Chẳng mấy chốc, Học viện Carillian đã đón chào kỳ nghỉ lễ đầu tiên kể từ khi bắt đầu học kỳ. Kỳ nghỉ này vô cùng đặc biệt: một bí cảnh bí ẩn đã được phát hiện trên hòn đảo phía đông nam của Học viện Carillian. Theo những báo cáo điều tra, bí cảnh này là một di tích do nền văn minh Mars để lại.
Theo các quy định của Học viện Carillian, sau khi các chuyên gia thiết lập mỏ neo dịch chuyển bên trong, các học viên của Học viện Carillian sẽ được phép tham gia khám phá. Đổi lại, các học viên sẽ có cơ hội đạt được một vài lợi ích nhất định bên trong bí cảnh. Dĩ nhiên, việc có giành được lợi ích hay không hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn và cơ duyên của mỗi người. Trong hầu hết các trường hợp, chuyến đi sẽ chỉ giúp họ mở mang kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, và rèn luyện kỹ năng thực chiến.
Cuộc thám hiểm bí cảnh lần này khác hẳn so với những lần trước. Trong quá khứ, để bảo vệ những học viên năm nhất còn non nớt kinh nghiệm chiến đấu, họ không được phép tham gia thám hiểm bí cảnh. Lần này, một ngoại lệ đã được ban hành, và học viên năm nhất cũng có đủ điều kiện để tham gia.
Winnie không biết những Nữ chính Định mệnh khác thì sao, nhưng Isatia lại tỏ ra vô cùng hứng thú với bí cảnh này, mặc dù cậu không hiểu lý do tại sao.
Ai mà biết được chứ? Cậu hoàn toàn mù tịt về nền văn minh Mars và cũng chẳng có chút hứng thú nào với nó, vậy nên cậu cũng không có ý định tham gia thám hiểm bí cảnh hay gì cả. Cậu thực sự rất rảnh rỗi.
Tuy nhiên,
Không hiểu sao Winnie lại nhớ đến những lời Franklin đã nói với cậu vài ngày trước.
Đúng vậy, cậu chẳng có gia đình để nương tựa và chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Giờ đây khi gia tộc đã lụn bại, cậu phải biết nắm bắt mọi cơ hội có thể mang lại cho cậu của cải, giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn, và tăng cường kinh nghiệm thực chiến của mình.
Do đó, Winnie vẫn có chút ý định muốn đi xem thử. Suy cho cùng, các bạn cùng lớp Giáp của cậu có vẻ như đã đi hết rồi. Nếu cậu không đi, mọi người sẽ bàn tán sôi nổi về những chuyện xảy ra trong bí cảnh khi họ quay về, và cậu sẽ là người duy nhất chẳng biết gì cả, điều đó lại cho Franklin thêm một cơ hội để chế nhạo cậu.
Franklin nói đúng. Với hoàn cảnh của cậu hiện tại, làm sao cậu có thể sống mà không có chút tham vọng nào chứ?
Từng chút kinh nghiệm chiến đấu đều mang ý nghĩa sống còn đối với một học viên năm nhất như cậu.
Nghĩ đến đây, Winnie cảm thấy mình nhất định phải phấn đấu để cải thiện bản thân, và thế là!
Cậu lăn lộn trên chiếc ghế sofa trong ký túc xá, ngồi bật dậy, rồi… lại tiếp tục lăn ra ngủ.
Nói thì hay lắm, nhưng việc thức dậy quả thực rất khó khăn. Cái sự khó khăn và sức ỳ này không hề bình thường chút nào. Cậu đã bị chiếc ghế sofa bắt cóc rồi!
Winnie thà lăn lộn trên ghế sofa như một cái bánh xe còn hơn là phải thức dậy và mò đến phòng đăng ký để dự thi.
Cậu mới đi học được có một tuần. Sao cậu lại không được phép tận hưởng cuộc sống cơ chứ??
Đúng rồi, cậu đã tích lũy được một lượng Công đức khổng lồ, đã đến lúc phải xài cho hết rồi!
Winnie chợt nhớ ra chuyện này. Cậu phải nhanh chóng tiêu xài số công đức đã tích lũy này để trở nên mạnh mẽ hơn, nếu không, chẳng phải cậu đã kiếm được bao nhiêu công đức vô ích và bị Aesphyra bóc lột ngần ấy thời gian một cách uổng phí sao??
