Qua một đêm nghỉ ngơi, nhóm Haise chuẩn bị lên đường… thế nhưng.
"Này Haise, có thể hơi khó nhưng anh đề xuất cái này được không?"
"…Tôi đâu phải đội trưởng, Sasha mới là đội trưởng mà. Anh đi bàn với cậu ấy đi."
"Anh bàn với Sasha rồi. Giờ mới đến lượt bàn với cậu đây."
Reynold bước lên đi sóng đôi bên cạnh.
Haise vẫn nhìn thẳng về phía trước, lắng nghe lời của anh.
"Này, đi cả một đoàn 11 người thế này, chẳng phải quá sức nổi bật sao?"
"…Hừm."
Cậu nhẩm tính lại một lượt.
Haise, Claire, Hijiri, Presea, Eclipse, Aeria.
Sasha, Reynold, Tycoon, Robin, Piasola.
Tổng cộng là 11 người. Theo quy định, một tổ đội mạo hiểm giả đăng ký tối đa chỉ có 5 người, nên đây là lần đầu tiên họ cùng hành động với số lượng đông đảo đến nhường này.
Haise liếc nhìn Reynold rồi bảo:
"Đây là Ma Giới đấy? Chúng ta đang dấn thân vào một vùng đất chưa ai biết tới. Càng đông người chẳng phải càng tốt sao."
"Anh biết chứ. Nhưng đi đông thế này chắc chắn sẽ khiến các làng mạc và thị trấn phải dè chừng. Thêm nữa, nếu cả 11 người cùng dính bẫy rồi mất khả năng hành động thì coi như xong đời."
"…Đừng nói là anh định bảo chia rẽ đội ngũ ra nhé. Thế mới là tệ nhất đấy, thậm chí có khi chẳng bao giờ gặp lại nhau được nữa đâu."
"Anh hiểu mà. Chúng ta không nên chia cắt hành tung của 11 người… Thế nên, hãy phân chia tổ đội luân phiên đi."
"…???"
Haise nghiêng đầu khó hiểu vì chưa nắm được ý đối phương.
Thế rồi Reynold lấy ra từ trong túi áo một chiếc nhẫn Hộp vật phẩm.
"Đây là Hộp vật phẩm loại chứa được sinh vật sống có ý thức. Bình thường chỉ có 4 người xuất đầu lộ diện bên ngoài, số còn lại sẽ ở trong này chờ lệnh. À mà yên tâm đi, không phải loại dùng để giam cầm tội phạm đâu, mà là hàng đặt làm riêng chuyên để các nhân vật quyền quý dùng khi cải trang vi hành vào thị trấn đấy."
"…Anh kiếm đâu ra thứ đó thế?"
"Hehehe. Anh nghe bảo giới vương tộc hay có ma cụ kiểu này. Nghĩ bụng biết đâu có lúc cần dùng nên anh mới vòi vĩnh Cress một phen, thế là cậu ta cho luôn."
"…Nghĩa là bình thường chỉ có 4 người hành động, khi xảy ra sự cố thì toàn bộ sẽ cùng tham chiến sao?"
"Chính là thế. Nếu luân phiên thay ca, cả 11 người chúng ta đều có thể liên tục duy trì hoạt động."
Chia nhóm theo các ca sáng, trưa, tối, rồi cứ thế luân phiên duy trì hành trình suốt cả ngày.
"Ý tưởng không tồi…"
Chợt Haise thầm nghĩ.
"Haise. Cậu dự tính chuyến chinh phục Ma Giới này sẽ ngốn mất bao lâu?"
"…Tôi dự tính chắc phải mất 1 năm."
"Anh thì tính chừng nửa năm. Từ lúc nghe về Hộp vật phẩm này anh đã suy nghĩ suốt… Không tệ đúng chứ?"
"…"
"Dĩ nhiên đây không phải nhà giam nên người bên trong hoàn toàn có thể tự do ra vào. Đã vậy vì là đồ chuyên dụng cho vương tộc nên không gian bên trong cực kỳ rộng rãi, có cả phòng riêng nữa cơ. Tên Cress tốt bụng cho anh hẳn món đặc biệt, lại còn tận 2 chiếc lận."
"…Vậy thì tối nay tôi sẽ phổ biến chuyện này với tất cả mọi người."
"Hehe, cảm ơn cậu nhé."
