Về truyệnDị Giới Dân Chủ
Chương 253

Chương 253 · 376 chương

Chapter 253: Chín Thử Thách [Tiểu Viên Địa Đàng] (18) - Chinh Phục, Và Rồi...

Một trong [Thất Đại Tai Ương - Catastrophe Seven], Cornadio Minotaur hoàn toàn bị tiêu diệt.

Haise tra khẩu súng lục tự động Glock 18 vào bao, khẽ thở ra một hơi dài.

"Nếu đi Solo thì chắc cũng hơi rắc rối đấy."

"Thắng rồi yeeee!!"

"Uống!?"

Chẳng ai ngờ, Claire lại lao tới ôm chầm lấy sau lưng cậu.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Haise không khỏi giật mình.

"Sư phụ!! Chúng ta thắng rồi aaaa~!!"

"R-Rồi, tôi biết rồi nên buông ra đi! Đừng có dính chặt lấy tôi thế chứ!"

Cậu gạt ra nhưng cô nhất quyết không buông. Không những thế, Claire còn chuyển sang phía trước, ôm chầm lấy cậu hết cỡ.

Mềm mại, thơm ngọt mùi con gái… Lần đầu tiên Haise nhận ra Claire đúng là đệ tử thật, nhưng cô ấy cũng là một người 'phụ nữ'.

Đúng lúc đó, Eclipse bước tới.

"…Thắng rồi nhỉ."

"Này, đừng có ngoảnh mặt đi mà nói thế chứ. Với lại dùng ma thuật của cô kéo cái đứa này ra giùm cái."

"Ừm… Phải rồi."

Eclipse búng tay một cái, Claire liền bay bổng lên không trung rồi xoay tít vòng vòng.

"U wawa wawa wa!?"

"Tiếp xúc thân thể quá đà là không được cho phép đâu. Nhỉ, Presea."

"Đúng thế. Với lại Haise, đừng có mà tít mắt lên như thế."

"Đã tít mắt bao giờ đâu. Mà mấy người thân nhau từ bao giờ thế không biết… Thật là."

Haise vừa lùi lại giữ khoảng cách thì Ul đi tới.

"Vất vả rồi. Chà chà, đúng là con bò bự thật đấy."

"Ừ…"

"Có lẽ nếu không phải cái nhóm này thì không thể tiêu diệt nổi nó đâu. Mọi người ai nấy đều hiểu rõ vai trò của mình và dốc toàn lực di chuyển. Thời gian chiến đấu chưa đầy 3 phút, cảm giác thắng dễ như chẻ tre… nhưng mà, nó mạnh thật đấy."

"Đúng vậy. Nhưng thế là Clear sạch sành sanh rồi."

Đúng lúc đó, ngay gần nơi Minotaur vừa tan biến, một cánh cửa khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện.

Sasha tiến lại gần Haise.

"Rốt cuộc thì cũng chinh phục xong… rồi nhỉ."

"Xin kiếu, đừng có thêm trận nào thế này nữa nhé. Tôi bội thực rồi."

"Hơ hơ, đúng vậy thật. Nào… chúng ta đi thôi chứ?"

Vừa định tiến lại gần cánh cửa, Hijiri đã nhảy ra chặn trước mặt Haise.

"Chờ chút đã Haise, đi luôn sao?"

"Thì đi chứ sao nữa."

"Này… Cậu còn nhớ phần thưởng cho tớ chứ? Là chiến đấu hết sức ấy. Đấu ở đây luôn không được sao?"

"Hả? Ở đây luôn?"

"Ừm. Ở đây dù có quậy phá tưng bừng thì hình như cũng chẳng ảnh hưởng tới địa hình… Tớ muốn đấu ngay bây giờ quá nè."

"…Không được. Phần thưởng là sau khi Clear cơ mà."

"Hứ… Biết ngay cậu sẽ nói thế mà. Rồi rồi, tớ biết rồi nhé~"

Hijiri xịu mặt xuống, khoác lấy tay Haise rồi ép chặt vòm ngực vào người cậu.

"…Cậu làm cái trò gì đấy?"

"Tớ đã nói rồi mà. Tớ muốn yêu và biết thế nào là tình yêu. Vì mục đích đó, tớ sẽ lợi dụng cậu."

"…"

"Chính cậu cũng lợi dụng tớ dưới hình thức phần thưởng yêu cầu còn gì. Có làm sao đâu chứ."

"Ừm…"

"Hijiri, t-tình yêu không phải là thứ đi tìm kiếm như thế đâu. Tình yêu là thứ phải tự nó đến cơ."

"Gì thế Sasha, cậu hiểu về tình yêu chắc?"

"Chuyện đó, là…"

"Không liên quan thì kệ tớ đi nhé. Tớ đang rất nghiêm túc để trở nên mạnh hơn đấy. Nào, đi thôi."

"Này, đừng có kéo!"

Cứ thế, cả nhóm đứng trước cánh cửa lớn.

Haise đẩy cửa ra, bên trong là một không gian trắng xóa… Haise là người đặt chân vào đầu tiên.