Thế là, Winnie mở bảng Công đức, hiển thị tổng số Công đức còn lại của cậu: 11814.
Điều quan trọng nhất đương nhiên là cảnh giới rồi.
Winnie liếc nhìn cảnh giới hiện tại của mình, Luyện sư Cao cấp.
Nâng cao cảnh giới có thể gia tăng tổng dung lượng ma lực, tốc độ hồi phục ma lực, và mật độ ma lực, gián tiếp cường hóa sức mạnh ma pháp. Cậu có thể học được nhiều ma pháp hơn, và tất nhiên, sự cải thiện lớn nhất sẽ là cho chính Linh Khí.
Đối với [Giáp Pháo Đài], với độ tương thích 100% với cậu, nó sẽ thay đổi hình dạng và nhận được một thuộc tính kháng tính hoàn toàn mới mỗi khi cậu đột phá một đại cảnh giới.
Hiện tại, các thuộc tính kháng tính mà cậu có được là Kháng Tác động và Kháng Độc tố.
Kháng tính tiếp theo sẽ là gì, cậu vẫn chưa biết.
Nhưng Winnie đang rất mong chờ điều đó.
Vì vậy, cậu đặt mục tiêu nâng cao cảnh giới của mình. Hiện tại đang là Luyện sư Cao cấp, cậu có thể tiến lên đại cảnh giới tiếp theo, Thuật sĩ.
Đây cũng là một chuyện tốt. Theo lý mà nói, những học viên năm nhất có thể bước vào giai đoạn Thuật sĩ là điều cực kỳ hiếm có ngay cả ở Học viện Carillian.
Rốt cuộc thì, Thuật sĩ được coi là đã miễn cưỡng bước chân vào hàng ngũ những cường giả của lục địa. Giai đoạn Thuật sĩ nằm ở tầm trung. Những người ở cấp độ này có thể làm giáo viên hướng dẫn trong nhiều học viện bình thường, hoặc thậm chí ở các học viện danh giá. Họ sẽ được nhiều thế lực bên ngoài săn đón và sẽ không bao giờ lo thiếu tiền.
Winnie kiểm tra lại. Có vẻ như cậu đã hoàn thành đủ số lượng nhiệm vụ, và giờ đây cậu đã có thể thăng cấp lên giai đoạn Thuật sĩ.
Nếu bước vào giai đoạn Thuật sĩ, đó sẽ là một sự cải thiện khổng lồ đối với cậu. Hay nói đúng hơn, khi cảnh giới của cậu càng cao, khoảng cách giữa mỗi đại cảnh giới, và thậm chí là tiểu cảnh giới, sẽ càng mở rộng. Đến cảnh giới Đại sư, một Đại sư Trung cấp sẽ không đời nào là đối thủ của một Đại sư Cao cấp.
Tốt, tốt, tốt. Từ giờ trở đi, cậu, Winnie, thiếu gia của Camella, cũng sẽ là một trong những cường giả của lục địa! Cậu đã đạt được thành tựu rồi!
Thật sự rất cảm động. Cậu nhớ lại những ngày tháng còn là một tên bắt nạt, chỉ biết ức hiếp lũ lưu manh trong khu ổ chuột nhờ vào danh xưng quý tộc của mình. Giờ đây, cậu đã có những thành tựu của riêng mình và đã gia nhập hàng ngũ những Tông sư Linh khí Cao cấp của lục địa.
Cậu chằm chằm nhìn vào số Công đức cần thiết để nâng cấp lên Thuật sĩ Sơ cấp, đó là 8000 điểm Công đức.
So với 4000 Công đức cần thiết để nâng cấp lên Luyện sư Cao cấp, nó đã tăng lên gấp đôi.
Tuy nhiên, mức giá này vẫn có thể chấp nhận được. May mắn thay, cậu luôn luôn tích lũy và không có thói quen tiêu xài Công đức một cách bốc đồng. Nếu không, kể cả khi hiện tại cậu có thể thăng cấp lên cảnh giới Thuật sĩ, cậu cũng chỉ biết trân trân đứng nhìn mà thôi.
Quả thực, tiết kiệm tiền luôn là một thói quen tốt.
8000 Công đức có hơi chát một chút, điều đó khiến Winnie phần nào không thể tưởng tượng được sẽ cần tốn bao nhiêu Công đức để nâng cấp lên cảnh giới Đại sư.
