Về truyệnDị Giới Dân Chủ
Chương 187

Chương 187 · 378 chương

Chapter 187: Cuộc Gặp Gỡ Tại Bể Bơi

Trò chơi ở bể bơi vẫn tiếp tục.

Sasha quay trở lại chỗ để hành lý nơi Tycoon đang ngồi để bổ sung nước.

Vẫn như mọi khi, Tycoon đang chìm đắm vào việc đọc sách.

Dù Sasha đang ở ngay bên cạnh với những giọt nước còn đọng lại trên làn da, đôi má ửng hồng và mái tóc dài được vén gọn lên, cậu vẫn hoàn toàn không có phản ứng gì. Trong khi đó, đám đàn ông xung quanh lại chẳng thể rời mắt khỏi cô.

Sasha cầm lấy chai nước rồi nốc cạn một hơi.

"Phù… Hộc, vận động dưới nước đúng là mệt hơn hẳn nhỉ."

"Đương nhiên rồi. Khối lượng tải trọng tác động lên cơ thể khi ở trên cạn và dưới nước hoàn toàn khác nhau… Hừm, có khi chúng ta nên xây một bể bơi tại trụ sở Công hội, rồi áp dụng các bài tập rèn luyện dưới nước xem sao. Sasha, tôi sẽ lập bản kế hoạch nhé."

"Khoan đã nào. Đừng bàn chuyện công việc nữa. Hôm nay là bắt đầu kỳ nghỉ rồi mà… Tycoon, cậu cũng xuống vận động một chút đi chứ?"

"Tôi có đủ thể lực ở mức tối thiểu rồi. Tôi là chuyên gia ma pháp, đâu cần phải di chuyển liên tục như cậu hay anh Reynold. Chỉ cần có đủ thể lực để né tránh và hành động vào những thời điểm quyết định là quá đủ rồi. Thời gian còn lại tôi muốn dành cho việc tích lũy thêm kiến thức."

"Thật là bó tay với cậu luôn… Mà thôi, thỉnh thoảng thế này cũng được."

"Cậu thông cảm cho tôi rồi chứ?"

"Ừ."

Nói rồi, Sasha nở một nụ cười rạng rỡ, đưa tay cầm lấy con dao ăn đang đặt trên bàn.

Chỉ cần nắm giữ một thứ sắc nhọn trong tay, cô liền trở thành kẻ mạnh nhất… và có thể sử dụng sức mạnh của [Bậc Thầy Kiếm Thuật].

Một luồng đấu khí lập tức bao bọc lấy cơ thể Sasha, cô thình lình tóm chặt lấy tay của Tycoon.

"Tớ thông cảm rồi đấy, Tycoon… Thỉnh thoảng thì dẹp hết lý thuyết sang một bên mà đi chơi với mọi người đi!!"

"N-Này Sasha!? Cậu định làm cái gì thế nàyyyyy!?"

Sasha dùng hết sức bình sinh quăng mạnh Tycoon đi.

Tycoon bay thẳng và đập trúng lưng của Reynold. Một tiếng tùm lớn vang lên kèm theo bọt nước tung tóe khi cậu chìm nghỉm dưới nước, trong khi Robin hét lớn về phía này "Sasha!! Tuyệt vời ông mặt trời!!". Piasola, người vô tình bị vạ lây, nổi đóa lên rượt đuổi Reynold vừa mới ngoi lên mặt nước, để rồi đâm sầm vào Tycoon đang luống cuống tìm kính và cả hai lại ngã nhào thêm lần nữa.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Sasha bật cười khúc khích rồi tiếp tục uống nước.

"Phù…"

"Vừa rồi là 'năng lực' đấy à?"

Từ ngay bên cạnh… một thanh niên lớn tuổi hơn Sasha một chút, người cũng đang trông đồ cho nhóm của mình, lên tiếng hỏi.

Vì đây không phải là chuyện gì cần phải giấu giếm, Sasha liền đáp.

"Ừm, đại loại là vậy."

"Chà~"

Gã sở hữu mái tóc vàng cùng chiếc khuyên tai, khuôn mặt khá bảnh trai, đang nằm ngửa thư giãn trên chiếc ghế tắm nắng.

Nửa thân trên của gã vô cùng săn chắc, rất hợp với chiếc quần lửng màu xanh nước biển.

Trông gã có vẻ hơi lươn lẹo, dán mắt vào Sasha rồi nói.

"Không lẽ cô chính là Sasha của nhóm 'Sacred'?"

"…Ai biết được chứ."

"Ha ha, đừng cảnh giác thế chứ. Tôi không có ý định xin chữ ký hay đưa ra yêu cầu ủy thác gì đâu. Cô xuất hiện ở khu phố ăn chơi này chắc là đang trong kỳ nghỉ hay gì đó rồi đúng không? Mà, mạo hiểm giả Hạng S thì cũng cần phải nghỉ ngơi chứ nhỉ."

