Chương 231 · 527 chương

Nữ hoàng của các người là ai cơ

Nói thẳng ra lúc này, việc cậu vội vàng đến hỗ trợ Aesphyra hoàn toàn không cần thiết. Cho dù cậu có đến hay không, kết quả cũng chẳng thay đổi. Cùng lắm, sự xuất hiện của cậu cũng chỉ mang tính chất cổ vũ tinh thần mà thôi.

Nhưng với tư cách là một kẻ lười biếng chuyên nghiệp và một người thích ôm đùi kẻ mạnh, Winnie cảm thấy mình có thể thiếu bất cứ thứ gì, nhưng thái độ thì phải luôn chuẩn mực. Rốt cuộc thì, cậu cũng phải đến tận nơi để chứng kiến người chị đại đang gánh team đi đến chiến thắng và cho thấy rằng cậu luôn sẵn sàng hỗ trợ cô ấy bất cứ lúc nào.

Nếu không, điểm số của cậu sẽ ra sao đây? Cậu sẽ viết báo cáo thực hành như thế nào khi trở về?

Chà, bây giờ thì cậu đã có thể viết báo cáo rồi! Trong khi Aesphyra đang cậu dũng chiến đấu với lũ ác quỷ, Winnie đây đã hoàn thành nhiệm vụ cao cả là giải cứu dân làng, trên đường đi tiện tay tiêu diệt vài tên Succubus, và xông pha đến hiện trường vào thời khắc quyết định để yểm trợ Aesphyra!

Hừm, cứ thử nói xem, sự xuất hiện này có mang tính bước ngoặt không? Nếu cậu đến muộn hơn chút nữa, lũ Succubus đã bị Aesphyra càn quét sạch sẽ, và cậu sẽ chẳng còn màn trình diễn nào để xem. Làm sao có thể nói là không quan trọng được? Có ai dám bảo là nó không quan trọng không?

Dù Aesphyra có nói rằng kẻ đứng sau vụ này là một Succubus không mấy thông minh, Winnie vẫn tin rằng một mình Aesphyra có thể lo liệu mọi thứ, mặc dù có thể sẽ tốn chút thời gian và công sức.

Dù sao đi nữa, đây cũng là những con quái vật nguy hiểm, không phải loại cướp vặt hay lưu manh đầu đường xó chợ. Hơn nữa, ác quỷ thường có tuổi thọ cao hơn con người rất nhiều, nên sức mạnh trung bình của các tướng lĩnh ác quỷ vượt xa chiến binh loài người. Chưa kể, cô ta còn dẫn theo cả đống tay sai.

Tuy nhiên, cuối cùng Winnie vẫn đánh giá thấp Aesphyra. Cả đám ác quỷ này chỉ có nước bị Aesphyra truy đuổi và đánh cho tơi bời. Và đây mới chỉ là Aesphyra của năm nhất thôi đấy!

Cho cô ấy thêm thời gian, khi Aesphyra trưởng thành, liệu lũ ác quỷ còn cơ hội nào để đối đầu không? Ai có thể làm đối thủ của cô ấy chứ?

Này, đừng nói thế. Winnie thực sự đã nghĩ đến một người. Nếu cô ấy ở đây, với trình độ hiện tại của Aesphyra, cô ấy có thể không phải là đối thủ.

Nhưng con cáo tinh ranh đó hiện đang bận rộn dọn dẹp nội bộ và chắc chắn sẽ không tự rước lấy rắc rối bằng cách xâm phạm lãnh thổ loài người. Hơn nữa, người đó không hề bận tâm đến mạng sống của con người và chẳng có lý do gì để xuất hiện ở đây.

Haha, nghĩ lại thì, đây chỉ là một bài kiểm tra thực hành của năm nhất. Nếu một nữ chính phản diện, người mà Aesphyra chỉ có thể đánh bại ở giai đoạn sau của cốt truyện, thực sự xuất hiện, chẳng phải họ sẽ gặp nguy to sao?

