Khi cuộc đối thoại giữa các Thất Đại Mạo Hiểm Giả tạm lắng xuống, quốc vương Barbaros liền giơ tay.
"Vậy thì, trẫm có câu hỏi dành cho Thất Đại Mạo Hiểm Giả. Các khanh có thể chia sẻ một chút về bản thân trong tương lai không? Trước tiên là Haise, nhờ khanh đấy."
"…Tương lai."
Đối với một 'tương lai' rõ ràng, Haise không có câu trả lời.
Thế nhưng, cậu cũng từng mông lung suy nghĩ qua.
"Thần thì… sau khi chinh phục xong Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ, chắc vẫn làm mạo hiểm giả bình thường thôi. Dù sao thì cũng phải rèn luyện thêm cho cô đệ tử yếu nhớt kia, rồi lại có mấy cái yêu cầu có vẻ nguy hiểm được gửi tới nữa… Mà, thần cũng không định bảo là sẽ làm tới tận lúc chết đâu… Chỉ là cuộc đời thần vốn gắn liền với cái nghiệp mạo hiểm giả rồi…"
"Ra là vậy. Rất hợp với phong cách của khanh thật đấy…"
Vua Barbaros bật cười.
"Nhưng đừng có quên đấy nhé Haise. Khanh đang là Thiên Tước của Heiberg đấy. Mảnh đất ta định ban cho khanh sau khi giải nghệ đã được ngắm sẵn rồi đó biết chưa? À, có muốn làm gì thì tranh thủ từ bây giờ mà tính đi nhé. Làm trang trại cũng tốt, mà nuôi gia súc cũng hay. Dù khanh có đưa ra bất kỳ đòi hỏi vô lý nào thì với chiến công hiển hách của khanh, tất cả đều được chấp thuận đấy."
"…C-Cảm ơn ngài."
"Tất nhiên rồi. Cả phu nhân cũng phải đi cùng nữa đấy. Hahaha!!"
Dù có mang danh hiệu Quốc vương hay không, thì đây cũng là mẫu người đánh nhau cũng chưa chắc thắng nổi… Haise thầm nghĩ như vậy.
Và rồi, Barbaros quay sang nhìn Eclipse.
"Còn khanh thì sao, khanh nghĩ thế nào về tương lai của mình?"
"…"
Eclipse liếc nhìn Haise một cái, khẽ nhắm mắt lại… rồi từ từ mở ra.
"Thần sẽ giao lại công hội cho người nối nghiệp đáng tin cậy rồi giải nghệ. Thần cũng chẳng có mong muốn làm điều gì to tát, chỉ nghĩ bản thân sẽ sống một cuộc sống bình yên, lặng lẽ. Ờm thì… nếu như thần còn sống."
Đối với mạo hiểm giả, nguy cơ đe dọa tính mạng luôn thường trực bên mình.
Dù cho có là người đứng ở vị trí Hạng 2 như Eclipse thì cũng chẳng ngoại lệ. Biết đâu một ngày nào đó, đột ngột bị ăn một gậy của goblin rồi bỏ mạng cũng hoàn toàn có thể xảy ra.
Hijiri ngả người ra ghế vẻ chán nản, khoanh hai tay sau đầu.
"Thần thì cuộc đời gắn liền với chiến đấu rồi… Mà, thần cũng có vài dự định đấy chứ. Cơ mà cái đó là bí mật nha."
Sasha liếc nhìn Hijiri một cái.
Trước đây Hijiri từng đòi kết hôn với Haise, nhưng có lẽ cô biết nếu nói ra ở đây sẽ gây phiền phức cho Haise nên mới giữ kín. Xem ra cô cũng biết tinh ý đến mức đó.
Sasha lên tiếng.
"Thần cũng giống như Eclipse. Sau khi giao lại công hội cho người đáng tin cậy… thần sẽ bước đi trên con đường của riêng mình. Mặc dù hiện tại nói thật thì thần vẫn chưa nghĩ ra điều gì cụ thể cả."
Tương lai… Đối với Sasha, đó là một khái niệm thật mơ hồ, có thể coi là một vùng đất hoàn toàn xa lạ.
