Về truyệnThe Support Ate it All
Chương 140

Chương 140 · 470 chương

Tuần 8, Dạy Kèm và Strategy Battle - Phần 1

Lớp Strategy Battle.

Giảng viên Seo Cheong-yong viết một từ lên bảng.

[Guardian]

“Được rồi, bắt đầu bằng một câu hỏi ôn tập nhanh nhé. Vai trò của Guardian trong một dungeon là gì?”

Một học sinh gương mẫu ở hàng đầu giơ tay đáp,

“Bảo vệ ạ.”

“Bảo vệ cái gì?”

“Ừm… điều đó thay đổi tùy theo từng dungeon.”

“Chính xác. Trong trận Strategy Battle lần trước, các em đóng vai Guardian và bảo vệ tượng nữ thần. Vậy giờ hãy lần lượt chia sẻ cảm nhận của mình khi phòng thủ nhé.”

Một vài học sinh giơ tay, và giảng viên Seo Cheong-yong lần lượt chỉ định từng người.

Học sinh đầu tiên được chọn lên tiếng.

“Dù bọn em có phòng thủ tốt đến đâu quanh tượng nữ thần thì nó vẫn bị hư hại một chút, nên em nghĩ tốt hơn là không để quái vật tiến vào ngôi đền ngay từ đầu.”

“Chính xác. Mặc dù mục tiêu cuối cùng là bảo vệ tượng nữ thần, nhưng việc để kẻ địch xâm nhập vào ngôi đền đã là một tổn thất rồi. Gần như có thể xem việc bảo vệ ngôi đền là vai trò chính. Tiếp theo?”

Seo Cheong-yong chỉ sang học sinh thứ hai.

“Sau khi tường bên bị phá thủng, việc phòng thủ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.”

“Tại sao lại khó hơn?”

Khi Seo Cheong-yong hỏi lại, học sinh thứ hai hồi tưởng một chút rồi trả lời.

“…Em nghĩ là vì em bị rối, không biết nên chặn ở đâu trước và nên ưu tiên bên nào.”

“Quan sát rất tốt. Càng có nhiều điểm cần phòng thủ thì càng cần đưa ra lựa chọn và phân bổ lực lượng. Nhưng không có gì đảm bảo lực lượng được phân bổ sẽ khớp chính xác với sức mạnh của địch, nên sẽ khó hơn nhiều so với chỉ chặn một nơi duy nhất. Tiếp theo?”

Học sinh thứ ba được chọn bắt đầu nói.

“Lúc con Beheader Goblin xuất hiện là khó nhất.”

“Thật sao? Tại sao lại khó nhất?”

“Bởi vì khi bọn em tập trung chặn nó thì không còn đủ nhân lực để chặn các nơi khác, nên những khu vực bình thường không bị xuyên thủng cũng bắt đầu bị xuyên thủng.”

“Chính xác.”

Có lẽ vì những câu trả lời mong muốn liên tục xuất hiện nên Seo Cheong-yong trông rất hài lòng.

“Vậy chúng ta tổng kết nhé. Để phá hủy mục tiêu cuối cùng là tượng nữ thần, kẻ địch trước tiên phải xâm nhập vào ngôi đền. Vì cổng chính rất khó bị xuyên thủng nên chúng tạo thêm đường tấn công mới bằng cách phá tường bên để phân tán lực lượng phòng thủ của các em. Cuối cùng, chúng tung ra một quân bài mạnh là Beheader Goblin để buộc các em tập trung quân vào một chỗ, khiến các vị trí khác trở nên sơ hở. Mọi người hiểu đến đây chứ?”

Tất cả đều gật đầu hoặc đáp khẽ “vâng”.

Seo Cheong-yong mỉm cười hiền hòa rồi nói,

“Vậy hãy ghi nhớ những gì vừa nói nhé, vì tuần này các em sẽ ở phía tấn công.”

Bảng đen được lau sạch, và luật lệ cùng môi trường xuất hiện.

MAP: [Cave]

RULE: [Crystal] [Strong Enemy] [Double] [Random Rule]

“Luật Crystal thì giờ mọi người cũng quen rồi đúng không?”

Khi luật Crystal xuất hiện tuần thứ hai liên tiếp, một nửa lớp méo mặt còn nửa kia thì sáng bừng.

