Karly Pulan.
Một người phụ nữ cơ bắp cuồn cuộn cao hơn 2 mét. Tuổi tác bên ngoài khoảng tầm 40. Đôi mắt đỏ rực, mái tóc trắng búi tỏi, làn da ngăm đen… và hai chiếc sừng mọc trên đầu.
Karly Pulan là một Ma tộc.
Ả là người phụ nữ thuộc Ma tộc sở hữu kỹ năng [Ngôn Linh].
"…Này anh… về vụ bữa tiệc ấy mà."
"…Ừ, anh biết rồi. Lễ kỷ niệm thành lập quốc gia chứ gì? Yên tâm đi, anh sẽ dẫn em theo đàng hoàng."
"…Hừm hừm, cảm ơn anh nhé."
Hiện tại, Karly Pulan đã trở thành phu nhân Bá tước Dantalion, một quý tộc thuộc Vương quốc Plumeria.
Ả sử dụng kỹ năng để tẩy não Bá tước Dantalion… còn người vợ thật sự thì đã bị sát hại và quăng cho ma thú trên thảo nguyên ăn thịt.
Karly Pulan cụng ly rượu vang với người chồng giả tạo. Giả vờ say khướt, ả trở về phòng riêng của mình.
"…Xùy, làm vợ của con người cũng chẳng dễ dàng gì nhỉ."
Dáng vẻ hiện tại của Karly Pulan là một "người phụ nữ loài người" tầm cuối độ tuổi 20.
Chiều cao gốc là 2 mét, nhưng giờ chỉ khoảng 1 mét 6. Mái tóc màu vàng, làn da cũng trắng trẻo xinh đẹp.
Trong phòng, ả xõa tóc ra rồi ngồi phịch xuống ghế sofa… thì từ lúc nào không hay, ở góc phòng đã có một ông lão ngồi trên xe lăn.
"…Karly Pulan…"
"…Cái gì, ông ở đây đấy à, Nodens."
Nodens.
Ngoại hình trông như đã hơn 90 tuổi. Làn da ngăm, hai chiếc sừng xoắn ốc mọc ra từ hai bên thái dương.
Không có một sợi tóc, khoác chiếc áo blouse trắng rách rưới và đeo kính, trông ông ta như một lão già sắp chết tới nơi.
"…Karly Pulan, bao giờ mới có việc làm đây hả~"
"…Thật là. Sắp rồi nên ráng đợi đi. Sắp tới ông thích làm mấy cái 'thí nghiệm' yêu thích bao nhiêu mà chẳng được. Chỉ cần chiếm lấy đất nước này thì muốn làm bao nhiêu tùy thích."
Nói xong, từ "bóng" của chiếc xe lăn có thứ gì đó xuất hiện.
Đó là một nam thanh niên mặc áo khoác đen tuyền, đội chiếc mũ màu đen, hông đeo kiếm.
Một nam thanh niên Ma tộc có làn da ngăm, trên trán mọc một chiếc sừng.
"…Bao giờ mới được chém giết?"
"…Đã bảo là chưa mà! Thật là, Drake, lúc nào ngươi cũng vội vàng quá mức đấy!!"
"…Hừm, xin lỗi."
"…Rồi rồi. Carmine đâu rồi?"
"…Đi mua sắm rồi."
"…Hàaa. Cái con bé đó, không biết có quên mất mình là Ma tộc rồi không nữa."
"…Tui về rồi đây nè~!!"
Vừa lúc đó, từ khe hở của cánh cửa sổ đang đóng, một thiếu nữ khoảng 18 tuổi… tuy nhiên lại là Ma tộc… xuất hiện.
Nhìn kiểu gì thì cửa sổ cũng đang đóng chặt. Thế nhưng từ khe hở chỉ vài milimét giữa cửa sổ và khung cửa, cô gái đã lách cả cơ thể chui vào. Karly Pulan cất lời:
"…Carmine, rốt cuộc ngươi đi đâu về đấy?"
"…Đi mua sắm! Mấy cái như quần áo con người hay bánh kẹo ấy~ tuyệt vời lắm luôn. Karly Pulan ăn gian thật đấy nha. Tìm ra phương cách sang Nhân giới mà không chia sẻ cho lũ Ma tộc mà lại giấu làm của riêng."
"…Ta đã chỉ cho ba đứa bọn ngươi rồi còn gì… Thật là."
"…Hê hê, vì tụi mình là [Đại Ma Đạo Alibaba] chân chính mà!!"
Đại Ma Đạo Alibaba.
Cái tên đó không phải tên của băng đại đạo gồm 40 người.
Karly Pulan, Nodens, Drake, Carmine.
Là băng đại đạo lừng danh khắp Ma giới chỉ gồm 4 tên Ma tộc.
