Con búp bê vũ công đó là 1 trong số 777 con được chế tạo.
Mẫu vũ công Dancer Type. Đúng như tên gọi, nó nhảy múa và ca hát. Nó tấu lên những bản nhạc được cài đặt sẵn, diễn những vở kịch được thiết lập tương tự, và nhảy múa theo lời ca. Đó là một Automata thường được sử dụng phổ biến ở những nơi như nhà hát, và là mẫu mới nhất.
Toàn bộ tổng cộng 777 con đều được bố trí tại Khách sạn Drena de Staal. Suốt thời gian dài, chúng đã mang lại niềm vui cho rất nhiều người tại nhà hát.
Mã số 731 - biệt danh "Weiss" là 1 trong những Automata làm việc tại Khách sạn Drena de Staal.
Công việc của nó là ca hát và nhảy múa ở nhà hát. Dữ liệu kịch nghệ không được cài đặt cho nó. Việc diễn kịch do các máy cùng mẫu với Weiss đảm nhận. Dù cùng mẫu nhưng nội dung được thiết lập lại khác nhau. Ở con Automata này không hề tồn tại thứ gọi là "ý chí". Nó có thể giao tiếp hay đối đáp hằng ngày ở mức độ đơn giản, nhưng đó chỉ là "thiết lập" để phản hồi lại lời nói của con người và đưa ra câu trả lời thích hợp mà thôi.
Một ngày nọ.
Cơ quan ca hát… thứ có thể gọi là dây thanh quản ở con người của Weiss gặp trục trặc, khiến nó không thể phát ra tiếng được nữa. Người quản lý của Khách sạn Drena de Staal đã yêu cầu một đơn vị chuyên về Automata đến bảo trì cho cả 777 con nhân cơ hội này. Tại đó, ông đã nhận được một lời đề xuất.
"Ông thấy sao? Nhân cơ hội này, việc thêm vào chức năng [Tự Động Sửa Chữa - Auto Repair] thì thế nào?"
"Auto Repair? Ta có nghe qua rồi thì phải…"
"Đó là chức năng tự động sửa chữa những phần bị hỏng đấy ạ. Chỉ cần cho nó hấp thụ kim loại phù hợp như ốc vít hay đinh, cơ quan sửa chữa bên trong cơ thể sẽ tự động sửa lại chỗ bị lỗi. Tiện lợi lắm đấy ạ."
"Quả thật là vậy… Nhưng chắc là đắt lắm đúng không?"
"Dạ, cũng hơi đắt một chút. Nhưng tôi sẽ giảm giá cho ông."
"Ừm… Vậy thì để ta xem thử nó thế nào rồi mới quyết định. Trước hết hãy lắp đặt lên một con bị hỏng này đi."
"Tôi hiểu rồi."
Cứ như vậy, Weiss đã được lắp đặt cơ quan [Tự Động Sửa Chữa - Auto Repair]. Khi đưa kim loại vào cơ thể qua đường miệng, cơ quan chuyên dụng sẽ làm nóng chảy sắt, tự động tạo ra linh kiện của phần bị hỏng, rồi tiến hành luôn cả công việc thay thế.
Người quản lý đã quyết định sẽ lắp đặt chức năng [Tự Động Sửa Chữa] cho các Automata khác sau khi chứng kiến Weiss tự động sửa chữa, và lên lịch trình để thảo luận về ngân sách.
Đúng lúc đó, tại Khách sạn Drena de Staal và 4 khu vực tham quan, con đại viên hầu mạnh nhất mang tên Masurao Shoujou, 1 trong những cá thể thuộc Thất Đại Tai Ương - Catastrophe Seven, đã xuất hiện. Nhằm chiếm đoạt thành phố, nó đã dẫn theo một đại quân ma thú Hanuman có tỷ lệ tiêu diệt cấp S.
Trận chiến giữa các Automata quân sự và Masurao Shoujou bắt đầu. Chẳng mấy chốc, tòa thành trên không bay lên, hy sinh 1 khu vực để tiêu diệt 90% số lượng Hanuman. Thế nhưng… Masurao Shoujou vẫn sống sót. Nó dẫn theo vài con Hanuman còn sót lại, ẩn mình nấp kỹ ở một khu vực khác.
Do vụ nổ hạt nhân, lượng phóng xạ vượt xa mức chết người bị khuếch tán, khiến các cư dân tử vong ngay lập tức. Một số ít người sống sót cũng đang phải chịu đựng sự dày vò của bệnh tật. Các Automata mất đi sự kiểm soát của con người đã bắt đầu bị Masurao Shoujou và Hanuman - những con đang dần dần tăng thêm số lượng - tiễu trừ từng chút, từng chút một.
