Về truyệnThe Support Ate it All
Chương 335

Chương 335 · 470 chương

Underworld Dragon King - Phần 3

Đáng tiếc là nỗi lo của tôi đã trở thành sự thật.

Underworld Dragon King cất thỏi Adamantite đi rồi tiết lộ điểm đến tiếp theo.

“Đến xưởng.”

Không chỉ định dùng nó để chế tạo, xem ra y còn định tự mình hỗ trợ gia công.

Có lẽ y cho rằng cha của Seo Ye-in không đủ năng lực.

Seo Cha đúng là có chuyên môn về công nghệ ma pháp, nhưng xử lý kim loại hạng S có lẽ đã vượt quá khả năng của ông.

Adamantite thường đi kèm với cụm từ “bất hoại”.

Trong số các kim loại hạng S, nó là một trong những loại có độ bền cao nhất, hơn nữa còn có khả năng ngăn chặn mana.

Điều này khiến việc gia công bằng ma pháp thông thường gần như là không thể. Chỉ có liên tục oanh kích bằng ma pháp không gian thì mới có chút hy vọng.

Underworld Dragon King biết điều này, vì vậy mới quyết định đích thân ra tay.

Tên này không phải chỉ mang danh cha đỡ đầu.

Xét đến việc y không chút do dự tặng quà, còn sẵn sàng nhận lấy công việc khó khăn này, có lẽ mối quan hệ giữa Seo Ye-in và Underworld Dragon King còn sâu sắc hơn tôi tưởng.

Có vẻ Tập Đoàn Tuệ Tinh và Shooting Star Dragon cũng vậy.

Dù vậy, vẫn có một câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi.

Làm đến mức này thật sự đáng à?

Một con rồng cùng tham gia chế tạo bằng Adamantite chỉ để làm… một cái nồi móp?

Nghe thì rất ấn tượng, nhưng đồng thời cũng có cảm giác cực kì vô lý.

Trái lại, Seo Ye-in dường như chẳng hề nghĩ vậy, cô nhìn tôi bằng đôi mắt tràn đầy mong đợi.

“Nồi siêu bền…!”

Cùng với việc chế tạo chiếc Kim Ho Kim Ho Pot siêu bền,

Underworld Dragon King cũng bắt đầu tham gia vào quá trình huấn luyện của tôi và Seo Ye-in.

Vậy là khi nói sẽ đầu tư thì ông ấy không chỉ nói xã giao.

Không có khoản đầu tư nào vững chắc hơn việc cử hẳn một con rồng làm huấn luyện viên cá nhân.

Đặc biệt là khi chính bản thân y cũng đang bận ngập đầu.

Như những gì chúng tôi đã bàn trong phòng chủ tịch, phần lớn hạng S hiện giờ đều đang chạy đua để đạt tới hạng EX.

Underworld Dragon King đương nhiên cũng không ngoại lệ, vậy mà hắn lại lựa chọn dành hẳn hai tháng quý giá của mình cho chúng tôi.

Chi phí cơ hội chắc chắn là cực kỳ lớn.

[note102636]

Có vẻ như theo góc nhìn của họ, dù dốc hai tháng để tu luyện thì cũng chẳng có gì đảm bảo sẽ chạm được đến ngưỡng hạng EX.

Ngay cả những cường giả hàng đầu cũng vẫn chưa tìm ra được bước đột phá rõ ràng.

Ngược lại, nếu dùng khoảng thời gian ấy để đầu tư cho tôi và Seo Ye-in thì trưởng thành là điều chắc chắn.

Nếu Monarch trưởng thành nhanh, đồng đội của họ cũng sẽ được kéo lên tương ứng.

Vì vậy, trong lúc Seo Ye-in được Ahn Jeong-mi kèm riêng về Impact Bullet, thì Underworld Dragon King  trực tiếp phụ trách huấn luyện tôi.

Y dùng giọng điệu hờ hững nói.

“Monarch trẻ tuổi. Nếu có thứ gì muốn học thì cứ nói.”

Có lẽ y cho rằng một Monarch hẳn đã xác định được phương hướng cho bản thân. Và điều đó cũng không sai.

Lập tức có vài mục tiêu hiện lên trong đầu tôi.