Winnie không nhịn được mà bật cười tự giễu.

Và Succubus thì liên quan gì đến cô ấy? Chẳng phải cô ấy thuộc tộc hồ ly tinh sao?

“Aesphyra, tôi đến kịp lúc chứ?” Winnie quyết định bước ra để gây sự chú ý, vì vậy cậu vội vã chạy đến chỗ Aesphyra. “Những người dân làng còn lại về cơ bản đã sơ tán khỏi làng rồi. Cô có thể bung hết sức được rồi đấy.”

“Hmm, Winnie, cậu đến không đúng lúc chút nào. Lẽ ra cậu nên đến muộn hơn, để còn nhặt chiến lợi phẩm cho tôi chứ,” Aesphyra trêu chọc.

“Cô nói vậy là có ý gì? Tôi đâu phải là thương nhân đi thu mua phế liệu. Tôi chỉ có giá trị với cô ở việc tự động nhặt đồ thôi sao?” Winnie bĩu môi.

“Nếu tôi không đến xem xét, ai biết cô lại gây ra rắc rối gì nữa? Lần này tôi đã lập công lớn đấy nhé, phải không?” Winnie không biết xấu hổ tranh công.

“Rắc rối ư?” Aesphyra nghiêng đầu.

“Aesphyra, tôi phải nói rằng, cô thể hiện khá tốt lần này đấy. Ít nhất cô cũng không để mất lý trí khi thấy người đẹp và bắt đầu tán tỉnh ngay tại chỗ,” Winnie nói, liếc nhìn về phía ả Succubus tóc đỏ.

“Winnie, tôi cũng có gu thẩm mỹ đấy chứ. Cậu nghĩ tôi bạ đâu ăn đấy à?” Aesphyra gượng cười nói.

Hả? Cô mà có gu thẩm mỹ á?

Winnie tỏ vẻ vô cùng nghi ngờ trước câu nói này. Trong nguyên tác, Aesphyra là một kẻ ăn tạp đúng nghĩa, chẳng khác gì một Succubus cấp thấp. Về cơ bản, chỉ cần là con gái, bất kể bạn hay thù, cô ta đều sẽ tán tỉnh.

Lần này, Winnie cứ ngỡ Aesphyra sẽ phát rồ khi nhìn thấy một nữ Succubus xinh đẹp. Ai ngờ cô ấy lại cư xử bình thường đến vậy, thậm chí còn tự nhận mình có gu thẩm mỹ, nói rằng cô ấy sẽ không làm những chuyện tồi tệ như vậy.

Winnie tự hỏi không biết có phải do Aesphyra trong game bị ảnh hưởng bởi ý thức chủ quan của người chơi, khiến cô ta trở nên quá kỳ quặc, hay do có điều gì đó hoặc ai đó đã thay đổi cô ở kiếp này, hay có lẽ là cả hai?

Ả Succubus tóc đỏ, nghe lỏm được cuộc trò chuyện này, nhíu mày. Dù không phải loại ghen tuông, ả vẫn cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề bởi những lời nói đó.

Hơn nữa, những lời này nghe quen quen. Chẳng phải đây là những lời ả tự nhận xét về Varkas sao?

“Mấy cô Succubus này cũng xinh xắn đấy, nhưng tiếc là không phải gu của tôi. Hay nói đúng hơn, họ hoàn toàn trái ngược với gu của tôi,” Aesphyra nói, tao nhã vuốt tóc ra sau.

Cái quái gì vậy?

Winnie nhìn Aesphyra với ánh mắt đầy sự nể phục mới mẻ.

Đây thực sự là những lời mà cô nàng ăn chơi khét tiếng Aesphyra có thể thốt ra sao?

“Vậy, gu của cô là gì?” Winnie buột miệng hỏi.