Đương nhiên điều này phụ thuộc vào việc tuần trước họ là người hưởng lợi hay chịu thiệt từ luật mới.

Nếu như luật tử chiến trước đây dựa trên đối đầu trực diện và luôn phân định thắng bại bằng thực lực thuần túy, thì luật Crystal không đảm bảo chiến thắng chỉ bằng sức mạnh chiến đấu.

Ngay cả khi thực lực yếu hơn một chút, vẫn có cơ hội thắng nếu nạp Crystal hiệu quả.

Ví dụ như Jo Byeok vì thiếu khả năng cơ động và truy đuổi nên không thể phát huy hết năng lực, cuối cùng thua trận trước tôi.

Ngoài ra còn nghe nói những người như Shin Byeong-cheol, vốn rất giỏi chạy trốn, đã nhân cơ hội này kiếm lại được không ít điểm.

Ngay lúc này, cậu ta vẫn tỏ ra phấn khởi như cá gặp nước, có lẽ đang nghĩ chỉ cần chạy giỏi là có thể kiếm điểm cao trong trận tấn công.

Mừng hơi sớm rồi.

Mọi chuyện sẽ không dễ như cậu ta nghĩ đâu.

Điểm khác biệt lớn nhất là trong khi luật Crystal trước đây là đấu một chọi một, trận tấn công tuần này có hai người tham gia.

Quả nhiên, Seo Cheong-yong lấy ra hai viên Crystal.

Một viên phát ra ánh sáng đỏ, viên còn lại phát ra ánh sáng xanh.

“Bây giờ có một Sanctuary, hai người và hai viên Crystal. Nhưng chỉ có thể nạp một viên Crystal tại một thời điểm. Điều này có nghĩa là gì?”

“……?”

“…….!!”

Phần lớn học sinh nghiêng đầu khó hiểu, nhưng những người nhanh trí đã nhận ra điều Seo Cheong-yong muốn ám chỉ.

“Một người sẽ hỗ trợ trong khi người kia nạp Crystal sao?”

“Chính xác. Nếu áp dụng những gì vừa ôn tập thì chúng ta nên làm gì?”

Muốn đạt được mục tiêu, họ phải xâm nhập căn cứ đối phương, phân tán rồi tập trung lực lượng.

Song Cheon-hye giơ tay và bình tĩnh nói,

“Người hỗ trợ phải gây áp lực thật mạnh để thu hút sự chú ý của địch.”

“Chính xác! Hôm nay mọi người trả lời tốt lắm.”

Seo Cheong-yong cảm nhận được niềm vui của nghề giáo nên không tiếc lời khen ngợi.

Lúc đó, một học sinh ngồi ở góc lớp giơ tay.

“Thưa thầy, nhưng mà…”

“Ừ, em cứ nói.”

“Ừm… kẻ địch mạnh sẽ là loại gì vậy ạ?”

Tất cả mọi người đều hy vọng Beheader Goblin sẽ quay trở lại, nhưng đời nào mọi chuyện lại dễ dàng như vậy.

Như kinh nghiệm đã chứng minh, ngôi trường này rất thích thiết kế chương trình học để hành hạ học sinh.

Và linh cảm xấu chưa bao giờ sai.

Seo Cheong-yong nở nụ cười đầy ẩn ý.

“Các em đều thức trong giờ của giảng viên Jo Ok-soon đúng không? Đáp án nằm ở đó.”

“……!”

Sắc mặt toàn bộ học sinh đồng loạt cứng lại.

Bởi vì họ nhớ rất rõ loại quái vật nào đã được học trong tiết Sinh Thái Quái Vật của Jo Ok-soon.

Ogre.

Ogre.

Một con quái nằm giữa cấp độ mini-boss và boss. Nó giống như một chiếc xe tăng biết đi.

Lớp da của nó cực kỳ cứng, khiến phần lớn đòn tấn công vật lý chỉ có thể làm trầy xước bề mặt, còn khả năng kháng ma pháp cũng cao không kém.

Đó cũng là con quái vật đầu tiên tôi gặp khi bước vào thế giới trò chơi này. Sau vài lần giao thủ, tôi nhanh chóng nhận ra mình không thể đánh bại nó.

