Tôi theo dõi Rừng Cây Cỏ qua màn hình.
“Biết ngay kiểu gì cũng thành ra thế này mà.”
Sau khi trải qua không ít đợt tấn công với tư cách Chủ Hầm Ngục, nếu có một điều tôi rút ra được thì đó là kẻ xâm nhập sẽ chẳng chịu tỉnh ngộ cho đến tận lúc cận kề cái chết.
“Ờm…”
Tôi nghĩ mình đã cho chúng thấy khoảng cách sức mạnh đủ rõ rồi.
Những đợt tấn công trước gần như toàn là huỷ diệt một chiều.
Trong số chúng có lẫn vài kẻ đạt cấp Hiệp Sĩ, nên là tôi không thể trực tiếp xử lý đám Elf ở hành lang được. Nhưng phần lớn bọn chúng vừa đặt chân đến Khu vực 1 đã bị tôi giết chết ngay lập tức.
Mà còn một điểm khá là thú vị.
Từ trước đến nay, những kẻ xâm nhập khi chinh phục Dreamland đều đã thử đủ mọi cách để nâng cao hiệu suất đúng không?
Ví dụ như vứt đồ để phân biệt thật giả, rồi chia thành đội ghi chép và đội thăm dò để tiến hành chinh phục.
Nhưng đám Elf thì lại không làm vậy.
Cái này nên gọi là đặc sản của Dreamland nhỉ?
Không biết có phải vì phải bắt đầu lại từ đầu mà chẳng có chút thông tin nào hay không, nhưng tất cả những kẻ xâm nhập đều cứ thế tiến vào Thang Máy rồi chết.
Dù vậy, cũng không thể nói rằng chúng hoàn toàn ngu ngốc.
Ở đợt tấn công cuối tôi thấy bọn chúng đã biết chia thành đội ghi chép và đội thăm dò, nên có vẻ chỉ là mất hơi lâu để bắt đầu nắm được cách thức chinh phục.
Thành ra thông tin mà đám Elf thu được chỉ có đúng một thứ: Thang Máy.
Tôi cũng chẳng phải lo chuyện thông tin bị rò rỉ, nên đây là một đợt tấn công dễ dàng hiếm thấy.
Khả năng Rừng Cây Cỏ sẽ thử chinh phục Dreamland lần nữa?
Thành thật mà nói, tôi nghĩ nó khá thấp.
Nhưng ánh mắt của tên kia lại khiến tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Kẻ đứng đầu đám Elf ở Rừng Cây Cỏ là Lucius.
Hắn là một tên Elf cao lớn, trông khá giống với Julius đã chết ở Trường Học trước đây. Tôi có cảm giác hắn vẫn âm thầm ôm chấp niệm với Dreamland.
Trên đời này chẳng ai nói trước được điều gì cả.
Cẩn thận một chút cũng chẳng mất gì, nên trước mắt tôi vẫn để Mềm Mềm ở lại theo dõi.
Và quả nhiên.
- Yếu tố gây cản trở lớn nhất ở Dreamland chính là sự can thiệp của Chủ Hầm Ngục. Chỉ cần giải quyết được vấn đề đó thì vẫn còn cách để chinh phục nơi này. Có lẽ tôi không nên nói điều này với tư cách Tháp Chủ Hỏa Diễm, nhưng chẳng hạn như phép Bạo Thể của Hắc Ma Pháp. Nếu gắn thiết bị tự hủy lên người những kẻ tham gia chinh phục để họ sẵn sàng đồng quy vu tận, Chủ Hầm Ngục cũng sẽ không thể dễ dàng can thiệp. Tôi sẽ chế tạo thiết bị đó cho các vị.
Lucius bị cuốn hút bởi lời nói của Tháp Chủ Hỏa Diễm.
Mà không hề hay biết rằng chúng chẳng khác nào pheromone của cây bắt ruồi, đang dụ hắn sa vào bẫy.
- Tại sao ngài lại muốn thi thể của Chủ Hầm Ngục?
