Hundred Poisons Immunity.
Một trait giúp kháng nhiều loại độc khác nhau.
Vì đây là trait hạng C nên vẫn có thể bị những loại độc hiếm hoặc độc cấp cao vượt qua, nhưng với những chất độc thực vật cơ bản như trong dungeon hạng F này thì hoàn toàn có thể ngăn chặn dễ dàng.
“Dù vậy vẫn phải cẩn thận đừng để bị trầy xước.”
“Dù sao nó cũng chỉ ngăn được độc.”
Go Hyeon-woo gật đầu đồng ý.
Tuy không cần lo về độc, chúng tôi vẫn có thể chịu sát thương từ các loại tấn công khác, chẳng hạn như bị gai đâm hoặc các đòn tấn công vật lý.
Hơn nữa còn có điều kiện khá khắt khe là phải duy trì lượng máu trung bình trên 95%, nên tuyệt đối không được bất cẩn.
“Vậy thì đi tìm Crystal thôi.”
Muốn nạp Crystal thì trước tiên phải tìm được nó ở đâu đó trong dungeon.
Tôi dùng giọng hết sức cung kính nói với Seo Ye-in.
“Bùa May Mắn-nim, xin hãy chỉ đường.”
“……”
Seo Ye-in nhìn sang trái, rồi nhìn sang phải, sau đó quay người nhìn về phía sau.
Tiếp đó, cô chậm rãi giơ tay chỉ về một hướng.
“Bên đó.”
“Rất tốt. Go Hyeon-woo, xuất phát.”
“Ừm, tôi đi đây.”
Cả Go Hyeon-woo lẫn tôi đều quá hiểu “năng lực” của Bùa May Mắn nên chẳng hề nghi ngờ phương hướng cô chỉ.
Vù—
Khi Go Hyeon-woo nhanh chóng rời đi, một luồng gió nhẹ nhàng quấn quanh người cậu.
Tôi thi triển Wind Barrier.
“Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu?”
Trước câu hỏi của tôi, Seo Ye-in hơi nghiêng đầu rồi lần này chỉ sang một hướng khác.
“Bên đó.”
“Đi thôi.”
“Đi.”
Tổng cộng có hai Crystal cần tìm và nạp năng lượng.
Go Hyeon-woo đã đi lấy một cái, nên cái còn lại sẽ do hai chúng tôi phụ trách.
Thế là tôi dẫn đầu, còn Seo Ye-in đi theo với tốc độ tương tự.
Đi dọc theo con đường trong vườn bách thảo theo sự chỉ dẫn của Bùa May Mắn, chẳng bao lâu sau Crystal đã xuất hiện trước mắt.
Đối với trực giác hay vận may, cứ giao cho Seo Ye-in thì hầu như sẽ không sai.
Tuy nhiên, có một vấn đề.
Đó là vị trí của Crystal.
Một cây bẫy kẹp Venus khổng lồ đang há rộng chiếc miệng đáng sợ, còn Crystal thì nằm ngay chính giữa.
Seo Ye-in nhìn tôi, còn tôi dùng tay minh họa.
“Cứ thế này—Shahh. Dễ mà, đúng không?”
Chỉ cần nhanh tay thò vào, lấy Crystal rồi rút ra ngay lập tức là được.
Seo Ye-in nhìn chằm chằm cây bẫy kẹp Venus vài giây rồi đưa tay vào.
“Shahh.”
Chomp.
Cây bẫy kẹp Venus khép miệng lại với tốc độ kinh người rồi cắn chặt lấy cánh tay Seo Ye-in.
[Seo Ye-in: 100%]
[Seo Ye-in: 99%]
“…Cứu.”
“Tớ đã bảo là rút ra thật nhanh mà.”
“Không rút ra được.”
“Đương nhiên là giờ không rút ra được rồi.”
Nếu bị kẹp mà vẫn rút ra dễ dàng thì còn gọi gì là cây bẫy kẹp Venus nữa?
[Seo Ye-in: 98%]
“…Cứu.”
Tôi còn muốn trêu cô thêm một lúc nữa, nhưng vì máu đã giảm thêm nên quyết định giúp.
Tôi dùng hết sức tách hai chiếc hàm của cây bẫy kẹp Venus ra, còn Seo Ye-in nhanh chóng rút cánh tay cùng Crystal ra ngoài.
“……”
Seo Ye-in nhìn chằm chằm cây bẫy kẹp Venus như đang đối mặt với một đối thủ xứng tầm.
