Succubus nhìn Winnie, người vừa thoát khỏi sự mê hoặc của ả, với vẻ vô cùng kinh ngạc. Trong những ký ức của ả, ả chưa từng thấy người đàn ông nào có thể thoát khỏi sự quyến rũ của mình.
Điều đó đòi hỏi ý chí và sức mạnh tinh thần đến mức nào chứ?
“Ấy!” Winnie, người vừa mới tỉnh lại, dường như vẫn còn quay cuồng bởi những dư chấn tinh thần. Bước chân cậu lảo đảo và chao đảo, hệt như một gã say xỉn có thể bị gió thổi ngã bất cứ lúc nào.
“M-Môn phái nào lại dùng ám khí kiểu đó chứ?!” Winnie rên rỉ, ôm lấy cái đầu đang nhói lên những cơn đau dữ dội, hậu quả của việc dùng sức mạnh phá vỡ ma pháp mê hoặc. Cậu thậm chí còn chẳng biết mình vừa đối đầu với ai.
Ả Succubus đứng xem từ bên cạnh vẫn giữ im lặng.
Lý do ả không tận dụng cơ hội để truy sát Winnie là vì ả đang bị sốc. Ả không thể hiểu tại sao Winnie lại có thể thoát khỏi sự mê hoặc của mình. Chừng nào còn là đàn ông, thì hầu như không có sức đề kháng nào trước sự quyến rũ của Succubus, và hầu hết những kẻ có thể dùng ý chí thuần túy để chống cự lại chẳng hề muốn chống cự.
Tóm lại, ả Succubus không thể hiểu được tại sao Winnie lại có thể thoát khỏi sự mê hoặc của ả và tại sao cậu lại muốn làm vậy. Cứ buông xuôi và tận hưởng chẳng phải tốt hơn sao?
Trong chốc lát, ả Succubus thậm chí còn nghi ngờ liệu chàng trai trẻ da trắng, tóc xanh này có phải là một người đàn ông bình thường hay không. Nếu cậu không phải, thì sự quyến rũ đã có tác dụng. Nếu cậu phải, thì đây là lần đầu tiên cậu bị Succubus mê hoặc, và hầu như tất cả đàn ông đều không thể cưỡng lại được, vậy mà cậu lại làm được.
Chỉ có hai khả năng để thoát khỏi sự mê hoặc của ả. Hoặc là con người này đã từng bị một Succubus có huyết thống quý tộc cao hơn mê hoặc và đã thoát ra được, từ đó sinh ra một sức đề kháng nhất định đối với sự quyến rũ.
Nhưng khả năng này là cực kỳ thấp, gần như là không thể.
Chưa kể đến việc làm thế nào con người này có thể thoát khỏi sự quyến rũ của một Succubus cấp cao, chỉ nội việc tạo ra kháng tinh thần từ việc thoát khỏi sự mê hoặc của Succubus thôi cũng đã…
Kháng tinh thần này không phải là vĩnh viễn mà chỉ là tạm thời, và sẽ giảm dần theo thời gian.
Để kháng tinh thần đó kéo dài cho đến tận bây giờ, điều đó đòi hỏi huyết thống Succubus quý tộc ở cấp độ nào chứ? Ít nhất cũng phải cỡ hoàng tộc, đúng không?
Mà cậu ta chỉ là một học viên của Học viện Carillian. So với những người khác, cậu ta có thể xuất chúng, nhưng cậu ta tuyệt đối không có cơ hội hay đủ tư cách để gặp một quý tộc Succubus cấp cao như vậy, chứ đừng nói đến việc được chúng để mắt tới.
Về phần sở thích và khẩu vị của giới quý tộc trong chủng tộc của mình, ả Succubus này ít nhiều cũng hiểu rõ.
Vì vậy, trong chủng tộc Succubus, sự đa dạng của thức ăn về cơ bản thể hiện địa vị xã hội và giai cấp của một Succubus.