"…"

"Thôi, cứ thong thả mà nghỉ ngơi đi nhé."

Nói rồi, gã đàn ông tóc vàng khẽ vẫy tay rồi nhắm mắt lại.

Đúng lúc đó, Piasola từ dưới bể bơi chạy lên và lao vào ôm chầm lấy Sasha.

"Chị Sasha!! Gạ gẫm, có kẻ dám gạ gẫm chị đúng không!? Đồ khốn kiếp, tên đàn ông kiaaaaa!! Dám đụng vào chị Sasha là ta sẽ rủa chết ngươi đấyyyyy!?"

"Ối!?"

Piasola nổi trận lôi đình như thể sắp phun ra lửa tới nơi. Gã đàn ông đang nhắm mắt bỗng giật nảy mình run rẩy, khẽ nở một nụ cười gượng gạo rồi nhanh chóng lẩn đi nơi khác.

Sasha khẽ xoa đầu Piasola khi cô em vẫn đang ôm chặt lấy mình.

"Thôi nào Piasola. Chị không sao đâu mà, ngoan nhé?"

"Hừm… Chị Sasha vừa đáng yêu, vóc dáng lại còn chuẩn không cần chỉnh nên có rất nhiều tên đàn ông đang tăm tia đấy, chị phải cẩn thận mới được."

"Ha ha. Nếu nói vậy thì em cũng thế mà đúng không? Piasola."

"Em thì sao cũng được hết á!! Chỉ có chị Sasha là đáng yêu nhất thôi!!"

Piasola ôm siết lấy Sasha, không bỏ lỡ cơ hội tận hưởng sự mềm mại tuyệt vời của cô chị.

…

Gã đàn ông vừa chạy trốn khỏi Piasola khẽ lẩm bẩm trong lúc rảo bước dọc bờ bể bơi.

"Ôi đáng sợ thật… Tin dồn rằng Piasola của nhóm 'Sacred' yêu Sasha say đắm hóa ra là thật à."

Rảo bước dọc bờ bể bơi đến một nơi cách khá xa vị trí của nhóm Sacred. Ở đó, có ba người gồm cả nam lẫn nữ đang chiếm trọn một chiếc bể bơi hình tròn để vui đùa.

Một người là cậu thiếu niên có vẻ đẹp phi giới tính với đôi cánh mọc sau lưng.

Một người là cậu thiếu niên thú nhân tộc sói.

Và một người là cô thiếu nữ sở hữu mái tóc vàng óng ả dài thướt tha giống hệt gã đàn ông kia.

"Anh Ark, lại trốn việc trông đồ đấy à~?"

"Sazu này. Không phải trốn đâu nhé, anh sang đây là vì vừa phát hiện ra một chuyện cực kỳ thú vị đấy."

Cậu thiếu niên có cánh tên là Sazu vừa thong thả nổi bơi trên chiếc phao tròn vừa lên tiếng.

Trong khi đó, cậu thiếu niên thú nhân sói cầm chiếc tấm bơi xốp trên tay rồi lẩm nhẩm.

"Nước không có gì đáng sợ, nước không có gì đáng sợ, nước không có gì đáng sợ, nước… á, á á á!!"

"Wolfs ồn ào quá đấy. Anh hai, lo mà trông hành lý cho hẳn hoi đi chứ."

Cậu thiếu niên thú nhân sói tên Wolfs vừa ôm chặt lấy tấm bơi xốp vừa cố gắng úp mặt xuống nước.

Cô thiếu nữ đang nổi bơi trên phao lên tiếng cằn nhằn, gã đàn ông tóc vàng tên Ark liền ngồi xuống cạnh thành bể bơi.

"Mấy đứa nghe anh bảo này. Nhóm 'Sacred' đang ở đây đấy."

"Ủa, thật á?"

"Mạo hiểm giả Hạng S xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng… Anh hai, thật không vậy?"

"Thật một trăm phần trăm luôn. Seina, tạm thời cứ 'gắn' lên người họ đi. Dù anh nghĩ họ cũng chẳng cản đường chúng ta đâu, nhưng cứ phòng hờ cho chắc."

"Hửm… Liệu có bị phát hiện không ta?"

"Trong đống hành lý của họ có một cây cung. Cứ dán lên đó đi. Chỉ cần dùng [Định Vị Điểm Phát - Navigation] của em để theo dõi, đảm bảo không có ai trong số họ bất ngờ tiếp cận chúng ta là được."

"Rõ rồi nhe~"

Cô em gái Seina của Ark búng tay một cái chóc, một "hạt" nhỏ li ti hơn cả đầu ngón tay lập tức xuất hiện.

"Trước khi hội quân, anh không muốn chuốc lấy rắc rối không đáng có đâu. Cho đến khi toàn bộ thành viên của 'Tứ Thập Đại Đạo Alibaba' chúng ta tập hợp đông đủ, tất cả phải đóng giả làm khách du lịch cho thật đạt vào."