Sau đó cô lại chậm rãi đưa tay về phía nó như chuẩn bị thử thêm lần nữa, nhưng tôi nắm lấy tay cô ngăn lại.
“Đi thôi. Chúng ta không có thời gian.”
“Ừm…”
Giờ này Go Hyeon-woo chắc cũng đang trên đường quay về với Crystal rồi, nên không thể tiếp tục lãng phí thời gian.
Có thử nữa thì cô ấy cũng chỉ thất bại thôi.
Làm lại chỉ càng mất thêm lượng máu quý giá.
Mặc dù Seo Ye-in vẫn còn hơi tiếc nuối, tôi vẫn kéo cô đi rồi bắt đầu quay trở lại.
Đường về trở nên khó khăn hơn, bởi những quái vật hệ thực vật trước đó chỉ đung đưa từ xa giờ đã bắt đầu tụ tập lại.
Chúng trông như những cây kẹo mút hoặc giá đỗ biết đi.
Chỉ khác ở chỗ thay vì đầu kẹo thì chúng có những nụ hoa khổng lồ, còn thân thể được chống đỡ bởi những cọng thân cây dày.
Vù—
Đến đó, tôi thi triển Wind Barrier rồi tăng tốc.
Seo Ye-in cũng rút ma thương ra, nhưng tôi ngăn cô lại.
“Trước tiên cứ quay về đã.”
“Được.”
Tốt nhất là quay về nhà kính, chiếm vị trí gần sanctuary rồi mới giao chiến.
Dù sao mục tiêu chính vẫn là nạp Crystal.
Vì thế chúng tôi chỉ tập trung chạy, mặc kệ đám quái vật.
Keng—
Thỉnh thoảng có vật gì đó đập vào kết giới rồi bật ra.
Nhìn những vật thể dài và mảnh đó, có vẻ là gai độc.
Xììì—
Đột nhiên, một làn khói đặc nồng nặc bốc lên phía trước, nhưng chúng tôi không né mà lao thẳng xuyên qua.
Nó không thể xuyên qua kết giới, mà cho dù có xuyên được thì chúng tôi cũng miễn nhiễm với độc.
Không hề dừng lại, cả hai cứ thế chạy tiếp, chẳng mấy chốc nhà kính đã hiện ra.
[Crystal: 8%]
Crystal đã bắt đầu được nạp.
Khi chúng tôi đến gần trung tâm nhà kính, một tia sáng từ sanctuary vươn ra rồi kết nối với Crystal của Go Hyeon-woo.
“Hai người cũng về rồi.”
“Cậu về nhanh thật.”
“Nhờ hai người nên tôi mới tìm thấy nhanh.”
Go Hyeon-woo quy hết công lao cho Bùa May Mắn.
Thế nhưng ngay sau đó, cậu rút thanh ma kiếm màu vàng rồi nhìn về phía sau.
Bởi vì đám quái vật giá đỗ đang lao tới.
Đúng như tôi dự tính, chúng lần lượt nối đuôi nhau đi vào qua những con đường hẹp.
Tôi ra lệnh cho Go Hyeon-woo.
“Tạm thời tập trung phòng thủ. Gom chúng lại để Seo Ye-in xử lý hết.”
“Đã rõ.”
Go Hyeon-woo lập tức đồng ý.
Có lẽ cậu cũng tò mò về lý do, nhưng chuyện đó để sau.
Sau khi quấn một luồng gió quanh ma kiếm, cậu chém chéo về phía con quái vật dẫn đầu.
Bốp!
Tiếng va chạm như gậy đập vang lên, con giá đỗ khổng lồ lập tức bị đánh văng ngược trở lại, đập vào đám phía sau.
Ngay sau đó, ma lực đạn của Seo Ye-in trút xuống.
Ratatatatata!
Những viên đạn phát nổ ngay khi trúng mục tiêu, xóa sổ toàn bộ đám quái vật đang chen chúc.
“……”
Không bỏ lỡ một nhịp nào, Seo Ye-in lập tức xoay nòng súng sang con đường khác.
Cô chặn luôn đám quái vật đang tiến đến từ hướng khác.
Ratatatatata!
Đúng như dự đoán, săn quái vẫn là thoải mái nhất khi chiếm được vị trí đẹp.
Lũ quái vật tự động nối đuôi nhau tiến đến, nên chúng tôi chỉ cần chặn vài con đường là phòng thủ hoàn tất.
