1.
Trang bị là thứ tối quan trọng.
Cái này thì tôi biết, bạn biết, đến cả gã con út vô tích sự của Nam tước Faguson nhà bên cạnh cũng rõ luôn.
Găng tay, quần, phụ kiện, trang phục… thậm chí ở nơi này, ngay cả đồ lót cũng được xếp vào hàng trang bị.
Cơ mà nghĩ kỹ thì cũng đúng thôi. Dù sao đó cũng là thứ tiếp xúc với da thịt chúng ta lâu nhất.
Thế thì khi chọn trang bị, yếu tố nào mới là quan trọng nhất?
Phẩm cấp?
Hay nguyên liệu?
Lão chủ tiệm bên cạnh cứ khăng khăng là nhờ “cái tâm của thợ rèn”, cơ mà tốt nhất nên né mấy gã chế tác kiểu đó ra.
Với tôi, chỉ có duy nhất một thứ quyết định.
Đó chính là độ tương thích giữa món đồ và người sử dụng.
Là sự đồng điệu giữa nhịp thở và bước sóng ma lực.
Cho dù trang bị thuộc hàng cực phẩm, nhưng nếu lệch pha với người dùng thì rốt cuộc cũng chỉ là vô nghĩa.
Ngược lại, khi độ tương thích đạt đến mức hoàn mỹ, hiệu ứng cộng hưởng từ nó có thể kéo vọt đẳng cấp của người dùng lên vài bậc.
Ngay cả khi sự tương thích ấy chỉ nằm ở một món đồ nhỏ nhặt trên người.
Có kẻ sẽ chép miệng bảo đó là chuyện mê tín dị đoan.
Thôi thì tôi cũng thông cảm.
Bởi lẽ, đào đâu ra cách kiểm chứng độ tương thích đó ở trên đời này chứ?
Vậy nên, chỉ một nhóm người cực kỳ may mắn mới có cơ hội sở hữu món trang bị hoàn hảo dành riêng cho bản thân.
Dưới đây là một bài đăng trên diễn đàn cộng đồng.
[✪] [Có khi anh em mình đang mặc mấy món trang bị lệch pha bỏ mọe ra mà éo biết ấy chứ kkk]
-----------------------------
Nói thật chứ mua trang bị ai chả nhìn mỗi chỉ số.
Thế nên cứ đè phẩm cấp cao nhất ra mà đắp là xong hết.
Nhưng nhiều lúc tôi nghĩ, khéo trang bị phản chủ cũng nên.
Vụ tương thích nghe thì mê tín đấy, nhưng bảo sai hoàn toàn thì cũng không đúng, cứ thấy cấn cấn thế nào ấy.
Đợt trước leo Tầng 201, nghe đâu Kiếm Hậu với Levatain đổi trang bị cho nhau mà còn chẳng nhận biết nổi kkk.
-----------------------------
ㅇㅇ: Chắc tại dáng người bốc lửa như nhau nên không nhận ra thôi kkk. To vcl kkkkk
ㄴ ㅇㅇ1: Thề kkkkk
ㄴ ㅇㅇ2: Cơ mà em là newbie Tầng 7, có cách nào check độ tương thích thật không? Đang nghi ngờ dàn trang bị của mình quá.
ㄴ ㅇㅇ1: Newbie thì lo mà đắp phẩm cấp lên đi, ba cái trò tương thích chỉ là mê tín thôi.
Đúng là chẳng sai câu nào.
Nhưng mà, nếu…
Nếu thực sự có cách để nhìn thấu độ tương thích ấy thì sao?
Sẽ chẳng cần phải đổ tiền mua cả trăm món đồ xịn, cũng chẳng cần lộc cộc thay ra thử vào cả trăm lần rồi bấu víu vào cái trực giác nửa mùa.
“Nào, nhìn cho kỹ đi. Đây là chiếc thượng y hạng sang đích thân ta mang ra từ mật khố hoàng thất đấy.”
Bề mặt của nó hệt như dòng nham thạch rực đỏ được hóa rắn.
Ma lực dạt dào cuồn cuộn, có thể thấy rõ bằng mắt thường.
Khổ nỗi…
[Độ tương thích: 3.1/100] [★★★★★]
[Vị trí: Giáp ngực / Giáp tấm dung nham toàn thân]
[Đặc tính dung nham của chất liệu xung khắc với hỏa ma lực nguyên bản của người dùng. Tiếp tục mặc sẽ dẫn đến nghịch chuyển ma lực. Sử dụng lâu dài chắc chắn phải chịu hiệu ứng nội thương nghiêm trọng. Vẫn tính mặc cái của nợ này tiếp hả? Thật luôn?]
“Gần đây có mấy tên vô lại dám xì xầm nghi ngờ trang bị của mình. Thật nực cười.”
Tóm lại một câu.
‘Cởi mọe nó ra ngay giùm cái.’
Nhiệm vụ của tôi là phải uốn ba tấc lưỡi để nói khéo về sự lệch pha vô phương cứu chữa này. Hoặc không thì rèn quách cho họ một món mới.
Nhưng có một điều khiến tôi vô cùng kinh ngạc.
“Cởi ra đi.”
“Ngươi nói gì cơ?”
“Mặc món đó ngứa ngáy xót da lắm đúng không?”
“Sao… sao ngươi biết?!”
Đó là độ tương thích trang bị của đám Ranker sừng sỏ lại thảm hại đến mức vô phương cứu chữa.
“Ngài không định về nhà à?”
“Còn lâu! Chừng nào ngươi chưa rèn xong găng tay với vòng cổ cho ta thì ta dí dủm thèm về!”
Để có được một món trang bị, đám người kia sẵn sàng vứt hết liêm sỉ để dựng lều cắm trại ăn vạ ngay trước cửa.
“Có giỏi thì giết ta luôn đi! Thách ngươi đuổi được ta đi chỗ khác đấy!”
“Không đi chứ gì? Vậy tôi đình công.”
“…Tối ngủ nhớ khóa cửa cho chặt. Coi chừng sáng ra lại thấy mình nằm trên giường phòng ta đấy.”
“Thợ rèn không phải tài sản công cộng đâu nhé.”
“Hừ, nực cười.”
Lũ tai to mặt lớn không sợ trời không sợ đất đó… hóa ra lại cực kỳ chuyên nghiệp trong khoản đe dọa và tống tiền.
Và thế là tôi trở thành nhà chế tác trang bị độc nhất vô nhị của thế giới này.
À không, nói đúng hơn thì…
Vừa là thợ rèn, vừa là chuyên gia tinh chỉnh, kiêm luôn bậc thầy Enchant…
Nhờ vậy mà đời tôi chưa có một ngày nào được yên ả cả.
Bản thân tôi cũng chẳng thể ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức này.
[Chế tác theo yêu cầu]
[Đừng quá tin tưởng vào trang bị đang dùng. Nhận thẩm định Độ tương thích.]
[Thù lao: 1kg khoáng thạch đặc biệt]
Biết thế hồi đó méo thèm đăng quảng cáo.