Những tên trộm tìm ra cách sang Nhân giới, giữ độc quyền bí mật đó và hoạt động tại Nhân giới chứ không phải Ma giới.
Đúng lúc đó, cơ thể mang dáng vẻ con người của Karly Pulan bắt đầu biến dạng kêu răng rắc.
"…Ái đau đau… Nodens, hiệu quả [Cải Tạo Y Liệu - Mad Medicine] của ông bắt đầu yếu đi rồi. Phi vụ lần này lớn lắm, không được phép thất bại đâu đấy."
"…Bao giờ mới có việc làm đây hả~"
"…Ahaha. Ông già lại đánh trống lảng kìa."
Carmine cười nắc nẻ, Nodens cũng "Hố hố hố" cười theo.
Thấy vậy, Drake cất lời:
"…Karly Pulan. Tên nhóc Ma tộc đó, khi nào mới sát hại?"
"…Đã bảo là không giết rồi mà. Đó là kẻ sở hữu Over Skill sau vài trăm năm đấy. Tóm lấy nó rồi bán lại với giá cao cho đám Bậc Thầy Giả Kim của Ma giới… Ta định nói thế, nhưng vì có đám con người phiền phức ở bên cạnh nó nên phải dời lại sau… chẳng phải ta đã nói trước đó rồi sao."
"…Hừm, ra là vậy à."
"…Ahaha. Drake đúng là hay quên thật đấy."
Carmine lại cười nắc nẻ khiến Drake hừ một tiếng "Ứ hừ".
Karly Pulan lấy tẩu thuốc ra và châm lửa.
"…Thằng ranh đó tính sau. Trước tiên phải chiếm lấy đất nước này đã."
"…Kế hoạch thế nào~?"
"…Tại lễ kỷ niệm thành lập quốc gia, ta sẽ dùng [Ngôn Linh] để tẩy não lão Quốc vương. Hừm hừm, biến Quốc vương thành con rối để tụi mình thích giật dây thế nào tùy ý, chẳng phải quá thú vị sao?"
"…Chỉ 4 người chúng ta mà làm được sao?"
"…Ta cũng tính dùng cả con người nữa. Thế nhưng đám tay chân dùng được thì lại bị đám ranh con đó đánh cho tan tành mất rồi. Quả nhiên ta vẫn thích lực lượng tinh nhuệ ít người hơn."
"…Mà, thế nào mà chẳng xoay xở được đúng không? Nhỉ, Karly Pulan?"
"…Ừ. Mặc dù… vẫn còn 1 nhân tố đáng lo ngại."
"…Nhân tố đáng lo ngại sao?"
Carmine nghiêng đầu thắc mắc.
"…Eclipse Zoroaster. Ả ta là người phụ nữ như kiểu kẻ chi phối trong bóng tối của đất nước này. Ta đã dùng lối vào Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ có được trước đó làm hối lộ cho ả để đổi lấy sự cho phép tẩy não giới quý tộc đất nước này làm nơi ẩn nấp… Nhưng ả ta có vẻ đã nhận ra mục đích thật sự của ta là chiếm đoạt cả đất nước này rồi."
"…Thế thì không phải nguy lắm sao~?
"…Về cơ bản thì Eclipse nghĩ chỉ cần không đe dọa tới công hội của ả là được. Cho dù có tẩy nào Quốc vương cũng chẳng sao, ta đã từng nghĩ như thế…"
Karly Pulan thở ra một làn khói, tạo thành những vòng tròn hoàn hảo.
"…Chẳng hiểu sao ta lại có điềm báo chẳng lành. Mấy đứa bọn ngươi phải xóc lại tinh thần đi đấy."
"…Dạ vâng~ À nè, Karly Pulan. Nói mới nhớ, sao tự dưng lại muốn chiếm lấy cả một đất nước thế?"
"…Chuyện đó là dĩ nhiên rồi. Quốc gia là món báu vật khổng lồ mà chưa một ai chiếm đoạt được mà."
"…Hừm. Vậy chiếm được đất nước này rồi thì sao?"
"…Chẳng làm gì đặc biệt cả. Ta nghĩ làm chỗ ẩn nấp thì tuyệt nhất rồi. Khẹc khẹc, ở Nhân giới vẫn còn vô số báu vật khổng lồ khác. Không chỉ dừng lại ở cái quốc gia nhỏ bé này, một ngày nào đó ta còn muốn chiếm lấy cả cái lớn hơn cơ… như Vương quốc Heiberg chẳng hạn."
"…Chà, nghe thú vị đấy!!"
Karly Pulan nhếch miệng cười khoái trá, Carmine cũng cười khúc khích.
"…Trận chém giết sắp đến rồi."
"…Bao giờ mới có việc làm đây hả~"
Cả Drake lẫn Nodens cũng mỉm cười đầy thích thú.