Ăn càng nhiều và đa dạng, chúng càng ít kén chọn, và những kẻ bạ đâu ăn đấy thường là Succubus hoặc Incubus cấp thấp.
Khẩu vị càng độc đáo, chúng càng thà chịu đói còn hơn là chấp nhận một mục tiêu không phù hợp, và khi tìm thấy một mục tiêu ưng ý, chúng sẽ ám ảnh và chỉ tập trung vào một mục tiêu đó. Đây về cơ bản là Succubus hoặc Incubus quý tộc cấp cao.
Theo một khía cạnh nào đó, những Succubus hoặc Incubus quý tộc này rất 'chung thủy'. Chúng sẽ bắt giữ con mồi mà mình ưng ý, giữ chúng mãi mãi, và không làm cạn kiệt tài nguyên, mà chỉ ăn một loại thức ăn yêu thích đó.
Succubus và Incubus cấp thấp thì giống như động vật ăn tạp, hoàn toàn không có khái niệm về việc cạn kiệt tài nguyên hay phát triển bền vững. Chúng chẳng quan tâm cái này cái kia; hễ có gì ăn được là chúng sẽ ăn. Đó là lý do tại sao nhiều Succubus quý tộc lại khinh thường Succubus cấp thấp, coi chúng là lũ thường dân nhạt nhẽo.
Mặc dù Succubus quý tộc có nhiều nét giống con người hơn so với Succubus cấp thấp, nhưng khẩu vị của chúng lại kén chọn đến mức đáng sợ, đặc biệt là ở một số chi tiết nhất định, cứ như thể chúng đang tìm kiếm sự hoàn hảo trong cái thế giới đầy khiếm khuyết này vậy. Hơn nữa, nhiều kẻ trong số chúng còn mắc chứng ám ảnh cưỡng chế (OCD) nghiêm trọng; Ngay cả khi tất cả các điều kiện khác đều được đáp ứng, nhưng chỉ cần một thứ không đạt tiêu chuẩn, chúng thà bỏ qua còn hơn.
Succubus hoặc Incubus cấp hoàng tộc có khả năng mê hoặc chính đồng loại của mình. Nếu chúng muốn, có loại thức ăn nào mà chúng không lấy được chứ?
Do đó, theo quan điểm của ả Succubus này, việc bị nhắm đến bởi một Succubus cấp hoàng tộc là điều hoàn toàn không thể, chứ đừng nói đến một người ở đẳng cấp cao hơn, chẳng hạn như Nữ hoàng Succubus.
Lại càng không thể, đúng chứ?
Vì khả năng này là hoàn toàn không thể, nên chỉ còn lại một khả năng duy nhất.
Vì vậy, ả Succubus nhìn Winnie bằng một ánh mắt vô cùng kỳ lạ và thương hại.
“Ấy da!… Hít hà!” Lúc này, Winnie cuối cùng cũng hoàn hồn, lắc lắc cái đầu nặng trịch và cố gắng giữ mình tỉnh táo.
Chết tiệt, cái cảm giác vừa rồi giống như rơi từ một thiên đường say đắm xuống một dòng suối lạnh thấu xương vậy, và toàn bộ quá trình đó lại do chính cậu tự lựa chọn. Chỉ những ai từng trải qua mới hiểu việc bước ra khỏi vùng an toàn ấm áp để tiến vào một môi trường hoàn toàn xa lạ và khắc nghiệt khó khăn đến mức nào.
Ái chà!
‘Đau chết đi được! Mình nhớ ra rồi, cái ả Succubus trước mặt mình lúc nãy đã ném phép hình trái tim vào mình.’
Winnie hoàn hồn lại và, nhận ra tình hình hiện tại, cậu vội vàng siết chặt vũ khí và nhìn chằm chằm vào kẻ thù, chỉ để phát hiện ra rằng kẻ thù đã không nhân cơ hội tấn công khi cậu đang ở trạng thái dễ tổn thương nhất.