“Hửm? Chẳng phải cậu đã hỏi tôi câu này trên xe ngựa cách đây rất lâu rồi sao, Winnie? Và tôi đã trả lời rồi mà,” Aesphyra mỉm cười đáp.

À, cậu nhớ ra rồi.

Thấy hai người họ bơ đẹp mình và thuộc hạ của mình, trò chuyện rôm rả như đang ở tiệc trà, ả Succubus tóc đỏ vừa tức giận vừa bất lực.

Con nhãi tóc bạc này hoàn toàn không coi họ ra gì, coi họ như lũ hề trong rạp xiếc.

Nhưng ả có thể làm gì cơ chứ? Aesphyra có thể dễ dàng hạ gục ả chỉ bằng một tay, và ả thì đã bị thương nặng.

“Heh, ta thừa nhận, ta yếu hơn cô rất nhiều. Kẻ yếu bị sỉ nhục là chuyện bình thường,” ả Succubus tóc đỏ thở hổn hển và gượng cười.

“Nhưng, lũ con người các ngươi đừng vội đắc ý. Lũ yếu đuối các ngươi sẽ mãi mãi là con mồi của chúng ta. Sẽ có một ngày, nữ hoàng của chúng ta sẽ thống trị tất cả! Cả lục địa phía bắc và phía nam đều sẽ phủ phục dưới chân ngài!”

“Nữ hoàng? Nữ hoàng kiểu gì vậy? Nữ hoàng của cô đang ở xó xỉnh nào thế? Sao cô ta không xuất hiện? Gọi ngay cho nữ hoàng ngốc nghếch của cô xem cô ta có đến cứu cô không!” Đối mặt với một kẻ bại trận cay cú, Winnie như cá gặp nước, lập tức chuyển sang chế độ chửi bóng gió, mỉa mai lũ Succubus xung quanh đến mức phát hỏa, nhưng chúng chẳng thể làm gì được.

Tên nhóc con kiêu ngạo này có một ác quỷ tóc bạc đáng sợ đứng bảo kê bên cạnh. Chúng không dám động đến hắn.

“Mày!” Ả Succubus tóc đỏ nghiến răng nhìn Winnie. Thua con nhãi tóc bạc này đã đành, nhưng còn thằng ranh con tóc xanh này thì sao? Nó dám chế giễu ả sao?

“Heh, cứng họng rồi à? Ta đang sỉ nhục cô và vị nữ hoàng Succubus mù quáng của cô đấy. Cô ta là loại rác rưởi gì vậy?? Cô ta thậm chí không dám tự mình ra mặt, mà lại cử lũ ngốc vô dụng, không có não như cô. Rõ ràng nữ hoàng của cô cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng giống như cô, không có não và yếu đuối, dựa dẫm vào thuộc hạ để đánh bóng tên tuổi.”

“Một kẻ như vậy mà cũng đòi thống nhất loài quỷ sao? Heh, lũ nhóc các người chỉ giỏi làm trò hề. Đủ rồi đấy. Nếu cô ta thành công, ta sẽ ăn phân ngay trên sóng trực tiếp.” Winnie ngoáy tai, tỏ vẻ tự tin và chế nhạo không thương tiếc.

“Nhân tiện, vị nữ hoàng mà các người xưng tụng tên là gì vậy? Ta chưa bao giờ nghe nói đến. Kẻ vô danh tiểu tốt nào lại từ đâu chui ra thế?”

“Thằng nhãi con người, mày không đủ tư cách để biết tên nữ hoàng của tao,” ả Succubus tóc đỏ lạnh lùng nói.

“Không đủ tư cách? Cô ta mới là người không đủ tư cách để ta biết, rõ chưa?” Winnie giơ ngón tay giữa về phía ả Succubus tóc đỏ.

“Không đủ tư cách sao? Vậy để ta hỏi cô, cô có biết ta là ai không?” Winnie ưỡn thẳng lưng và chống hai tay lên hông.