Mặc dù sở hữu thân hình khổng lồ vượt xa con người, nó vẫn nhanh nhẹn đến mức có thể so sánh với siêu nhân loại, và với trait [Super Strength], mỗi đòn đánh đều mang sức phá hoại kinh khủng.

Các hệ cận chiến phải cực kỳ cẩn thận khi đối đầu với nó, còn các hệ đánh xa có thể lực yếu thậm chí có thể bị giết chỉ sau một đòn.

Tất nhiên học viện sẽ không đưa vào một Ogre với chỉ số nguyên bản.

Có lẽ họ sẽ dùng một con yếu hơn vài cấp, nhưng vì chỉ số cơ bản của nó vốn đã ở khoảng hạng C đến D nên dù bị giảm bớt vẫn cực kỳ mạnh.

Với tình hình đó, việc cả lớp than trời trách đất ngay từ trước khi trận Strategy Battle bắt đầu là điều hoàn toàn dễ hiểu.

– Độ khó này là thật à?

– Sao lại nhảy từ Beheader Goblin thẳng lên Ogre vậy?

– Anh em mình phải vừa chạy vòng vòng né Ogre vừa nạp Crystal sao?

– Đây là nhiệm vụ hai người. Sẽ có người phải kéo aggro nữa.

– Điên thật sự.

Trong bầu không khí như đám tang ấy, hiện thân của sự tích cực là Go Hyeon-woo hôm nay vẫn tỏa ra nguồn năng lượng sáng chói.

“Ogre à? Đó là đối thủ mà tôi luôn muốn đối mặt. Cuối cùng thời khắc cũng đến rồi. Kim-hyung không thấy hào hứng sao?”

“Tôi thấy bình thường.”

“À, có lẽ với trình độ của Kim-hyung thì hơi dễ quá nhỉ.”

Go Hyeon-woo tự gật gù như thể rất hài lòng với kết luận của bản thân.

Không biết trong đầu cậu ta đánh giá trình độ của tôi đến mức nào nữa.

Dù sao thì tôi cũng có chuyện riêng cần bàn với Go Hyeon-woo, nên đưa cho cậu ấy một xấp giấy đã chuẩn bị sẵn.

“Cầm lấy đi.”

“Là gì vậy?”

Go Hyeon-woo nhận lấy xấp giấy, lật xem vài trang rồi ánh mắt lập tức trở nên sâu sắc.

Đó là cẩm nang chiến lược cho dungeon.

“Chúng ta vào đó sao?”

“Ừ, tối nay.”

“Có hai bản cẩm nang…”

“Tạm thời chỉ cần học thuộc phần đầu thôi.”

“Hiểu rồi. Tôi sẽ nghiên cứu trước.”

Tuần này có hai mục tiêu lớn cần hoàn thành.

Mục tiêu thứ nhất là xử lý vấn đề với câu lạc bộ kiếm thuật.

Bọn họ hẳn sắp tiến vào dungeon Black Death rồi.

Theo những gì tôi nghe từ Dang Gyu-young, cuộc công lược dungeon Black Death sẽ hoàn tất muộn nhất vào cuối tuần này.

Và khoảnh khắc câu lạc bộ kiếm thuật bước vào dungeon, họ sẽ nhận ra rằng đã có người đi trước mình.

Họ sẽ bận rộn chơi trò mèo vờn chuột với thủ lĩnh Black Death Squad, còn dấu vết hoạt động của bọn bị đánh dấu bằng Hỏa Ngục Quyền đã xuất hiện khắp nơi.

Sẽ kỳ lạ hơn nếu họ không nhận ra.

Từ góc nhìn của câu lạc bộ kiếm thuật, việc có người vào lục lọi dungeon trước mình đã đủ khiến họ tức điên lên rồi, vậy mà dungeon Black Death còn là mục tiêu đã được ưu tiên đấu giá nữa.

Họ đã sử dụng quyền ưu tiên đấu giá để tạo ảnh hưởng ở cấp độ câu lạc bộ, thế nhưng vẫn có người phớt lờ điều đó và xông vào dungeon.

Họ tuyệt đối không thể bỏ qua chuyện này.

Cho dù xem phần thưởng bị lấy mất là tổn thất đi nữa, nếu để chuyện này trôi qua sau khi quyền ưu tiên đấu giá của họ bị coi thường, thì sau này sẽ còn có kẻ thứ hai, thứ ba dám khiêu chiến lãnh địa của câu lạc bộ kiếm thuật.

