Ngày hôm sau khi bữa tiệc kết thúc.
Tại quầy lễ tân của nhà trọ, Haise đang trò chuyện với ông chủ.
"Tạm thời khoảng vài tháng… Không, có khi còn sớm hơn. Tóm lại là tôi sẽ đi vắng một thời gian."
"Ừ."
Ông chủ gật đầu.
Chỉ là cuộc đối thoại ngắn gọn vỏn vẹn chừng đó. Thế nhưng hôm nay, ông chủ lại hiếm hoi lên tiếng:
"…Đi cẩn thận."
"Cảm…"
"Ông chủ ơi!! Cho cháu gia hạn thêm 3 tháng nữa!!"
"Cháu nữa!!"
Thế nhưng Claire và Aeria lại xen ngang vào, khiến lời đáp của Haise bị lấn áp hoàn toàn.
Eclipse, người vốn đã trả trước tiền phòng cả 1 năm, quay sang bảo Simoon và Ethan:
"Vậy chị đi đây nhé. Ethan, em phải bảo vệ nhà trọ này cho tốt đấy."
"Vâng ạ!!"
"Còn Simoon, khi nào trở về, em lại làm trà và đồ ăn ngon cho chị nhé."
"Vâng ạ!!"
Trong lúc ngắm nhìn khung cảnh đó, Fenrir đã tiến lại gần chân cậu. Ngay sau đó, Lynette cũng bước tới.
"A, th-thưa sư phụ."
"Lynette. Chuyện ở nhà trọ giao lại cho em đấy. Có chuyện gì thì cứ nhờ bác Geist."
"Vâng ạ…"
"Ư ử… Gâu!"
Haise vừa xoa đầu Fenrir vừa nói. Không biết có phải kích thước của nó lại tăng lên rồi hay không, mà giờ trông đã to hơn cả một con chó trưởng thành.
Vừa vui mừng trước sự trưởng thành của Fenrir vừa xoa đầu nó, Haise nhận ra Lynette đang đưa ra thứ gì đó.
"Dạ, cái này…"
"…Cái này là?"
Đó là… một tấm bảng nhỏ màu đen.
Trên đó có một chiếc nút bấm, khi ấn vào thì một lưỡi dao liền bật ra từ tấm bảng.
Một con dao bấm. Đã vậy đây lại còn là loại dao dùng để phóng.
Lynette xếp hơn 100 con dao phóng vào trong hộp rồi trao cho Haise.
"Dạ, cái này là do em tự làm ạ. Khi em bàn với chú Zodd, chú bảo sư phụ hoàn toàn không dùng đến vũ khí có lưỡi. Chính vì thế nên mới cần phải chuẩn bị cho sư phụ…"
"…"
Lynette lại lấy ra thêm một con dao có gắn ốp bảo vệ khớp tay.
Loại ốp bảo vệ này xỏ qua các ngón tay. Vừa có thể dùng để đấm, lại vừa có thể sử dụng như một con dao thông thường.
Trong cận chiến, dao găm có lợi thế rất lớn. Trong nhật ký của Nobunaga cũng từng viết như vậy. Dù Haise có sở hữu vài con dao, nhưng chúng nghiêng về mục đích sinh tồn hơn là dùng trong chiến đấu.
Con dao này hoàn toàn được thiết kế cho thực chiến… Haise nghĩ đây không phải là ý tưởng của một mình Lynette, mà hẳn là có cả sự góp ý từ lão Zodd.
Haise tra dao vào bao đựng mà Lynette đưa tới cùng lời nhắn "Cái này là của chú Zodd gửi cho sư phụ ạ", rồi luồn dây đai cố định vào đùi. Như vậy là cậu đã có thể sẵn sàng chiến đấu bằng dao bất cứ lúc nào.
"Cảm ơn em, Lynette."
"A…"
Haise xoa đầu Lynette rồi mỉm cười.
"Vậy anh đi đây. Simoon, Ethan, hai em ở lại nhớ giúp đỡ ông lão nhé."
"…Vâng ạ!! Sư phụ đi cẩn thận."
"Lynette ơi!! Còn có chị nữa mà!!"
"Sư tỷ, chị đừng có gây rắc rối cho sư phụ đấy nhé."
"Ể ềềề!? L-Lynette ơi~"
Thế là cả 4 người Haise, Aeria, Eclipse và Claire cùng nhau hướng về điểm hẹn.
…
Địa điểm bọn họ hướng đến là cổng đông của Vương quốc Heiberg.
Bên cạnh cổng đông có 2 chiếc xe ngựa dạng giường nằm cỡ lớn cùng 2 con chó khổng lồ.
Claire và Aeria là những người nhận ra đầu tiên.
