Sức tấn công.
Thứ tôi thiếu hụt nhất trong tất cả các chỉ số.
'Chà… thực ra ngoại trừ tốc độ ra thì cái quái gì mình cũng thiếu cả.'
Nhưng mà, nếu phải chọn ra một khuyết điểm chí mạng nhất thì đó chính là sức tấn công.
Bởi tôi chẳng có phương thức tấn công nào đa dạng, cũng chả có tuyệt chiêu tất sát nào ra hồn.
Mấy cái bug tôi xài từ trước đến nay hay mấy cái skill mới lượm được, hầu hết đều đứt dây liên hệ với khoản sát thương.
'Nào là Parry, đa số toàn là hàng phòng thủ vô địch hoặc kỹ năng lướt để chạy trốn.'
Tầng 70 Luyện Ngục. Dù có cái bug từng chém làm đôi con boss khu đó, nhưng nó chỉ xài được trong cái không gian đặc thù của Luyện Ngục thôi.
Cái đó chỉ áp dụng được trong môi trường giới hạn và với đối tượng giới hạn.
'Bình thường thì không xài được.'
Tiếc thật đấy. Nếu mà vác được cái bug đó ra ngoài xài, thì cứ gặp con boss nào tôi cũng chỉ việc múa vài đường là đi bụi.
'Bản thân mình hiện tại… cảm giác giống hàng one-trick chuyên khắc chế Huyết tộc thì đúng hơn.'
Mà được vậy cũng là nhờ vào mảnh vỡ của Xuyên Hồn Tiễn.
Vũ khí có thông số đỉnh nhất trong việc đi săn Huyết tộc.
Chỉ cần xài skill di chuyển tiếp cận, rồi cầm nó quẹt quẹt mấy cái là đồ sát được ngay.
Khổ nỗi Xuyên Hồn Tiễn là vũ khí chế tác chuyên dụng chống Huyết tộc, nên đem đi quật mấy hệ phái khác thì lại kém hiệu quả.
'Thiếu damage.'
Chỉ cần đối thủ ở tầm cấp giáo sư thôi là tôi đã không dám ho he đụng vào rồi.
Đọ sức tay đôi với cái đám đó thì lấy đâu ra cửa thắng.
Hồi săn lùng nội gián, lý do tôi phải lôi Javert vào cuộc cũng là vì thế.
Một mình tôi thì đánh không lại Giáo sư Glinbert, nên đành phải gọi viện binh trợ chiến sau lưng.
'Xài skill lướt bỏ chạy mãi thì làm được cái quái gì, rốt cuộc vẫn phải đấm gục đối thủ mới win được chứ.'
Không có tuyệt chiêu tất sát.
Cứ thế này thì chán quá, tôi đang mông lung suy nghĩ như vậy.
'Có rồi.'
Vừa hay tôi có một con át chủ bài.
Vốn định để dành cho sau này, nhưng có vẻ đã đến lúc lôi ra xài rồi.
Mấy chỉ số lặt vặt cũng đã được cày cuốc kha khá, giờ bung lụa thử cũng chả sao.
'Hơn nữa… đối thủ lần này cũng chả phải dạng vừa.'
Lynn Glacia.
Thiên tài đã đạt đến trình độ ngang ngửa với đa số giáo sư ở Grandia.
Nếu đánh giá tỷ lệ thắng khi solo với cô ta, chắc tôi chỉ có khoảng 10% thôi chăng?
Khác bọt hoàn toàn với kèo đấu với Pikachu đợt trước.
Trường hợp của Pikachu, tôi có thể dùng trò Parry để tạo ra cú counter khắc chế cứng.
Nhưng đối thủ lần này là Lynn, một con quái vật lục giác hoàn hảo không có một điểm yếu nào.
'Đến mức vì quá OP nên từ đầu đến giữa nguyên tác, nhà phát triển đã khóa luôn tính năng cho Lynn vào party.'
Cái loại nhân vật lỗi game như vậy đấy.
Tất nhiên, tôi cũng không có ý định chịu thua đâu.