Cậu vẫn còn nhớ rằng việc nâng cấp từ Hai Cánh lên Bốn Cánh tốn đến 15.000 Công đức. Cứ đà này mà xét, mức giá này đã là quá ưu đãi rồi.
Dẫu sao thì, việc có thể thăng cấp lên Thuật sĩ cũng đáng đồng tiền bát gạo!
Vậy là, Winnie nhấn nút nâng cấp.
‘Hô hô hô! Từ hôm nay trở đi, ta cũng là một Thuật sĩ!’
Winnie hào sảng cất lời, trong lòng dâng trào một cảm giác thành tựu.
'Đã trừ 8000 Công đức.'
'Công đức hiện tại: 3814.'
'Cảnh giới của bạn đã được thăng cấp lên Thuật sĩ Sơ cấp.'
Tuyệt vời!
Ngay khoảnh khắc bước chân vào Thuật sĩ Sơ cấp, Winnie chợt cảm thấy toàn thân tràn trề sức mạnh. Một nguồn linh lực băng giá hùng tráng phun trào từ người cậu. Cùng lúc đó, một lớp vảy giáp thanh tao, mờ ảo hiện lên trên da thịt cậu.
Cậu cảm thấy lượng ma lực và tốc độ hồi phục ma lực trong cơ thể đã có một bước nhảy vọt về chất. Ma lực trong cơ thể cậu giờ đây là vô tận so với trước kia!
Đây là cảm giác của cảnh giới Thuật sĩ sao??
Cậu bật dậy khỏi chiếc ghế sofa.
Người khác phải dồn hết tâm huyết cả triệu lần để đột phá cảnh giới Thuật sĩ, nhưng cậu chỉ cần bấm một nút là xong.
Phát thẳng đoạn hoạt cảnh vinh danh MVP cho việc thăng cấp thành công lên cảnh giới Thuật sĩ luôn!
Tiến trình đã thành công rực rỡ!
“Hả?” Shikondell, người đang đi từ trên lầu xuống với cây chổi trên tay, tình cờ chứng kiến cảnh tượng này và vô cùng hoang mang, không hiểu Winnie tự dưng muốn làm cái trò trống gì.
Tuy nhiên, có vẻ như hôm nay tâm trạng của Winnie rất tốt??
“Dell, hôm nay tôi khác rồi nhé! Cô có nhận ra tôi khác ở điểm nào không?” Winnie hỏi, tay vuốt tóc.
“Ờ ớ? Winnie, cậu… cậu trở nên xinh đẹp hơn sao?” Shikondell không hiểu sao lại nghĩ đến màn giả gái của Winnie mấy ngày trước và thốt lên.
“Không phải, 'trở nên xinh đẹp hơn' là cái quái gì chứ?” Winnie không kìm được mà cự nự. “Chẳng phải tôi đã bảo cô rồi sao, đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa, hãy để nó thối rữa trong bụng cô đi! … A, thôi bỏ đi. Những thay đổi bên trong có lẽ khó nhìn thấy được.”
Nói rồi, Winnie ngồi phịch xuống ghế sofa và lướt qua bảng Công đức của mình.
Cậu xem xét thuộc tính kháng tính mới mà [Giáp Pháo Đài] nhận được sau khi thăng cấp thành công lần này.
'Hiệu ứng tương thích toàn phần đạt được ở cảnh giới Thuật sĩ: giảm trọng lượng giáp, cường hóa phòng thủ vật lý, và nhận được một ma pháp nguyên tố với độ tương thích cố định ở mức [Xuất sắc].'
Hửm? Một ma pháp nguyên tố với độ tương thích cố định ở mức [Xuất sắc] sao??
Vậy, chính xác thì nó là ma pháp nguyên tố nào?
Lẽ nào cậu chỉ có thể biết được trong lúc thực chiến??
Tuy nhiên, một ma pháp nguyên tố có độ tương thích cố định ở mức [Xuất sắc] không phải là dạng vừa. Độ tương thích nguyên tố cao nhất của Winnie mới chỉ đạt mức [Xuất sắc] cho hệ băng, còn độ tương thích với các nguyên tố khác của cậu thì còn lâu mới chạm đến mức [Xuất sắc].
Việc có được một ma pháp nguyên tố cố định độ tương thích ở mức [Xuất sắc] đồng nghĩa với việc cậu sở hữu khả năng tấn công ma pháp ở cấp độ xuất sắc.