Củng cố nền tảng, xử lý penalty và chế tạo trang bị dựa trên Crow Branch.

Trong số đó, ưu tiên hàng đầu là:

Củng cố nền tảng.

Đương nhiên, tôi vẫn đang tăng hạng thông qua việc đấu tập với Seo Ye-in, vậy nên điều tôi cần là một kiểu xây nền tảng khác.

Mình cần xử lý các ô Copy.

▷Copy – Traits [2/3]

Retrocovery (S)

The Sovereign’s Crown

(Trống)

Vẫn còn một ô trống, hơn nữa tôi còn nhận được một Fixed Pin từ quest kỳ thi cuối kỳ.

Nếu là một con rồng hạng S thì hoàn toàn đủ tư cách để lấp đầy ô còn thiếu đó.

Vì vậy tôi lịch sự hỏi.

“Tôi muốn được quan sát Time Freeze.”

“Để làm gì?”

“Tôi muốn trải nghiệm một lần, nếu có thể thì tìm ra biện pháp đối phó.”

Nghe vậy, thái độ của Underworld Dragon King lại càng trở nên hờ hững.

“Cậu nghĩ chỉ nhìn một lần là có thể nghĩ ra cách đối phó à? Hơn nữa với trình độ của cậu thì ngay cả việc nhận biết cũng không làm được.”

Y không hề xem thường tôi. Chỉ đơn giản là nói lên sự thật.

Cho dù Underworld Dragon King sử dụng thời gian ma pháp thì hiện tại không một ai trong phòng luyện tập có thể nhận ra.

Không phải tôi, không phải Seo Ye-in, ngay cả Ahn Jeong-mi cũng vậy.

Chẳng khác nào cho người mù xem đồ. Có ích gì đâu?

Dĩ nhiên tôi cũng biết điều đó, nhưng vẫn kiên quyết bởi đây là thứ tôi nhất định phải có.

“Dù vậy tôi vẫn muốn nhờ ngài.”

“Ta đã bảo là vô ích rồi. Thôi được. Mở mắt mà xem.”

Chẳng bao lâu sau, một lượng mana khổng lồ bắt đầu tụ tập quanh Underworld Dragon King.

Dòng mana cuộn trào dần dần tạo thành một ma pháp trận phức tạp, và ngay khoảnh khắc ma pháp hoàn chỉnh được kích hoạt—

Tích— Tắc— Tích— Tắc— Tích— Tắc—

Tiếng tích tắc vang vọng bên tai tôi rồi chậm rãi tan biến.

Đến khi hoàn hồn lại, Underworld Dragon King đã đứng ở một vị trí hoàn toàn khác với nơi thi triển ma pháp.

Thoạt nhìn thì giống như vừa dùng dịch chuyển ma pháp, nhưng thực chất y đã thi triển [Time Freeze] đúng như tôi yêu cầu.

Đó là thời gian ma pháp hạng S với hiệu quả áp đảo, đóng băng thời gian trong một phạm vi chỉ định.

Nếu Underworld Dragon King thật sự mang ác ý, ba người chúng tôi đã chết từ lâu.

“Có thấy được gì không?”

“Không.”

“Ta đã bảo rồi mà? Chỉ khiến ta phí mana vô ích.”

Underworld Dragon King càu nhàu.

Mà cũng chẳng trách y được. Ma pháp thời gian tuy cực kỳ mạnh, nhưng hiệu suất thì tệ đến kinh khủng.

Không chỉ tiêu hao lượng mana khổng lồ mà còn cần thời gian niệm rất dài cùng ma pháp trận cực kỳ phức tạp. Thế nhưng sau tất cả những công sức ấy, hiệu lực của ma pháp cũng chỉ kéo dài vài giây.

Với đám rồng thì có lẽ không phải gánh nặng quá lớn, nhưng dĩ nhiên chẳng ai vui vẻ khi lãng phí nó vô ích.

Dù vậy, với tôi thì hoàn toàn không hề vô nghĩa.

Mình đã đạt được mục đích.

Ngay từ đầu, mục tiêu của tôi không phải [Time Freeze], mà là trait xuất hiện cùng với nó.

[Time Resistance].

Một trait cho phép kháng lại đủ loại biến dạng thời gian. Chẳng hạn như Time Freeze hoặc Slow.