Tiếp theo là Sasha, Hijiri và toàn bộ mọi người lần lượt tiến vào.

"Một không gian trắng xóa…"

Tycoon lẩm bẩm một câu.

"Không… Nhìn kia kìa."

Theo hướng ngón tay Haise chỉ, một khối cầu màu cầu vồng nhạt đang lơ lửng giữa không trung.

Tiến lại gần khối cầu, nhưng chẳng có bất kỳ thay đổi nào xảy ra.

"Phải chạm vào nó sao?"

"…Được rồi. Để tôi."

Không ai có ý kiến gì.

Haise vươn tay ra… thì tay Sasha cũng vươn theo.

"Này."

"Người nói muốn chinh phục mê cung này đầu tiên là tôi và cậu. Vậy thì… tôi cũng có quyền chạm vào nó chứ."

"…Thật là. Nói gì cũng vô ích thôi nhỉ. Thế thì làm thôi."

"Ừm."

Đúng khoảnh khắc Haise và Sasha cùng vươn tay chạm vào khối cầu.

Khối cầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ, rồi một quả cầu tinh thể sắc cầu vồng hiện ra trên tay Haise và Sasha.

Cả hai nắm lấy nó rồi từ từ hạ tay xuống… Quả cầu tinh thể phát ra ánh sáng dịu nhẹ.

"Hỡi những kẻ mạnh chân chính. Chúc mừng các ngươi đã Clear Dungeon… Ta sẽ ban phần thưởng, hãy nói ra một nguyện vọng, bất kỳ điều gì cũng sẽ được đáp ứng."

Quả cầu tinh thể cất tiếng nói.

"Ph-Phần thưởng…?"

"Rõ ràng Dungeon này được tạo ra bởi kỹ năng của Ma tộc. Quả tinh thể này, và cả phần thưởng nữa, đều do kẻ Ma tộc tạo ra Dungeon này chuẩn bị… đúng không?"

"…Phần thưởng tính sao đây? Nó bảo chỉ được một điều ước thôi."

"Haise… Tôi… nếu ước điều gì cũng thành hiện thực, tôi muốn chữa lành đôi mắt cho cậu… Nhưng… tôi hiểu đó không phải điều cậu mong ước, chỉ là sự ích kỷ của riêng tôi… Thế nên… nếu có điều ước khác, tôi chỉ có một điều thôi."

"…Hừ… Cảm ơn nhé… Tôi cũng có một điều ước."

Haise và Sasha nhìn nhau, rồi ngoảnh lại phía sau.

"Mọi người nghe rồi đấy? Quả tinh thể này bảo sẽ thực hiện một điều ước… Mọi người có nguyện vọng gì không?"

"Có tớ có tớ!! Tớ muốn ăn thật nhiều thịt!!"

"Tôi sẽ bao cậu ăn đến phát ngấy thì thôi."

"…Tớ thì có đấy. Nhưng tớ không muốn dựa dẫm vào sức mạnh của quả tinh thể kỳ quái này đâu."

"Presea, cậu chắc chứ?"

"Ừm."

"Tôi thì vừa mới nảy ra nguyện vọng là muốn điều tra thỏa thích quả tinh thể đó đấy."

"Tycoon… Xin lỗi nhưng cậu bỏ qua giùm cái được không."

"Tôi đùa đấy, Sasha."

Hijiri, Presea và Tycoon đã từ chối điều ước.

"Với tôi thì việc Clear Dungeon đã là phần thưởng và danh dự rồi. Phần thưởng quá hậu hĩnh chỉ làm phỏng tay thôi."

"…Sau khi ra khỏi đây, tôi sẽ khao anh một bữa rượu."

"Ồ, thế thì tốt quá. Hứa rồi đấy nhé, [Hiện Thân Bóng Tối - Dark Stalker]."

"Nguyện vọng của tôi là tiếp tục được nhảy múa."

"Hơ hơ, đúng vậy nhỉ. Ra khỏi đây rồi, toàn bộ thành viên [Sacred] sẽ cùng đi xem cô nhảy múa."

"Cảm ơn ngài nhiều, thưa Quý bà."

Ul và Weiss cũng từ chối điều ước.

Haise nhìn sang Eclipse.

"Còn cô thì sao?"

"…Được ở bên cạnh anh chính là nguyện vọng của em. Haise… Sau này em tiếp tục ở bên anh có được không?"

"…Tùy cô."

"Cảm ơn anh."

Eclipse giờ đây đã hoàn toàn biến thành một thiếu nữ đang yêu.

Uy nghiêm và sự đáng sợ từng nghênh đón Haise ở [Bạc Minh Tinh - Silver Vesperia] khi xưa đã hoàn toàn biến mất sạch bách. Con người ta lại có thể thay đổi đến mức này sao, Haise thầm cảm thán theo một nghĩa nào đó.

"Claire, còn cô?"

"Ưm~ Em cũng không sao ạ. Lần tới sư phụ sẽ cùng em đến Vương quốc Frizd mà. Hê hê."