Ồ? Thời đại nào rồi? Ngay cả Succubus cũng bắt đầu tuân theo tinh thần hiệp sĩ sao?
Có đúng thế không? Rõ ràng là không. Nếu ả ta thực sự tuân theo tinh thần hiệp sĩ, ả đã chẳng sử dụng những thủ đoạn hèn hạ như vậy.
Do đó, Winnie nhìn ả ta với sự cảnh giác cao độ và đồng thời nhận ra ánh mắt vô cùng kỳ quặc của ả.
Gì vậy? Thế này là có ý gì?
Tại sao ả ta cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, không có vẻ gì là muốn tiếp tục đánh nhau?
Và tại sao ánh mắt ả lại kỳ lạ đến thế? Cứ như thể ả ta đang… thương hại mình vậy?
Winnie cau mày. Dù không biết con ả Succubus này đang toan tính điều gì, cậu vẫn cảm thấy mình phần nào bị coi thường.
“Thật đáng tiếc, có vẻ như anh bị khiếm khuyết rồi,” ả Succubus nói với vẻ tiếc nuối và thương hại.
“???” Đầu Winnie đầy rẫy những dấu chấm hỏi. “Cái gì? Cô đang lảm nhảm cái gì vậy?”
“Haizz,” ả Succubus lắc đầu và bĩu môi. “Thật đáng tiếc, tôi cứ ngỡ mình đã tìm được một bữa ăn ngon lành, nhưng hóa ra, anh lại là…”
“Chết tiệt,” Winnie lờ mờ hiểu ra và lập tức nổi trận lôi đình, tóc gáy dựng đứng cả lên. “Con ả Succubus chết tiệt kia, cô đang nói cái gì vậy? Cô đang chế nhạo tôi đấy à?”
“Quả thực, ngay cả trong số loài người, mỗi người đều có những nỗi khổ riêng,” tuy nhiên, phản ứng tức giận của Winnie dường như chỉ càng khẳng định thêm những lời của ả Succubus, cứ như chạm đúng chỗ đau. Ả ta lắc đầu.
“Cô đúng là…” Winnie giận quá hóa cười, nhất thời cạn lời.
Mặc dù không cần thiết phải giải thích bất cứ điều gì với một ả Succubus, nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Chết tiệt, bình thường bị Aesphyra, nữ chính định mệnh, nói xoáy đã đành, giờ ngay cả một con ả Succubus ất ơ thậm chí còn chẳng phải NPC cũng có thể chế nhạo cậu sao, một tay chơi khét tiếng của thủ đô sao?
Vậy chẳng lẽ, Vua Ý Tưởng, nay lại chẳng còn lại gì sao?
Trong cơn thịnh nộ, khí thế của Winnie tăng vọt, và cậu cắm phập [Băng Nha] xuống đất, khiến những mũi gai băng đồng loạt phun trào.
[Sương Nguyệt Trảm]
Tên Incubus, kẻ vừa mới thoi thóp lấy lại chút hơi tàn trên mặt đất, ngay lập tức bị biến thành một đống mảnh băng vụn, chết không nhắm mắt.
“Con ả Succubus chết tiệt này, cô đang tự tìm đường chết đấy, chuẩn bị đền mạng đi!” Ngay khi Winnie định lao vào sống chết với ả Succubus, một tiếng nổ lớn vang lên từ trung tâm làng, tiếp theo là ngọn lửa đỏ rực và những cuộn khói dày đặc bốc lên.
“Cái quái gì thế?!” Tai Winnie lùng bùng vì tiếng nổ lớn, và cậu tạm thời bị mất thính giác, động tác cũng khựng lại.
Nhìn thấy hướng phát ra tiếng động, ả Succubus cũng giật mình, dường như nhận ra điều gì đó, và nhanh chóng sải cánh rời khỏi hiện trường, có lẽ là đang hướng về phía đó.
