Cô gái nhe răng nanh bị thổi bay, những cô gái còn lại ngay lập tức thủ thế chiến đấu… nhưng khi nhìn vào đôi mắt tựa như hai viên bi thủy tinh của kẻ địch lai lịch bất minh - Weiss, họ lại đổ mồ hôi hột.
Là những kẻ mạnh, họ lập tức nhận ra.
Thực thể không phải con người này… ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Đúng lúc đó, Eclipse đứng dậy rồi ngồi xuống chiếc sofa đối diện Haise.
"…Cậu thú vị thật đấy."
Cô mỉm cười như một thiếu nữ thơ ngây, hướng ánh mắt về phía Haise.
Haise lấy 2 chiếc tách trà từ Hộp vật phẩm ra. Đó là loại tách cao cấp nhất mua từ một cửa hàng đồ cổ nổi tiếng ở Vương đô.
Eclipse nhìn chiếc tách rồi cất lời:
"…Gu thẩm mỹ cũng tốt nữa. Là tác phẩm thời kỳ đầu của Loire de Noe nhỉ. Mất tích suốt một thời gian dài rồi… hóa ra là do cậu nắm giữ."
"…Bộ trà cụ này sao? Tôi chẳng biết nó mang cái tên đó đâu. Chỉ là đồ rẻ tiền mua đại thôi."
"Hừm hừm, thế sao. Toàn bộ trà cụ của Loire de Noe hiện nay, nếu không bỏ ra tiền bạch kim thì không mua nổi đâu đấy? Tôi có thể khẳng định, đây chính là hàng thật."
"…Nếu cô thích thì tôi cho miễn phí đấy."
"Thế thì vui quá. Tôi vốn có sở thích sưu tầm trà cụ mà."
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, cuộc trò chuyện lại diễn ra vô cùng xôm tụ.
Khi Haise rót hồng trà, Eclipse kề môi thưởng thức.
Thấy vậy, Claire rón rén nhích lại gần phía sau Haise.
"…Sư phụ, sư phụ."
"…Gì đấy."
"…Ách… đâu phải lúc để tán dóc hăng hái về bộ trà cụ chứ ạ. Cái người giống như sói kia ngất xỉu hoàn toàn rồi kìa…"
"…Kệ đi. Mới đầu chính cô ta xông vào gây sự trước mà. Đúng không?"
"Đúng thế thật. Amane, đưa Fang đến phòng y tế đi."
"Vâng thưa Hội trưởng."
Cô gái khoe răng nanh tên là Fang, còn cô gái đã dẫn nhóm Haise tới đây tên là Amane.
"Gừ… ự…"
"Fang, tỉnh lại đi nào. Thật là… sao tớ lại phải vác chứ."
"Cậu Yunoha, đừng cằn nhằn nữa mà khiêng đi giùm cái. Còn tiểu thư Charlotte, hãy đứng đằng sau Hội trưởng đi ạ."
"Tôi hiểu rồi."
Cô gái trông quý phái tên Charlotte lui về phía sau Eclipse. Rồi cô gái trông năng động tên Yunoha vác Fang lên vai cùng Amane đi ra ngoài.
Eclipse khúc khích cười.
"Cậu không cần bận tâm đến Fang đâu. Con bé đó thích khiêu khích khách tới thăm lắm… Tôi có bảo dừng lại thì nó cũng chẳng chịu dừng đâu."
"…Sở thích hay ho đấy. Thế nên bị ăn đòn đau cũng nằm trong tính toán rồi chứ gì."
"Hừm hừm, đúng vậy đấy."
"…Sao trông bầu không khí lại hòa nhã thế này ạ."
Claire hơi xịu mặt xuống một chút.
Vì Haise và Eclipse đều ngồi ở ghế sofa đơn nên Claire và Weiss đứng phía sau Haise.
Eclipse đặt tách hồng trà xuống rồi mỉm cười nhìn Haise.
"Này, tôi gọi cậu là Haise được không?"
"…Tùy cô."
"Ừm. Này Haise. Chẳng phải cậu có điều gì đó cần phải nói với tôi sao?"
"…"
Haise suy nghĩ.