- Dreamland rất đặc biệt. Tôi cho rằng nơi đó có giá trị nghiên cứu trên nhiều phương diện.
Chuyện này thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi.
Ai mà ngờ được một Tháp Chủ đáng lẽ phải đang bận rộn làm việc tại Tháp Đỏ thuộc Vương quốc Phương Bắc lại đột nhiên xuất hiện ở Rừng Cây Cỏ để dụ dỗ Lucius chứ.
Tôi thật sự không ngờ lại gặp ông ta ở đây.
Đã là Tháp Chủ thì chắc chắn ông ta không thể rảnh rỗi đến vậy.
Mà cũng đâu phải kiểu bám đuôi kỳ quặc vì tình yêu.
Nhìn cách ông ta còn định lợi dụng cả đám Elf, xem ra ông ta thèm muốn cơ thể của tôi lắm rồi.
- ……
Lucius trầm ngâm.
Thấy vậy, Tháp Chủ Hỏa Diễm lại đưa ra thêm vài đề nghị hấp dẫn khác.
Chẳng hạn như phương pháp hiệu quả nhất để chinh phục Dreamland.
Ông ta còn nói sẽ cung cấp toàn bộ tài liệu hướng dẫn chinh phục Dreamland cho đến tận phiên bản 13.
“…Gì vậy, bản mới nhất luôn á?”
Học phái Hỏa Diễm từng tiến hành chinh phục Dreamland với Lorencia làm người dẫn đầu.
Giống như những kẻ xâm nhập khác, Lorencia cũng viết tài liệu hướng dẫn chinh phục rồi mang thông tin ra ngoài.
Nhưng điểm quan trọng là Lorencia đã nói dối Tháp Chủ Hỏa Diễm.
Cô ta muốn che giấu chuyện Hòm Ma Pháp đã bị vô hiệu hóa bởi bom gây nhiễu.
Theo những gì tôi biết, các bản hướng dẫn Lorencia đưa cho Tháp Chủ đều chỉ nhằm mục đích xác minh.
Phần lớn trong số đó là tài liệu giả, chỉ chứa những suy đoán chủ quan được viết ra để chứng minh rằng Hòm Ma Pháp vẫn hoạt động bình thường và quá trình chinh phục đang diễn ra thuận lợi.
Đó là bản hướng dẫn chinh phục cuối cùng mà Lorencia viết trước khi bước vào Bệnh Viện.
Trong đó ghi lại thông tin về Thang Máy, Mê Cung, Trường Học cùng phần lớn các Dị Thường. Những thông tin thật giả cũng đã được sàng lọc, ngoài ra còn có một phần thông tin về Dinh Thự và Ngôi Làng.
Nói cách khác, đây chính là bản mới nhất.
“Không phải Anna.”
Anna đã vứt bỏ toàn bộ đồ đạc trước khi rời đi rồi.
Cô ấy không có cách nào cung cấp thông tin cho Tháp Chủ.
“Chẳng lẽ…”
Ngay từ đầu Tháp Chủ Hỏa Diễm đã nhìn thấu ý đồ của Lorencia sao?
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Lorencia đã nói dối.
Xét đến những gì cô ta đã làm khi dẫn theo cả hắc pháp sư, chuyện này vốn không khó để nhận ra.
Nhưng việc Tháp Chủ đang cầm bản hướng dẫn kia trong tay có nghĩa rằng…
Ít nhất là từ giữa chừng, ông ta đã biết tất cả.
“Biết rồi mà vẫn để mặc như vậy sao…”
Chẳng lẽ ông ta cố tình đẩy Lorencia vào chỗ chết?
Hmm, tôi không hiểu rõ ý đồ của ông ta lắm.
Nhưng đó không phải điều quan trọng lúc này.
Lucius gật đầu.
Đám Elf quyết định sẽ thử chinh phục Dreamland một lần nữa.
- Đổi lại, xin hãy tuyệt đối giữ kín chuyện này. Cả việc tôi đang có mặt ở đây, lẫn chuyện tôi cung cấp tài liệu hướng dẫn và thiết bị tự hủy cho các vị.