"Thì tụi mình đang đi chơi bời thế này, chẳng phải là những du khách hoàn hảo rồi sao~"

"Phùùù hộc hộc!! Quả nhiên tôi không thể nào chịu nổi nước màaaa!!"

Wolfs cuống cuồng leo lên bờ bể bơi.

Thấy vậy, cả Sazu lẫn Seina cũng bước lên bờ, rồi bốn người bọn họ bao gồm cả Ark và Wolfs cùng nhau di chuyển về khu vực để hành lý.

Tại khu vực để hành lý, Tycoon và Reynold đang ngồi đó.

Reynold vừa nhìn thấy Ark liền tỏ vẻ ái ngại lên tiếng xin lỗi.

"Chào anh trai hàng xóm nhé. Lúc nãy thật ngại quá… Người bên tôi dường như đã gây phiền toái cho anh rồi."

"À, đừng bận tâm làm gì. Dù sao cũng là do tôi chủ động gạ gẫm trước mà."

"Hả, anh hai dám đi gạ gẫm người ta á!?"

"Ái đau đau đau!?"

Ark nhăn nhó kêu oai oái khi bị Seina véo mạnh vào tai. Ngay khoảnh khắc Reynold bật cười, Sazu khẽ búng ngón tay, một "hạt" nhỏ li ti lập tức bay chuẩn xác vào cây cung của Robin và biến mất dạng bên trong đó.

"Vậy thì, tụi mình cũng chuẩn bị đi về thôi nhỉ."

"Tôi đói bụng lắm rồi đó!!"

"Phải rồi ha. Vậy nhé cậu bạn hàng xóm, cứ thong thả tận hưởng đi nhé."

"Anh hai, gạ gẫm là cái gì thế!?"

Nhóm bốn người Ark cùng nhau dọn dẹp đồ đạc rồi rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của bọn họ, Reynold khẽ lẩm bẩm.

"Chắc là mạo hiểm giả Hạng S hả ta."

"Ai biết được chứ."

"Mà, nơi đây là khu phố ăn chơi mà. Chuyện các mạo hiểm giả đến đây xả hơi cũng là điều bình thường thôi."

Nói rồi, Reynold ngáp dài một tiếng rồi nằm sải lai trên chiếc ghế tắm nắng.

…

Ark, Seina, Wolfs và Sazu.

Bốn thành viên chính thức của băng cướp Cấp SS "Tứ Thập Đại Đạo Alibaba" đang tụ họp tại một căn phòng của một nhà trọ hạng trung để bàn bạc công việc.

"Này, sắp tới chúng ta sẽ quay trở lại căn cứ sau một thời gian dài đúng không. Mấy đứa nghĩ thành viên mới sẽ là những kẻ như thế nào?"

Ark hào hứng lên tiếng hỏi, trong khi Sazu chỉ biết ngáp dài một tiếng.

"Sao cũng được. Miễn là đừng có lên mặt láo lếu là được."

"Ha ha ha!! Bị một đứa như cậu nói thế thì coi như tiêu đời bọn chúng rồi còn gì!!"

Wolfs cười khoái chí, còn Seina thì lên tiếng cắt ngang.

"Chưa bàn đến chuyện có láo lếu hay không. Chúng ta định tính thế nào đây? Hiện tại 'Tứ Thập Đại Đạo Alibaba' đang có 28 người… tính cả thành viên mới thì là 30 người. Nhóm chúng ta hoàn toàn chưa hoàn thành chỉ tiêu tuyển mộ thành viên mới nào luôn kìa."

"Thì tại đợt trước tụi mình lỡ mạnh miệng tuyên bố là sẽ mang về 5 thành viên mới cực kỳ chất lượng mà lị."

"Người mạnh miệng là anh hai chứ ai. Nhóm của Shirley đi cướp đoạt kho báu ở buổi đấu giá đã tuyển mộ thành công được 2 thành viên mới rồi đó… Còn chúng ta thì chẳng làm được tích sự gì ngoài việc đi bơi tung tăng ở đây."

"Ư, ưm…"

"Mà thôi, kệ đi chứ. Giờ có muốn xoay xở cũng chẳng kịp nữa rồi."

Sazu lại ngáp thêm cái nữa rồi lăn lộn ra giường.

Wolfs bắt đầu gặm quả táo đặt trên bàn rồn rột, còn Seina thì chỉ biết thở dài ngao ngán.

Ark liền dõng dạc tuyên bố.

"Trước mắt thì cứ chơi xả láng cho đến lúc hội quân cái đã!! Việc không tuyển mộ được thành viên mới thì cũng đành chịu thôi!!"

Nói rồi, Ark gật đầu cái rụp đầy tâm đắc.

Bạn đã đến cuối chương 187.

Không gian đọc của bạn