Cậu nghĩ ra 2 điều. Không định úp úp mở mở thăm dò nhau làm gì, cậu đi thẳng vào vấn đề:
"…Vụ thành viên công hội của cô thông đồng với Tứ Thập Đại Đạo Alibaba rồi bị tôi đánh cho thân tàn ma dại sao? Hay là vụ Tiểu Viên Địa Đàng?"
"Cả hai đấy."
Eclipse vẫn giữ nụ cười. Thế nhưng… nụ cười ấy đã nhuốm chút u tối.
"Cậu đã hủy hoại tâm trí của người bạn thân thiết của tôi… Về chuyện đó, cậu định xin lỗi tôi thế nào đây?"
"…Xin lỗi? Đừng có nhầm lẫn. Tôi chỉ lấy lại những gì bị lũ Tứ Thập Đại Đạo Alibaba cướp mất thôi. Vốn dĩ tôi đã tàn sát sạch bách rồi, để chúng toàn mạng trở về thì cô nên thấy biết ơn mới phải."
"Để giữ mạng trở về sao? Là để chúng chạy thoát thì đúng hơn chứ?"
"…À. Nói thế cũng chẳng sai. Nhân tiện, kẻ gọi là bạn của cô đã thông đồng với Tứ Thập Đại Đạo Alibaba, vậy còn cô thì sao đây? Nếu cô cũng muốn trộm đồ quan trọng của tôi giống lũ chúng nó, thì tôi có nên thanh trừng cô luôn không?"
Cả hai đều mỉm cười, nhưng… Claire thì mặt mày tái mét, cúi gằm mặt xuống.
Sát khí áp đảo từ cả hai bên thật không thể xem thường. Claire cảm thấy thà để Ma thú tỷ lệ chinh phục SS chém giết nhau ngay trước mắt mình còn dễ thở hơn thế này.
Đúng lúc đó, sát khí của Eclipse biến mất.
"Hừm hừm. Vui thật đấy… Haise, cậu thật khác biệt so với những người đàn ông tôi từng gặp từ trước tới nay đấy."
"…Thế thì vinh hạnh cho tôi quá. Vậy nên… tôi hoàn toàn không có ý định xin lỗi đâu. Nếu cô không thể tha thứ vì đồng đội bị hạ… thì tôi sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào."
Haise nhếch miệng cười. Nghĩa là chiến luôn cũng chẳng sao.
Weiss ngẩng đầu lên, đôi mắt tựa bi thủy tinh lóe lên ánh đỏ.
"Cậu sở hữu một thứ 'vũ khí' tuyệt vời đấy nhỉ."
"…Ừ. Dù bình thường chỉ là một 'vũ công Balerina' kiều diễm mà thôi."
"Thế sao."
Eclipse suy nghĩ một lúc rồi vỗ nhẹ tay một cái.
"Được rồi. Chuyện của Seina tôi sẽ bỏ qua. Vốn dĩ nguyên nhân cũng do Seina tự ý liên lạc với Tứ Thập Đại Đạo Alibaba mà không có sự cho phép của tôi."
"Hừ… Nếu có sự cho phép của cô thì được sao?"
"Ừm, dĩ nhiên rồi."
Eclipse mỉm cười.
Cô đã mỉm cười rất nhiều lần, nhưng Haise cảm thấy nụ cười ấy hoàn toàn là giả tạo và không thể tin tưởng được.
"Và còn một chuyện nữa. Thông tin về Tiểu Viên Địa Đàng nhỉ."
"…"
"Thông tin này tôi vô tình có được thôi. Tôi thì chẳng có hứng thú với Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ, nên có trao lại cho cậu cũng chẳng sao."
"…Nếu đó là thông tin đáng tin cậy."
"Tôi có thể khẳng định. Đây là thông tin cực kỳ đáng tin cậy. Dù sao thì… hừm hừm, cứ chờ xem đi rồi sẽ rõ."
"…"
"Có vẻ cậu không tin tưởng nhỉ. Cơ mà tôi cũng đâu nhất thiết phải đưa cho cậu. Để xem… Chẳng hạn như giao nó cho Sasha của Sacred - người vừa gửi đơn xin diện kiến ngày hôm qua - có vẻ cũng thú vị đấy."