Và chỉ cần xử lý được Tháp Chủ Hỏa Diễm cùng đám người kia, bản hướng dẫn chinh phục Dreamland mới nhất cũng sẽ biến mất.
…
Magic Hero: T-T-Tức là……Magic Hero: Cái tên công Tháp Chủ Hỏa Diễm cuồng chiếm hữu đó đã đến Rừng Cây Cỏ, rồi lại một lần nữa nhắm vào cơ thể Tân Thủ đúng không…? (/////)
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: ĐcmㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Xin người…
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Cơn ác mộng…ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: lại sắp ùa về rồi…
ㄴMagic Hero: hehe…ㄴMagic Hero: Đùa thôi mà…ㄴMagic Hero: Mà nhắc mới nhớ, hiện giờ những thế lực nào đang nắm giữ bản hướng dẫn chinh phục Dreamland vậy…?
ㄴĐầu Bò: Chỉ có đúng hai thế lực từng biên soạn bản hướng dẫn chinh phục rồi lưu lại ở bên ngoài thôi.ㄴĐầu Bò: Lò Rèn Lửa và Lãnh địa Bá tước Wolfhaufen.ㄴĐầu Bò: Theo tôi nhớ thì Lò Rèn Lửa đã ngừng quản lý bản hướng dẫn sau khi giao nó cho Bá tước, còn Lãnh địa Bá tước Wolfhaufen thì sau khi chuyển nó cho Tháp Đỏ đã đốt sạch luôn rồi. Hình như sau khi trở thành gia chủ, Beluga còn nói là không muốn nhìn thấy nó nữa hay sao ấy… Đại khái là vậy.
ㄴĐầu Bò: À đúng rồiㄴĐầu Bò: Arboralis cũng đang giữ một bản.ㄴĐầu Bò: Nếu tôi nhớ không nhầm thì thông tin bị lộ hình như chỉ mới đến Thang Máy + Mê Cung thôi.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Đúng là fan cuồng của Dreamland có khác…ㄴĐời Bạc Bẽo: Sao ông nhớ được hết mấy cái này vậy…?ㄴĐầu Bò: Xem lại mấy buổi stream là được mà.ㄴVua Golem: Xem lại cái loz ak:)))ㄴVua Golem: Thằng này đúng là mê mẩn mấy buổi stream của Tân Thủ thật…
ㄴNữ Hoàng Kiến: Hmm…ㄴNữ Hoàng Kiến: Nhìn việc hắn ta đến Rừng Cây Cỏ mà không mang theo hộ vệㄴNữ Hoàng Kiến: thì tôi cũng đoán được đại khái ra tình hình rồi đấy??
ㄴKongkong: ỪmㄴKongkong: Lần trước là cả Học phái Hỏa Diễm cùng thử sức với Dreamland, còn lần này cảm giác như chỉ có mình Tháp Chủ đang nhắm đến Dreamland thôi nhỉ?
ㄴDIP: Con người đâu phải vật tư tiêu hao.ㄴDIP: Cứ thử một cách nửa vời như vậy chỉ khiến người ta phản đối mà thôi.ㄴDIP: Không có lý do chính đáng và thành quả cụ thể thì khó mà khiến người khác hành động… Lần trước Lorencia đã ném hết đám pháp sư già nua không có tài năng, cũng chẳng đóng vai trò gì rõ ràng vào đó rồi. Giờ nếu muốn tiếp tục chinh phục thì phải dùng đến những nhân sự nòng cốt đang thực sự đảm nhận công việc của Học phái. Chỉ với một viên Ma Thạch thì e là khó lòng khiến những người đó chịu tham gia.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Chết → Đã biết trước kết quả của việc chinh phục rồi.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Vậy thì ai lại muốn biến mình thành vật hy sinh để đi chinh phục nữa chứ…
ㄴĐời Bạc Bẽo: Tất nhiên vẫn có thể dùng mệnh lệnh để cưỡng ép…
ㄴĐời Bạc Bẽo: Nhưng chinh phục Dreamland đâu phải cuộc chiến mà nếu không tham gia thì tất cả sẽ chết. Chẳng qua là vì lòng tham nên chúng mới muốn chinh phục thôi… Làm không khéo thì có khi còn xảy ra nổi loạn ấy chứ.
