Về truyệnDị Giới Dân Chủ
Chương 254

Chương 254 · 376 chương

Chapter 254: Chinh Phục Hoàn Tất

2 ngày sau khi chinh phục [Tiểu Viên Địa Đàng].

Haise đang ngồi một mình ở nhà ăn tầng 1 của nhà trọ để đọc báo.

Tờ báo giật tít:

[Sasha của Sacred, cùng các đồng đội, đã chinh phục Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ 'Tiểu Viên Địa Đàng'!!]

Quả nhiên, người nổi bật nhất vẫn là Sasha.

Dù có đến 4 mạo hiểm giả thuộc Thất Đại Mạo Hiem Giả là Haise, Hijiri, Eclipse và Ul tham gia, nhưng xét về độ nổi tiếng tại Vương quốc Heiberg thì tất cả đều thua Sasha.

Ngay cả ở khu phố quanh thành, các mạo hiểm giả cấp S hợp tác cùng Sasha chinh phục Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ [Tiểu Viên Địa Đàng] cũng đang là chủ đề bàn tán xôn xao. Dĩ nhiên, Haise chẳng hề có chút hứng thú nào với mấy cái tiếng tăm danh vọng đó.

Trong lúc cậu đang đọc báo, Simoon đã tiến đến rót thêm trà cho cậu.

"Mời anh, anh Haise."

"Ừ, cảm ơn em."

Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi trở về từ Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ [Tiểu Viên Địa Đàng]… Vì dòng chảy thời gian bên trong [Tiểu Viên Địa Đàng] khác biệt, nên đối với nhóm Simoon, chuyến đi đó chẳng khác nào đi về trong ngày.

Hôm nay cậu quyết định nghỉ ngơi. Khi quay về báo cáo, Geist có nói rằng "Sắp tới Quốc vương Barbaros sẽ triệu tập cháu đấy".

"Haise, buổi sáng tốt lành."

"…Ừm."

Eclipse từ trong phòng bước ra.

Cô đi xuống cầu thang rồi ngồi vào bàn của Haise.

Ngay lập tức, Simoon đã mang đồ ăn sáng đến.

"Này, Haise… Hôm nay anh được nghỉ đúng không? Chuyện là… anh đi mua sắm với em nhé?"

"…"

"Kh-Không được sao…"

"…Cô đúng là biến thành người khác thật đấy. Cô của hồi gặp ở [Bạc Minh Tinh - Silver Vesperia] trông hăng máu hơn nhiều."

"Lúc đó… là do em chưa biết yêu thôi."

Cô ửng hồng đôi má rồi quay mặt đi chỗ khác.

Eclipse là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Khi một cô gái như vậy đỏ mặt, đàn ông con trai chắc chắn sẽ ngắm nhìn đến ngẩn ngơ và không khỏi xao xuyến.

Thế nhưng Haise thì hoàn toàn phớt lờ. Có điều… cậu cũng đã thay đổi đôi chút.

"…Mua gì?"

"Hả?"

"Đi mua sắm chứ gì. Tôi cũng đang cần nhờ tiệm trang bị quen thuộc bảo dưỡng lại cái áo khoác… Tiện đường thì đi cùng cũng được."

Đúng là giữa cậu và Eclipse đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Thế nhưng… với tư cách là những người đồng đội đã cùng nhau chinh phục Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ [Tiểu Viên Địa Đàng], chuyện quá khứ cậu đã gác lại toàn bộ.

Bây giờ, với tư cách là những mạo hiểm giả bình đẳng, cậu đã mở lòng ở một mức độ nhất định.

"Th-Thật sao? Hơ hơ, cảm ơn anh."

"Rèn luyện buổi sáng xong rồi đây ạ!! Sư phụ!!"

"Ồn ào quá."

"Vâng!! Á, chị Eclipse. Buổi sáng tốt lành ạ!!"

"Chào em. Hì hì."

Claire lau mồ hôi, vừa phẩy phẩy cổ áo vừa tiến về phía bàn của Haise.