Trong số đối tượng bị tiễu trừ đó, có cả những mẫu vũ công như Weiss.
…
Haise thủ thế với khẩu súng lục tự động Glock 18, còn Sasha thì vào tư thế với thanh kiếm của mình. Kẻ địch không phải con người. Thế nhưng, con Automata có gương mặt bằng sứ trắng toát xòe chiếc quạt sắt ra, tiến về phía nhóm Haise như thể đang nhảy múa. Tốc độ đó còn vượt trên cả Sasha khi đang bao bọc bởi đấu khí.
"Nhanh th-…?!"
Keng!!
Chiếc quạt sắt khép lại va chạm trực diện với thanh kiếm của Sasha. Cứ thế, Weiss tung ra một chuỗi đòn tấn công liên hoàn như một điệu nhảy. Những cú đập bằng quạt sắt, những nhát chém sắc lẹm như lưỡi dao mỗi khi xòe quạt ra, kèm theo đó là vô số đòn cước phóng ra từ phạm vi chuyển động vượt xa con người nhờ các bước di chuyển độc đáo của một vũ công. Cú đá tầm cao sau một vòng xoay cắm thẳng vào hông của Sasha, khiến bộ giáp nứt toác ra.
"Ự, ặc…?!"
Sasha bị hất văng đi, đập mạnh vào bức tường. Một uy lực thật đáng sợ. Haise bắn liên tiếp bằng súng lục tự động, nhưng Weiss đã xòe quạt ra để phòng thủ các viên đạn. Cứ thế, nó vừa xoay tròn với tốc độ cao vừa áp sát Haise, rồi xòe quạt sắt ra chém tới.
"Hự?!"
Haise tạo ra 3 khẩu shotgun Benelli Nova ở phía bên phải như một tấm khiên. Chiếc quạt sắt đánh trúng đích, bẻ gãy cả 3 khẩu shotgun cùng một lúc, rồi va vào cánh tay phải của Haise. Haise vừa lăn lộn trên mặt đất vừa rút khẩu súng lục ổ quay Colt Anaconda ở thắt lưng ra thực hiện cú bắn nhanh fanning shot. Dù vậy, các viên đạn vẫn bị quạt sắt của Weiss đánh bật ra.
"Tốc độ phản xạ kiểu quái gì thế này…!!"
Nhờ phòng thủ bằng shotgun và chủ động nhảy né trước khi trúng quạt sắt nên Haise đã giảm thiểu được thiệt hại xuống mức tối đa. Tuy nhiên, cậu vẫn phải nhận một đòn từ chiếc quạt sắt vào cánh tay phải và bị chảy máu. Ngay lúc đó, Sasha với đấu khí bao bọc toàn thân đã phá vỡ bức tường đang bị kẹt dính để lao ra.
"Hoàng Kim Thiểm, [Thiểm Quang Kích]!!"
Một cú đâm ở tốc độ cao. Weiss bắt chéo hai chiếc quạt sắt thành hình chữ thập để đỡ cú đâm.
"Quý, khách… k k k, v-vui… lòng giải, trừ vũ khí"
"Phiền phức quá!! Hoàng Kim Thiểm, [Thập Nhị Liên Trảo]!!"
12 nhát chém tung ra. Thế nhưng, Weiss đã dùng quạt sắt chặn đứng toàn bộ các nhát chém đó. Nó vừa xoay người như đang nhảy múa vừa phản công lại Sasha. Sasha dùng kiếm đỡ gạt, nhưng cô phải tặc lưỡi trước tốc độ và sự chính xác đó. Cô nhảy lùi lại để giãn khoảng cách rồi đứng song song với Haise.
"Mạnh quá. Một cách đáng sợ."
"Tôi đồng tình đấy. Phạm vi chuyển động của khớp xương vượt xa con người, cả sức mạnh, tốc độ lẫn độ chính xác đều không thể so bì với những kẻ địch từ trước đến nay chúng ta từng chiến đấu."
"Cái thứ này rốt cuộc là gì thế không biết…"
"Tôi đã nghĩ nó là một vũ công, nhưng mà…"
Weiss xòe chiếc quạt sắt ra rồi bắt đầu nhảy múa ngay tại chỗ. Dù đang trong tình cảnh này, điệu nhảy của Weiss vẫn vô cùng đẹp đẽ và tao nhã. Haise thay băng đạn cho khẩu súng lục tự động Glock 18, còn Sasha thì vào thế kiếm.
"Dù sao thì cũng chỉ còn cách chiến thôi, Sasha."
"Tớ biết rồi. Lên nào, Haise."
Cả 2 khẽ gật đầu với nhau rồi chĩa vũ khí về phía Weiss.


