Về truyệnDị Giới Dân Chủ
Chương 299

Chương 299 · 372 chương

Chapter 299: Trong Lúc Đó, Sasha...

"Chà chà… Chất liệu mà đã thuộc hàng nhất phẩm thì khoác cái gì lên người trông cũng nổi bật nhỉ."

Karly Pulan mỉm cười khoái trá.

Đứng trước mặt cô ta là Sasha. Thế nhưng lúc này, cô đang đỏ bừng mặt, một tay che ngực, tay kia kéo chiếc váy quá ngắn cố gắng che đi đùi.

Đó là một bộ trang phục kỳ quặc. Phần ngực khoét sâu, trễ nãi đến mức chỉ cần cử động nhẹ một chút thôi là tưởng như sẽ "tràn ra" ngoài.

Váy ngắn đến mức sắp nhìn thấy cả đồ lót. Đã vậy, mái tóc bạc dài còn được buộc thành hai bên.

Sasha rưng rưng nước mắt lườm Karly Pulan.

"B-Bộ trang phục trơ trẽn thế này, cô tính bắt tôi làm gì hả!!"

"Có bắt cô đi bán d*m đâu mà lo. Đây là quán dịch vụ tiếp khách lành mạnh đấy. Fufu, cô có kinh nghiệm làm phục vụ chưa?"

"Kh-Không có… Từ sau khi nhận được 'Năng lực', tôi chỉ toàn làm mạo hiểm giả thôi."

"Fufu, thú vị đấy… Vậy thì hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cô."

Hiện tại, Sasha đang ở trong phòng thay đồ của "quán".

Cô bị Karly Pulan dắt tới đây, đột ngột bị bắt thay bộ trang phục này và tình cảnh thành ra thế này đây.

Sasha ngượng ngùng lườm, nhưng Karly Pulan cất lời:

"Không thích thì cô cứ việc bỏ cuộc. Có điều lúc đó, phương tiện để đến Ma giới cũng biến mất luôn thôi."

"Ư…"

"Nói cho cô biết nhé. Chẳng có ý nghĩa sâu xa gì trong công việc này đâu. Một nửa là để trả đũa việc cô đã đánh bại [Tứ Thập Đại Đạo Alibaba] của ta, còn một nửa còn lại là do ta muốn chơi xỏ cô thôi. Thất Đại Mạo Hiểm Giả hạng 4 [Ngân Chiến Nữ - Brynhildr] Sasha lại mặc bộ dạng trơ trẽn này đi làm phục vụ cho người ta xem… Fufu, thật là thú vị biết bao."

"…Cô đúng là kẻ tồi tệ nhất."

"Đó là lời khen tuyệt vời nhất đấy. Nào, Haise cũng đang cố gắng rồi. Cô cũng phải làm cho đàng hoàng vào. À, tiền tip thì cứ bảo khách nhét vào khe giữa đôi gò bồng đảo bự chảng đó nhé."

"N-Này… Đây có thật sự là một quán lành mạnh không đấy?"

"Ừ. Trên sân khấu vũ công nhảy múa, khách khứa thưởng thức, phục vụ thì rót rượu… Còn gì lành mạnh hơn nữa chứ?"

Karly Pulan đẩy lưng Sasha, đùn cô từ khu vực hậu trường ra ngoài sảnh quán.

Bên trong quán rất rộng rãi.

"…Gì thế này, đây là đâu chứ."

Đầu tiên, trên sân khấu, một nữ vũ công mặc trang phục thiếu vải đang nhảy múa, tạo dáng nhấn mạnh khe ngực để mê hoặc những gã đàn ông trước sân khấu… Vũ công đó là Succubus.

Kế đến là các nữ phục vụ. Chỉ toàn là phụ nữ mặc trang phục giống hệt Sasha, ai nấy đều nhanh nhẹn phân phát rượu và ghi gọi món của khách.

Sasha nhận ra:

"…Toàn bộ nhân viên đều là Succubus sao. Không lẽ nơi này là…"

Khu 9 thuộc Vương quốc Heiberg, hay còn gọi là "Khu phố hoan lạc".

Đó là nơi mà các Succubus thu thập "d*m khí".

Lúc này, một Succubus tiến về phía Sasha.

"Cậu là người mới nhỉ. Tớ là Rone. Nào, làm việc thôi… Cậu không phải Succubus à?"

"Tôi là con người."

"Thấy chủ tiệm giới thiệu nên tớ cứ nghĩ là một Succubus cao tay cỡ nào cơ… Nhưng mà, vóc dáng cậu chuẩn thật đấy."

Nữ Succubus tự giới thiệu là Rone nhìn ngực Sasha rồi gật đầu.

Sasha đỏ bừng mặt, lấy tay che ngực.