Reynold khoác vai Haise:
"Không ngờ anh lại có ngày được đi mạo hiểm cùng cậu thế này…"
"…"
"Từ Ma Giới trở về, cả đám nhất định phải uống rượu thả ga một bữa cho đã đời mới được. Với cả… cậu cũng mau chóng trở thành một người 'đàn ông' thực thụ đi chứ. Nếu không chê mối do anh giới thiệu, anh sẵn sàng mai mối cho bao nhiêu cũng được."
"…Đồ dở hơi."
Haise gạt cánh tay của Reynold ra, rồi bước nhanh sang bên cạnh Tycoon đang vừa đi vừa lẩm bẩm một mình.
"Ồ, Haise. Cậu nghe tôi nói chút đi. Khu Rừng Gai Đen này… chẳng những không có ma thú mà ngay cả động vật hay côn trùng cũng vắng bóng. Biết đâu loài cây này chính là thứ dùng để xua đuổi ma thú cũng nên. Khục khục khục, chuyến này quả là đáng công nghiên cứu mà."
"…Cậu nhờ Hijiri bứng một cây lên rồi lúc nào về từ Ma Giới thì đem trồng ở khuôn viên công hội thử xem."
"Ý hay đấy. Hijiri, tôi nhờ một chút được không?"
"Gì thế hả bốn mắt? Cậu có việc gì cần tớ à?"
"Tôi là Tycoon. Đừng có gọi là bốn mắt."
Nhìn theo bóng lưng của Haise, Reynold khẽ mỉm cười.
…
Trời sắp về chiều. Haise và Robin bám vào sợi dây xích đặc chế do Aeria giữ để bay lên không trung.
Đó là món đồ chuyên dụng được gắn các móc đặt chân tựa như thang dây.
Vốn cùng đảm nhận vai trò người vẽ bản đồ, Haise và Robin bay lên trời để xác định vị trí khái quát và phác thảo địa đồ.
Robin vừa vẽ bản đồ vừa hỏi:
"Aeria, bọn tui có nặng quá không?"
"Dễ như ăn kẹo ấy mà. Tui cũng đã mạnh lên rồi đó chứ bộ!!"
"Quả không hổ danh Thất Đại Mạo Hiểm Giả nha. Mà nhắc mới để ý, đôi cánh ánh sáng của cậu to hơn hẳn rồi nè."
Đôi cánh của Aeria đã lớn gấp đôi so với kích thước lần trước họ thấy.
Chẳng những vậy, không chỉ đôi cánh mà toàn thân cô lúc này cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
"Fufu. Tuyệt kỹ mới của tui đó nha. Đúng như lời bác Geist chỉ dẫn… Ưmm, bác ấy nghiêm khắc còn đáng sợ hơn cả Ogre nữa cơ…"
Tự mình nói ra mà Aeria run rẩy cả người. Haise không lên tiếng đáp lại, nhưng cậu biết rõ việc Aeria từng thỉnh giáo bác Geist đủ điều. Dù không nghe kể về quá trình rèn luyện đó, cậu vẫn có thể phần nào hình dung ra được.
Nghe đâu Aeria hiện tại có thể tạo thêm cánh ánh sáng cho tối đa 4 người, bao gồm cả bản thân cô.
"…Robin. Bên cậu thế nào rồi?"
"A, tui xong rồi nè. Aeria ơi, cho tụi tui đáp xuống đất đi."
"Rõ rồi. Fufu, hay là dạo chơi trên bầu trời thêm chút nữa nhé?"
"Ơ, thật sao? Nè nè, Haise!!"
"Đã bảo là không được mà. Mọi người đang đợi ở bên dưới, vả lại bầu trời Ma Giới còn quá đỗi bí ẩn và rủi ro nguy hiểm."
Thế là đành phải hạ độ cao.
Đáp xuống mặt đất, Haise cùng Robin đối chiếu bản đồ với nhau.
Tấm bản đồ khu vực mang tên "Rừng Gai Đen" đã được hoàn thiện.
Dưới mặt đất, công tác chuẩn bị hạ trại cũng đã xong xuôi. Nhóm Haise tiến về điểm đóng quân rồi cùng chia sẻ tấm bản đồ cho tất cả mọi người.
Trong bữa cơm tối, Sasha cất tiếng bảo cả đội:
"Nhìn theo bản đồ, có vẻ chúng ta sẽ mất thêm chừng 1 ngày nữa mới thoát khỏi Rừng Gai Đen."
"Ừ. Tôi muốn ghé vào ngôi làng gần đó vào ban ngày. Đêm nay cứ hạ trại gần bìa rừng, rồi sáng sớm hôm sau hãy xuất phát."
"Được rồi. Vậy quyết định thế đi… Mọi người ơi, tớ có một đề xuất này."