Không thể dễ hơn được nữa.
Đây chính là điều kiện lý tưởng để Seo Ye-in hoàn thành nhiệm vụ.
[Side Quest – Marksmanship]
▷ Mục tiêu: Tiêu diệt kẻ địch (23/100)
Tiêu diệt liên tiếp (23/30)
Headshot (9/15)
▷ Phần thưởng: Marksmanship
Tiêu diệt kẻ địch và Headshot đương nhiên sẽ hoàn thành khi hạ đủ số lượng quái vật, nhưng mục tiêu “tiêu diệt liên tiếp” thì khó hơn tương đối.
Chỉ cần bắn trượt một viên đạn thôi thì số đếm sẽ lập tức trở về 0.
Lại phải bắt đầu từ đầu.
Với khả năng bắn của Seo Ye-in thì ở những dungeon khác, đạt 30 mạng liên tiếp chẳng phải việc khó.
Nhưng ở đây cứ chọn cách đơn giản và chắc chắn nhất vẫn hơn.
Ratatatatata!
▷ Mục tiêu: Tiêu diệt kẻ địch (34/100)
Tiêu diệt liên tiếp (30/30) (Hoàn thành)
Headshot (15/15) (Hoàn thành)
Vậy là phần khó đã xong.
[Crystal: 73%]
Crystal cũng đang được nạp rất thuận lợi.
Vì đám quái vật giá đỗ liên tục bị Go Hyeon-woo chặn lại rồi Seo Ye-in tiêu diệt, có vẻ chúng quyết định thay đổi cách tấn công.
Đến lúc xuất hiện kiểu tấn công tiếp theo rồi.
Vù!
Giống như cao bồi quay dây thòng lọng, một con quái vật ném mạnh một vật thể cỡ bàn tay trông giống quả dừa.
Vật thể đó nổ tung, tung ra một đám phấn hoa tím dày đặc.
Rõ ràng là độc, nhưng tôi vẫn bình tĩnh nói.
“Thế chúng ta là gì?”
“Miễn nhiễm với phần lớn các loại độc.”
Loại độc yếu thế này không thể ảnh hưởng đến chúng tôi.
Dù vậy, bị che khuất tầm nhìn cũng không hay, nên tôi dùng Wind Force thổi bay toàn bộ đám phấn độc.
[Crystal: 100%]
Flash!
Không lâu sau, Crystal của Go Hyeon-woo được nạp đầy, tia sáng từ sanctuary khẽ chớp lên rồi chuyển sang kết nối với Crystal của Seo Ye-in.
Thanh tiến độ của cô bắt đầu tăng dần.
[Crystal: 1%]
[Crystal: 2%]
Vù!
Đám quái vật giá đỗ khổng lồ vẫn đều đặn tấn công từ xa.
Có vẻ chúng vẫn chưa nhận ra phấn độc hoàn toàn vô dụng.
Đương nhiên, ngoài những quả độc chứa phấn hoa, đôi lúc chúng còn ném cả xương rồng đầy gai hoặc bắn những mũi tên độc mảnh.
Nhưng bất kể chúng làm gì thì tất cả đều bị Wind Barrier chặn lại.
Giá trị của việc nâng nó lên hạng C+ đã được thể hiện rõ ràng.
Ratatatatata!
Seo Ye-in không bỏ sót bất cứ con nào, liên tục phản công.
Go Hyeon-woo phụ trách dụ quái, tôi đảm nhiệm phòng thủ, còn những làn khói độc thỉnh thoảng xuất hiện thì bị Hundred Poisons Immunity vô hiệu hóa, nên cả nhóm chỉ cần tập trung tấn công mà không phải bận tâm điều gì khác.
Ratatatatata!
Đúng lúc đó, đạn ma lực bỗng trở nên mạnh hơn thấy rõ.
Ngay cả Go Hyeon-woo cũng giật mình ngoái đầu nhìn.
Tôi cũng tiện hỏi Seo Ye-in.
“Xong rồi?”
“Xong.”
Cô đã hoàn thành Side Quest và nhận được [Marksmanship].
Giờ đây tất cả kỹ năng và trait tấn công tầm xa của Seo Ye-in đều nhận thêm hiệu ứng tăng cường, khiến sức hủy diệt tổng thể tăng lên đáng kể.
Hỏa lực của cô mạnh hơn hẳn.