Nếu là một người phụ nữ, người ta sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn rồi sinh con đẻ cái.
Thế nhưng, cô vẫn chưa đủ trưởng thành đến mức suy nghĩ tường tận tới tận bước đó.
Ul nói với giọng điệu nhẹ nhàng.
"Thần thì chắc dùng tiền kiếm được mở một quán bar làm ông chủ quá. Dù có kinh doanh thật nhưng toàn giao phó cửa hàng cho người khác… Tự tay thần cũng nghĩ ra một đống công thức cocktail độc quyền rồi, biết đâu sau này lại… à mà giỡn thôi."
Chẳng biết anh nói thật hay nói đùa với cái kiểu phát biểu đó nữa.
Nghe câu chuyện ấy, Sigmund "Hahaha!!" cười lớn.
"Còn thần sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc!! Nếu sinh được con trai, thần sẽ truyền thừa lại toàn bộ tinh hoa kỹ nghệ cho nó. Ồ, mở một võ đường cũng không tồi đâu nhỉ. Lại còn phải điều hành công hội nữa, cuộc sống từ giờ trở đi toàn là những chuyện vui vẻ thôi!!"
Tràn ngập sự lạc quan tươi sáng. Đó chính là điểm tốt của Sigmund.
Thấy vậy, Aeria cũng bật cười theo.
"Ahahaha. Anh giai này lạc quan ghê nha. Tui thích rồi đó!!"
"Hahaha!! Cảm ơn cô nhé, cô gái trẻ Aeria."
"Aero Smith!! Chứ không phải Aeria đâu nha!!"
"Hahaha!! Xin lỗi nhé cô em Aero Smith. Cái tên đó, chắc là cái tên cô nghĩ ra vì thấy 'ngầu lòi' lúc đăng ký mạo hiểm giả đúng không?"
"S-Sao anh lại biết…!?"
"Vì tôi cũng từng làm trò tương tự và bị mẫu thân tẩn cho một trận đấy. Tôi thấy đó là một cái tên rất ngầu đấy chứ!!"
"Anh giai, quả nhiên anh hiểu tui ghê!!"
"Ừm ừm. Nào cô em Aero Smith, cô em muốn thế nào trong tương lai?"
"Hừm hừm. Tui chính là [Không Chi Chủ Tể - Skyliner] đấy nhé. Miễn là còn bay được thì tui sẽ mãi mãi bay lượn trên bầu trời!!"
"Ồ, tuyệt vời lắm!!"
Aeria và Sigmund không hiểu sao lại hợp rơ đến thế, hào hứng tới mức ngay cả Barbaros cũng chẳng thể chen ngang. Bất ngờ thật… mà cũng không hẳn, hai người này vốn có tính cách rất hợp nhau.
Có vẻ đã thỏa mãn sau khi nghe câu chuyện của từng người, quốc vương Barbaros cất lời.
"Ngay cả Thất Đại Mạo Hiểm Giả cũng đều có những suy tính riêng cho tương lai. Các mạo hiểm giả trẻ tuổi, việc vươn tay tới vinh quang trước mắt là tốt, nhưng việc vừa mạo hiểm vừa hướng mắt về tương lai cũng là một điều vô cùng quan trọng."
Barbaros nói hướng về phía các mạo hiểm giả Cấp S và Cấp A.
Tương lai… Mạo hiểm giả không chỉ đơn thuần là chiến đấu, hoàn thành yêu cầu rồi kiếm tiền.
Hành trình mạo hiểm rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc. Barbaros có lẽ muốn truyền tải thông điệp đó.
Geist bổ sung thêm.
"Lúc nãy tôi có nói số lượng mạo hiểm giả đang tăng lên, về phía Hiệp hội Mạo hiểm giả, chúng tôi cũng đang cân nhắc việc thuê các mạo hiểm giả đã giải nghệ làm giảng viên, tạo ra một nơi để học cách sử dụng năng lực và phương pháp chiến đấu. Giống như ngôi trường dành riêng cho mạo hiểm giả ở Thánh Quốc Thập Tự Adramelek vậy."
Đây là lần đầu tiên Haise được nghe chuyện này.
