Cả nhóm đã tới Thánh Quốc Thập Tự Adramelek.
Trước cổng chính, nhóm Haise bước xuống xe ngựa và bắt tay 2 người hỗ trợ.
"Cảm ơn hai người đã giúp đỡ. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến tiểu thư Maryabel nhé."
"Vâng ạ. Chúng tôi cũng đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ. Chúc quý khách thượng lộ bình an trên chặng đường phía trước."
"Ừ, hai người cũng… mà thôi, chắc chẳng cần phải lo cho hai người đâu nhỉ."
Hai anh em người hỗ trợ cúi đầu chào rồi quay xe trở về.
Nhìn theo cỗ xe ngựa đang xa dần, Hijiri lên tiếng:
"A~a, cỗ xe thoải mái thế mà. Giá mà họ đợi rồi chở tụi mình về luôn Vương quốc Heiberg thì tốt biết mấy~"
"Đừng có đòi hỏi thế. Nếu muốn đi một chuyến hành trình thoải mái đến vậy thì lúc về cậu cứ thuê người hỗ trợ là được chứ gì."
"Cũng là một ý hay đấy nhỉ. Fufu, lúc về chắc tớ sẽ làm thế thật~"
Hijiri tỏ ra vô cùng hân hoan.
Haise thì chẳng mấy bận tâm đến chuyện đó, cậu cất lời với Claire và Lynette - hai cô gái đang ngẩn người ngước nhìn Đại Thập Tự, biểu tượng của Thánh Quốc Thập Tự Adramelek:
"Trước tiên chúng ta sẽ tìm chỗ trọ. Sau đó thì hai đứa có thể tự do hoạt động."
"…"
"…"
"Này. Hai đứa có nghe tôi nói không đấy?"
"A, x-xin lỗi sư phụ… Cái đó, tuyệt quá ạ."
Lynette chỉ tay về phía Đại Thập Tự.
Claire cũng đang ngơ ngác ngắm nhìn, còn Laplace thì chắp hai tay, thậm chí còn quỳ gối xuống cầu nguyện.
"…Chúng ta có thể tới gần tham quan. Presea, cậu dẫn bọn họ đi giùm nhé."
"Cũng được thôi, nhưng tối nay cậu phải uống rượu với tớ đấy nhé? Tớ phải lấy chừng đó thù lao mới chịu."
"…Ừ, sao cũng được."
"Thế thì thế thì!! Tớ sẽ đi cùng Haise!! Tớ muốn phục thù Satahiko!!"
"Cậu này, hôm nay tôi chỉ đi làm thủ tục đăng ký thôi. Có khi phải mất mấy ngày mới gặp được đấy."
"Hả~? Vậy thì dùng quyền lực đi!! Cứ bảo là hai mạo hiểm giả cấp S hạng 1 và hạng 3 là tớ với cậu tới nơi rồi là được chứ gì!!"
"…Tôi sẽ báo tên. Nhưng tôi không có ý định dùng cái đó để can thiệp thứ tự đâu."
Khi Haise bắt đầu cất bước, Presea liền sóng đôi đi bên cạnh, còn Hijiri thì cằn nhằn đi theo sau.
"Sư tỷ, sư tỷ ơi, mình phải đi thôi!!"
"Hả!? Á… m-mải ngắm đến ngẩn cả người. Sư phụ ơi, cây thập tự đó tuyệt quá… Ơ, sư phụ đâu rồi?"
"Sư phụ đi mất rồi ạ!! Chị Laplace cũng mau lên đi!!"
"Xin hãy chờ cho, tôi vẫn đang trong lúc dâng lời cầu nguyện…"
Cả nhóm Haise đã tới Thánh Quốc Thập Tự Adramelek.
Họ tiến bước để đi gặp Crossfald, người đồng đội cuối cùng của Nobunaga.
…
Sau khi tìm được chỗ trọ, Haise liền rời đi.
Hijiri cũng đi theo cậu, để lại 4 người Presea, Claire, Lynette và Laplace.
Bước ra bên ngoài nhà trọ, Presea lên tiếng:
"Chúng ta có thể đến gần Đại Thập Tự, biểu tượng của Thánh Quốc Thập Tự Adramelek đấy. Tôi sẽ dẫn đường."
"Oa, chị Presea am hiểu nơi này quá nhỉ?"
"Cũng tàm tạm thôi."
Khi Presea cất bước, 3 người còn lại liền đi theo.
Lynette vừa ngó nghiêng xung quanh vừa nói:
"Nơi này có nhiều tòa nhà màu trắng tinh thật đấy ạ."
"Bởi vì nơi này được ví là quốc gia nơi Thần linh giáng thế mà. Nghe nói Thần linh rất thích màu trắng."