Vì vậy họ sẽ làm mọi cách để tìm ra tôi và giết gà dọa khỉ.

Thành thật mà nói, mình đúng là đã làm sai.

Tôi thừa nhận điều đó rất thoải mái.

Lúc ấy với thực lực của mình, công lược dungeon Black Death là cách tốt nhất để kiếm được lượng kim loại đủ dùng hơn một học kỳ, nên tôi đã cưỡng ép tiến vào, nhưng tôi cũng hiểu đó là việc không đúng và sau này cần phải bồi thường.

Hơn nữa, ngoài vấn đề đạo đức, bất kỳ ai cũng sẽ e ngại việc kết thù với một thế lực lớn như câu lạc bộ kiếm thuật.

Tôi cũng không ngoại lệ.

Sau này mình còn có vài vụ giao dịch với họ.

Nếu quan hệ trở nên tồi tệ, tôi sẽ không thể giao dịch thuận lợi, mà xét đến lợi nhuận bị bỏ lỡ thì việc lo lắng là hoàn toàn bình thường.

Vì những lý do đó, duy trì quan hệ tốt với các câu lạc bộ luôn có lợi.

Tuy nhiên, với câu lạc bộ kiếm thuật thì tôi đã để lại ấn tượng đầu tiên rất tệ.

Muốn sửa chữa điều đó, tôi cần trả lại Millennium Iron cùng những món đồ đã lấy, hoặc chuẩn bị khoản đền bù có giá trị tương đương.

Và tôi còn cần chuẩn bị một “chút thành ý” có thể xoa dịu phần nào cơn giận của họ.

Cho nên tôi phải xuống đó.

Để lấy những món đồ mà câu lạc bộ kiếm thuật sẽ thích.

Và cũng để giành lấy phần của mình.

Mục tiêu thứ hai vẫn như mọi khi, đó là trở nên mạnh hơn thông qua sự kiện dạy kèm và các nhiệm vụ phụ.

Tuy nhiên tuần này có phần đặc biệt hơn bình thường.

Trước tiên hãy xem lại nhiệm vụ phụ từ tuần Đấu Tay Đôi vừa qua.

[Side Quest: 7th Week Duel Battle] (Completed)

▷Objective: Win 3 duel matches. (3/3)

▷Reward: 1st Mentoring Event – 4th week extra bonus (Large)

Nhờ thắng hai trận trước Cha Hyeon-joo và một trận trước Jo Byeok, tôi đã hoàn thành nó với phần thưởng tối đa.

Kết quả là,

[Event: 1st Mentoring] (In Progress…….)

[Remaining Duration: 6 days]

▷ Accelerate your growth with the help of a mentor.

▷ Increased probability of acquiring skills/traits.

▷ Increased skill/trait growth rate

▷ Bonus enhancement (Large) in effect…….

▷ 4th week extra bonus (Large) in effect…….(New!)

Nhờ hiệu ứng bonus enhancement (Large), hiệu suất tăng hạng kỹ năng của tôi trong ba tuần vừa qua cực kỳ cao, và nhiệm vụ phụ lại tiếp tục gia tăng hiệu suất đó thêm nữa.

Hệ thống đang khuyến khích tôi dốc toàn lực vì đây là tuần cuối cùng của đợt dạy kèm.

Nhưng trước khi lao về phía trước,

Tôi cần hoàn thành thứ này trước đã.

[Side Quest: 8th Week Strategy Battle]

▷Objective: Clear the strategy battle dungeon

▷Deadline: ~Sunday midnight

▷Reward: Varies based on performance

Tôi cần vào dungeon càng sớm càng tốt, kiếm điểm và hoàn thành nhiệm vụ.

Bởi vì phần thưởng là một quyển sách kỹ năng.

Kế hoạch của tôi là nâng hạng tối đa những kỹ năng học được trong tuần này.

Và quyển sách kỹ năng tôi sẽ nhận được nếu hoàn thành nhiệm vụ phụ với thành tích cao nhất chính là,

Mảnh ghép thứ hai của [Spiral Explosion], tiếp nối sau [Twister].

One-point Explosion.

Bạn đã đến cuối chương 140.

Không gian đọc của bạn