Về truyệnDị Giới Dân Chủ
Chương 193

Chương 193 · 378 chương

Chapter 193: Boss Của Băng Cướp Cấp SS - Tứ Thập Đại Đạo Alibaba

Nhóm Haise đã thuê phòng tại một quán trọ quy mô trung bình ở thị trấn nằm khá gần [Thiên Đường Của Ước Mơ, Hy Vọng Và Tình Yêu - Fantastic Fantasia], và đang ráo riết chuẩn bị cho kế hoạch tiêu diệt tận gốc Tứ Thập Đại Đạo Alibaba.

Hiện tại, Presea đang ngồi trên ghế, nhắm mắt tập trung cao độ.

Mồ hôi nhễ nhại, hơi thở cũng dồn dập… Cô đang vận dụng tối đa [Điều Khiển Tinh Linh] để lùng sục các thành viên của Tứ Thập Đại Đạo Alibaba được cho là đang có mặt trong công hội.

Claire vừa lau chùi thanh kiếm vừa lo lắng nhìn Presea.

"Chị Presea, liệu có ổn không ạ…"

Người lên tiếng trả lời câu hỏi đó là Hijiri đang nằm ườn trên giường.

"Chắc không sao đâu. Chị cũng không rõ lắm, nhưng Presea đã bảo cứ giao cho cô ấy rồi mà."

"Nhưng chị ấy đổ nhiều mồ hôi quá. Nên nghỉ ngơi một chút thì hơn…"

Thời gian hiện tại là trước buổi chiều tà. Ngay sau khi ăn xong bữa sáng, Presea đã lập tức bắt đầu cuộc tìm kiếm.

Cô thậm chí còn chưa ăn trưa, đã lạm dụng năng lực liên tục suốt hơn nửa ngày trời.

Đúng lúc đó, Haise và Ethan từ phòng bên cạnh bước sang.

"Tôi vào nhé. Tình hình Presea thế nào rồi?"

"Chị ấy đang rất tập trung ạ. Kìa, sư phụ… thầy nên bảo chị Presea nghỉ ngơi đi ạ."

"Không sao đâu. Tôi xong rồi đây."

Vừa dứt lời, Presea mở bừng mắt ra.

Cô điều hòa lại nhịp thở, đón lấy cốc nước mà Claire vừa đưa cho rồi uống cạn một hơi.

"Tôi đã nắm được gần như toàn bộ vị trí của các thành viên Tứ Thập Đại Đạo Alibaba trong công hội rồi. Số lượng là 22 người… Nghe chúng nói chuyện thì nơi này chỉ là điểm hẹn, thủ lĩnh của các nhóm sẽ gặp mặt qua một chút rồi từng nhóm sẽ tự di chuyển về bản doanh."

"Ra là vậy… quân số chính xác chứ?"

"Ừm. 2 thành viên mới có vẻ đã xuất phát trước rồi. Còn Simoon vẫn đang ở đây."

Nghe vậy, Ethan lập tức đứng bật dậy.

Cậu nắm chặt nắm đấm, định lao ra ngoài ngay lập tức, nhưng…

"Nếu cậu dám lao ra ngoài bây giờ, ta sẽ tẩn cho một trận đấy."

Sát khí khẽ thoáng qua trong lời nói của Hijiri khiến cơ thể Ethan bất giác rùng mình giật nảy.

"Điều tồi tệ nhất là cậu làm ầm ĩ lên rồi khiến lũ Tứ Thập Đại Đạo Alibaba chú ý đấy. Hiểu chưa? Đừng có hành động liều lĩnh. Chắc chắn sẽ có lúc cậu được thể hiện thôi."

"…Vâng."

Ethan lầm lũi ngồi lại xuống ghế.

Haise nhìn Hijiri với vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cậu không nói gì.

"Còn nữa, có một thông tin đáng chú ý… về Boss của Tứ Thập Đại Đạo Alibaba, tôi đã biết được tên rồi. Ngặt nỗi, dường như tên Boss này chưa từng xuất hiện trước mặt đồng bọn bao giờ."

"…Cái gì?"

"Nhưng nghe đâu lần này, ả ta sẽ lần đầu tiên lộ diện. Bọn chúng đang bàn tán như vậy."

"…Tên của Boss là gì?"

"Nghe nói đó không phải mạo hiểm giả hay nhân vật gì ghê gớm đâu. Là [Nữ Vương Đạo Tặc] Karly Pulan. Những gì biết được là một người phụ nữ, người sáng lập ra Tứ Thập Đại Đạo Alibaba, và sở hữu một sức mạnh khiến 39 người còn lại không thể kháng cự… Ngay cả các thành viên cũng thắc mắc không hiểu tại sao lần này ả ta lại chịu lộ diện."

"…"

Haise trầm ngâm suy nghĩ một chút.