"Thật là, hết cách với cô… Dù sao cô cũng đã rất cố gắng, ngoài chuyện đó ra tôi vẫn sẽ thưởng đàng hoàng."

"Tuyệt quá! Vậy sư phụ, anh phải hẹn hò với em một ngày đấy nhé!!"

"…B-Biết rồi."

Và rồi… Chẳng hiểu sao Presea, Eclipse, Sasha, tiện tay thêm cả Hijiri cùng trừng mắt nhìn Haise chằm chằm.

Lờ đi những ánh mắt đó, cậu quay sang nói với Sasha:

"Sasha, nguyện vọng của cậu là gì?"

"Haise, tôi cũng muốn nghe nguyện vọng của cậu."

"…Vậy thì cùng nói một lúc đi."

Cách nói chuyện của hai người như thể đã biết tống khứ đối phương định ước điều gì.

Cùng giơ quả tinh thể lên, Haise và Sasha đồng thanh hô lớn:

"Hãy cho chúng tôi biết vị trí của Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ [Đại Sâm Lâm Từ Không Cuồng Loạn]!!"

Vừa cất tiếng hô, quả tinh thể liền tỏa sáng rực rỡ.

Rồi nguồn sáng ngưng tụ lại, biến đổi thành một hình dáng nhất định.

Đó là một tấm bản đồ.

Một tấm bản đồ tinh xảo của thế giới này được cụ thể hóa, rơi xuống trước mặt Haise và Sasha.

Cùng lúc đó, quả tinh thể vỡ tan thành muôn vàn mảnh vụn, không gian trắng xóa bắt đầu vặn quẹo.

Haise nhặt tấm bản đồ lên, rồi ôm chặt lấy Sasha.

"H-Haise!?"

"Không gian đang bị bóp méo… Này!! Tất cả cẩn thận!!"

Vừa lúc Haise cất tiếng hét, không gian càng bị xoắn vặn dữ dội hơn nữa.

…

"…Ương."

Haise chậm rãi mở mắt ra… Nơi đây là một không gian giống như lòng đất.

Một không gian trông rất quen mắt.

Nhìn quanh… cậu thấy có người ở đó.

"H-Haise?"

"Reynold… đúng không nhỉ."

"C-Cậu? S-Sao lại…"

"Nơi này là… dưới lòng đất của trụ sở [Sacred] sao?"

"Hyááá!?"

Siết nhẹ tay lại, cậu mới nhận ra mình vừa nắm phải một thứ gì đó vô cùng mềm mại.

"A…"

"S-Sasha…? Chết, x-xin lỗi!!"

Nhận ra mình vừa chộp trúng ngực Sasha, cậu vội vàng buông tay ra.

Sasha đỏ bừng mặt, lấy tay ôm lấy lồng ngực.

Thay cho một Haise đang cuống cuồng rối loạn, Tycoon cất lời:

"Có vẻ như tất cả mọi người đều ở đây… Xem ra chỉ cần thực hiện xong điều ước là có thể thoát ra ngoài. Tinh thể cũng đã vỡ, không còn gì để điều tra nữa… Chinh phục hoàn toàn rồi. Ồ, Reynold đấy à."

"T-Tycoon!? Này, thật đấy à!?"

"Thật mà. Nhìn mà không biết sao? Cơ mà có vẻ thời gian đã trôi qua khá lâu rồi nhỉ."

"Hả? Thời gian? Ý cậu thời gian là…"

"Sao thế?"

Reynold đưa mắt nhìn bọn họ với vẻ hơi nghi hoặc rồi nói:

"Tính từ lúc mấy đứa bước vào thử thách Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ, tới giờ còn chưa trải qua nổi 2 phút đâu."

"…Hả?"

"Th-Thật đấy… Ôi chao, làm anh giật cả mình~"

"Sasha!! Cậu hông sao chứ!?"

Robin ngạc nhiên reo lên, Piasola thì lao tới ôm chầm lấy Sasha.

Cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, Haise nói:

"Ở ngoài thực tế gần như không tốn chút thời gian nào sao. [Tiểu Viên Địa Đàng]… đúng là kỳ diệu thật."

"Â-Ấy dà. Hừm… T-Tôi muốn điều tra quá đi mất!! Nhưng một khi đã chinh phục hoàn toàn thì chắc chẳng còn cơ hội điều tra nữa rồi… U u, tiếc quá."

"Chẳng sao cả. Thứ cần tìm đã có trong tay rồi."

Trên tay Haise chính là tấm bản đồ.

Tấm bản đồ ghi lại vị trí của Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ [Đại Sâm Lâm Từ Không Cuồng Loạn].

Cất nó vào Hộp vật phẩm, Haise cất lời:

"Được rồi, cái thứ 4… [Tiểu Viên Địa Đàng] đã bị chinh phục hoàn toàn."

Cứ như thế, địa danh thứ 4 trong Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ [Tiểu Viên Địa Đàng] đã chinh phục thành công.

Bạn đã đến cuối chương 253.

Không gian đọc của bạn