Nói rồi, Sasha lấy ra chiếc nhẫn Hộp vật phẩm chứa sinh vật sống, đoạn giải thích về kế hoạch cơ cấu lại tổ đội.
"…Vì vậy, chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến thay đổi nhân sự trong nhóm tùy theo mục đích như di chuyển, chiến đấu hay thu thập thông tin để tiếp tục tiến bước. Dù sao thì cả 11 người cùng hành động cùng lúc cũng rất bất tiện."
"Hể~? Làm vậy thì cơ hội chiến đấu giảm đi mất còn đâu. Hay là cứ để tớ ở ngoài suốt cũng được á."
"Em thì tán thành ạ… Thú thật ngoài việc trị thương ra thì em cũng không giúp ích được gì nhiều… nếu ai bị thương thì cứ đổi người ngay cho em là được. A, nhưng ở những thị trấn đã xác nhận an toàn thì em muốn ra ngoài đấy nhé. Em muốn đi dạo quanh mấy cửa hàng của Ma tộc thử xem sao."
Sau khi nhiều ý kiến được đưa ra thảo luận, cuối cùng mọi người đều nhất trí tán thành.
Kèm theo đó, một vài quy tắc đã được bổ sung thêm.
"Trước hết, mỗi nhóm chủ lực gồm 4 người, phân theo nhiệm vụ di chuyển, trinh sát thông tin hay chiến đấu. Đương nhiên, đội hình có thể thay đổi bất cứ lúc nào tùy theo tình hình thực tế. Chúng ta có 2 chiếc nhẫn… nên một chiếc sẽ do cậu giữ, Haise."
"Giao cho tôi thật à?"
"Ừ. Hoặc là tớ, hoặc là cậu sẽ phải luôn có mặt ở bên ngoài. Tớ biết sẽ thêm gánh nặng cho cậu… nhưng được chứ?"
"Không thành vấn đề."
"Vậy lượt đầu tiên tớ sẽ nhận vai trò đội trưởng. Cậu cứ nghỉ ngơi đi."
"…Tôi hiểu rồi."
Mỗi đội gồm 4 người. Người giữ nhẫn đóng vai trò nhóm trưởng là Sasha và Haise.
Bình thường chỉ có 4 người hành động, khi hữu sự xảy ra thì toàn bộ sẽ cùng tham chiến.
Ngoài thời gian đó, những người còn lại sẽ chờ lệnh bên trong chiếc nhẫn.
Khi các quy tắc đã được thống nhất đến đây, Claire liền lên tiếng:
"Dạ cho em hỏi chút… bên trong chiếc nhẫn đó có ổn không ạ? Chuyện là, cái Hộp vật phẩm chứa sinh vật sống ấy… hồi bị Sư phụ trêu chọc nhốt vào trong, nó tối om như mực và tệ hại khủng khiếp luôn ạ."
"Này, ai trêu chọc cô bao giờ."
"Hahaha. Cứ yên tâm đi em, anh vào thử rồi, tiện nghi chẳng kém gì nhà trọ cao cấp ở vương đô đâu. Đúng là hàng chuyên dụng của giới vương tộc có khác."
"Thế thì em yên tâm rồi ạ!!"
Cứ như thế, cơ chế tổ đội luân phiên đã được áp dụng.
Những thành viên trong lượt đầu tiên gồm có Sasha, Robin, Tycoon và Presea.
Sang ngày hôm sau, Haise hướng chiếc Hộp vật phẩm chứa sinh vật sống về phía Claire, Eclipse và Hijiri.
"Oái!!"
"Fufu."
"Nhớ đấy nhé, có ma thú xuất hiện là phải gọi tớ ngay đấy!!"
Cả 3 người liền bị hút vào trong.
Đoạn, Haise quay sang bảo Sasha:
"Trông cậy cả vào cậu đấy."
"Ừ, cứ giao cho tớ."
Aeria, Reynold, Piasola và Haise lần lượt bước vào chiếc nhẫn của Sasha.
Sasha lồng chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền làm từ Orichalcum, rồi giấu gọn gàng trước ngực áo giáp.
"Được rồi. Robin, Presea, Tycoon, lên đường thôi!"
"Rõ rồi nè!!"
"Ừ, cứ để việc dò tìm kẻ địch cho tớ."
"Nếu nhận thấy điều gì thì cứ bảo tôi. Tôi sẽ nghiên cứu ngay."
Chuyến mạo hiểm theo phong cách hoàn toàn mới, áp dụng cơ chế tổ đội luân phiên chính thức bắt đầu.