"Chà, màu trắng…"
Những tòa nhà màu trắng, con đường lát đá cũng màu trắng. Ngay cả đèn đường cũng được sơn màu trắng, tạo nên một cảnh quan phố xá vô cùng kỳ lạ.
Nơi đây có khá nhiều con dốc ngược lên, khiến Lynette phải quệt mồ hôi.
"Con dốc này khá là dốc đấy ạ."
"Thế sao? Chị thấy bình thường mà."
"Tại sư tỷ rèn luyện nhiều thôi… Chị nhìn xem, ngay cả chị Laplace cũng…"
"Hà, hà, hà… th-thần linh ơi."
Laplace đang phải chật vật với con dốc ngược.
Presea và Claire đều là mạo hiểm giả nên dốc cỡ này chẳng thể làm khó được họ.
Claire tiến tới phía sau Laplace rồi đẩy lưng cô ta.
"Rồi rồi, cố lên nào!!"
"Ôôô, thế này thì nhẹ nhõm quá."
Tốc độ di chuyển tăng vọt hẳn lên, 4 người đã đến được quảng trường nhìn ra Đại Thập Tự.
Đại Thập Tự - biểu tượng của Thánh Quốc Thập Tự Adramelek. Phía sau nó là một cánh đồng bằng rộng lớn.
Claire vừa quan sát cánh đồng bằng vừa nói:
"Phía trước đồng bằng… là nghĩa trang phải không ạ?"
"Ừ. Phía sau nó chính là Nghĩa Địa Hủy Diệt… một trong những vùng đất nguy hiểm bậc nhất của nhân giới. Hơn 1 năm trước, tôi, Haise, Hijiri cùng 5 người nhóm Sacred đã từng chinh phục nơi đó."
"Thích thật đấy. Giá mà lúc đó em cũng được đi cùng mọi người thì hay biết mấy."
"Cho em hỏi, chị Presea… Cây thập tự đó chỉ đơn thuần là to lớn thôi sao ạ?"
"Không phải đâu. Đó là thứ giống như kết giới bảo vệ thị trấn được tạo nên từ sức mạnh của nhiều loại năng lực khác nhau. Nếu nhìn từ phía bên kia cây thập tự thì em sẽ hiểu… nó vừa có hiệu quả che giấu sự tồn tại của thị trấn, vừa có tác dụng xua đuổi ma thú đấy."
"Hế~, tuyệt thật đấy ạ."
Ba người đứng ngắm nhìn cây thập tự một lúc thì Laplace - kẻ đã biến mất từ lúc nào không hay - quay trở lại.
"Fufufu, tôi đã mua được rất nhiều món quà lưu niệm tuyệt vời. Hãy nhìn xem, cây thập tự mini mô phỏng theo Đại Thập Tự này… Tôi sẽ đeo nó trước ngực như một trang bị mới của mình."
Trước ngực Laplace quả nhiên đang đeo một chiếc thập tự mini. Cô ta nâng nó lên trên tay rồi bắt đầu lặng lẽ cầu nguyện.
Nhìn ra xung quanh, quảng trường có rất nhiều gian hàng bày bán, khiến bụng Lynette reo lên thành tiếng.
"A~…"
"Fufu. Hay là chúng ta ăn trưa nhé."
"Em muốn ăn đồ ngọt ạ!! Chị Laplace thì sao?"
"Thần linh đã phán… 'Ta thích đồ ngọt lắm'."
4 người dạo quanh các gian hàng và lấp đầy cái bụng đói.
Vừa đi vừa nhâm nhi đồ ăn, Lynette cất lời:
"Thật sự toàn là những chuyện vui vẻ thôi. Em… liệu có được hạnh phúc thế này không nhỉ?"
"Tất nhiên là được rồi. Lynette này, đời người chỉ có 1 lần thôi, không tận hưởng thì thiệt thòi lắm đấy."
"Đúng vậy đúng vậy!! Em cũng nhờ có sư phụ và mọi người mà lúc nào cũng vui vẻ!! Còn được đi một chuyến du lịch tuyệt vời như thế này nữa, em hạnh phúc lắm luôn ạ!!"
Tuy nói chính xác thì đây không phải là một chuyến du lịch, nhưng trừ Haise ra thì ai nấy cũng đang chơi đùa hết mình.
Lynette cũng thấy khoảng thời gian này vô cùng vui vẻ.
"…Em phải cảm ơn sư phụ mới được. Mọi chuyện thực sự đều nhờ có sư phụ."
"Thế thì khi nào cậu ấy quay về, chúng ta mời cậu ấy đi ăn một bữa nhé. Fufu, nhưng ăn xong thì sẽ đến giờ cậu ấy uống rượu với tôi đấy."
"A~!! Thích thật đấy, chị Presea, em cũng…"
"Không được."
4 người vừa vui vẻ trò chuyện vừa tận hưởng trọn vẹn không khí tại Thánh Quốc Thập Tự Adramelek.


