Về truyệnThe Support Ate it All
Chương 168

Chương 168 · 470 chương

Bậc Thầy Vũ Khí - Phần 1

Chúng tôi đi dạo quanh các quầy hàng ven đường và lấp đầy bụng bằng đủ loại đồ ăn vặt.

Điểm đến tiếp theo là khu trung tâm trò chơi mà Seo Ye-in đã mong chờ từ lâu.

Giống như những nơi khác, khu trung tâm trò chơi cũng đông nghẹt người, gần như không còn chỗ để đặt chân.

Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn cố chen vào và tiến về khu vực chỉ dành cho học viên ở phía trong.

Bởi vì các trò chơi mini yêu cầu khá nhiều điểm, lượng người ở đây thưa hơn đáng kể, nhưng vẫn đông hơn so với hai tuần trước.

Đúng lúc đó, bước chân của Seo Ye-in đột nhiên khựng lại khi cô lặng lẽ nhìn chằm chằm về một phía.

“Gunslinger Adventure…”

“Nó biến mất rồi.”

Cách sắp xếp các máy arcade đã thay đổi, và phần lớn trò chơi, bao gồm cả <Gunslinger Adventure>, đều đã được thay thế bằng những trò khác.

Không chỉ phần thưởng được cập nhật định kỳ.

Đặc biệt là khi <Gunslinger Adventure> vốn là ứng cử viên sáng giá để bị thay thế sau khi chúng tôi gần như đã giành được điểm số cao nhất và phần thưởng của nó.

Khi Seo Ye-in dần trở nên ủ rũ hơn, Go Hyeon-woo lạc quan thường ngày lên tiếng an ủi, còn tôi cũng góp thêm một câu.

“Ha ha, Seo tiểu thư. Đừng thất vọng quá. Chắc chắn vẫn còn những thứ thú vị khác để chơi mà?”

“Những trò khác có thể sẽ vui nếu thử đấy.”

“Mhmm…”

“Trước tiên hãy xem danh sách phần thưởng đã.”

Chỉ cần đặt ra một mục tiêu mới, hứng thú của cô ấy sẽ quay trở lại.

<Danh Sách Phần Thưởng Tuần Này>

– Invisibility Scroll – Phụ kiện

– Equipment Enhancement Stone

– Rank Up (E)

– Dreadful Teddy Bear

…….

Danh sách vừa giống lại vừa khác so với hai tuần trước.

Lần đó có [Random Rank Up], thứ mà tôi đã chọn ngay lập tức, nhưng giờ nó không còn nữa.

Đó vốn không phải loại phần thưởng xuất hiện thường xuyên.

Vậy nên lựa chọn thứ hai là,

Rank Up.

[Air Burst] mà tôi mua ở khu chợ của cựu học viên vốn đã khá dễ tăng hạng, nhưng nếu thêm một Rank Up thì sẽ tiết kiệm được càng nhiều thời gian hơn.

Tôi hỏi hai người họ.

“Có gì khiến mọi người hứng thú không?”

“Rank Up.”

Go Hyeon-woo vẫn còn đang suy nghĩ, còn Seo Ye-in lại chọn cùng một thứ với tôi là Rank Up.

Có vẻ cô ấy định dùng nó sau khi nâng [Bullet Time] lên E-rank, đây cũng không phải lựa chọn tệ.

Vậy phải làm sao để lấy được nó?

[Rank Up (E)]

▷ Điều kiện nhận 1: Đạt 20 mạng hạ gục hoặc 15 hỗ trợ trong <Weapon Master> (TN: Tên chương…)

▷ Điều kiện nhận 2: Chết ít hơn 3 lần

Go Hyeon-woo đang nhìn từ bên cạnh lên tiếng hỏi.

<Weapon Master> là trò gì vậy?”

“Cái kia kìa.”

Trong số những máy arcade mới được lắp đặt, có một trò chơi chiếm tới một nửa khu vực dành cho học viên.

Trò chơi sinh tồn đối kháng <Weapon Master>.

Luật chơi rất đơn giản: người tham gia sẽ đi lang thang trong một khu vực được chỉ định trong thời gian nhất định và chiến đấu khi gặp kẻ địch.

Nếu chết, người chơi có thể tiếp tục bằng cách bỏ thêm token, nhưng đương nhiên mỗi token có giá 300 điểm, và mục tiêu [Rank Up] yêu cầu chúng tôi phải dừng lại nếu chết ba lần.