Cũng phải cảm tạ độ tương thích của cậu với [Giáp Pháo Đài]. Những người khác sẽ chẳng bao giờ dám mơ tưởng đến một đặc ân như vậy.
[Giáp Pháo Đài] bây giờ đã biến thành bộ dạng gì rồi?
Winnie vô cùng tò mò, thế nên cậu thử triệu hồi [Giáp Pháo Đài]. Sau đó, cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình trĩu xuống, và cậu đã khoác lên mình một bộ bán giáp bằng vảy bạc được trang trí bằng đồng thau vô cùng nặng nề và sang trọng, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn.
Nó đã biến thành một bộ bán giáp sao??
Winnie kinh ngạc nhìn bản thân mình trong gương đang mặc bộ giáp nặng nề.
Hơn nữa, ngay khoảnh khắc kích hoạt [Giáp Pháo Đài], cậu cũng đã nắm được thông tin về ma pháp nguyên tố có độ tương thích cố định của mình là gì.
Đó là một ma pháp hệ thổ có tên [Cú Giậm Chân Hủy Diệt], bao gồm việc nhảy lên và giậm mạnh xuống đất, gây ra một lượng sát thương hệ thổ cực lớn cho tất cả kẻ thù xung quanh, đồng thời cản trở nghiêm trọng chuyển động của chúng.
Đúng là một ma pháp ngầu lòi!
Và may là nó không phải là ma pháp hệ băng. Nếu không, nếu cậu chỉ thành thạo mỗi ma pháp hệ băng, thì người khác sẽ quá dễ dàng phòng thủ trước cậu. Bọn họ chỉ cần trang bị các phụ kiện kháng ma pháp hệ băng và các vật phẩm tăng kháng tính từ đầu đến chân là dư sức vô hiệu hóa cậu rồi.
Độ tương thích ma pháp càng đơn điệu, thì càng dễ bị nhắm tới, điều này ai mà chẳng biết.
Việc có thể thông thạo ma pháp của một nguyên tố khác là một sự cải thiện khổng lồ, cho phép cậu tạo ra những đòn tấn công bất ngờ và không dễ dàng bị đối thủ bắt bài.
Nhưng liệu Vanessa có thể sử dụng chiêu thức này không?
Winnie không thể tưởng tượng ra cảnh Vanessa thi triển chiêu này. Hay là, nếu ở trong hình dạng Vanessa, ma pháp được cung cấp cũng sẽ thay đổi theo??
Tắt [Giáp Pháo Đài] đi, Winnie cảm nhận được rằng mặc dù lớp giáp trên người cậu đã trở nên dày hơn, nhưng trọng lượng của nó đã giảm đi đáng kể, giúp cho việc di chuyển trở nên linh hoạt hơn. Rất có khả năng trong hình dạng Vanessa, hiệu ứng này sẽ chuyển thành gia tăng tốc độ di chuyển.
Cậu cũng đang dần nhận ra những lợi ích của việc tương thích 100% với Linh Khí của mình. Kháng Tác động và Kháng Độc tố ban đầu là những kháng tính đặc thù và không thể hiện tác dụng rõ rệt, kém xa so với sự cải thiện này.
Sau khi nâng cấp lên Thuật sĩ, cậu còn lại 3814 điểm công đức.
Số điểm công đức này đang ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan, mua gì cũng dở.
Sau khi bước vào cảnh giới Thuật sĩ, cậu có thể học thêm nhiều ma pháp [Thánh Sứ], nhưng xét đến việc Vanessa hiện đang trong tình trạng thiếu máu và cần được nghỉ ngơi, Winnie cảm thấy tốt hơn hết là nên tăng cường sức mạnh cho cơ thể nam giới của mình.
Cậu chợt nhớ ra lọ thuốc giúp tăng độ tương thích hệ băng mà cậu đã giành được trong cuộc thi sắc đẹp. Cậu lục tìm nó, mở nút chai và uống cạn một hơi.
Cảm xúc dâng trào, cạn ly!
Winnie uống cạn lọ thuốc lạnh buốt trong một ngụm, chép miệng.
Hừm, lạnh quá, buốt giá cả người. Ngoài chuyện đó ra, vị nó cũng ngòn ngọt, cứ như đang uống một loại thức uống có đá vậy.
Nhắc mới nhớ, lọ thuốc này lẽ ra là do đích thân Aesphyra điều chế, đúng không? Chắc là vậy rồi nhỉ??