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: ㅇㅅㅇ
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Vậy chỉ cần giết Tháp Chủ Hỏa Diễm thì bản hướng dẫn chinh phục mới nhất cũng sẽ biến mất nhỉ?
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Nhìn việc hắn ta định đeo vòng cổ gắn bom cho những kẻ xâm nhập, xem ra hắn ta cũng không định rêu rao chuyện mình định chinh phục Dreamland…
ㄴTân Thủ: Sau khi đợt tấn công ở Bệnh Viện kết thúc, tôi đã theo dõi Tháp Ma Pháp một thời gian.
ㄴTân Thủ: Có vẻ những tài liệu như bản hướng dẫn chinh phục không được chia sẻ đâu.
ㄴTân Thủ: Cũng có vài người quan tâm… nhưng chắc vì bận việc riêng nên họ không tìm hiểu sâu hơn. Vả lại, ngay từ đầu bọn chúng đã coi như -Chinh phục Dreamland: Hết- rồi.
ㄴTân Thủ: Thế nên sau đó tôi đã ngừng giám sát.
ㄴĐầu Bò: Nhưng mọi người ơi, chuyện đó đâu có quan trọng.
ㄴĐầu Bò: Quan trọng là sắp được xem một Dị Thường mới rồi…
ㄴĐầu TV: =))
ㄴĐầu TV: Nhưng liệu kẻ xâm nhập có vào được đến tận đó không?
Vẫn cần quan sát thêm, nhưng tôi nghĩ lần này khả năng cao Tháp Chủ Hỏa Diễm cũng sẽ bước vào hầm ngục.
Dị Thường Giả Lập Hẹn Hò mà tôi vừa bố trí có độ tương thích rất cao với 【Thiết Bị Đầu Cuối Truyền Tống Khẩn Cấp (★5)】.
Tôi cũng có thể giết chúng ngay bên ngoài hầm ngục.
Nhưng lý do tôi không sử dụng Dị Thường ở bên ngoài là vì bản thân phải trực tiếp đến tận nơi, chưa kể nếu bị phát hiện thì có khi lại phải lao vào một cuộc rượt đuổi ngoài ý muốn.
Mềm Mềm không thể thu nhỏ cơ thể khi đã nuốt tôi vào trong.
Nói cách khác, nó sẽ trở thành một sinh vật có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đồng nghĩa với việc có nguy cơ bị phát hiện.
Phạm vi bố trí Dị Thường cũng có giới hạn. Tôi phải đến thật gần mới có thể đặt chúng, mà làm vậy cũng có thể gặp nguy hiểm.
Quan trọng hơn cả, việc này sẽ thu hút sự chú ý.
Nếu người ta biết có sinh vật từ hầm ngục đi ra ngoài giết người, chắc hẳn ai cũng sẽ xem Dreamland là một thế lực nguy hiểm tiềm tàng. Như vậy thì không ổn chút nào.
Hơn nữa, muốn kích hoạt Dị Thường thì tôi còn phải dụ cả kẻ xâm nhập đến đó.
Nói chung là có khá nhiều điều phiền phức.
Dù vậy, đây vẫn là một phương án đáng cân nhắc ở những nơi không có ai chứng kiến.
Tôi vẫn nhớ lời nguyền rủa của Chủ Hầm Ngục từng bị Tháp Chủ Hỏa Diễm sát hại.
Cô ấy đã nguyền rủa kẻ đó phải chết trong đau đớn tột cùng, thậm chí còn đau đớn hơn cả bản thân mình.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một giọng nói ấy.
“Hmm.”
Trước mắt cứ tiếp tục quan sát đã.
Cứ suy nghĩ thì sớm muộn gì cũng tìm ra cách thôi.