Winnie không biết bay, nên cậu không thể đuổi kịp ả Succubus, và rõ ràng đây không phải là lúc để truy đuổi ả ta.
Trung tâm ngôi làng là nhà thờ, và chuyện gì đó đã xảy ra với Aesphyra.
Winnie quay về hướng ông lão và đứa trẻ, thấy họ đã di tản ra xa, sau đó cậu cũng rời khỏi khoảng sân.
Tuy nhiên, cậu không lập tức tiến về phía nhà thờ ở trung tâm làng để tìm Aesphyra.
Cậu không nghĩ rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với Aesphyra, và lý do cậu không hành động cùng cô là do sự phân công lao động. Người tài giỏi thì làm nhiều việc hơn, nên Aesphyra đương nhiên đảm nhận nhiệm vụ khó nhằn nhất, đối mặt với gã linh mục và kẻ chủ mưu, trong khi cậu đi giải cứu những người dân làng bình thường.
“Này anh bạn, nể tình tôi, hãy nhanh chóng đi đầu thai đi. Thế giới loài người nguy hiểm lắm,” Winnie lén lút tiến lại gần một Succubus đang tấn công một dân làng.
Vì là đánh lén, cậu phải đảm bảo giết gọn bằng một đòn mà không cho kẻ thù bất kỳ thời gian phản ứng nào. Cậu tấn công từ phía sau bằng một chiêu [Sương Nguyệt Trảm] nhắm thẳng vào đầu.
[Sương Nguyệt Trảm] tiếp theo là [Băng Cương Pháp] để huých cùi chỏ vào ả Succubus, khiến ả ngắc ngoải trước khi kết liễu ả.
Rất may, lũ Succubus này lầm tưởng rằng ngôi làng không còn mối đe dọa nào nên đã tản ra, tạo cơ hội cho Winnie hạ gục từng tên một.
Lần này, cũng giống như lần trước, việc tiêu diệt lũ Succubus này không mang lại bất kỳ điểm công đức nào. Có lẽ, bài kiểm tra thực hành này được coi là một sự kiện, và chỉ sau khi hoàn thành nó, điểm công đức mới được trao dựa trên màn thể hiện.
Bao gồm cả số lượng ác quỷ bị tiêu diệt.
“Được rồi, đừng hỏi tôi là ai, tôi từ đâu đến, hay tên tôi là gì. Đừng đứng đực ra đó nữa, nhanh chóng rời đi đi. Ngôi làng này không còn an toàn nữa đâu!” Rút [Băng Nha] ra khỏi ngực một tên Incubus, Winnie buông một câu rập khuôn với người dân làng đang kinh hãi.
Chạy quanh như dập lửa, những lời này cứ thế tự nhiên thốt ra.
“Nhưng, nhưng, đàn gia súc của tôi vẫn chưa được giải cứu,” người dân làng yếu ớt nói.
“Nghiêm túc chứ, anh bạn, mạng sống của anh đang ngàn cân treo sợi tóc mà anh vẫn còn lo cho bầy gia súc sao? Biết cái gì là ưu tiên không hả?” Winnie không nhịn được bèn mắng.
“Thôi được rồi, nhanh chóng rời đi đi! Đừng làm chậm trễ việc cứu những người khác của tôi!”
“Ồ, ồ…” Bị dọa bởi khí thế của Winnie, người dân làng rụt cổ lại và vội vã bỏ chạy.
Haizz.
Đối với những người dân làng coi trọng những lợi ích vụn vặt hơn cả mạng sống của chính mình, Winnie chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh này thôi.
Khi hầu hết mọi người đã được giải cứu, Winnie nên tiến về trung tâm làng để kiểm tra tình hình. Thực tế, lý do cuộc giải cứu diễn ra suôn sẻ như vậy một phần cũng là do rất nhiều Incubusvà Succubus đã đổ xô về phía trung tâm làng sau khi chứng kiến vụ nổ.