Với trình độ giả kim thuật của cô ta, chỉ cần có đủ nguyên liệu, việc điều chế ra một loại Dược Thủy Tinh Linh nguyên tố như thế này hoàn toàn nằm trong tầm tay.
Sau khi uống xong lọ thuốc, Winnie cảm nhận được một luồng khí lạnh tỏa ra từ khắp cơ thể. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, nó giống như nhiệt độ cơ thể bình thường của cậu. Cậu cảm thấy vạn vật xung quanh trở nên lạnh lẽo, như thể tuyết đang rơi, nhưng bản thân cậu lại không hề thấy lạnh chút nào.
Đây là công hiệu của Dược Thủy Tinh Linh nguyên tố sao??
Một lúc sau, luồng khí lạnh đó dần tan biến.
Sự cải thiện đã kết thúc rồi sao?
Winnie mở bảng Công đức ra lần nữa. Cậu không biết có phải do mình tưởng tượng hay không, nhưng cậu cảm thấy số lượng ma pháp có thể mua được trên trang kỹ năng ma pháp của bảng Công đức đã tăng lên.
Ngay sau đó, cậu để mắt tới một ma pháp hệ băng có tên [Sương Tuyết Cuồng Lưu], không yêu cầu Linh Khí cụ thể, mà chỉ yêu cầu độ tương thích hệ băng phải đạt mức [Siêu phàm].
Hả? Thế thì làm sao cậu học được nó chứ?
Khoan đã. Theo lý mà nói, bảng Công đức sẽ không hiển thị những ma pháp mà cậu không thể học. Điều này có nghĩa là độ tương thích hệ băng hiện tại của cậu đã đạt đến mức [Siêu phàm] rồi sao??
Winnie vô cùng ngạc nhiên khi nghĩ đến điều này.
Tuy nhiên, có vẻ như nó cũng khá hợp lý. Độ tương thích hệ băng của cậu vốn đã rất cao, đã tiệm cận mức [Siêu phàm] trong giới hạn của bậc [Xuất sắc]. Thứ cậu còn thiếu là một lực đẩy cuối cùng để hoàn toàn lột xác lên mức [Siêu phàm]. Và lọ Dược Thủy Tinh Linh hệ băng hảo hạng của Aesphyra đã giúp cậu đạt được điều đó.
Chà, con củ lạc tóc bạc đó cũng không đến nỗi hoàn toàn vô dụng.
Winnie xem xét ma pháp cao cấp có tên [Sương Tuyết Cuồng Lưu] này. Nó yêu cầu người sử dụng phải ở cấp độ Thuật sĩ trở lên, và yêu cầu về độ tương thích cũng rất khắt khe. Tuy nhiên, đây là hai yêu cầu duy nhất; nó không yêu cầu phải sở hữu Linh Khí của pháp sư.
Loại ma pháp này, không phải là yêu cầu của nó cao, mà chỉ có thể nói là yêu cầu rất khắt khe. Rốt cuộc thì, số người có độ tương thích hệ băng ở mức [Siêu phàm] còn ít hơn nhiều so với những người có thể sử dụng Linh Khí của pháp sư.
Rõ ràng sức mạnh hủy diệt của ma pháp này là vô cùng khủng khiếp. Winnie đã mua ma pháp này.
'Đã trừ 1200 Công đức.'
'Công đức hiện tại: 2614.'
Số công đức bị trừ đi khá nhiều. Cậu sẽ để dành số công đức còn lại và không mua thêm bất cứ thứ gì khác.
Tuy nhiên, thế này thì cậu lại từ một kẻ giàu có biến thành một kẻ trắng tay, và cậu lại phải ra ngoài để cày công đức.
Winnie suy nghĩ một chút, vỗ vỗ lên chiếc ghế sofa, đứng dậy và bước ra khỏi ký túc xá.
Haizz, haizz, cũng hết cách rồi. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến.
Đã vào Học viện Carillian thì đâu thể cứ lười biếng mãi được, phải không??
Số phận có thể không đứng về phía cậu, nhưng cậu vẫn phải tự mình chiến đấu.
Thế là, Winnie đến phòng đăng ký khám phá bí cảnh Mars, ghi danh, nộp thẻ học viên và cho biết ngày mai cậu cũng sẽ tham gia chuyến thám hiểm bí cảnh.