“Sẽ không dễ để đạt 20 mạng hoặc 15 hỗ trợ chỉ với tối đa 2 lần chết đâu.”

Điều đó có nghĩa trung bình mỗi lần chết phải kiếm được 10 mạng hạ gục.

Tuy nhiên, tin tốt là trò chơi hỗ trợ tổ đội hai người.

Nếu một người tập trung lấy 20 mạng hạ gục và người còn lại lấy 15 hỗ trợ thì hoàn hảo.

“Vậy cả ba người chúng ta không thể chơi cùng nhau sao?”

“Không, phải ghép cặp hai người.”

“Ra vậy. Thế tôi sẽ chơi một mình. Tôi rất hứng thú.”

“Cậu định chọn phần thưởng gì?”

Go Hyeon-woo nhìn lại danh sách phần thưởng rồi trả lời.

“Không có gì đặc biệt khiến tôi hứng thú cả, nên lần này tôi chỉ muốn tận hưởng trải nghiệm thôi.”

“Vậy cũng được.”

Đúng lúc đó, một ván đấu kết thúc và khá nhiều chỗ trống xuất hiện.

Những người đang chờ gần đó lập tức lấp đầy các vị trí ấy.

Ba chúng tôi cũng ngồi thành một hàng.

Seo Ye-in là người bỏ token vào trước.

Một dấu “?” khổng lồ xuất hiện trên màn hình rồi nhanh chóng biến đổi thành đủ loại bóng dáng khác nhau.

Có lý do mà trò này được đặt tên như vậy.

Lớp nhân vật và vũ khí mà người chơi điều khiển sẽ được chọn ngẫu nhiên.

Tất nhiên ngoại trừ lớp nhân vật gốc của chính người chơi.

Ví dụ như Seo Ye-in là xạ thủ, nên cô ấy sẽ không bao giờ nhận được nhân vật tầm xa.

Thay vào đó, cô ấy có thể trở thành Paladin, Mage hoặc Priest.

Muốn chiến thắng, người chơi phải thành thạo bất kỳ vũ khí nào được giao, đó chính là lý do trò chơi mang tên <Weapon Master>.

Bóng người thay đổi liên tục cuối cùng cũng dừng lại và nhân vật của Seo Ye-in hiện ra.

Một người đàn ông da ngăm, đầu trọc và cơ bắp cuồn cuộn.

Quần áo trên người mặc nửa kín nửa hở, cơ thể phủ đầy những dấu đỏ trông như hình xăm hoặc sơn vẽ.

Trên tay là một thanh kiếm thô sơ dùng một tay, bên hông đeo một chiếc rìu cầm tay.

Seo Ye-in đã biến thành một chiến binh man di, hay còn gọi ngắn gọn là “Barbarian”.

Barbarian trên màn hình phát ra một tiếng gầm lớn như muốn tuyên bố sự hiện diện của mình.

– Guuuuaaaah—!

“……!”

Đôi mắt xám của Seo Ye-in lập tức sáng lên.

Có vẻ như cô ấy khá thích nhân vậy này.

Thật tốt khi thấy hứng thú của cô ấy đã quay trở lại.

Tiếp theo, nhân vật của tôi cũng được quyết định.

Đó là một người đàn ông gầy nhom với tấm lưng cong như con tôm.

Quần áo của hắn khá giống Barbarian của Seo Ye-in, còn trong miệng ngậm một ống dài.

Trông hắn rất giống “Skinny” mà tôi từng gặp ở Tế Đàn Vũ Xà.

Barbarian Poison Dart Shooter.

Nếu bị một phi tiêu của hắn bắn trúng, mục tiêu sẽ phải chịu đủ loại hiệu ứng bất lợi như màn hình mờ đi, đảo ngược điều khiển hoặc giảm tốc độ di chuyển.

Đây là nhân vật thiên về khống chế hơn là tiêu diệt kẻ địch.

Tất nhiên với điều kiện là phi tiêu phải bắn trúng.

Nhưng tôi là ai chứ?

Vua Minigame

Và như vậy, vai trò của chúng tôi đã được phân định rõ ràng.

“Cậu đi giết địch, tớ sẽ hỗ trợ.”

“Mhmm.”

