Về truyệnDị Giới Dân Chủ
Chương 318

Chương 318 · 359 chương

Chapter 318: Hành Trình Tìm Hiểu Về Nobunaga (12) | Nghỉ Ngơi

Quán trọ [Komorebi Mơ Mộng].

[note110285]

Đây là một nhà trọ đặc biệt cao cấp thuộc Công hội [Thiên Đường Của Ước Mơ, Hy Vọng Và Tình Yêu - Fantastic Fantasia], một tòa nhà 13 tầng vô cùng bề thế. Dưới tầng hầm có hồ bơi, còn tầng trên cùng là một quán bar.

Dù là nhà trọ siêu sang với mức giá lên tới 270 đồng vàng một đêm, Haise vẫn không mấy bận tâm về giá cả mà trả thẳng tiền cho 4 người… Nhờ vậy, Claire, Lynette và Laplace đang lần đầu tiên tận hưởng trọn vẹn một nơi lưu trú siêu cấp đắt đỏ.

Hiện tại, cả 3 đang diện đồ bơi vui đùa ở hồ bơi dưới tầng hầm.

Vừa thong thả nổi bồng bềnh trên mặt nước cùng chiếc phao bơi, Claire vừa thốt lên:

"Chà, được ở lại một nhà trọ cao cấp thế này tận mấy ngày liền đúng là tuyệt vời thật đấy!!"

"Vâng. Tất cả đều nhờ có sư phụ cả."

Lynette mặc một bộ đồ bơi một mảnh màu xanh lá. Cô mỉm cười rạng rỡ rồi nhấp một ngụm đồ uống nhiệt đới.

Nằm dài trên chiếc thảm, Laplace cất lời:

"Tài sản của ngài Dark Stalker thật đáng sợ. Nơi cao cấp thế này thì người thường làm sao dám mơ tới, mà dù có là kẻ giàu có thì cũng chẳng mấy ai lưu trú liên tục được. Vậy mà ngài ấy lại quyết định chọn phòng không chút đắn đo, rồi chi thẳng tiền cho cả 3 chúng ta… Thần linh có phán: 'Lòng cảm kích dâng trào như mưa bão'."

Dù chẳng ai hiểu ý nghĩa câu đó là gì, nhưng rõ ràng Laplace cũng đang rất vui vẻ.

Đột nhiên, Lynette lên tiếng:

"Sư tỷ, nhắc mới nhớ… Chị Presea với chị Hijiri đâu rồi ạ?"

"Ưm, hình như hai người họ đến đấu trường rồi thì phải. Hôm qua chị Hijiri thắng liền 10 trận ở giải đấu loại trực tiếp nên thành anh hùng của đấu trường luôn rồi. Chắc là được đà lấn tới nên hôm nay chị ấy bảo sẽ làm một cú 100 trận thắng liên tiếp đấy~"

"Hừm. Quả nhiên thực lực của Hạng 3 không phải dạng vừa… Thần linh cũng phải kinh ngạc."

Khả năng cao là Presea đi theo để trông chừng.

Rồi Claire lại tiếp lời:

"Sư phụ thì đang nhốt mình trong phòng để tra cứu thông tin, với lại nghe đâu vài ngày nữa người mới chuẩn bị xong chuyến xe ngựa đi thẳng đến Thánh Quốc Thập Tự Adramelek, nên giờ chúng ta phải tận hưởng thiên đường này thôi!!"

"Dạ… sư tỷ."

"Sao vậy?"

"Em… muốn đáp lại ơn nghĩa cho sư phụ chút gì đó."

"Đ-Đáp lại ơn nghĩa sao?"

Claire bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột ấy.

Lynette khẽ ngập ngừng nói, vẻ mặt hơi ngượng ngùng:

"Em… em nghĩ việc mình có thể sống những ngày tháng vui vẻ và đầy ý nghĩa thế này đều là nhờ có sư phụ. Em… em muốn làm điều gì đó để đáp lại anh ấy… Nhưng thứ duy nhất em có thể làm lại chỉ là rèn 'kiếm', mà sư phụ lại chẳng dùng kiếm bao giờ… Thế nên em mới chẳng làm được gì cả."

"H-Hừm… Đáp lễ sao?"

Đáp lại ơn nghĩa của sư phụ.

Claire chưa từng nghĩ đến chuyện này bao giờ.

Đúng lúc đó, Laplace nở một nụ cười ranh mãnh.