***
Những Elf được điều động tham gia cuộc chinh phục đưa tay sờ lên chiếc vòng đang đeo trên cổ.
Đó là những ma cụ được Tháp Chủ Hỏa Diễm tỉ mỉ chế tạo riêng cho lần chinh phục này.
“Chỉ cần có ma cụ này thì Chủ Hầm Ngục sẽ không thể tấn công chúng ta nữa, đúng không?”
“Ngài Lucius đã nói vậy thì cứ tin đi.”
Tất cả đều gật đầu.
Các Elf siết chặt nắm tay, vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn đi.
“Lần này chúng ta nhất định phải lấy được Ma Thạch.”
“Đúng vậy. Không thể cứ để Vương quốc Phương Đông muốn làm gì thì làm được.”
Rừng Cây Cỏ trở nên nhộn nhịp với công việc chuẩn bị cho cuộc chinh phục hầm ngục.
Nếu có thể giành được Ma Thạch và hoàn thiện Quả Cầu Bạch Dạ, họ sẽ bảo vệ được các Tinh Linh, từ đó tiếp tục thu nhận tinh khí một cách ổn định.
Điều đó sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho Rừng Cây Cỏ của họ.
Tất cả các Elf đều nghĩ như vậy.
Trong khi đó.
Bên trong tòa nhà, Lucius và Tháp Chủ Hỏa Diễm đang có một cuộc trò chuyện bí mật.
“Không cần phải cung cấp Cuộn Thoát Hiểm cho những người tham gia chinh phục.”
“Tôi muốn biết lý do.”
“Vì rất hiếm khi Cuộn Thoát Hiểm phát huy tác dụng. Về cơ bản, một khi đã bước vào Thang Máy ở Dreamland thì phần lớn mọi người đều không thể sử dụng Cuộn Thoát Hiểm nữa. Đằng nào họ cũng sẽ chết dưới tay thuộc hạ hoặc vì bẫy, vậy nên chẳng có lý do gì phải lãng phí tiền bạc. Chỉ cần mang đủ cho hai chúng ta sử dụng là được.”
Nghe Tháp Chủ Hỏa Diễm nói chắc nịch như vậy, Lucius gật đầu.
“Vậy còn công dụng của những chiếc vòng cổ kia?”
“Ngài cứ xem chúng như phương tiện để chống lại Chủ Hầm Ngục, đồng thời thúc ép những kẻ đang sợ hãi phải hành động. Dreamland là một hầm ngục vô cùng đáng sợ. Nếu ngay từ đầu đã đẩy họ vào tình thế chỉ có hai lựa chọn mà đằng nào cũng dẫn đến cái chết, họ sẽ buộc phải hành động vì đại nghĩa của tộc Elf.”
Lucius nhìn những chiếc vòng cổ đặt trên bàn.
Đó là loại ma cụ có khả năng rút cạn mana từ trái tim người đeo đến mức cực hạn, sau đó phát nổ.
Giả sử lượng mana của một Elf bình thường là 100.
Thứ này có thể hút cạn mana xuống tận -100, tạo ra sức công phá vô cùng lớn.
Một món đồ cực kỳ đáng sợ.
Một khi ma cụ được kích hoạt, người đeo chắc chắn sẽ chết.
Đúng như lời Tháp Chủ Hỏa Diễm, đây là phương tiện có thể giúp họ chống lại Chủ Hầm Ngục.
Ngoài ra, ma cụ này còn có thể được dùng để uy hiếp.
Bởi một khi kích hoạt, người đeo sẽ chết.
Nói cách khác, đây là cách để đẩy họ vào tình thế không còn đường lui.
Quả là một món đồ khủng khiếp. Thế nhưng Lucius chỉ nở nụ cười hài lòng.
“Vậy cứ thử một lần xem.”
Thế là Rừng Cây Cỏ lại một lần nữa chuẩn bị chinh phục Dreamland.
Đúng lúc ấy, con Slime đang theo dõi bọn họ bỗng biến mất.