Seo Ye-in gật đầu.

Trong khi đó, trên màn hình của Go Hyeon-woo xuất hiện một nữ pháp sư xinh đẹp mặc trang phục tao nhã và chỉnh tề.

Khi cô ấy vung cây trượng lên, một cơn bão tuyết xoáy quanh cơ thể.

Go Hyeon-woo không khỏi cảm thán.

“Ồ, tôi là pháp sư. Tôi luôn tò mò về lớp này, giờ cuối cùng cũng có cơ hội trải nghiệm rồi.”

“Cẩn thận đấy. Cơ thể đó yếu lắm.”

“Ha ha, tôi sẽ cẩn thận.”

Có vẻ tất cả người chơi đều đã xác định xong nhân vật khi màn hình nhanh chóng chuyển đổi, và ngay khoảnh khắc sau đó, Seo Ye-in cùng tôi đã xuất hiện trong một tàn tích khổng lồ.

Những ngọn đuốc cháy rải rác khắp nơi, tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt.

Ở phía dưới màn hình là bảng điểm hiển thị số mạng hạ gục, số lần chết và số hỗ trợ.

[Barbarian-Seo 0K/0D/0A]

[PoisonDartShooter-Kim 0K/0D/0A]

Đếm ngược nhanh chóng bắt đầu, báo hiệu trận đấu sắp khai màn.

[3]

[2]

[1]

[Start!]

“Được rồi, đi thôi.”

“Đi thôi.”

Seo Ye-in dẫn đầu với nhân vật cận chiến của mình.

Chúng tôi di chuyển dọc theo hành lang rộng lớn. Qua mỗi ngã rẽ, chúng tôi lại rẽ trái hoặc phải rồi tiếp tục tiến lên.

Sau khi đi lang thang một lúc, một cái bóng khổng lồ chập chờn trong ánh đuốc dần tiến lại gần.

– Clang, clang,

Một cặp gồm một hiệp sĩ mặc giáp dày và một linh mục theo sau phía sau.

Có vẻ họ cũng xa lạ với lớp cận chiến như Seo Ye-in vì động tác vô cùng vụng về.

– Guooooo!

Barbarian của Seo Ye-in gầm lên rồi lao tới.

Sau khi áp sát đối thủ…

Cô vung kiếm một cách dữ dội.

Dù vẫn chưa quen điều khiển nhưng điều đó cũng chẳng thể tránh khỏi.

Đối phương dường như cũng trong tình trạng tương tự, hiệp sĩ lóng ngóng đưa khiên ra đỡ.

Ừm, rất không tự nhiên.

Barbarian và hiệp sĩ trao đổi đòn đánh bằng những động tác cứng nhắc.

Loại thảm họa này thường xảy ra khi điều khiển một lớp nhân vật mà bản thân chưa từng trải nghiệm.

Giữa trận chiến trẻ con ấy,

– Whirr—

Cơ thể hiệp sĩ được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ.

Linh mục phía sau đang thi triển phép hồi phục.

Nếu chỉ một bên liên tục hồi máu thì Seo Ye-in sẽ ngã xuống trước.

Tất nhiên, tôi không định chỉ đứng nhìn.

Ngay từ lúc giao chiến bắt đầu, tôi đã chuẩn bị sẵn một phi tiêu độc và giờ nó đã lên đạn.

Tôi nhắm vào đối thủ rồi,

Vút!

Phi tiêu độc chui qua khe hở trên mũ giáp của hiệp sĩ.

Ngay lập tức động tác của hắn chậm hẳn lại, chứng tỏ hắn đã bị hiệu ứng giảm tốc.

Hai bên đang trong lúc trao đổi đòn đánh.

Khi một bên đột nhiên chậm đi đáng kể, tất yếu sẽ lộ ra sơ hở lớn.

Seo Ye-in dốc toàn lực đập vào tấm khiên của hiệp sĩ làm hắn mất thăng bằng, rồi vung kiếm chém xuống bằng toàn bộ sức mạnh.

Keng!

Chiếc mũ sắt lõm xuống dưới sức mạnh man rợ của Barbarian.

Dù vậy, Seo Ye-in vẫn không dừng lại.

Bang, bang, bang!

[Barbarian-Seo 1K/0D/0A]

[PoisonDartShooter-Kim 0K/0D/1A]

“Này, tên kia chạy rồi.”