Nếu không có trait này thì dù mạnh như Lee Soo-dok cũng sẽ hoàn toàn bất lực ngay khoảnh khắc thời gian ma pháp được kích hoạt.

Vì vậy tôi vốn đã định học nó ngay khi có cơ hội.

Nếu không, tôi sẽ phải cố tình trúng phải thời gian ma pháp của kẻ địch mới có thể Copy được.

Mà giờ đây, tôi có cơ hội lấy được nó mà chẳng cần đổ lấy một giọt máu. Sao tôi có thể bỏ lỡ chứ?

Mình nên cướp nó ngay.

[Kích hoạt ‘Copy-Trait’.]

[Trait ‘Time Resistance (S)’ của mục tiêu đã được đăng ký vào ô.]

▷Copy – Traits [2/3]

Retrocovery (S)

The Sovereign’s Crown

Time Resistance (S)

Đôi mắt của Underworld Dragon King lóe lên tia sáng kỳ lạ.

“…Monarch trẻ tuổi, cậu vừa làm gì?”

“Tôi đã nói là sẽ tìm ra cách đối phó mà.”

Đằng nào cũng sớm bị lộ nên chẳng cần che giấu.

“Thú vị đấy. Để xem thế nào.”

Đúng như dự đoán, Underworld Dragon King quả thật là kiểu người không chịu nổi sự tò mò. Y lại một lần nữa thi triển [Time Freeze].

Y tập trung lượng lớn mana, kết hợp từng thành phần ma pháp rồi phóng thích phép thuật.

Tích— Tắc— Tích— Tắc— Tích— Tắc—

Tiếng tích tắc lại vang lên bên tai tôi.

Điểm khác biệt lần này là tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự méo mó của thời gian.

Mọi thứ đều dừng lại, mất hết màu sắc như một bộ phim trắng đen.

Seo Ye-in ngơ ngác nhìn tôi, còn Ahn Jeong-mi đứng thẳng bên cạnh cô.

Những kẻ duy nhất còn có thể cử động, dù chỉ một chút, chỉ có Underworld Dragon King và tôi.

Chỉ như vậy cũng đủ để xác nhận điều cần xác nhận nên chúng tôi không làm thêm gì.

Tích— Tắc— Tích—

Sau vài tiếng tích tắc nữa, màu sắc của đại sảnh trở lại.

Time Freeze được giải trừ chỉ sau bốn, năm giây.

Nhìn kiểu gì thì hiệu suất cũng quá tệ.

Chuẩn bị phức tạp đến vậy mà chỉ đổi lấy chưa đầy năm giây.

Mà đối với người sở hữu Time Resistance như tôi thì còn tệ hơn cả vô dụng.

“……”

Trong khi đó, Underworld Dragon King vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, dường như vô cùng kinh ngạc vì tôi vừa trúng một lần đã lập tức tìm ra cách đối phó.

“Đáng kinh ngạc. Dù chỉ là một tên nhóc nhưng vẫn là Monarch.”

“Tất cả đều nhờ ngài giúp đỡ.”

Vì không cần tiết lộ trait [Copy], tôi chỉ nhẹ nhàng cảm ơn.

Có vẻ càng thêm hứng thú, lần này Underworld Dragon King chủ động đề nghị.

“Nếu còn muốn xem gì nữa thì cứ nói.”

“Tạm thời như vậy là đủ rồi.”

Các ô đã đầy, muốn Copy thêm thì phải ghi đè hoặc dùng Fixed Pin.

Đương nhiên, nếu xuất hiện một kỹ năng hay trait đủ giá trị thì tôi vẫn sẽ không ngần ngại Copy.

Danh sách kỹ năng và trait của Underworld Dragon King  nhanh chóng lướt qua trong đầu tôi.

Tôi loại bỏ các kỹ năng và trait độc nhất vì vốn dĩ cũng không thể Copy.

Đồng thời cũng bỏ luôn những thứ chỉ có rank cao nhưng hiệu quả bình thường.

Sau khi loại bỏ những ma pháp cấp cao vốn chưa dùng được,

Các trait phòng ngự có vẻ cũng khá hữu ích.

Chỉ là không có cách nào khiến hắn y lộ chúng.