Chỉ là cần phải chuẩn bị kỹ càng một chút thôi.
"Khụ khụ."
"Học viên Victor."
Đứng cách đó một đoạn là Javert.
Vẫn bộ đồng phục chỉnh tề, đôi mắt lục bảo vô hồn đặc trưng đang nhìn chằm chằm tôi.
"Vậy… lý do em đột nhiên nhờ tôi đến thao trường là gì?"
Chúng tôi đang đứng ở một góc thao trường.
Đúng hơn là đang đứng đối diện nhau ở hai đầu, như thể chuẩn bị bước vào một trận đấu tập.
Có lẽ mái tóc đỏ rực rỡ và vẻ đẹp sắc sảo, lạnh lùng của cô ấy quá nổi bật.
Nên xung quanh, đám học viên bắt đầu xì xào bàn tán chỉ trỏ.
-Ơ kìa… đó chẳng phải là Thanh tra trưởng sao?
-Thật kìa? Là Giáo sư Javert đó.
-Đang nói chuyện với ai thế? Tên kia đeo cái mặt nạ quái dị gì vậy?
-Khoan đã, đó chẳng phải là cậu ta sao? Thủ khoa Lớp E! Cái người đã công khai tỏ tình với Thanh tra trưởng ấy…!
Những âm thanh lọt vào tai tôi.
Tụi nó không biết là tôi nghe thấy hết hay gì?
-Cái gì? Đừng bảo là… cậu nam sinh đang hẹn hò với Giáo sư Javert đó á…?
-Là cậu ta thì nổi như cồn rồi. Chủ đề nóng hổi nhất học viện dạo này mà.
-Nghe nói cậu ta tỏ tình ngay trước mặt cả lớp luôn đúng không?
-Nghe xong Thanh tra trưởng không thèm do dự mà đồng ý luôn…
Hừm.
Một rổ nghiệp chướng đáng xấu hổ đang lăn lóc khắp nơi.
Cái tin đồn tình ái giữa tôi và Javert lan truyền khắp học viện dạo trước.
Đến giờ vẫn còn đám học viên rảnh háng đi đồn thổi cơ à.
'Hình như mình có đính chính rồi mà ta…'
Bản chất của drama là vậy, lúc thanh minh thì chả có khứa nào nghe.
Nên đến giờ vẫn có khối đứa đinh ninh là tôi và Javert đang yêu nhau say đắm.
Tôi gãi đầu cười trừ, ngại vãi.
-Má nó… ghen tị với thằng đó vãi.
-Thanh tra trưởng bị bỏ bùa hay sao mà lại chọn thằng đó…
-Nghe phong phanh thì ngoài Giáo sư ra, quan hệ gái gú của thằng đó cũng phức tạp lắm?
-Hình như có con bé Alice học cùng lớp, rồi Caitlyn Lớp B, Á khoa Lớp A gì cũng thân thiết với nó lắm…
Rất muốn đứng ra đính chính một ngàn lẻ một chuyện, nhưng thôi tôi nhịn.
Đằng nào cái không khí này cũng chả ai thèm nghe tôi nói.
Nên tập trung vào chuyên môn hiện tại thì hơn.
"Đám nhóc đó nói chẳng sai chữ nào."
"Victor có quá nhiều đào hoa, đúng là rắc rối mà."
"Miệng thì thề thốt trung thành với Bổn cung, đúng là tên bề tôi phản chủ."
Mặt khác.
Vương nữ điện hạ đang cựa quậy trong túi áo trước ngực tôi.
Con dơi bạc huých huých đôi cánh vào ngực tôi, nhưng tôi bơ luôn.
Tôi chấn chỉnh lại trang phục, nhìn thẳng vào Javert đang đứng đối diện.
"Đơn giản thôi ạ. Như em đã nói lúc nãy, em có một chuyện nhỏ muốn nhờ Giáo sư giúp đỡ."
"Hừm."
Cô nàng tóc đỏ vẫn giữ thái độ dỏng tai lên nghe.
"Chắc Giáo sư cũng biết chuyện em bị Công nữ Glacia khiêu chiến rồi chứ ạ."
