"Nghe gì chưa!? [Ngân Chiến Nữ] Sasha đó rốt cuộc cũng được công nhận là mạo hiểm giả cấp S rồi đấy!!"
"Đồ ngốc, chuyện đó người ta bàn tán từ tám đời rồi."
Heiberg, quốc gia lớn nhất nhân giới.
Tại một quán rượu ở vương đô Ryuzen thuộc Heiberg, chủ đề đang được bàn tán xôn xao chính là Sasha, cô gái trẻ tuổi nhất được công nhận là mạo hiểm giả cấp S khi mới 16 tuổi.
Sở hữu mái tóc bạc óng ả mượt mà cùng thân hình quyến rũ khó tin ở tuổi 16, cô luôn là tâm điểm chú ý tại các quán rượu tập trung nhiều mạo hiểm giả. Đã có vô số mạo hiểm giả tỏ tình với cô… nhưng nghe đâu tất cả đều nhận về cái kết đắng.
Lúc này, khắp quán rượu đâu đâu cũng ngập tràn những cuộc trò chuyện về Sasha.
"N-Này, thành mạo hiểm giả cấp S rồi thì có thể thành lập công hội đúng không? Không biết tổ đội của mình có xin gia nhập được không nhỉ."
"Ngu thế. Tổ đội 'nghìn văn văn hiến' ăn nằm ở cấp C như chúng ta mà người ta thèm ngó tới chắc."
"Nhưng mà cô Sasha tốt bụng lắm đó? Ngay cả với lính mới cấp thấp cô ấy cũng mỉm cười dịu dàng nữa."
"Ý mày bảo cái đứa lính mới đó là mày chứ gì."
"Mà này, Sasha có người yêu chưa nhỉ?"
"Có rồi đấy. Là Reynold chung tổ đội với cô ấy. Nghe đồn hắn cũng sắp lên cấp S tới nơi rồi."
"Nhưng mà anh Reynold chắc sẽ không tách ra đâu, mà vẫn ở chung tổ đội với cô Sasha nhỉ?"
"Có lẽ thế. Mà này, lễ công nhận diễn ra khi nào vậy?"
"Đồ đần, hôm nay đấy. Với lại xong xuôi từ đời nào rồi."
"A!! Nhắc mới nhớ, còn một người nữa đúng không… cái gã cũng được công nhận cấp S ấy."
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cánh cửa quán rượu bật mở, một thiếu niên bước vào.
Vừa thấy cậu thiếu niên tiến vào, không gian trong quán rượu lập tức lắng xuống.
Cậu thiếu niên phớt lờ điều đó, đi thẳng đến ngồi xuống quầy phục vụ.
"…Như cũ."
"Có ngay."
Đó là một thiếu niên ngập trnaf toàn thân trong sắc đen.
Áo khoác dày, áo sơ mi, quần cho đến ủng đều một màu đen tuyền. Cậu có gương mặt tuấn tú, mang nét trẻ trung của một thiếu niên… thế nhưng ở mắt phải lại có một vết sẹo như bị xé rách và đang đeo băng che mắt.
Khí chất kỳ lạ của cậu làm người trong quán rượu phải chựng lại.
Sau đó, đĩa bít tết được đặt xuống trước mặt thiếu niên.
Chỉ đến khi cậu lẳng lặng dùng bữa, những tiếng xầm xì nhỏ nhoi trong quán rượu mới dần xuất hiện trở lại.
Trong số đó, có kẻ cất tiếng:
"Là hắn đấy…"
"Hả?"
"À đúng rồi, mày mới tới vương đô nên chưa biết."
Một vị khách nhìn theo tấm lưng thiếu niên áo đen rồi nói.
"Ngoài Sasha ra, mạo hiểm giả còn lại được công nhận cấp S chính là hắn đấy."
"…Chỉ là một thằng nhóc ranh con thôi mà?"
"Không phải dạng vừa đâu. Hắn là con quái vật có thể một mình săn cả rồng hạng S đấy. Biệt danh của hắn là [Hiện Thân Bóng Tối - Dark Stalker]… Dù có 4 công hội lớn hay các mạo hiểm giả cấp S đến mời gọi, hắn vẫn là con sói độc hành không chịu gia nhập bất kỳ tổ đội nào."
"Chà… Mà này, vết sẹo to tướng kia là sao thế?"
"Ai mà biết. Tốt nhất là đừng dính dáng tới hắn. Nghe đâu hắn không lập đội vì năng lực của hắn là một sức mạnh nguy hiểm có thể liên lụy cả đồng đội. Chính vì thế mà hắn đã từng ra tay sát hại cả đồng đội của mình đấy."
"Đáng sợ vậy… Tốt nhất là biến đi cho lành."
Thiếu niên ăn sạch đĩa thịt.