Winnie tự tin vào sức mạnh của Aesphyra nhưng cậu vẫn cần phải hỗ trợ cô, mặc dù rất có khả năng là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.
Khi cậu cầm [Băng Nha] đến nhà thờ, quả nhiên, đúng như những gì cậu nghĩ, Aesphyra ở đâu, kẻ khác lãnh đủ ở đó, còn bản thân cô thì chẳng sứt mẻ một cộng lông.
“Học viên nhỏ, tôi, tôi lúc nãy chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Những gì tôi nói trước đó hoàn toàn không phải là những gì tôi thực sự nghĩ! Cô, cô thả tôi ra, tha cho tôi đi, được không? À, đúng rồi! Chính là thế, mấy ngày qua tôi cư xử kỳ lạ như vậy là vì con ác quỷ này, con ác quỷ xấu xa và đê tiện này đã mê hoặc tôi, đó là lý do tại sao tôi lại trở nên như vậy, tất cả là tại cô ta!”
“Bây giờ, đầu óc tôi đã bình thường trở lại rồi, xin hãy tha cho tôi. Chúng ta cùng một phe mà, tôi là người của các cô cậu!” Ngay khi Winnie vừa đến, cậu đã nghe thấy gã linh mục Varkas, người đang bị trói chặt bởi ma pháp tự nhiên của Aesphyra, đang van xin với một giọng điệu gần như khúm núm.
Nghe những lời này, Winnie không khỏi nhíu mày. Ban đầu, cậu có một thiện cảm tự nhiên đối với tầng lớp giáo sĩ của Giáo hội và nghĩ rằng vị linh mục này là một người tốt.
Ai ngờ được ông ta lại là một tên cặn bã đầy rẫy những dã tâm tồi tệ.
Lúc trước khi Aesphyra giải thích tình hình cho cậu, cậu vẫn còn đôi chút hoài nghi.
Còn về ngôi nhà thờ gỗ nhỏ trước đó, nó đã bị thổi bay thành từng mảnh vụn, không còn một dấu vết.
Ả Succubus tóc đỏ quen mắt bên cạnh họ hiện đang thê thảm với đầy rẫy vết thương, ả đang ôm lấy những vết thương của mình, mái tóc dài gợn sóng rối bời, trông vô cùng nhếch nhác.
Và đây là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả mọi chuyện.
Winnie nhìn về phía đối diện, cô gái tóc bạc trong chiếc váy đồng phục nữ sinh của Học viện Carillian vẫn tinh tươm như lúc mới đến, quần áo không một tì vết, đôi tất đen của cô cũng chẳng hề rách rưới do chiến đấu, thậm chí không một sợi tóc nào bị lệch, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thanh lịch nhưng có phần rùng rợn đó.
Trông cô vẫn hệt như lúc mới đến, mặc dù đã phải chiến đấu với một bầy ác quỷ suốt một thời gian dài, và ngay cả chiếc váy đồng phục dự phòng mà cô thay hôm nay cũng vẫn ở tình trạng ban đầu.
Hừm, Winnie đã tận mắt chứng kiến Aesphyra có bao nhiêu chiếc váy đồng phục dự phòng ở nhà rồi.
Đám Succubus và Incubus xung quanh đã ngã rạp như ngả rạ, và những kẻ còn đứng vững thì nhìn cô với sự sợ hãi run rẩy.
Rõ ràng là, mặc dù trông có vẻ như lũ Succubus đang bao vây Aesphyra, nhưng thực chất là một mình Aesphyra đang bao vây chúng, truy đuổi và đánh đập chúng tơi bời.
Winnie tặc lưỡi, ngậm ngùi nhớ lại rằng ở kiếp trước, chính cậu mới là kẻ phải hứng chịu những trận đòn nhừ tử của Aesphyra.