Linh mục lập tức quay đầu bỏ chạy.

Tuy nhiên, một phi tiêu độc đã cắm vào gáy hắn, Seo Ye-in nhanh chóng lao tới, túm lấy rồi cắt cổ hắn.

[Barbarian-Seo 2K/0D/0A]

[PoisonDartShooter-Kim 0K/0D/2A]

“Lần đầu chơi mà khá đấy.”

“Tớ, mạnh.”

“Ừ, rất mạnh.”

Barbarian là lớp nhân vật chiến đấu hoàn toàn bằng sức mạnh thể chất. Đây là hình mẫu của một cường giả cơ bắp.

“Tiếp tục thôi.”

“Mhmm.”

Khi tiếp tục đi dọc hành lang của tàn tích, chúng tôi lại nhìn thấy hai cái bóng chập chờn dưới ánh đuốc.

Lại thêm hai chiến binh nữa xuất hiện.

Họ mặc cùng một loại giáp da và sử dụng cùng một bộ kiếm cùng khiên.

Vì lớp nhân vật được chọn ngẫu nhiên nên gặp trùng lặp cũng chẳng có gì lạ.

Hai chiến binh sinh đôi phát hiện chúng tôi rồi nhanh chóng lao tới.

Tôi lên sẵn một phi tiêu độc và đồng thời ra chỉ thị cho Seo Ye-in.

“Rìu.”

“Rìu.”

Seo Ye-in rút chiếc rìu cầm tay bên hông rồi ném thẳng về phía trước.

Chiếc rìu xoay tít trong không trung rồi cắm vào vai Chiến Binh Sinh Đôi A.

Tôi vốn nghĩ khả năng trượt là rất cao vì đây là lần đầu cô ấy ném rìu, nhưng đúng như dự đoán, người vốn là lớp tầm xa như cô ấy rất giỏi trong việc ném đồ vật.

“Xử lý tên bị trúng rìu trước.”

“Mhmm.”

Nhân vật Barbarian sải bước tiến lên, chuẩn bị đối đầu cùng lúc hai chiến binh.

Vút—!

Tôi bắn ra một phi tiêu độc.

Chiếc phi tiêu mảnh ghim vào cổ Chiến Binh Sinh Đôi B.

“A! Cái gì thế này?!”

Một tiếng hét bối rối vang lên từ đâu đó.

Có lẽ là người điều khiển Chiến Binh Sinh Đôi B.

Nhìn cách hắn loạng choạng, có vẻ hắn đã trúng hiệu ứng “đảo ngược điều khiển”.

Chắc hẳn rất khó chịu, nhất là khi hắn còn đang dùng một lớp nhân vật không quen thuộc.

Trong lúc đó, Seo Ye-in liên tục ép sát Chiến Binh Sinh Đôi A.

Hắn vốn đã bị thương nặng do chiếc rìu cắm trên vai.

Chiến Binh Sinh Đôi A cố dùng khiên đỡ đòn, nhưng Seo Ye-in đá văng nó đi, bước lên một bước rồi chém xéo xuống.

Toạt!

Chiến Binh Sinh Đôi A bị chém làm đôi, và Seo Ye-in lập tức lao về phía Chiến Binh Sinh Đôi B.

Chiến Binh Sinh Đôi B vừa mới thoát khỏi trạng thái đảo ngược điều khiển, ổn định lại tư thế và chuẩn bị phản công.

Vút!

Cho đến khi phi tiêu độc tiếp theo ghim trúng hắn.

“Không! Rốt cuộc cái này là cái quái gì vậy?!”

Một tiếng hét hoang mang khác vang vọng khắp khu trò chơi của học viên.

Quan sát trạng thái của Chiến Binh Sinh Đôi B, động tác của hắn giờ chậm như sên bò.

Hắn đã trúng hiệu ứng giảm tốc.

Một đối thủ đang bị giảm tốc chính là con mồi hoàn hảo cho Barbarian mạnh mẽ như Seo Ye-in.

Toạt!

[Barbarian-Seo 4K/0D/0A]

[PoisonDartShooter-Kim 0K/0D/4A]

“Mạnh.”

“Mạnh.”

Chúng tôi đập tay nhẹ một cái.

Bốp.

Bạn đã đến cuối chương 168.

Không gian đọc của bạn