"Fufu. Khi một người phụ nữ muốn đáp ơn một người đàn ông, thứ khiến đối phương vui nhất chỉ có một…"

"Hả… C-Cái gì cơ ạ?"

"Chính là… 'thân thể'."

"…Thân thể?"

Lynette nghiêng đầu thắc mắc.

"Thần linh có phán: 'Hãy kích thích bản năng của giống đực'… Hừm, Claire thì sở hữu một cơ thể săn chắc gọn gàng, còn Lynette thì… Chà chà, cũng nảy nở phết đấy nhỉ. Chắc do dinh dưỡng đầy đủ nên mới phát triển tốt thế sao."

"…"

"Fufu… Hết cô Heracles rồi đến hai cô, toàn là con nít. Thôi thì để tôi truyền dạy cho hai cô chút 'Tri Thức Thần…' à không, 'Tri Thức Thánh Thiện'. Rồi hai cô hãy dùng chính tri thức đó để 'đáp lễ' cho ngài Dark Stalker."

"V-Vâng…"

Cả Claire lẫn Lynette đều ngơ ngác nghiêng đầu vì chẳng thể hiểu nổi ý của Laplace.

…

Lúc này trong phòng, Haise đang tổng hợp lại toàn bộ thông tin thu thập được từ trước tới nay.

Trên mặt bàn là cuốn nhật ký của Nobunaga. Cậu lật từng trang, nhưng không có phần nào mới đọc được.

"…Nhắc mới nhớ, dạo này những trang đọc được ít đi hẳn."

Trước đây, đôi khi chỉ vì một lý do ngẫu nhiên nào đó mà số trang đọc được lại tăng lên, nhưng dạo gần đây thì hoàn toàn không có.

Cậu từng nghĩ liệu cuốn sách này có chứa đựng ý chí riêng hay không, nhưng nhìn kiểu gì thì đây cũng chỉ là một cuốn nhật ký bình thường.

"…Là do tôi không còn cần đến nó nữa sao. Hay là…"

Gần đây cậu cũng chẳng còn lật xem lại nữa.

Dù có nghe đến cái tên Kamishiro Leonhardt Hideyoshi thì cuốn sách cũng chẳng hề có phản ứng gì.

Giờ đây, cuốn nhật ký của Nobunaga đối với cậu giống như một món bùa hộ mệnh. Haise cầm lấy nó.

"Nobunaga, người sở hữu 'Năng lực' giống hệt mình. Một con người đến từ thế giới khác, sử dụng thứ vũ khí gọi là 'súng'… Rốt cuộc ông ta là ai? Mình muốn tìm hiểu nhiều hơn về ông ta. Nếu đến Ma giới, liệu mình có thể gặp được hậu duệ của ông ta không…? Ma Vương… không, phải là Đại Ma Vương mới đúng."

Hideyoshi.

Cầm cuốn nhật ký trên tay và ngẫm nghĩ về cái tên đó… trong lòng cậu trỗi dậy một cảm giác thật kỳ lạ.

"Kỳ lạ thật. Cảm giác như… mình nhất định phải gặp bằng được tên Đại Ma Vương Hideyoshi đó vậy."

Tất cả lời giải đáp đều nằm ở Ma giới.

Haise đặt cuốn nhật ký xuống bàn rồi tựa lưng vào ghế.

Nơi cửa sổ chiếu vào ánh nắng mặt trời rực rỡ khắp gian phòng. Có vẻ như trời đã gần trưa.

Cậu xoa xoa cái bụng đang đói cồn cào rồi đứng dậy.

"…Mấy đứa kia chắc đang mải chơi rồi. Được rồi… đi kiếm cái gì bỏ bụng thôi."

Đúng lúc Haise đứng dậy vớ lấy chiếc áo khoác định bước ra khỏi phòng thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Cậu mở cửa ra thì thấy Claire đang đứng đó… trong bộ đồ bơi.

"S-Sư phụ!!"

"Cô làm cái gì với bộ dạng đó thế… Quần áo đâu rồi?"

"Em đến để đáp ơn sư phụ đây ạ!!"

"Hả?"

"L-Lynette vẫn còn quá nhỏ nên em sẽ làm trước!! Ưm… n-nếu là sư phụ thì em chấp nhận ạ!!"

"…Hả?"

