Về truyệnDị Giới Dân Chủ
Chương 238

Chương 238 · 376 chương

Chapter 238: Chín Thử Thách [Tiểu Viên Địa Đàng] (3) - Thành Viên Thứ Tám Và Thứ Chín

Haise, Hijiri, Presea, Eclipse cùng với Claire là 5 người tới trụ sở chi nhánh Heiberg của công hội [Sacred], theo sự hướng dẫn của nhóm Sasha đã chờ sẵn để bước xuống phòng họp dưới lòng đất.

Nơi đây là phòng họp chuyên dụng dành riêng cho những cuộc trao đổi quan trọng của công hội.

5 người thuộc nhóm [Sacred] cùng 5 người phía Haise, tổng cộng 10 người đã tập hợp đông đủ trong phòng họp, cuộc họp chính thức bắt đầu.

Người điều phối là Tycoon.

"Vậy thì sau đây tôi xin phép bắt đầu cuộc họp chiến lược chinh phục [Tiểu Viên Địa Đàng]. Đầu tiên là danh sách những thành viên đã cố định trong số 9 người sẽ tham gia chinh phục."

Haise, Sasha, Tycoon, Presea, Hijiri, Eclipse, Claire.

Hiện tại đã chốt xong 7 người. Reynold huýt sáo một tiếng.

"Nghe lại lần nữa mới thấy toàn thành viên khủng khiếp thật. Giờ mà gom nhiêu đây người lại thì đến nạn bộc phát ma thú Stampede cũng dư sức cản ấy chứ."

"Đúng dồi đúng dồi. Ai cũng đỉnh hết trơn á. Đương nhiên là bao gồm cả tụi tui nữa!!"

Robin cười hì hì rồi không hiểu sao lại mò sang ngồi cạnh Haise.

"Nè nè Haise, cậu dắt cả Claire đi cùng nữa hả?"

"Ừ. Hôm qua tôi đã kiểm tra thực lực, cô ấy đã đạt tầm mạo hiểm giả cấp A hạng cao rồi. Tuy vẫn còn non nớt nhưng rất đáng để trưng dụng."

"Thế à. Thích thía nhò~"

"Nếu cậu tò mò thì sao không thử khiêu chiến xem?"

"Ừm~ Tui thì mấy chuyện đó hông có khoái lắm~"

"…Quay lại chủ đề thôi. Robin, cấm nói chuyện riêng."

"Bít rùi~"

Bị Tycoon nhắc nhở, Robin ôm lấy tay Haise rồi xịu mặt xuống.

Hiện tại đang trong buổi họp, Haise vốn không thích bị dính chặt như thế này.

"Này, đừng có dính lấy tôi."

"Có sao đâu nào."

"…Thật là."

Không muốn chấp nhặt thêm, Haise quyết định ngó lơ cô.

Tycoon ho hắng một tiếng.

"Ở đây có ai thấy lo ngại về thành viên nào không? Rất có thể phía sau 9 cánh cổng sẽ là trận chiến đơn đả độc đấu hoàn toàn… Một khi không thể trông chờ vào sự phối hợp đồng đội, tôi nghĩ những người có khả năng tự tác chiến độc lập là lựa chọn tối ưu nhất."

"Mà, đúng thế thật. Như anh thì phòng thủ tự tin đấy, nhưng tấn công thì xoàng xĩnh. Chẳng khác gì đầu đường xó chợ đánh nhau… Hiện tại anh thấy chọn Claire là chuẩn nhất rồi."

"Hừm. Cá nhân sao… thế còn mụ Elf bên kia thì sao nhỉ? Toàn đi hái thảo dược, tôi chẳng thấy giống người giỏi chiến đấu chút nào."

[note105017]

Piasola vừa nói vừa liếc xẻo Presea.

Nhận ra ánh mắt đó, Presea cất lời:

"[Gió Ơi Xin Hãy 'Khóa Mõm' - Zephyros]"

"…Khự, ặc, khụ…"

"Piasola? Này, Piasola!?"