Nếu tôi nói kiểu như: “Cho tôi đánh ngài mười cái được không?” giống như với hiệu trưởng thì chắc y sẽ nổi giận ngay.

Ngay cả hiệu trưởng lúc đó cũng có vẻ miễn cưỡng vì lòng tự trọng bị tổn thương, huống chi là một con rồng.

Vì vậy tôi quyết định tạm gác chuyện Copy lại, chuyển sang mục tiêu tiếp theo.

“Tôi muốn được giúp xử lý penalty.”

“Đống hình phạt có rất nhiều loại. Cậu đang nói đến loại nào?”

“Tất nhiên là hồi chiêu.”

Thực ra đây chính là lĩnh vực chuyên môn của Underworld Dragon King.

Đúng với danh hiệu “Underworld King”, y sở hữu vô số kỹ năng liên quan đến tuổi thọ… nói cách khác là thời gian.

Đây cũng là lý do yêu cầu đầu tiên của tôi là: “Xin hãy dùng Time Freeze.”

Hồi còn là kẻ địch, tên này đúng là cực kỳ khó chịu.

Liên tục thay phiên Time Freeze với Slow chính là kiểu tấn công cơ bản của y.

Không chỉ vậy, thời gian duy trì của buff tôi vất vả mới tạo được sẽ bị rút ngắn nhanh chóng, còn hồi chiêu của kỹ năng thì bị kéo dài khủng khiếp. Chính y là nguyên nhân khiến việc quản lý thời gian trở nên khó khăn đến vậy.

Tên này đồng thời cũng là lý do khiến độ khó của trận raid Shooting Star Dragon tăng vọt.

Nhưng giờ đã cùng phe, tất cả những trait phiền phức ấy chắc chắn sẽ trở thành tài sản cực lớn.

Cuối cùng, Underworld Dragon King liếc tôi rồi gật đầu như đã hiểu.

“Nhắc đến hồi chiêu thì đúng là có thứ khiến ta để ý. Cho ta xem thử.”

“Vâng.”

Tôi lập tức hiểu ý.

Hiện giờ chỉ có đúng một kỹ năng đang trong thời gian hồi.

Hardship.

Nó đang gánh một khoảng hồi chiêu khổng lồ vì tôi đã kết hợp với Octopus Limbs.

Mà Underworld Dragon King đặc biệt nhạy cảm với những yếu tố liên quan đến thời gian nên hẳn đã cảm nhận được.

Tôi mở phần thông báo tương ứng.

[Hồi chiêu: 44 ngày 16:32:39]

“Bốn mươi bốn ngày… Hiếm khi thấy dài đến vậy. Đúng là Monarch trẻ tuổi. Cái gì ở cậu cũng khác người.”

“Sau này thì chuyện này chắc sẽ xảy ra thường xuyên. Tôi đang ở trong tình huống buộc phải tìm ra cách đột phá.”

Dù sao thì từ giờ trở đi tôi còn phải giao quest Hardship cho bốn người.

Nếu không quản lý tốt hồi chiêu thì sẽ có người dù hoàn thành quest vẫn phải chờ.

Trong học kỳ, tôi tuyệt đối không thể nghĩ đến chuyện tiếp tục kết hợp Octopus Limbs với Hardship.

Đương nhiên tôi nhắc tới chuyện này là vì tin chắc Underworld Dragon King có thể giải quyết.

Tôi đã biết rõ toàn bộ kỹ năng và trait của y, và lời giải nằm ngay trong số đó.

Quả nhiên, y bình thản đáp.

“Không phải việc gì khó. Nhân tiện để ta sẽ cho cậu xem.”

Nói rồi, y nhẹ nhàng vung tay về phía dòng thông báo.

[Hồi chiêu: 22 ngày 08:16:19]

Thời gian hồi lập tức bị cắt làm đôi.

Đây là một trong những kỹ năng độc nhất của Underworld Dragon King.

Và cũng chính là kỹ năng tôi mong muốn nhất.

“Nó tên là [Time Share]. Muốn học không?”

Đương nhiên, tôi chẳng có lý do gì để từ chối.

“Nếu ngài sẵn lòng dạy, tôi rất muốn học.”

Bạn đã đến cuối chương 335.

Không gian đọc của bạn