"Bé Simoon ơi, em Ethan bảo muốn chuẩn bị nước tắm đấy. Em ấy muốn tắm rửa sạch sẽ cho bé Fenrir luôn."

"Em biết rồi. Em sẽ chuẩn bị cả phần ăn sáng cho chị Claire nữa nhé."

"Dạ nhờ em nha!! Á, sư phụ."

"Ừ."

"Hôm nay em muốn đến tiệm vũ khí để mài lại cặp song kiếm… Anh đi cùng em được không ạ?"

"Được thôi. Tôi cũng có việc ở tiệm trang bị."

"Tuyệt quá… Ơ kìa, chị Eclipse, chị sao thế ạ?"

"…Đâu có gì?"

Cứ thế, cả 3 người Eclipse, Claire và Haise cùng nhau ra ngoài.

Trên đường đi, chẳng hiểu sao Presea - người biết trước điểm đến - lại nhập hội, rồi cả Hijiri đang đi càn quét các quán thịt nướng cũng bám theo, tạo nên một ngày nghỉ vô cùng náo nhiệt.

…

Tối hôm đó.

Haise trốn khỏi nhà trọ, tìm đến quán bar do Ul quản lý.

Quán đã bao trọn gói, bên trong chỉ có mỗi chủ quán, Ul và Haise.

Khi cậu ngồi xuống bên cạnh Ul, chủ quán tiến đến hỏi món:

"Quý khách dùng gì ạ?"

"Rượu đắt nhất quán, cho 2 người."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Chủ quán lấy ra 2 chiếc ly Rock, dùng cây đục đá gọt băng bỏ vào ly.

Sau đó, ông lấy từ trong tủ ra một chai rượu trông vô cùng đắt tiền, cẩn thận rót vào ly.

Đưa ly rượu đặt trước mặt Haise và Ul, cả hai nâng ly lên.

Ul quay sang hỏi Haise:

"Cạn ly vì điều gì đây?"

"Vì việc chinh phục Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ 'Tiểu Viên Địa Đàng'."

"Vậy thì… cạn ly."

Cả hai không cụm ly vào nhau.

Uống cạn ly rượu, cậu liền gọi thêm ly nữa.

"…Chẳng thể ngờ cậu lại bao tôi thật đấy."

"Lời hứa mà… Với lại, tôi cũng không ghét không khí của mấy quán thế này."

"Thế à."

Lẻng xẻng

Tiếng nước đá đung đưa va vào thành ly vang lên.

Ul đặt chiếc mũ xuống bàn, cất lời với Haise:

"Này, về điều ước ở 'Tiểu Viên Địa Đàng'…"

"[Đại Sâm Lâm Từ Không Cuồng Loạn] chứ gì."

"Ừ. Cậu định đi chinh phục ngay sao?"

"Không… Trước mắt phải nhân bản tấm bản đồ đã. Sasha cũng bảo không thể đi ngay được. Với cả… tôi sẽ cùng Claire đến Vương quốc Frizd nữa."

"Cùng với bé Claire sao?"

"Ừ. Nghe bảo cô ấy muốn quay về quê hương một chuyến để hoàn thành 'chuyện còn dở dang'."

"…Này Haise."

"Ừ."

"Chuyện đó… về bé Claire ấy. Thực ra tôi có tò mò tìm hiểu riêng một chút."

"Này, đừng nói."

"…Cậu nhận ra rồi à?"

"Ai biết được. Chuyện đó cứ để chính miệng cô ấy nói ra đi. Mà… tôi cũng đoán được phần nào rồi."

"…Xin lỗi nhé."

Ul uống một hơi cạn sạch ly rượu, liền chủ động đổi chủ đề:

"Tôi sẽ tiếp tục làm mạo hiểm giả ở đây thêm một thời gian nữa. Thực ra… tôi được cô em Sasha mời."

"Sasha mời anh?"

"Ừ. Cô ấy nhờ tôi huấn luyện cho dàn xạ thủ thuộc công hội 'Sacred'."

