Chương 63 · 496 chương

Tiếp tục gặt Công đức

Ơ? Quà quê à?

Thoáng thấy điểm công đức tăng lên, Winnie nhướng mày.

Chà, ngay cả việc này cũng kiếm được công đức, khoa trương quá đi mất.

Ban đầu, Winnie chỉ đến đây để câu cá, nhưng không ngờ, cậu lại câu được một con cá lớn đến thế này.

Mặc dù xách giỏ không đi về, nhưng cậu cũng không hẳn là trắng tay. Suy cho cùng, dăm ba con cá thì làm sao sánh bằng hương vị thơm ngon của điểm công đức chứ?

Nghĩ vậy, Winnie nhớ lại một món đồ giảm giá mà cậu đã vô tình chọn được khi mua quà cho lũ trẻ ở cô nhi viện vài ngày trước.

Đó là một con búp bê rất dễ thương, được chế tác vô cùng tinh xảo, và ngay cả khi đã gắn mác giảm giá, nó vẫn khá là đắt đỏ.

Winnie cũng chẳng biết tại sao mình lại mua con búp bê này. Bản thân cậu đâu cần một thứ như vậy, nhưng vì một lý do nào đó, cậu thấy nó rất đẹp, và vì nó là hàng giảm giá, nếu không mua thì lại tiếc, cứ như thể không mua thì cậu sẽ mất mạng vậy, thế là cậu đã mua nó.

Sau một thoáng chần chừ, Winnie tự hỏi liệu hành động của mình có vẻ quá đường đột không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu kết luận rằng mình chỉ là một người bạn gửi lời chúc mừng sinh nhật đến một người bạn thôi mà, như thế thì có gì sai chứ??

Mirexia là một người có nhân cách cao đẹp, và nếu cô sẵn lòng, cậu rất muốn có một người bạn như vậy.

Nghĩ đến đây, Winnie cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Còn về việc Mirexia có thích món quà này hay không, Winnie, với tư cách là bạn thuở nhỏ của cô, có thể đoán được phần nào sở thích của cô dựa trên những ký ức trong quá khứ.

Vì vậy, cậu lấy ra một chiếc hộp được làm tinh xảo từ trong túi và đưa cho thiếu nữ tóc vàng.

"E hèm, Công chúa Điện hạ, mặc dù hôm nay là ngày giỗ của Hoàng hậu, nhưng dù sao đây cũng là sinh nhật của cô. Chúc mừng sinh nhật cô, đây là một món quà mọn."

Mirexia có chút bất ngờ trước món quà của Winnie, cô theo bản năng nói lời cảm ơn và nhận lấy nó.

Thấy phản ứng của cô, Winnie cảm thấy hơi bối rối. Rốt cuộc thì, cậu có cả một "bề dày lịch sử" chuyên tặng cho Mirexia những thứ kỳ quái, khiến cô rất có thể bị phản ứng căng thẳng mỗi khi nhìn thấy quà của cậu.

"Tôi có thể mở nó ở đây không?" Mirexia quả thực đã nghĩ đến những món đồ kỳ dị và khó hiểu mà Winnie từng tặng mình trước đây, nhưng nhìn vào lớp trang trí vô cùng nữ tính của chiếc hộp, cô không khỏi thắp lên một tia hy vọng.

Nhìn vào mặt tích cực thì, ít nhất lần này lớp trang trí cũng không đến nỗi kỳ quái lắm, đúng không?

"Đương nhiên rồi." Thường thì việc mở quà ngay trước mặt người tặng là một hành động bất lịch sự, nhưng đây không phải là hoàng cung, chẳng cần phải giữ kẽ các tiểu tiết nghi thức làm gì.

Được sự cho phép của Winnie, Mirexia mở hộp ra và nhìn thấy một con búp bê tóc vàng dễ thương, được chế tác tinh xảo nằm bên trong.

Đồng tử của Mirexia khẽ co rút lại.

"Mong là cô sẽ thích nó. Tất nhiên, nếu không thích thì cũng không sao, cứ vứt thẳng xuống sông đi, tôi chẳng có ý kiến gì đâu." Lúc này, Winnie đã bắt đầu thu dọn đồ câu để chuẩn bị về nhà.

Thấy Mirexia im lặng, Winnie thu dọn xong đồ đạc, cúi chào cô rồi nói lời tạm biệt.

Còn về việc Mirexia có thích con búp bê hay không, số điểm công đức tăng lên đã sớm cho cậu câu trả lời rồi.

'Công đức +80' 'Công đức hiện tại: 214'

Có vẻ như, mọi chuyện đúng y như cậu đoán.

Những món quà sinh nhật mà giới quý tộc dâng lên cho Công chúa chắc chắn đều là hàng cao cấp, phần lớn là trang sức đá quý vô giá, hay những bộ váy lụa là gấm vóc được may từ chất liệu thượng hạng nhất, cùng với vũ khí và áo giáp được rèn bởi các bậc thầy danh tiếng.

Những kẻ ái mộ và theo đuổi Mirexia sẽ không tiếc tiền bạc và công sức dành cho viên ngọc rực rỡ nhất của vương quốc.

Tuy nhiên, có lẽ chỉ có Winnie là lờ mờ biết được rằng, Mirexia thực chất không hề thích những thứ đó.

Trong mắt người ngoài, Mirexia là một nàng Công chúa rất thực tế và trưởng thành, những món đồ yêu thích của cô hoặc là vũ khí hữu dụng, hoặc là trang sức lộng lẫy.