"Tất nhiên, tin đó đồn ầm lên khắp nơi rồi."
"Đây là để chuẩn bị cho trận đấu đó đấy ạ."
"Em định nhận lời thách đấu sao?"
Javert hỏi tôi với vẻ khá bất ngờ.
Chắc cô ấy cũng đinh ninh rằng tôi sẽ từ chối.
Cũng đúng thôi, sức mạnh của Lynn chỉ kém Giáo sư Glinbert một chút xíu.
Mà hồi đi bắt nội gián, vì không nắm chắc phần thắng trước Glinbert nên tôi mới phải lôi Javert theo cơ mà.
"Tôi không thấy em có lợi lộc gì trong chuyện này cả. Sắp tới còn có tin em được bổ nhiệm làm trợ giảng trực tiếp cho tôi nữa. Ở cái thời điểm nhạy cảm này, nếu em tham gia một trận đấu nắm chắc phần thua thì chỉ rước thêm tai tiếng vào thân thôi."
"Trận đấu nắm chắc phần thua, à… Ý Giáo sư là em sẽ thất bại sao?"
"Đánh giá một cách khách quan thì là vậy."
"Công nhận, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ thế."
Tôi khẽ gật gù.
Khóe môi dưới lớp mặt nạ gã hề vẽ lên một nụ cười ẩn ý.
"Tất nhiên, em không có ý định thua đâu ạ."
"Có vẻ cậu đã lập sẵn kế hoạch rồi nhỉ."
"Chính xác."
"Và trong cái kế hoạch đó cần có sự giúp đỡ của tôi."
"Giáo sư tinh ý thật đấy. Cô chỉ cần giúp em đúng một việc thôi."
Tôi đi thẳng vào vấn đề chính.
"Khởi động. Khiên."
Rào rào-.
Sự chuyển động ngọ nguậy trên các đầu ngón tay.
Cục Cưng Ngoe Nguẩy từ hình dạng đôi găng tay lập tức biến đổi thành một chiếc khiên đen kịt.
"Giáo sư đấm em một cái được không? Dùng toàn lực ấy."
"…Hả?"
Yêu cầu quá đỗi phi lý khiến Javert phải trưng ra một dấu chấm hỏi to đùng.
Xuyên qua ánh mắt vô hồn đó, tôi thản nhiên giơ chiếc khiên lên như đang nài nỉ.
"Ý em là… muốn tôi tấn công em?"
"Vâng. Đấm toàn lực luôn nhé."
"Tôi hoàn toàn không hiểu ý đồ của em."
"Không sao đâu. Cứ bung hết sức táng em một cú là được."
Một yêu cầu khó hiểu.
Javert khẽ nhíu mày.
"Nhưng, lỡ em bị thương thì sao. Nếu tôi tung toàn lực…"
"Cô cứ yên tâm. Em đã lường trước hết mọi rủi ro xong mới nhờ cô mà."
"Hừm."
Vì e ngại việc phải tung nắm đấm vào học viên nên Javert có vẻ chần chừ.
Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi.
Vài phút sau, cô nàng mới khẽ gật đầu.
"Nếu là học viên Victor thì… chắc hẳn em đã có tính toán riêng."
Rắc-.
Bàn tay nắm chặt lại.
Xung quanh Javert bùng lên một quầng sáng trắng xóa chói lòa.
Bắt đầu từ những ngón tay, luồng sáng nhanh chóng lan tỏa bao trùm cả cánh tay.
"Một đòn thôi đúng không?"
"Vâng, xin hãy tung toàn lực."
"Nếu em bị thương, tôi sẽ lập tức đưa em xuống phòng y tế."
"Haha, được cô quan tâm thế này em vui lắm."
Vù vù vù-!
Mái tóc đỏ tung bay phấp phới trong gió.
Giữa cơn bão ánh sáng chói lòa, đôi mắt lục bảo lóe lên tia sáng đầy nguy hiểm.
'Chính là lúc này.'
Tôi khẽ chà xát bàn tay đặt phía sau chiếc khiên.