“…” Lũ Succubus và Incubus nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng.

“Heh, lũ quỷ ngu ngốc xấu xí. Thảo nào các người lại có kết cục như thế này. Các người thậm chí còn không biết ta là ai. Các người là loại ác nhân gì vậy?”

“Nghe cho kỹ đây, ta chính là công tử ăn chơi khét tiếng của thủ đô Camella, bậc thầy về ma pháp tinh thần, nam thần số một của Học viện Carillian, người đàn ông đẹp trai nhất lục địa phía nam, thiên tài ý tưởng của Camella, Winnie!” Winnie vuốt tóc và tạo dáng.

Bài phát biểu này sến sẩm đến mức không chỉ lũ Succubus, mà ngay cả Aesphyra bên cạnh cũng phải cạn lời.

“…Nhiều người đến vậy sao?” Ả Succubus tóc đỏ, sau một thoáng im lặng, không kìm được mà lên tiếng.

“Nhiều người là sao? Đồ Succubus ngốc nghếch, tất cả đều là danh hiệu của ta. Cô có hiểu không?” Winnie hừ lạnh. “Bỏ cuộc đi. Các người chỉ đang múa rìu qua mắt thợ trước những thứ mà ta đã quá thành thạo thôi, hahaha.”

“…”

“Này, sao các người không phản ứng gì vậy?” Winnie nhíu mày khi bài phát biểu của mình khiến mọi người đều câm nín. “Các người không biết làm vậy sẽ khiến ta mất hứng sao? Phản ứng chút đi chứ? Bài phát biểu của ta không ngầu à?”

“Winnie, lùi lại đi. Đến lúc kết thúc chuyện này rồi,” Aesphyra bước lên, cắt ngang tràng giang đại hải của Winnie. “Đừng tra tấn họ nữa.”

“Tra tấn? Nghe tôi nói mà là tra tấn sao? Đó không phải là một sự tận hưởng à?” Winnie bất bình. Ít nhất cậu cảm thấy rất sướng khi nói ra những điều đó.

Không gì sảng khoái bằng việc thể hiện trước mặt lũ ác quỷ.

“…Với tư cách là kẻ bại trận, ta chấp nhận sự sỉ nhục của các người. Nhưng các người sẽ phải hối hận vì điều này,” ả Succubus tóc đỏ hiển nhiên coi bài phát biểu của Winnie như một lời chế nhạo của kẻ thắng dành cho người thua, và nói với giọng điệu đầy oán hận.

“Dù ta có thất bại, nữ hoàng của ta, Julliana, một ngày nào đó sẽ trả thù cho chúng ta!”

“Lại nữa rồi. Nữ hoàng của các người tên là Julli…” Động tác gãi tai của Winnie khựng lại. Cậu im lặng vài giây, rồi hỏi, “Cô nói gì cơ? Nữ hoàng của các người tên là Julliana??”

“Heh, loài người, các người sẽ phải trả giá cho món nợ máu này. Nữ hoàng của ta, Julliana, một ngày nào đó sẽ thống trị toàn bộ lục địa!”

“…”

Lần này, đến lượt Winnie im lặng.

Ah.

Cậu nhớ ra rồi, giờ thì cậu nhớ ra rồi.

Hay đúng hơn là, làm sao cậu có thể quên được cơ chứ?

Nữ hoàng Succubus hiện tại chính là Julliana!

Julliana không chỉ là người thừa kế hợp pháp của hoàng tộc hồ ly tinh mà còn là người thừa kế hợp pháp của hoàng tộc Succubus.

Cô là con gái của Yêu Vương Hồ Ly và Nữ Hoàng Succubus. Sau khi lên nắm quyền, cô đã hợp nhất các vùng lãnh thổ do cha mẹ mình để lại, tạo nên một lãnh thổ ác quỷ mới và rộng lớn nhất.

Và trong cốt truyện gốc, cô cũng chính là Ma Vương tương lai.