"Anh nhận lời à?"

"Ừ thì. Suy nghĩ kỹ lại thì thực ra tôi… hình như cũng khá thích việc dạy dỗ người khác."

"…Cái quái gì thế."

Từ kinh nghiệm ở [Tiểu Viên Địa Đàng], Ul đã khơi dậy mong muốn đào tạo thế hệ nối tiếp.

"Dù sao cũng có Robin ở đây nữa. Lâu lắm rồi… tôi cũng muốn làm một người anh đúng nghĩa với con bé."

"Hừm."

Haise trả lời qua loa cho xong chuyện rồi lại gọi thêm một ly rượu nữa.

…

Tại trụ sở công hội [Sacred].

Tiệc mừng chinh phục Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ [Tiểu Viên Địa Đàng] được tổ chức rầm rộ bên trong công hội, không khí vô cùng náo nhiệt.

Lúc này, Sasha đang cùng Piasola tắm chung.

"Hừm hừm, được ở riêng với chị Sasha… Hà hà."

"Hơi thở em dồn dập quá đấy. Với lại đừng có tiến lại gần chị quá… Mà, đừng có chạm vào ngực chị nữa."

Sasha vì nhận lời khẩn cầu thiết tha của Piasola nên mới chấp nhận tắm chung.

Hiện tại, nhóm Reynold vẫn đang quẩy tưng bừng ở tăng 2.

Hình như ở tăng 2 còn đang diễn ra cuộc thi đọ tửu lượng giữa các tay bợm rượu trong công hội.

Tuy nhiên, nhân vật chính là Tycoon lại tự nhốt mình trong phòng riêng với lý do "Muốn tổng hợp lại những điều thắc mắc ở 'Tiểu Viên Địa Đàng'". Sasha cũng chỉ chi tiền cho tăng 2 rồi định đi nghỉ ngơi, nhưng lại bị Piasola lôi kéo đi tắm.

Vì không phải phòng tắm công cộng mà là phòng tắm riêng nên không gian khá chật hẹp.

Nhưng đối với Piasola thì thế này càng tốt, vì cô có thể dính chặt lấy Sasha.

"Này Sasha… Vất vả cho chị ở Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ rồi nha."

"Ừm, bên này cũng cảm ơn em vì đã trông coi nhà cửa… Dù chị rất muốn nói thế, nhưng hóa ra ở ngoài này chỉ mới trôi qua vài phút nhỉ."

Mỗi khi Sasha khẽ mỉm cười, Piasola lại ôm chầm lấy cô thật chặt.

"Em đã lo lắng lắm đấy. Dù chỉ mới vài phút trôi qua thôi… nhưng em vẫn lo lắm."

"Ừm, làm em phải lo rồi."

"Với lại… nghe nói chị đã thu thập được thông tin về 'Đại Sâm Lâm Từ Không Cuồng Loạn' rồi. Chẳng lẽ chị định đi ngay sao?"

"Không, chưa đi ngay đâu. Còn phải chuẩn bị nhiều thứ nữa."

"Thế à. Vậy lần tới em đi cùng…"

Piasola đổi tư thế, xoay người đối mặt trực diện với Sasha.

Đôi gò bồng đảo đẫy đà của cả hai chạm vào nhau khiến Sasha cứng đờ cả mặt.

"N-Này! Chị đã bảo là chị không có cái sở thích đó…"

"Hứ~… Một chút thôi thì có sao đâu nào. Đi mà chị Sasha~"

"B-Buông ra đi mà!!"

Sasha vừa tìm cách đẩy Piasola đang ghé sát môi lại gần ra xa vừa chống đỡ… Cứ đà này cô sắp phát ngất vì ngâm nước quá lâu mất.

Vậy là, chuyến phiêu lưu chinh phục Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ [Tiểu Viên Địa Đàng] của nhóm Haise đã đi đến hồi kết.

Bạn đã đến cuối chương 254.

Không gian đọc của bạn