Hơn nữa, Go Hyeon-woo cũng không cần tiếp tục tập trung dụ quái nữa mà bắt đầu chủ động tham gia tấn công.
Không bao lâu sau,
[Crystal: 100%]
Flash!
Crystal thứ hai cũng được nạp đầy.
Cuộc tấn công dữ dội của đám quái vật giá đỗ lập tức dừng lại như chưa từng tồn tại, còn nhà kính rung chuyển như vừa xảy ra động đất trước khi lối ra mở ra.
Đúng lúc đó, quả cầu pha lê ghi hình đặt một bên bắt đầu chấm điểm.
[Kim Ho: 100%]
[Seo Ye-in: 98%]
[Go Hyeon-woo: 100%]
[Lượng máu trung bình: 99/100% = 792 điểm]
[Số lượng quái vật tiêu diệt: 153 = 51 điểm]
——————
[Tổng điểm: 843 điểm]
Hệ số hoàn thành dungeon hạng F ×1.0 = 843 điểm
Cả ba chúng tôi hài lòng nhìn kết quả.
Lúc này, Go Hyeon-woo như nhớ ra điều gì đó nên hỏi Seo Ye-in.
“Nhưng Seo tiểu thư, cô mất máu lúc nào vậy?”
“Shahh, thất bại.”
“……?”
Dịch ra thì có nghĩa là cô định nhanh tay lấy Crystal trong cây bẫy kẹp Venus nhưng bị kẹp lại.
Go Hyeon-woo vẫn còn là người mới trong ngôn ngữ của loài lười nên nghe không hiểu cũng là chuyện bình thường.
Không phải chuyện quan trọng nên chúng tôi bỏ qua.
[Herb Botanical Garden Random Box (F)] ×2
Mặc dù Lightning Valley cũng là dungeon hạng F, nhưng phần thưởng chỉ có một chiếc hộp.
Trong khi đó, Herb Botanical Garden tuy cũng là hạng F nhưng là dungeon ba người, địa hình cũng chật hẹp hơn nhiều so với những dungeon cùng loại.
Nếu không có Hundred Poisons Immunity thì mỗi lần đám quái vật giá đỗ ném quả độc, chúng tôi đều sẽ bị trúng độc và cực kỳ phiền phức.
Chính vì vậy mà phần thưởng là hai Random Box.
“……”
“……”
Go Hyeon-woo và tôi gần như cùng lúc nhìn sang Seo Ye-in như đã hẹn trước.
Seo Ye-in khẽ gật đầu rồi mở cả hai Random Box cùng lúc.
Tách.
[Random Rank Up] ×2
Đối với Random Box hạng F thì đây là kết quả không hề tệ.
Tôi đưa mỗi người một Random Rank Up.
“Đây, thử dùng đi.”
“Nhưng Kim-hyung, anh chẳng được gì cả.”
“Thì sao?”
Dù sao phần thưởng ở những dungeon khác đều do tôi quản lý, nên cũng chẳng cần phải lấy phần từ một dungeon hạng F nữa.
Hơn nữa, nếu hỏi tôi thật sự không được gì sao thì cũng không hẳn.
[Side Quest: Chiến đấu chinh phạt tuần thứ 13] (Hoàn thành)
▷ Mục tiêu: Hoàn thành dungeon chiến đấu chinh phạt
▷ Lượng máu trung bình (99/95%)
▷ Phần thưởng: Stamp Coupon (C)
Phần thưởng dành cho việc hoàn thành Side Quest với mức hoàn thành tối đa.
Đó là một tấm phiếu cho phép tích lũy nhiều con dấu.
Với Stamp Coupon hạng C, có thể tích lũy tối đa mười con dấu, và khi đạt mốc năm rồi mười con dấu sẽ nhận được một “phần thưởng còn đặc biệt hơn”.
Vậy tích lũy con dấu bằng cách nào?
Bằng cách thất bại.
Chính xác hơn, mỗi khi bản thân hoặc đồng đội nhận kết quả “thất bại” từ bất kỳ vật phẩm ngẫu nhiên nào, sẽ được cộng thêm một con dấu.
Ví dụ như chủ quán trà tương lai Shin kia, người có năng lực đặc biệt rút được phần thưởng thấp hơn hạng E từ một Random Box hạng D.
Hoặc dùng Random Rank Up rồi thất bại.
Vậy nên, cứ thất bại đi. Thất bại cho tôi.