"Kìa, kia chẳng phải là Snow Dog sao?"
"Đúng thật này. Nhưng mà nhưng mà, lông của chúng ngắn tí xíu hà?"
Bên cạnh xe ngựa là Sasha, Reynold, Tycoon, Piasola và Robin. Ngoài ra còn có Hijiri cùng Presea đang gặm thịt có xương.
Toàn bộ 11 người đã tập hợp đông đủ. Sasha lên tiếng:
"Tất cả đã tập hợp đủ rồi nhỉ. Vậy thì từ đây, chúng ta sẽ xuất phát về hướng đông… hướng tới Tàn Tích Krishna, hầm ngục nơi bùng phát hiện tượng Stampede."
"Có tui!! Tui có câu hỏi cho Sasha nè!! Mấy con chó đó có phải là Snow Dog không vậy…?"
Thắc mắc của Aeria đưa ra khiến Claire lộ rõ vẻ mặt xịu xuống kiểu "Tớ cũng đang định hỏi câu đó mà~".
Người trả lời câu hỏi lại là Tycoon.
"Không phải Snow Dog đâu. Đây là 'Grandog', một biến thể phụ của Snow Dog. Lần này tôi mang theo 2 con do công hội [Sacred] nuôi dưỡng. Điểm tuyệt vời của giống này là chúng có thể lực, sức chiến đấu và sức kéo vượt trội hơn hẳn so với ngựa. Loại xe kéo giường nằm cỡ này, chúng dư sức kéo một lúc 10 chiếc."
"Hềề~"
Aeria và Claire cùng tiến đến xoa đầu hai con Grandog.
Reynold hào hứng nói:
"Hê hê hê, thực ra chính tay anh nuôi hai đứa này từ nhỏ đấy. Con này tên là Uno, còn con kia là Sano."
"Gâu… gừừừ…"
"Oa, đáng yêu quá… xoa xoa này."
"Gâu gâu!"
Hai con Grandog ngoáy tít cái đuôi của mình.
Sasha hắng giọng một tiếng.
"Xe ngựa có tất cả 2 chiếc. Xe của Uno là xe giường nằm, còn xe của Sano được thiết kế để làm không gian sinh hoạt. Cả hai đều có 2 tầng, phần khung gầm cũng được thợ rèn tộc Dwarf bên phía tớ gia cố lại theo đơn đặt hàng riêng. Ngay cả khi đến Ma giới thì chúng vẫn sẽ phát huy tác dụng tốt thôi."
Uno và Sano vốn dĩ được dự định sẽ cho vào Hộp vật phẩm dành cho sinh vật sống.
Chiếc xe giường nằm có tổng cộng 10 chiếc giường chia đều cho cả tầng 1 và tầng 2. Còn chiếc xe sinh hoạt thì tầng 1 là phòng sinh hoạt chung, tầng 2 là phòng ăn.
"Được rồi, có ai có câu hỏi gì nữa không? Nếu không thì mọi người cứ leo lên chiếc xe mình thích đi."
"Oáp, tớ no căng cả bụng rồi, tớ lên xe giường nằm ngủ trước đây."
Hijiri vừa ngáp vừa đi về phía xe giường nằm. Các thành viên khác cũng lần lượt bước lên xe.
Haise nhìn về phía cổng đông. Sasha tiến lại đứng cạnh cậu.
"…Haise, cuối cùng cũng đến lúc rồi nhỉ."
"Ừ. Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ, nơi cuối cùng… Có lẽ đây sẽ là một chuyến phiêu lưu chưa từng có từ trước đến nay."
"Nhưng trước đó, chúng ta phải giải quyết hiện tượng Stampede đã."
"…Chuyện đó thì tôi chẳng lo lắng chút nào. Cậu nhìn xem."
Nhìn về phía hai chiếc xe ngựa, ở đó quy tụ những gương mặt lẫy lừng.
Nói họ là những thành viên mạnh nhất Vương quốc Heiberg cũng không hề quá lời. 11 con người sẽ chinh phục Ma giới.
Haise cất lời:
"Đã đến lúc chứng minh sự 'mạnh nhất' của tôi và sự 'tuyệt vời nhất' của cậu rồi. Sasha… cậu đã chuẩn bị tinh thần chưa?"
"…Hừm. Tất nhiên rồi."
Sasha đưa nắm đấm ra, Haise cũng chạm đấm với cô.
"Trước mắt là trận Stampede. Nào, giải quyết nhanh gọn nó thôi."
"Ừ, tớ hoàn toàn không nghĩ mình sẽ thua đâu."
Chuyến hành trình tới Ma giới, cùng trận chiến nhằm ngăn chặn Stampede chuẩn bị bắt đầu.