"Cậu không sao đấy chứ? Nơi này đối với Succubus thì chẳng khác nào thiên đường… nhưng với một con người bình thường, lại còn là con gái nữa thì công việc này khá là vất vả đấy? Cậu bị người khác đụng chạm có sao không?"

"Kh-Không được."

"Thế thì ra quầy bar phụ pha rượu đi. Nào nào, đi thôi đi thôi."

"A-A, ừm."

"Với lại, câu trả lời phải là 'Vâng' nhé. Dù có là người do chủ tiệm giới thiệu thì ở đây cậu vẫn là tân binh đấy."

"V-Vâng…"

Cớ sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ.

Sasha thở dài, rảo bước về phía quầy bar.

…

Công việc chỉ là pha rượu đơn giản và làm đồ nhắm.

Có vẻ như quan điểm ở đây không phải là nhâm nhi thưởng thức rượu tại quầy bar, mà chỉ cần vừa ngắm nhảy múa vừa say là được, nên người ta không quá cầu kỳ về rượu.

Đã vậy, toàn là cocktail đơn giản nhưng giá lại đắt cắt cổ.

Sasha vừa dùng thanh khuấy cocktail vừa hỏi nữ Succubus đứng bên cạnh.

"Một ly thế này mà tận 7 đồng tiền bạc sao… Bình thường cùng lắm chỉ 5 đồng tiền đồng thôi mà."

"Chà, ở đây cái gì cũng đắt đỏ cả."

Nữ Succubus đó tên là Enri.

Enri thành thạo xếp đồ ăn khô ra đĩa rồi đặt lên quầy. Chúng được mang tới cho một vị khách nam giới trông khá đậm người cùng với ly rượu do Sasha pha.

Enri lên tiếng:

"Cậu tên Sasha đúng không. Cậu là con người, nhưng… có làm 'dịch vụ' không?"

"…?"

"Mấy phòng đằng kia kìa."

Nơi Enri chỉ tay vào là những cánh cửa nằm dọc theo bờ tường.

Nhiều cánh cửa giống hệt nhau xếp thành hàng đều đặn.

Ngay lúc đó, cô gái Succubus vừa mang đồ nhắm cùng rượu khi nãy dắt vị khách nam đi vào bên trong.

"…Căn phòng đó là sao?"

"Vào đó để nhận 'tinh khí'. Đàn ông thì được vui vẻ, còn Succubus thì có bữa ăn ngon lành… Fufu, buôn bán hời thật đấy."

"…Kh-Không lẽ nào."

Tưởng tượng ra "chuyện gì đang diễn ra" phía sau cánh cửa đó, Sasha đỏ bừng mặt.

Theo nhiều nghĩa khác nhau, quán này quả thực là kích thích quá mạnh.

"Này Sasha. Cậu sẽ làm việc ở đây bao lâu?"

"Tạm thời là 1 tháng… mỗi ngày."

Cô đã giải thích tình hình cho công hội Sacred.

Làm việc dưới trướng Karly Pulan, đổi lại cô ta sẽ đưa cô đến Ma giới.

Hiện tại, đứng đầu là Reynold, công hội Sacred đang tiến hành thu thập thông tin về Trường Sơn Necrofantasia và chuẩn bị tiến tới Ma giới.

Công việc của Sasha là làm việc ở đây trong 30 ngày.

"Này, nếu cậu làm dịch vụ thì nhớ báo trước nhé? 'Tinh khí' của đàn ông vừa là thức ăn của Succubus, vừa là khoái cảm tối thượng đấy."

"Kh-Không làm đâu!! Tôi không có ý định làm mấy chuyện như thế!!"

"Thế sao? Vóc dáng đẹp thế này mà… Ơ kìa?"

"…C-Cái gì chứ. Sao lại nhìn chằm chằm người khác thế."

Enri bật cười khúc khích, lấy ngón tay vỗ nhẹ lên ngực mình.

"Không che ngực lại à?"

"Hả?"

Nghe vậy, cô nhìn xuống ngực mình… đôi gò bồng đảo đầy đặn đã tràn cả ra ngoài áo.

Sasha hốt hoảng che lại, dáo dác nhìn xung quanh rồi đỏ bừng mặt. Cả ngày hôm nay mặt cô lúc nào cũng đỏ gay, tưởng chừng như máu sắp phun ra từ đỉnh đầu tới nơi.

"Fufu, yên tâm đi. Mới lộ ra ban nãy thôi."

"…Tôi muốn về nhà quá."

Dù có là Thất Đại Mạo Hiểm Giả hạng 4 [Ngân Chiến Nữ - Brynhildr] đi chăng nữa, làm việc tại quán Succubus cũng chẳng có chút ý nghĩa nào.

Bạn đã đến cuối chương 299.

Không gian đọc của bạn