Nhịp điệu rất quan trọng.
Phải chà xát theo đúng nhịp độ và hướng đã định.
Sang trái hai lần, sang phải năm lần, gõ vào mu bàn tay ba lần.
Lặp lại thao tác đó thật nhanh, một luồng sương mù mờ ảo sẽ dần bốc lên.
'Nó đây rồi.'
Bug đã được kích hoạt.
Một màn hình xanh lam hiện ra ngay trước mắt tôi.
Ting-!
[Phát hiện một Ảo tưởng mới.]
Ảo tưởng: Self-Double Counting [Tự Nhân Đôi Sát Thương]
Mô tả: Sát thương gốc bạn phải nhận sẽ được hệ thống áp dụng phán định cộng dồn. Bất kỳ đòn tấn công nào nhắm vào người dùng hệ thống sẽ bị khuếch đại sát thương từ tối thiểu 2 lần đến tối đa 4 lần.
Tóm lại là, ăn đấm cực kỳ đau.
Tức là lượng sát thương tôi gánh chịu sẽ bị x4 lên.
'Hoàn hảo.'
Ngoài chức năng đó ra thì chẳng còn cái vẹo gì khác.
Chỉ là một cái bug mang tính chất [Ăn đấm đau gấp 4 lần], chấm hết.
Trong nguyên tác, cái bug này cực kỳ tai tiếng và bị cộng đồng game thủ chửi như tát nước.
Bởi vì nó là một trong số ít những bug mang lại hiệu ứng bất lợi trực tiếp cho người chơi, một cái bug hãm tài chính hiệu.
'Chắc ai cũng nghĩ cái bug rác rưởi này dùng làm quái gì…'
Cứ tin tôi đi.
Nó sẽ mang lại cho tôi một sức mạnh bùng nổ vô tiền khoáng hậu đấy.
Tôi giữ chặt chiếc khiên, ra hiệu cho cô gái ở phía đối diện.
"Tới đi cô."
"Được, vậy thì…"
Đoàng-.
Nắm đấm của Javert giáng xuống, kéo theo một luồng ánh sáng rực rỡ.
Tàn ảnh của đòn tấn công in hằn khắp thao trường.
Cô ấy nhẹ nhàng đạp đất lao tới.
Bịch-!
Chỉ trong chớp mắt, nắm đấm đó đã áp sát ngay trước mặt tôi.
Chẳng biết cô ấy đã nén bao nhiêu sức mạnh vào đó mà không gian xung quanh vặn vẹo như muốn rách toạc ra.
Javert vung tay tung cú đấm không chút do dự.
Võ phái Droit thức thứ 4 -
'[Tuyệt Diệt]'
Khoảnh khắc đòn đánh chạm mục tiêu.
Một quầng sáng chói lòa tựa như ánh bình minh bùng nổ.
Kèm theo đó là một tiếng nổ đinh tai nhức óc muốn xé rách màng nhĩ.
RẦM M M M M-!!!
Một luồng gió lốc dữ dội quét ngang toàn bộ thao trường.
Vài học viên đang đứng hóng hớt bị gió thổi bay lảo đảo ngã lăn quay.
-Á, á á á…!
-Cái quái gì thế…?!
Những tiếng ồn ào văng vẳng bên tai.
Nếu là bình thường, cú đấm đó đã xuyên thủng chiếc khiên và tiễn tôi về chầu ông bà ngay lập tức.
Thế nhưng, hiệu ứng của chiếc mặt nạ đã cảm nhận được nguy hiểm và chặn đứng đòn tấn công của cô ấy.
Bảng trạng thái hiện lên thông báo ngay trước mắt.
Ting-!
[Vật phẩm 'Mặt Nạ Ác Thần' đã kích hoạt.]
Số lần sử dụng còn lại: 2/3
Thời gian nạp lại số lần sử dụng: 47 giờ 59 phút 59 giây
Thứ ánh sáng chói lòa làm mù mịt tầm nhìn dần tan biến.
Đến lúc đó, tôi mới nhìn rõ được biểu cảm của Javert.
