất khó đặt nó lên đùi để vuốt ve.

Hiện tại, nó gần như đã to bằng một quả bóng tập thể dục.

***

【Slime Dị Thường (★3)】

【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Vô Hại】

【Nhanh chóng dọn dẹp rác thải bên trong hầm ngục. Tuân theo mệnh lệnh của Chủ Hầm Ngục.】

Tân Thủ: Slime dọn dẹp bình thường cũng tiến hóa được à?

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Không? Sao thế?

ㄴTân Thủ: Xem giúp tôi cái này thử đi ㅠㅠ

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại:???????

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Không lẽ đây chính là Mềm Mềm sao???

ㄴTân Thủ: Từ thú nhồi bông ôm ngủ, nó biến thành một chiếc giường cỡ nhỏ mất rồi… ㅠㅠ

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Cậu phải nuôi nó thành giường cỡ lớn đấy nhé!

ㄴTân Thủ: Tại sao?

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Để tôi và Tân Thủ có thể nằm chung trên Mềm Mềm!

ㄴTân Thủ: Hả?

Mềm Mềm đã trở nên béo ú.

Chẳng lẽ trong thời gian qua nó đã ăn quá nhiều thi thể và rác rưởi?

Nghĩ lại thì cũng có một điều khiến tôi nghi ngờ.

Từ một thời gian trước, hành động của Mềm Mềm đã bắt đầu trở nên hơi kỳ lạ.

Ví dụ như…

Thay vì tiêu hóa rác, nó lại giữ nguyên rồi mang đi bỏ vào miệng Máy Tạo Mê Cung làm thức ăn.

Đứng từ góc độ người ngoài thì chuyện ấy khá thú vị.

Nhưng khi kiểm tra trạng thái, tôi phát hiện cấp sao của Mềm Mềm đã tăng tận hai bậc, và các chỉ số cũng tăng theo.

Ngay cả phần mô tả cũng xuất hiện thêm câu:

“Tuân theo mệnh lệnh của Chủ Hầm Ngục.”

Thật ra, lý do tôi có thể đưa những mẩu giấy cho đám Elf Mang Ấn để gây rối phần lớn cũng là nhờ sự trưởng thành của Mềm Mềm.

Ngày nào tôi cũng ôm lấy nó, lại còn vuốt ve thật nhiều.

Thế nên tôi cứ tưởng vì hai đứa đã trở nên thân thiết nên nó mới nghe lời tôi….

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Giờ tôi mới nhận ra, không có nhãn Không Thể Bồi Dưỡng này… Slime thông thường sẽ mang nhãn Không Thể Bồi Dưỡng đấy.

Hmmmm.

Vừa có nhãn Bất Diệt.

Vừa không có nhãn Không Thể Bồi Dưỡng.

Lại còn chỉ có thể tuyển dụng duy nhất một cá thể.

“Mềm Mềm, sao này lớn lên mày muốn làm nghề gì?”

“Éc.”

Tên tiểu quỷ này.

Nếu đã có đủ trí thông minh để hiểu lời tao nói.

Thì đừng chỉ kêu “Éc” nữa, viết chữ lên sàn cho tao xem đi nào.

Lần trước mày còn chuyển mấy mẩu giấy rất thành thạo cơ mà.

“Chỉ cần lớn lên khỏe mạnh là được rồi.”

Tôi nằm lên cơ thể Mềm Mềm, mặc cho nó vẫn giả vờ như không hiểu gì.

Không ngờ lại mềm mại đến thế.

Nghe nói trong phòng chăm sóc đặc biệt có sử dụng giường nước.

Có lẽ nằm trên đó cũng mang lại cảm giác giống hệt thế này.

Giờ thì…

Đám Elf Mang Ấn cũng đã yên ắng trở lại.

Tôi phải suy nghĩ xem nên sử dụng con số khổng lồ 250k điểm này như thế nào.

Hay cứ tiếp tục tích trữ, đợi đến cấp 80 rồi tiêu một thể?

Đến lúc đó, các hạng mục cấp 4 sao sẽ được mở khóa.

Hoặc là nên củng cố Khu vực 1 và Khu vực 2?

“Mà khoan.”

Tôi nên thử ra ngoài xem xét tình hình hiện tại.

Mối nguy trước mắt đã qua, chắc sẽ không sao đâu.

Hơn nữa, tôi cũng muốn cho đám Oldbie suốt ngày ru rú trong phòng kia ngắm phong cảnh Rừng Sinh Mệnh.

Tân Thủ: Mọi người thấy thế nào??

ㄴVua Golem: Hmm…

ㄴDIP: Miễn là đừng đi loanh quanh ở nơi quá nguy hiểm… Nếu chỉ tuần tra ở mức như hồi còn tại Lowjinrat thì chắc không sao.

ㄴNữ Hoàng Kiến: Tân Thủ cấp 55 thì nhìn chung mạnh hơn đám Elf Mang Ấn đấy. Ừm. Nhưng mà nếu bị cả đám Elf Mang Ấn hội đồng thì vẫn có thể đi bụi, nên là hãy cẩn thận.

ㄴTân Thủ: Được, được.

Lâu lắm rồi tôi mới khởi động chiếc Vù Vù.

Bạn đã đến cuối chương 30.

Không gian đọc của bạn