Cậu đặt lại tiền ăn rồi rời khỏi quán rượu.
Ngay lập tức, quán rượu khôi phục lại vẻ náo nhiệt vốn có.
"Nhắc mới nhớ, tao có nghe một lời đồn."
"Lại đồn đại à. Nghe điêu thế."
"Im đi. Thằng nhóc vừa rồi với Sasha… nghe đâu từng chung một tổ đội đấy."
"Hả? Làm gì có chuyện đó."
Màn đêm nơi quán rượu cứ thế trôi qua.
…
Tại một quán rượu khác, không phải nơi thiếu niên áo đen vừa ăn tối.
Nơi đây có tầng 2 là nhà trọ, còn tầng 1 là quán rượu.
Hôm nay, toàn bộ tầng 1 đã được tổ đội [Sacred] của Sasha bao trọn, cô chính là người vừa được công nhận là mạo hiểm giả cấp S.
Ngay giữa quán đặt một chiếc bàn tròn lớn, bên trên xếp đầy các món ăn.
Quây quần xung quanh bàn tròn là 5 người.
"Nào nào, mọi người đã cầm ly lên hết chưa?"
Một thanh niên vóc dáng vạm vỡ, để kiểu tóc vuốt ngược mái lệch nhuộm vàng nhoẻn miệng cười tươi.
[note109375]
"Anh Reynold. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là cái nụ cười đó tởm lắm, anh làm ơn dẹp đi được không? Đang buổi ăn mừng vui vẻ mà thấy anh làm tôi tuột cả cảm xúc… Ôi, lạy Chúa tôi."
"Piasola, em phũ phàng quá đấy!? Này Sasha, em quản cái mỏ độc địa của con bé này giùm anh với… Anh khóc mất đấy?"
Trước màn giả khóc của Reynold, cô gái mặc trang phục tu sĩ với mái tóc trắng xinh đẹp khẽ hếch mũi "Hừm" một tiếng… Đúng vậy, Piasola cực kỳ ghét đàn ông.
Còn cô thiếu nữ tóc bạc xinh đẹp Sasha thì nở nụ cười kiên định.
"Piasola, hôm nay em bỏ qua cho anh ấy chút được không…"
"Nếu là Sasha nói thì em nghe!! Ôi, Sasha à… Tối nay em sang phòng chị có được không?"
Chưa để Sasha nói hết câu, Piasola đã kéo cả ghế xáp lại gần, ôm chầm lấy tay cô.
Đúng vậy, Piasola thực sự yêu Sasha chân thành. Cô thậm chí còn nghĩ đến chuyện một ngày nào đó hai người sẽ… có con với nhau.
Thấy vậy, một cậu thiếu niên đeo kính với mái tóc nâu hơi xoăn thở dài một hơi thật dài rồi cất lời:
[note109376]
"Thật tình, tôi không thể hiểu nổi tình yêu đồng giới. Sasha, không thích thì cậu phải dứt khoát từ chối đi chứ."
"Hả? Này Tycoon, cậu vừa nói cái gì cơ?"
"Tôi bảo cô là loại thánh nữ giả nai đấy."
"Hảaaa!?"
Gân xanh nổi lên trên trán, Piasola nhăn nhó mặt mày.
Thế nhưng cậu thiếu niên tên Tycoon chỉ nhếch mép, đẩy nhẹ gọng kính lên mỉm cười.
Đây vốn là màn chí chóe thường ngày của cả hai… thế nên Sasha cũng không buồn can ngăn.
Lúc này, cô gái tên Robin có mái tóc màu xanh ngọc bích buộc đuôi ngựa liền lên tiếng:
"Nè nè, chúng ta nâng ly thôi nào!! Tui đói mốc mồm ra rồi đây nè~"
"Được rồi. Vậy thì mọi người, nâng ly nào!!"
Theo khẩu lệnh của Sasha, tất cả cùng nâng ly.
Sau khi nốc cạn ly bia Ale… Piasola là người lên tiếng trước bằng giọng điệu ngọt ngào:
"Chúc mừng chị Sasha đã thăng lên cấp S nhé!"
"Cảm ơn em, Piasola."
"Hí hí~… Thế là chúng ta lại tiến thêm một bước đến hôn nhân rồi nhỉ!!"
"A-Ừ…"
Sasha tỏ ra hơi bối rối.
Nhấp từng ngụm bia Ale, Tycoon tiếp lời:
"Một khi được công nhận cấp S, chúng ta sẽ có thể thành lập công hội. Nếu chiêu mộ các tổ đội mạo hiểm giả khác về dưới trướng để mở rộng quy mô, việc chen chân vào Tứ Đại Công Hội hoàn toàn nằm trong tầm tay… À không, nếu chúng ta gia nhập thì sẽ thành Ngũ Đại Công Hội. Đến lúc đó thì cuộc sống ổn định không còn là giấc mơ nữa."