Piasola ôm lấy cổ họng, miệng há hốc không thốt ra tiếng.

Presea búng tay một cái, Piasola liền đầm đìa nước mắt hít một hơi thật sâu, mặt mũi đỏ gay đỏ gắt.

Trước hành động đột ngột đó, Sasha trừng mắt nhìn Presea.

"Cậu làm cái gì thế!!"

"Vì cô ta nghi ngờ thực lực của tớ, nên tớ chỉ thị phạm thực tế cho dễ hiểu thôi. Tớ chỉ gắn tinh linh lên miệng và mũi cô ta, khiến cô ta tạm thời không thở được chút thôi mà."

"Phùuuu!! Z-Zephy… khụ khụ, hụ hụ!!"

"Thế nào, thực lực của tôi… đạt yêu cầu chưa con mèo cái phiền phức kia?"

"Mụ kia…!!"

Piasola nổi đầy gân xanh trên trán trừng mắt nhìn. Presea định búng tay lần nữa thì Haise ngồi bên cạnh đã chộp lấy ngón tay cô.

"Thôi đi. Đang dở câu chuyện… Có muốn quậy thì chờ họp xong đã."

"Phải rồi nhỉ. Thế chúng ta đang nói tới đâu rồi nhỉ. Xử lý 2 thành viên còn lại thế nào đúng không."

Nhìn Presea, Tycoon thở dài một tiếng rồi bảo "Đúng thế".

"Xử lý 2 người còn lại thế nào đây. Tôi cũng đã chuẩn bị vài phương án, nhưng trước hết muốn nghe ý kiến của mọi người. Đầu tiên là Haise, cho tôi nghe suy nghĩ của cậu xem."

"Tôi có 2 người trong đầu. Một người thì chắc chắn, người còn lại… thì chưa rõ lắm."

"Ồ, là ai?"

Haise cất lời xướng tên 2 người đó.

…

Cuộc họp kết thúc, Sasha dẫn Piasola hướng về một nơi nào đó.

"Gừ gừ… Cái con mụ Elf đó, em nhất định sẽ làm cô ta phát khóc cho xem!"

"Bỏ đi. Em khiêu khích cậu ấy trước cũng sai mà."

"Hừm… Nếu chị Sasha đã nói vậy thì thôi."

Hiếm hoi lắm mới có dịp ở riêng với Sasha nên Piasola nghĩ việc để đầu óc bốc hỏa vì Presea thật là lãng phí, liền nhanh chóng chuyển hướng suy nghĩ.

Từ giờ họ sẽ cùng đi đón "thành viên thứ 8" với Sasha.

Piasola vui vẻ ôm lấy tay Sasha, ôm chặt vào lồng ngực mình.

"Này, dính chặt quá đấy. Khó đi lắm."

"Tại vì em sắp phải ở lại trông nhà rồi, lâu rồi mới được đi dạo cùng chị thế này… Cho em nũng nịu chút không được sao?"

"…Thôi được rồi."

"Tuyệt quá!! Hè hè, chị Sasha~"

Cứ dính chặt lấy Sasha, hít hà mùi thơm trên tóc rồi nũng nịu cọ má… Chắc vì cảm thấy hơi khó chịu nên Sasha gỡ tay cô ra rồi nghiêm giọng:

"Đừng có được đằng chân lên đằng đầu đấy nhé."

"Hưm, chị Sasha thật là xấu tính."

"Với lại, đến nơi rồi."

Nơi họ đến là nhà hát do Haise làm chủ sở hữu và do [Sacred] quản lý.

Nơi đó có tên là [Kịch Viện Bạch Ngân Vũ Cơ - Weiss Étoile Theater].

Sasha với đặc quyền của đồng quản lý có thể tự do ra vào nhà hát. Hơn nữa lúc nào cũng có sẵn 2 vị trí VIP và Siêu VIP được bảo lưu riêng.