Trước đây Geist từng tới Thánh Quốc Adramelek, có lẽ một phần lý do cũng là để đi tham quan ngôi trường đó.
Sau khi phần câu hỏi của Barbaros kết thúc, buổi họp chuyển sang phần đặt câu hỏi của các mạo hiểm giả dự thính.
Các mạo hiểm giả Cấp S được chỉ định lần lượt trả lời từng câu hỏi.
"Cho hỏi, ngài Eclipse… Ờ thì, làm thế nào để gia nhập vào công hội [Bạc Minh Tinh - Silver Vesperia] của ngài ạ?"
"Xin hãy đến Vương quốc Plumeria nhé."
"Cho hỏi, để gia nhập Công hội [Sacred] thì…"
"Xin lỗi. Hiện tại chúng tôi không tiếp nhận đơn xin gia nhập công hội."
Bão câu hỏi dồn dập đổ dồn về hai nhân vật chính là Sasha và Eclipse.
Đặc biệt là toàn mấy câu hỏi hiển nhiên kiểu làm sao để gia nhập công hội. Có vẻ mục đích của họ là phát biểu ở đây để được ghi nhớ tên tuổi thì đúng hơn.
Mấy câu hỏi kiểu đó cứ tiếp diễn liên tục khiến Haise bắt đầu cảm thấy chán ngấy, thì đúng lúc ấy…
"Mạo hiểm giả Cấp A Presea. Có câu hỏi dành cho Haise…"
"…"
Haise sực nhớ ra vẫn còn cô nàng này ở đây.
Vừa đưa ánh mắt sang, Presea đã đứng dậy.
"…Haise. Cậu có thể cho tớ biết món ăn yêu thích của cậu được không."
"…Hả?"
"Phải có chứ. Ít nhất là một món."
"…"
"Rõ ràng quá rồi còn gì. Là bánh pancake đúng không, bánh pancake ấy. Cái loại rưới ngập mật ong và kem tươi ấy!!"
"Cô im miệng đi. Với cả không phải."
Hijiri trêu chọc. Presea có vẻ cũng chẳng thèm để tâm đến lời chọc phá đó.
Dù sao biết cũng chẳng sao nên Haise nói.
"…Tôi thích bánh mì kẹp thịt."
"Bánh mì kẹp thịt… tớ hiểu rồi."
"Này, cô đang tính làm gì đấy."
"Đâu có gì? Câu hỏi của tớ đến đây là hết."
Presea ngồi xuống.
Những 'thiếu nữ' nhạy bén có mặt tại đây đều thầm nghĩ "Cô ta định làm cho cậu ấy ăn chắc luôn".
Chuyện Presea dành sự đối xử đặc biệt cho Haise vốn đã là một chủ đề khá nổi tiếng rồi.
Và rồi, Claire giơ tay.
"Có em!! Em có câu hỏi dành cho sư phụ ạ!!"
"…"
Haise có một linh cảm chẳng lành chút nào.
Claire nói với vẻ mặt cực kỳ hào hứng.
"Sư phụ hãy cho em biết mẫu bạn gái yêu thích của sư phụ đi ạ!!"
"Bác bỏ."
"Sao lại thế!? Thật tình, sư phụ hãy trả lời nghiêm túc đi chứ~"
"
Tôi sẽ sống độc thân cả đời. Hết chuyện
."
"Tàn nhẫn quá!!"
Haise trả lời cho xong chuyện. Đúng như dự đoán, Claire lại nhét vào một câu hỏi chẳng liên quan gì.
Bình thường nếu hỏi đàng hoàng chắc chắn cậu sẽ không trả lời, nên cô mới nghĩ biết đâu trước mặt Quốc vương và Geist thì cậu sẽ chịu nói… Thế nhưng dù là ở trước mặt ai đi nữa thì Haise vẫn sẽ không thay đổi.
Claire trông có vẻ khá bất mãn, nhưng ngay khi Presea búng tay một cái, miệng cô lập tức dính chặt lại.
"Mứm mứm mứm!!"
"Em hãy trật tự đi."
"Mứm mứm!!"
Chỉ riêng những lúc thế này, Haise mới cảm thấy biết ơn Presea.