Ý của Piasola khi nói 'tiến thêm một bước đến hôn nhân' chính là như vậy.
Vừa uống bia Ale, Robin vừa đỏ mặt nói:
"Tui thì… vẫn muốn tiếp tục chinh phục hầm ngục cơ. Thế giới này vẫn còn nhiều hầm ngục lắm."
"Anh cũng thế. Với lại… Sasha đâu phải kiểu người chịu ngồi yên làm công việc bàn giấy sau khi lập công hội chứ. Anh thấy dáng vẻ chiến đấu của em vẫn là đẹp nhất."
"Đừng có trêu em, anh Reynold."
Sasha ngượng ngùng ngoảnh mặt đi nơi khác.
Cử chỉ đáng yêu đó khiến Piasola lại ôm chầm lấy cánh tay Sasha, cọ cọ bộ ngực cực kỳ nảy nở so với lứa tuổi 15 của mình vào người cô. Nếu là đàn ông thì hẳn đã sướng ngất ngây, nhưng vì là người cùng giới nên chẳng có mấy tác dụng.
"Ôi, Sasha à… Em thực sự thích chị lắm đó. Này, sau khi lập công hội xong và rảnh rỗi hơn, chúng mình cùng nhau 'bồi đắp tình cảm' nhé?"
"Chị đã nói bao nhiêu lần rồi hả Piasola. Chị không thể đáp lại tình cảm của em được… vì chị là con gái."
"Đâu có sao đâu chứ!! Con gái với nhau cũng tuyệt mà!! Vẫn sinh con được mà!!"
"Sinh làm sao nổi chứ… Đồ ngốc."
"Hảaaa!?"
Piasola nổi giận đùng đùng với Tycoon, nhưng cậu thiếu niên chỉ giữ vẻ mặt thản nhiên như không.
Lúc này, Reynold mới cất tiếng:
"Này, Sasha."
"Hả?"
"Dù lập công hội thật thì công việc vẫn còn chất đống ra đấy. Sắp tới sẽ có rất nhiều tổ đội mạo hiểm giả gửi đơn xin gia nhập công hội. Thêm nữa, chúng ta không thể cứ ở trọ mãi được, cũng phải có một trụ sở cho riêng mình. Hơn nữa, cấp S còn nhận được yêu cầu trực tiếp từ quốc gia nữa. Em lại là người nổi tiếng, chắc chắn yêu cầu sẽ tới dồn dập. Mấy tháng tới sẽ bận rộn lắm đấy."
"Em biết chứ. Nhưng em không lo lắng đâu."
"Hả?"
"Vì có anh Reynold ở đây mà."
"…N-Nịnh nọt giỏi thật đấy, Sasha."
"Là thật lòng đấy."
Thấy khuôn mặt hơi đỏ lên vì men rượu của Sasha khi nói ra câu đó, Reynold liền quay mặt đi chỗ khác.
Thức ăn và rượu bia liên tục được chuyền tay nhau, khoảng thời gian vui vẻ trôi qua trong chớp mắt.
Có lẽ do đã ngấm men say… Piasola lỡ lời thốt ra:
"Nhắc mới nhớ, cái tên đó!! Tên đó cũng được công nhận cấp S rồi nhỉ. Thật tình, không biết hắn đã dùng mưu hèn kế bẩn gì nữa… a."
'Tên đó'.
Hai chữ ấy vừa thốt ra khiến tất cả mọi người lập tức liên tưởng đến một người… rồi chìm vào im lặng.
Ngay cả Piasola cũng vội lấy tay bịt miệng như muốn nói "Thôi chết rồi".
Sau đó, tất cả đều hướng ánh mắt về phía Sasha.
"…Cậu ấy đã mạnh lên rồi. Thật sự khiến tớ bất ngờ đấy."
"…Sasha, anh sẽ nói bao nhiêu lần cũng được. Lựa chọn của em lúc đó không hề sai đâu."
"…"
Lời an ủi của Reynold dường như không mấy tác dụng.
Và rồi, Sasha cất lời:
"Không ngờ Haise lại… được công nhận cấp S giống như em."
Thiếu niên áo đen.
Còn gọi là Haise.
Tên thật của mạo hiểm giả cấp S [Hiện Thân Bóng Tối - Dark Stalker].
Cậu từng là thành viên của [Sacred]… Không chỉ thế, cậu còn chính là phó thủ lĩnh của [Sacred], người đã cùng Sasha bắt đầu tất cả. Cậu thiếu niên tốt bụng ấy cũng chính là bạn thanh mai trúc mã của Sasha.
Và rồi… cậu cũng chính là người thiếu niên bị Sasha trục xuất khỏi [Sacred].