"Hì hì, hẹn hò đi xem kịch với chị Sasha thích thật đấy."

"Không phải. Em cũng biết rồi còn gì? Hôm nay chúng ta tới vì thành viên thứ 8… đến giải thích tình hình cho Weiss."

"Nhưng mà xem xong kịch rồi nói cũng được mà? Nhé, cùng em xem kịch đi."

"Ưm… thì cũng được."

Đành chịu, Sasha cùng Piasola bước vào hàng ghế Siêu VIP.

Vừa chiều chuộng Piasola đang dính chặt lấy mình vừa thưởng thức vở kịch, cho đến khi tất cả các tiết mục kết thúc và nhà hát đóng cửa, hai người mới tiến vào phòng hóa trang của Weiss.

Phòng hóa trang rất rộng rãi, những bộ váy được chăm chút kỹ lưỡng treo ngăn nắp trong tủ quần áo, cùng rất nhiều đạo cụ dùng cho các vở kịch mà Sasha không mấy am hiểu.

Và rồi, Weiss đang ngồi trên một chiếc ghế sang trọng bên trong một quả cầu treo lồng sắt khổng lồ. Nhận ra sự hiện diện của Sasha, cô mở mắt ra, đôi đồng tử lóe lên sắc xanh lá rực rỡ.

"Thưa Quý bà. Rất hoan nghênh Quý bà đã tới. Xin lỗi Quý bà, các tiết mục hôm nay đã kết thúc mất rồi."

"Tôi đã theo dõi từ hàng ghế khán giả. Quả nhiên điệu múa của cô rất đẹp… Tôi đã hoàn toàn bị mê hoặc."

"Xin cảm ơn Quý bà."

Gương mặt như bằng sứ xuất hiện những đường nứt, chính những đường nứt này tạo nên cảm xúc trên khuôn mặt. Lúc này cô đang nở nụ cười và cúi người chào một cách lịch thiệp.

Weiss, con búp bê vận hành bằng thứ công nghệ mà Sasha không thể nào hiểu nổi.

Chiếc đồng hồ sau lưng cô phát ra tiếng tích tắc chuyển động, cô khẽ nghiêng đầu.

"Thưa Quý bà, Quý bà có việc gì cần dặn dò sao?"

"Ừ. Tôi có việc muốn nhờ cô."

Sasha giải thích về Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ [Tiểu Viên Địa Đàng].

Weiss im lặng lắng nghe lời giải thích, rồi cất lời như một lẽ dĩ nhiên:

"Tôi đã hiểu. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp ích cho Quý bà."

Như vậy, thành viên thứ 8… [Bạch Ngân Vũ Cơ] Weiss Étoile đã tham gia.

…

Hiện tại, cùng lúc đó bên phía Haise.

Cậu đang bước đi trên phố đại vương đô cùng một cô gái không phải Hijiri, Presea hay Claire, mà là…

"Nè nè Haise, chọn anh trai tui làm thành viên thứ 9… chẳng lẽ~ có chuyện gì xảy ra rùi sao?"

Robin.

Cô nhảy nhót bám lấy tay Haise, ôm lấy khá chặt.

Dạo gần đây Robin rất hay nũng nịu với Haise. Dù ít tuổi hơn nhưng Robin cũng là con gái. Việc bị dính chặt lấy thế này khiến Haise cảm thấy không thoải mái cho lắm.

"…Anh trai cậu, Ul là mạo hiểm giả cấp S hoạt động đơn lẻ. Với lại… trải qua nhiều chuyện, nếu tôi cùng cậu tới nhờ thì anh ta sẽ đồng ý thôi."

"Ra là thế~ Thế nên cậu mới đi cùng tui tới quán của anh hai. Nè nè, trước khi đi tạt qua quán cà phê uống chút trà nhé? Hẹn hò chút đi~"

"Hẹn hò gì chứ. Thật là…"

"Mà nói mới nhớ, không ngờ anh trai lại có cửa hàng đấy… tui chả biết gì luôn~"

Biểu cảm thay đổi liên tục, Robin vừa đi vừa cất lời.