"…"
"Hừm hừm, nghe nói hai người là bạn thuở nhỏ nhỉ. À… Tôi đã điều tra về cậu rồi. Dù sao cậu cũng điều tra về tôi nên huề nhé. Vốn dĩ cậu đã coi tôi là kẻ thù, nên tôi đề phòng cậu cũng là điều hiển nhiên, cậu đâu có quên chứ?"
"…"
"Chà, nên làm sao bây giờ nhỉ. Này, Haise…"
"…"
Haise im lặng nhìn Eclipse.
Quả thực, vẻ ngoài của cô ta là một mỹ thiếu nữ tuyệt sắc. Thậm chí có thể còn xinh đẹp hơn cả Sasha.
Thế nhưng đối với Haise… mái tóc bạch kim ấy chỉ khiến cậu liên tưởng đến một bầy rắn trắng tụ lại, còn đôi mắt màu xanh băng giá kia lại giống như một khối băng lạnh lẽo vô tận, chẳng mang lại cảm giác gì ngoài sự quái dị.
Và rồi, cậu thở dài một tiếng.
"…Vui lắm à?"
"Ừm, vui lắm chứ."
"…Cô không phải loại người bị lung lay bởi tiền bạc nhỉ. Tôi hỏi cho biết thôi… Cô muốn gì ở tôi? Phải làm gì thì cô mới giao thông tin về Tiểu Viên Địa Đàng cho tôi?"
"Hừm hừm, thú vị thật. Cậu… quả thực rất thú vị. Đã bao nhiêu năm rồi tôi mới thấy một người thú vị thế này nhỉ."
Eclipse mỉm cười trông vô cùng thích thú.
Và rồi, cô đưa tay về phía Haise.
"Bữa tiệc kỷ niệm thành lập Vương quốc Plumeria."
"…?"
"4 ngày nữa sẽ diễn ra bữa tiệc kỷ niệm thành lập Vương quốc Plumeria. Dĩ nhiên tôi cũng được mời."
"…Rồi sao?"
"Tôi chỉ định cậu làm bạn đồng hành của tôi. Nếu cậu có thể hộ tống tôi, tôi sẽ trao cho cậu thông tin về Tiểu Viên Địa Đàng."
"C-Cái gì… Hội trưởng!! Bạn đồng hành của ngài vốn dĩ đã là Đệ nhất Hoàng tử…"
Eclipse đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu "Suỵt", Charlotte lập tức câm nín.
"Cậu ghét tôi đúng không? Chính vì thế tôi mới yêu cầu điều đó đấy. Hừm hừm, một người ghét tôi lại phải khoác lên mình bộ lễ phục để hộ tống tôi, chẳng phải quá sức thú vị sao."
"…"
"Sao nào? Giết tôi rồi cướp lấy sao? Tôi thì sao cũng được hết đấy."
"…"
Haise đứng dậy.
"…Tôi ở nhà trọ dưới phố thị trấn. Cần thì cứ đến."
Chỉ nói có thế, Haise bước ra khỏi phòng.
Claire vội vã đuổi theo, Weiss cũng lẳng lặng nối bước.
Sau khi Haise rời khỏi phòng, Eclipse bật cười khúc khích đầy khoái chí.
"Ahaha!! Ư hừ hừ, ngài Hạng 1 lại đang ngoan ngoãn nghe lời tôi kìa."
"H-Hội trưởng… Còn lời hứa với Điện hạ Ashmar - Đệ nhất Hoàng tử Vương quốc Plumeria thì sao ạ?"
"Hủy bỏ đi. So với tên hoàng tử nhãi ranh ngu ngốc đó thì Haise thú vị hơn nhiều."
"…T-Tôi hiểu rồi ạ. Mà… Hội trưởng, chẳng lẽ ngài định chiếm lấy hạng 1 thật sao ạ?"
Eclipse mỉm cười, dùng ngón tay vuốt ve theo vành chiếc tách mà Haise để lại.
"Đúng vậy đấy. Nếu Haise trở thành chồng tôi… mỗi ngày trôi qua chắc sẽ kích thích lắm đây."
Eclipse mỉm cười.
Mạo hiểm giả Cấp S hạng 2 [Ma Khanh Thánh Điển - Avesta One] Eclipse Zoroaster là một kẻ khao khát "khoái lạc" đến tột cùng.