Hoàn toàn không thể hiểu nổi rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Trong lúc Haise còn đang ngơ ngác thì Claire đã bước thẳng vào phòng, rồi đột ngột định cởi phăng bộ đồ bơi ra.

"Hả? Cô… cô đang làm cái trò vớ va vớ vẩn gì thế?"

"Ưm… e-em nghĩ làm thế thì sư phụ sẽ vui… Dù sao sư phụ cũng là đàn ông, còn em lại là phụ nữ… ưm, uuu."

Mặt Claire đỏ gấc, hai tay run lên bần bật.

Tuy chẳng hiểu chuyện gì nhưng rõ ràng là cô nàng đang tính làm "trò bậy bạ" gì đó.

Haise giơ tay gõ nhẹ một cái vào đầu Claire.

"Ái!"

"…Giải thích cho đàng hoàng xem. Cô đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế?"

"Ưm thì…"

Claire bắt đầu ấp úng kể lại mọi chuyện.

Từ việc Lynette muốn đáp ơn Haise, Claire cũng định hưởng ứng theo, cho đến việc Laplace xúi giục "đàn ông được làm thế sẽ rất thích", rồi Claire cho rằng Lynette còn quá nhỏ nên đã tự mình đứng ra làm tiên phong.

Nghe xong câu chuyện, Haise chỉ biết thở dài thườn thượt ôm đầu.

"…Thật là. Tôi đâu có cần mấy cái đáp ơn kiểu đó. Cô và Lynette đều là đệ tử của tôi. Chăm sóc đệ tử là trách nhiệm của người làm sư phụ…"

Nói đến đó, Haise mới sực nhận ra:

"…Không ngờ mình lại có thể thốt ra mấy lời này một cách tự nhiên như vậy…"

Cậu lắc đầu rồi xoa nhẹ đầu Claire.

"Nếu muốn đáp lễ thì cô với Lynette cứ dẫn tôi đến quán ăn nào ngon ngon là được rồi. Thôi, đừng có khóc nữa."

"Hức hức… Sư phụ ơi, em… em…"

"Được rồi, quay về chỗ Lynette đi. Tẹo nữa gặp nhau ở tầng một."

"Vâng ạ…"

Haise lấy chiếc khăn tắm lớn quấn lên người Claire rồi tiễn cô ra khỏi phòng.

Sau đó, cả ba gồm Haise, Claire và Lynette cùng nhau đi ăn tại một nhà hàng cao cấp… và tận hưởng khoảng thời gian vô cùng vui vẻ.

…

Dùng bữa xong, Haise tiến thẳng về phía phòng của Laplace.

Laplace lúc đầu vẫn còn cười nói hớn hở, nhưng ngay khi nhìn thấy vẻ mặt của Haise thì nụ cười lập tức tắt ngấm.

"Đ-Đại nhân Dark Stalker… S-Sao vẻ mặt ngài đáng sợ thế ạ."

"Này, đừng có nhồi nhét mấy thứ linh tinh vào đầu Claire với Lynette. Đi theo tôi, đến lượt chịu phạt rồi đây."

"Tr-Trừng phạt sao…"

"Tôi vừa hỏi lễ tân rồi. Nghe đâu ở đây cũng có tiệm mát-xa. Có hẳn một liệu trình đặc biệt kết hợp giữa lôi ma pháp và bấm huyệt để kích thích toàn bộ các huyệt đạo trên cơ thể. Mang tên [Dạo Chơi Địa Ngục]… Tôi đã đặt sẵn một gói 3 tiếng rồi."

"Hả, hở… Th-Thần linh có phán rồi đấy ạ? 'Sẽ chết mất'…"

"Đó là hình phạt vì đã làm đệ tử của tôi phải khóc. Mấy cái tri thức vớ vẩn kiểu đó khi nào người ta hỏi thì mới được trả lời. Với lại, bọn chúng vẫn còn quá nhỏ."

"Ư… Hức… T-Tôi xin lỗiiiiiiii!!"

Tại tiệm mát-xa, tiếng la hét thảm thiết của Laplace vang vọng khắp nơi.

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!"

Do Haise đã dặn trước với nhân viên bấm huyệt rằng "Dù cô ta có khóc lóc gào thét thế nào cũng tuyệt đối không được dừng lại", thế nên Laplace đã thực sự được trải nghiệm một chuyến "dạo chơi địa ngục" đúng nghĩa.

Bạn đã đến cuối chương 318.

Không gian đọc của bạn