Và rồi, vừa thỉnh thoảng đáp lại những câu chuyện phiếm của Robin, Haise đã tới cửa hàng của Ul.

Bước vào quán, cậu cất lời với người quản lý:

"Tôi có việc tìm anh Ul Hood. Nhắn giùm tôi một tiếng."

"…Có chuyện gì ạ?"

"Không liên quan đến ông. Mau cho tôi gặp anh ta."

"…Xin mời quay về cho."

Người quản lý phớt lờ Haise.

Ngay khoảnh khắc chân mày Haise giật nhẹ một cái, Robin liền đập mạnh tay xuống quầy lễ tân.

"Ê nè!! Nói với anh hai là tui đã tới đây rùi nha!! Nói là Robin Hood [note105018] tới, em gái cute phô mai que của anh ta đã tới!! Nếu ông hổng chịu chuyển lời thì thôi vậy, tui sẽ ghét cay ghét đắng anh ta cho mà xem!!"

"Khoan khoan khoan đã!! Đừng có ghét anh mà!!"

Nói đoạn… cánh cửa sau quầy lễ tân bật mở, Ul nhô người lao ra.

"Hế lô, ông anh trai tệ hại."

"A… Haizz…"

"…Anh ở đây à."

"Chà, ừ thì… Hai dà, thôi được rồi, lên tầng 2 nói chuyện đi."

Cả nhóm di chuyển lên phòng riêng tầng 2. Vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp rót trà, Ul đã cất lời:

"Thế, có chuyện gì?"

"Có chuyện nên mới tới đây chứ. Cơ mà anh hai, anh mở cái quán kiểu này từ bao giờ thế?"

"Một trong những nơi trú ẩn thôi. Thế, có việc gì?"

"Tôi tới nhờ anh chuyện công việc."

"…Hả? Cậu nhờ tôi?"

Ul tỏ ra kinh ngạc. Có vẻ anh hoàn toàn không ngờ tới việc Haise lại tới nhờ vả công việc.

Haise gật đầu, giải thích về Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ [Tiểu Viên Địa Đàng].

"…Thế nên, tôi muốn giao một trong các 'cánh cổng' cho anh."

"…Thật đấy à?"

"Ừ. Tôi sẽ trả thù lao."

"Haiz… Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ sao. Không ngờ cậu lại tới nhờ tôi giúp đấy. Ngoài dự đoán thật."

"Mạo hiểm giả cấp S xếp hạng 5. Nếu là anh thì tôi có thể yên tâm giao phó. Giúp một tay đi."

"Ừm…"

"Anh hai, xin anh đấy. Hãy nghe lời thỉnh cầu của người em gái dễ thương đáng iu này đi mà ♪"

Thấy Robin làm nũng một cách đáng yêu, Ul bật cười trừ.

"Mà, dù sao tôi cũng nợ cậu một khoản vì đã gây phiền phức trước đó. Và đằng nào thì tôi cũng là mạo hiểm giả cấp S, để lại một kỳ tích cũng đâu có sao… Được rồi, tôi nhận ủy thác này."

"Tốt lắm. Chi tiết tôi sẽ liên lạc sau. Anh chuẩn bị đi."

"Ừ. A, Robin, lâu rồi không gặp, làm bữa cơm không?"

"Nếu anh khao thì đi. A, cả Haise nữa!!"

"…Thì cũng được."

Như vậy, thành viên thứ 9 đã được quyết định.

Mạo hiểm giả cấp S xếp hạng 5 [Hoang Ưng Nguyệt Dạ - Vedrfolnir] Ul Hood.

9 người khiêu chiến đã tập hợp đông đủ, cuộc chinh phục Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ [Tiểu Viên Địa Đàng] chính thức bắt đầu từ đây.

Bạn đã đến cuối chương 238.

Không gian đọc của bạn