Nhưng thực tế lại không phải như vậy.

Bởi vì từ nhỏ đã được bồi dưỡng để trở thành người kế vị vương quốc, những thứ Mirexia thực sự thích lại chính là những món đồ mà cô hiếm khi được chạm tới do thân phận của mình.

Vị Công chúa không mấy khi cười, luôn cần mẫn và đáng tin cậy này đã thiếu vắng tình mẫu tử từ khi còn nhỏ. Dưới áp lực nặng nề, cô được nhào nặn để trở thành người kế vị vương quốc; dường như cô chưa từng được đối xử như một 'thiếu nữ mỏng manh, yểu điệu'.

Người ta đã quá quen với việc ngước nhìn vị thần đồng này, nhưng chẳng ai biết Mirexia thực sự đang nghĩ gì.

Mặc dù những cảm xúc này đã dần phai nhạt theo năm tháng, nhưng thi thoảng được đối xử như một cô thiếu nữ bình thường và được tặng những món quà đặc trưng của các cô gái mới lớn, Mirexia chắc chắn sẽ không hề ghét điều đó.

Vì vậy, việc tặng búp bê cho những thiên kim tiểu thư quý tộc khác quả thực có phần trẻ con và không phù hợp, nhưng dành tặng nó cho Mirexia thì lại vừa vặn vô cùng.

Hô hô, lại thu hoạch được điểm công đức rồi.

Winnie đang trong tâm trạng cực kỳ tốt, thậm chí còn ngâm nga một giai điệu nhỏ. Cậu không ngờ chỉ đi câu cá thôi mà cũng kiếm được điểm công đức.

Cậu có thể tích lũy công đức suôn sẻ như vậy, tất cả là nhờ vào các nữ chính này. Trong đó đặc biệt gửi lời cảm ơn đến Julianna, hiệu suất sản xuất công đức của con hồ ly này phải bằng sáu người cộng lại, vị thế của cô ta trong lòng Winnie đã vươn lên thành "fan cứng top 1".

Nếu phải xếp hạng các nhà tài trợ của mình, Julianna chắc chắn sẽ đứng chễm chệ ở vị trí đầu bảng, tiếp theo là Mirexia. Còn về phần Aesphyra, hừ, đúng là điềm gở có khác, đừng nên nhắc đến cô ta thì hơn!

Chắc có lẽ cho đến lúc cậu tốt nghiệp Học viện Carillian, số điểm công đức mà cô ta mang lại cho cậu vẫn sẽ là con số không tròn trĩnh.

Mà ngay cả khi Aesphyra có thể cung cấp điểm công đức cho cậu, Winnie cũng chẳng thèm.

Đùa à, dám đi thu hoạch công đức từ nhân vật chính sao? Đó là chuyện liên quan đến mạng sống đấy.

Dù hôm nay xách giỏ không đi về, Winnie vẫn vô cùng hài lòng. Cậu trở về nhà và mở hệ thống công đức ra.

Hai trăm điểm Công đức, cậu lại có thể thắp sáng cây kỹ năng rồi!

Lần này Winnie chuyển sự chú ý sang một phép thuật có tên là 'Cầu Trị liệu Thứ cấp' từ nhánh kỹ năng [Thánh Sứ].

Mặc dù cậu đã có ma thuật trị liệu trung cấp, nhưng ma thuật trị liệu chỉ là phép chữa lành cơ bản nhất, với phạm vi tác dụng rất nhỏ.

Cầu Trị liệu thì khác, nó có phạm vi trị liệu rất rộng. Về cơ bản, chỉ cần cậu nhìn thấy đối phương ở đâu, cậu có thể phóng cầu ra để khóa mục tiêu và chữa lành cho họ.

Tuy nhiên, hiệu quả chữa lành của Cầu Trị liệu yếu hơn một chút so với ma thuật trị liệu cùng cấp, điểm mạnh của nó nằm ở phạm vi tác dụng rộng lớn.

Sau một thoáng chần chừ, Winnie đã chọn phép thuật này.

'Trừ 200 công đức' 'Công đức hiện tại: 14' 'Đã học [Cầu Trị liệu Thứ cấp].'

Trạng thái [Thiên thần Được ban phước] đã được cường hóa, Winnie cũng không thể bỏ bê trạng thái con người của mình được.

Suy cho cùng, [Thiên thần Được ban phước] thiên về sử dụng trong các tình huống khẩn cấp, còn phần lớn thời gian, cậu chỉ có thể đối đầu với kẻ thù trong hình dạng con người bình thường. Cậu cũng cần phải tìm cách nâng cao sức mạnh chiến đấu thông thường của mình.

~*~

"Tên khốn kiếp đó! Hắn ta dám khiến ta bị tước bỏ danh hiệu Cuồng Long Hiệp Sĩ, lại còn bị tịch thu cả Linh lực nữa chứ! Chúng ta đã phải dốc biết bao công sức mới có được những thứ này!" Cùng lúc đó, tại một khoảng sân nào đó trong vương đô, một gã thanh niên giận dữ đập mạnh tay xuống bàn, khiến những tách trà trên bàn nảy lên bần bật.

"… Vậy cậu muốn thế nào? Ván đã đóng thuyền rồi, chúng ta còn làm gì được nữa?" Một gã thanh niên khác tỏ vẻ khá bất lực.

"Không thể cứ thế mà bỏ qua được, tôi phải bắt tên khốn Winnie đó trả một cái giá thật đắt!"

Bạn đã đến cuối chương 63.

Không gian đọc của bạn