Cô ấy đang mở to mắt kinh ngạc nhìn tôi.
"…Tôi không ngờ em lại không hề nhúc nhích dù chỉ một li cơ đấy."
Tất nhiên rồi.
Mặt Nạ Ác Thần đỡ hộ rồi mà lị.
Nhưng mà vẫn phải giả bộ đau đớn một tí cho giống thật.
"Khà á… Cú sốc vừa rồi làm cánh tay em như muốn gãy vụn vậy."
"Em không sao chứ? Tôi đưa em xuống phòng y tế nhé?"
"À không, cũng chưa đến mức đó đâu ạ…"
May mà tôi đang đeo mặt nạ.
Chứ cái bản mặt tôi bây giờ, đố ai tìm ra được nửa nét đau đớn đấy.
'Thành công mỹ mãn.'
Tôi đang cười toe toét vì sung sướng đây này.
Cố nặn ra cái giọng rên rỉ, đau đớn để che giấu nụ cười, Javert lại hỏi thêm một câu.
"Như vầy là được rồi sao? Cái sự chuẩn bị mà em nói ấy."
"Vâng… Nhờ ơn cô nên chắc là êm xuôi rồi."
Quá dư dả luôn ấy chứ.
Ngay trước mắt tôi, một tin nhắn mới toanh đang lơ lửng.
Ting-!
[Kỹ năng thứ 2 của vũ khí chuyên dụng 'Sương Mù Đen' đã được kích hoạt.]
Self-Double Counting.
Cái bug này đích thị là một đống rác không thể chối cãi.
Chịu sát thương x4 thì chơi bời gì.
'Nhưng mà.'
Nếu kết hợp nó với vài món đồ nghề có sẵn trong game, cái mốc x4 đó sẽ được tái sinh thành một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Mặt Nạ Ác Thần.
Sương Mù Đen.
Cái bug này sinh ra là để đi cặp với hai món đồ chơi trên.
Tôi thoăn thoắt thao tác trên bảng trạng thái, mở bảng thông tin của Cục Cưng Ngoe Nguẩy lên.
'Kỹ năng chuyên dụng.'
Cục Cưng đang sở hữu hai kỹ năng.
Kỹ năng số 1 là [Thiên Biến Vạn Hóa].
Tuyệt kỹ cho phép nó biến hình thành đủ thứ hình dạng đa dạng.
Và kỹ năng số 2, cái skill mà tôi chưa thèm ngó ngàng tới bao giờ.
Ting-!
[Kỹ năng thứ 2 của vũ khí chuyên dụng 'Sương Mù Đen' đã được kích hoạt.]
[Tên kỹ năng: Nuốt Chửng]
Hấp thụ và lưu trữ nguyên vẹn lượng sát thương mà người dùng gánh chịu.
Sát thương không thể được lưu trữ liên tiếp.
Lượng sát thương lưu trữ giới hạn trong 1 đòn tấn công duy nhất.
Kể cả khi đòn tấn công bị phòng ngự thành công, sát thương gánh chịu vẫn có thể được lưu trữ.
Có thể giải phóng toàn bộ lượng sát thương đã lưu trữ.
Cú đấm toàn lực của Javert.
Lại còn được khuyến mãi thêm hiệu ứng từ bug, lượng sát thương đã được khuếch đại lên gấp 4 lần.
Ting-!
[Sát thương đã được lưu trữ vào vũ khí chuyên dụng 'Sương Mù Đen'.]
[Bạn có thể giải phóng lượng sát thương đã lưu trữ bất cứ lúc nào.]
Cục Cưng Ngoe Nguẩy phát ra ánh sáng trắng nhấp nháy.
Trên bề mặt đen ngòm của nó, một luồng ánh sáng nhàn nhạt bắt đầu cuộn xoáy.
Báo hiệu sát thương đã được nạp đầy.
Tôi sung sướng giấu đi nụ cười ngoác tận mang tai đằng sau lớp mặt nạ.
'Ái chà, ngon ăn.'
Xong.
Tuyệt chiêu tất sát đã lên nòng.