Trong thông tin của Geist quả thực có cái tên Karly Pulan. Không phải cậu không tin tưởng, nhưng giờ thì điều đó đã hoàn toàn được xác thực.

"Chỉ còn 3 ngày nữa là đến buổi tụ họp. Tất cả mọi người, đừng lơ là việc chuẩn bị."

Trận chiến tiêu diệt tận gốc Tứ Thập Đại Đạo Alibaba đã cận kề ngay trước mắt.

…

Seina, cô gái sở hữu mái tóc vàng dài thuộc một trong các nhóm 4 người của Tứ Thập Đại Đạo Alibaba, đang mở một cuốn sách trên giường và hí hoáy viết gì đó lên tờ giấy da dê.

Nhìn thấy cảnh đó, anh trai của cô là Ark lên tiếng hỏi.

"Seina, em đang viết cái gì đấy?"

"Bài tập về nhà á… Em vẫn đang là học sinh mà. Bây giờ đang là kỳ nghỉ dài nên mới tham gia hoạt động của Tứ Thập Đại Đạo Alibaba được chứ vào học một cái là em phải ưu tiên bên kia liền. Lại còn phải tham gia hoạt động công hội của [Bạc Minh Tinh - Silver Vesperia] nữa, bận rộn lắm luôn."

"Bài tập về nhà à… Đi học vui không em?"

"Mà, cũng bình thường. Nhưng xứng danh là công hội xếp hạng 2 của mạo hiểm giả cấp S, thông tin về mấy thứ như bí bảo hay kho báu của giới quý tộc ở đó thu thập được nhiều cực kỳ luôn."

Seina nở một nụ cười tinh quái.

Đúng lúc đó, Sazu, một tộc nhân Dực Nhân đang đọc sách, lên tiếng.

"Chuyện đó liệu có ổn không thế?"

"Gì cơ?"

"Thì nếu bị lộ thì gay to còn gì. Không chừng bị giết luôn ấy chứ?"

"Em không làm ăn vụng về thế đâu. Nhìn vậy thôi chứ em là một trong những thành viên của tổ chức cán bộ Hoàng Kim Dạ Minh - Golden Dawn đấy nhé. Lại còn được Eclipse tin tưởng nữa, không vấn đề gì hết."

"Hửm. Mà, miễn là không mang vạ đến cho tụi này thì sao cũng được."

"Này mấy đứa kia, định khi nào mới chịu về bản doanh đây?"

Wolfs, một tộc nhân Thú Nhân Sói, vừa vẫy đuôi vừa hỏi.

"Chắc ngày mai xuất phát thôi. Sắp tới buổi tụ họp rồi, tụi mình cứ đến sớm rồi xin lỗi Boss trước là 'Tụi em không chiêu mộ được đồng bọn nào hết!' cho xong. Với lại, nghe đâu mấy đứa lính mới cũng đi trước rồi, đến chào hỏi tụi nó một tiếng cũng tốt."

Ark nói xong thì không có ai đưa ra ý kiến phản đối nào cả.

…

Sasha và Robin chia tay Ul rồi quay trở lại quán trọ.

"Ồ, về rồi đấy à."

Reynold đang ở đó, có vẻ như anh đã ngồi đợi sẵn ở sảnh từ trước.

"Sasha, Robin, hai em ăn tối chưa? Nếu chưa thì đi ăn thôi nào."

"Ủa, anh Reynold… chẳng lẽ anh ngồi đợi tụi em hả?"

"Không, anh định rủ cả Tycoon rồi mới đi đây. Nghe đâu cái cậu chàng đó vừa đi vừa đọc sách nên bị vấp ngã sấp mặt lờ, vỡ mất kính rồi… Hiện tại đang mò về phòng lấy kính thay thế."

"Hửm. Còn Piasola thì sao anh?"

"Cô nàng đó mua một đống mỹ phẩm về rồi đang mải mê trang điểm ở trong phòng kia kìa. Anh rủ đi ăn tối mà cô ấy bảo là 'Hôm nay lớp trang điểm lên không được mướt lắm nên em xin kiếu!' đấy… Chẳng hiểu nổi."

"Ha ha…"

Robin khẽ cười trừ, rồi Sasha lên tiếng.

"Xin lỗi anh nhé. Tụi em đã ăn tối xong xuôi mất rồi. Phiền anh cứ đi ăn vui vẻ với Tycoon vậy."

"Thế à. Vậy để lần sau đi cùng nhé. Kỳ nghỉ vẫn còn dài mà."

"Vâng ạ. Được rồi, chúng ta về phòng thôi chứ, Robin?"

"Ừm. Vậy em chào anh Reynold nha, hẹn gặp lại sau."

Khi trở về, Sasha không đi thẳng về phòng mình mà bước vào phòng của Robin.

Vừa ngồi xuống ghế, Robin liền lên tiếng.