Ah, nữ hoàng Succubus là Julliana. Làm sao cậu có thể quên được chứ?

Winnie dường như đã tìm ra lý do. Có lẽ là vì lần trước khi cậu gặp cô, Julliana đã biến thành một con bạch cáo nhỏ, và ngay cả trong hình dạng con người, cô cũng mang dáng vẻ của một con cáo, điều đó khiến cậu vô thức phân loại cô là một con hồ ly tinh. Thêm vào đó, sự việc liên quan đến Julliana đã xảy ra quá lâu rồi nên cậu đã quên mất mối liên hệ của cô với Succubus.

Thực tế, cả Succubus và hồ ly tinh đều phục tùng cô và coi cô như nữ hoàng của mình.

Julliana, người đã lên ngôi nhờ sức mạnh phi thường, đã giành được sự tôn trọng của tất cả ác quỷ.

“Ực.” Winnie nuốt nước bọt, như thể vừa nhớ lại những ký ức kinh hoàng, và hai chân cậu cảm thấy hơi bủn rủn.

Không, không, tại sao cậu lại phải lo lắng như vậy?

Ngay cả vậy, điều đó không có nghĩa là Julliana sẽ xuất hiện ở đây!

Đúng rồi, đúng rồi, Julliana không có hứng thú với con người. Ngoài ra, sự chú ý của cô hiện đang tập trung vào những ác quỷ khác. Cô sẽ không động tay đến con người đâu.

Vì vậy, hoạt động của bọn Succubus này có lẽ là do ả Succubus tóc đỏ tự ý làm chứ không phải ý tưởng của Julliana.

Hừm, giờ nghĩ lại, chiếm đóng một ngôi làng hẻo lánh thì có ích lợi gì chứ? Julliana không có vẻ gì là một người có tham vọng nhỏ bé như vậy.

Do đó, rất có khả năng Julliana hoàn toàn không biết gì về sự cố này.

Winnie chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.

Nếu không, chẳng phải mọi điều 'tốt đẹp' đều sẽ rơi xuống đầu cậu sao? Cậu đâu phải là nam chính định mệnh.

Tuy nhiên, khi liếc nhìn Aesphyra bên cạnh, Winnie đột nhiên lại im bặt.

Chết tiệt! Nhưng lần này cậu đi cùng nữ chính định mệnh!

Không thể nào, đúng không? Chắc không phải đâu nhỉ?

Linh cảm chẳng lành trong lòng Winnie đang lớn dần lên, khiến cậu có cảm giác như mình vừa kích hoạt một loại radar phát hiện sát khí nào đó, tim cậu đập thình thịch.

Thế là, cậu nhìn Aesphyra bên cạnh và vội nói: “Aesphyra, tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Cứ tiến lên và kết liễu bọn chúng đi, rồi giao tên linh mục phản bội cho giáo hội của hắn. Nhanh chóng quay lại và báo cáo thôi!”

“Ồ?~” Aesphyra nhìn Winnie với vẻ thích thú, không hiểu tại sao Winnie, người vừa mới mạnh miệng chế nhạo đối thủ cách đây vài phút, giờ lại trở nên nhát gan như thỏ đế.

“Sao vậy Winnie? Chẳng phải cậu vừa nói là không hề sợ nữ hoàng Succubus sao?” Aesphyra trêu chọc.

“Tôi không sợ, nhưng, nhưng…” Winnie trong chốc lát không biết nói gì, cậu lo lắng đáp: “Càng ở lại lâu, càng dễ xảy ra chuyện! Đây là một nơi nguy hiểm. Chúng ta hãy giải quyết nhanh gọn rồi rời khỏi đây thôi!”

“Thành thật mà nói, tôi thực sự có linh cảm rất xấu về chuyện này!” Winnie thì thầm.

Bạn đã đến cuối chương 231.

Không gian đọc của bạn