"Phù… không biết tui cư xử như vậy đã tự nhiên chưa nhỉ?"

"Xuất sắc rồi. Chao ôi… tớ cũng chẳng muốn làm mấy trò dối gạt như thế này chút nào."

"Xin lỗi cậu vì anh hai tui đã gây phiền phức nhé… Đáng lẽ tụi mình nên từ chối thì hơn."

"Cũng không hẳn vậy đâu. Nếu vụ này có liên quan tới Haise thì…"

Đó là thông tin mà Sasha và Robin đã thu thập được.

Ul đã khẳng định chắc như đinh đóng cột:

"Vụ Tứ Thập Đại Đạo Alibaba có liên quan tới [Hiện Thân Bóng Tối - Dark Stalker]… Xem ra gã đó cũng đang ráo riết điều tra về Tứ Thập Đại Đạo Alibaba đấy."

Haise đang ráo riết lùng sục Tứ Thập Đại Đạo Alibaba.

Chỉ cần nghe thấy thông tin này thôi là Sasha đã quyết định dấn thân vào rồi.

"…Ngày mai chúng ta sẽ tiến về Pháo Đài Đen, nơi đặt bản doanh của Tứ Thập Đại Đạo Alibaba. Sau đó sẽ bảo hộ cho đứa trẻ có mối liên hệ với Bạc Minh Tinh - Silver Vesperia đúng không?"

"Ừm. Anh hai tui bảo là ảnh sẽ điều tra xem đó là đứa nào."

"…Ngày mai tớ lại có hẹn đi mua sắm với Piasola rồi, không biết nên từ chối thế nào đây."

"Chắc chỉ còn cách lại đi tắm chung rồi ngủ khỏa thân cùng nhau thôi chứ sao?"

"C-Cậu thật là… tớ hoàn toàn không muốn gợi lại chuyện hồi đó chút nào đâu."

Robin khẽ che miệng cười khúc khích.

Sasha liền hỏi một câu hỏi tò mò.

"Robin này. Cậu… hóa ra lại là quý tộc hử."

"À… ừm. Thì đại loại là vậy."

"Cậu với anh trai đã lâu rồi không gặp sao?"

"Ừm. Chắc cũng phải 3 năm rồi ấy chứ. Anh hai tui mang tiếng là quý tộc mà cái tính nết lại như thế nên bị cả cha lẫn mẹ ghét bỏ lắm."

"V-Vậy sao?"

"Ừm. Với lại ở vương quốc Plumeria ấy, hễ sở hữu năng lực không thuộc hệ ma pháp là sẽ bị ghẻ lạnh ngay. Anh cả và chị cả của tui đều có năng lực hệ ma pháp, còn tui với anh hai lại là năng lực [Tất Trúng]… Thành ra anh hai bị trục xuất khỏi gia tộc Bá tước Hood luôn. À… gọi là trục xuất vậy thôi chứ đến lúc quyết định trục xuất được thông qua, chuẩn bị lôi ảnh đi thì căn phòng đã trống trơn từ đời nào rồi. Ảnh còn để lại lời nhắn viết mấy dòng dở hơi kiểu 'Ta là hoang ưng, ta sẽ hóa thành gió' nữa chứ…"

"Chuyện đó đúng là…"

"Ngốc nghếch hết chỗ nói nhỉ. Tui hồi đó cũng suýt bị trục xuất đấy chứ, nhưng vì tui là… con gái mà. Họ giữ tui lại để làm công cụ cho hôn nhân chính trị. Có điều đối xử tệ bạc quá đi mất… Cuối cùng tui chịu hết nổi nên đã làm một trận ra trò rồi bỏ nhà đi bụi luôn. Đến khi gặp lại anh hai ở vương quốc Heiberg, ảnh vừa mở mồm ra câu đầu tiên đã bảo 'Bỏ làm mạo hiểm giả đi'. Thế là lại cãi nhau một trận long trời lở đất, tui liền tự nhủ sẽ đơn độc tiến lên! Ai dè đâu sau đó lại gặp được Haise và Sasha chứ."

"…"

"Hì hì, tui kể lể dông dài quá, xin lỗi cậu nhé. Cơ mà đúng là trước giờ tụi mình chưa từng tâm sự kỹ về chuyện này nhỉ."

Đây là lần đầu tiên Sasha được nghe về quá khứ của Robin.

"Thôi nào. Sasha mau sang chỗ Piasola đi chứ. Phải báo với cậu ấy là ngày mai cậu bận việc nên không đi được rồi."

"Ừ-Ừm… chắc tớ phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc lại bị em ấy sờ soạng khắp người rồi…"

Sasha cảm giác như Robin không muốn đào sâu thêm chuyện quá khứ nữa, nên cô cũng biết ý giữ im lặng, không nói thêm lời nào.

Bạn đã đến cuối chương 193.

Không gian đọc của bạn