Tất cả mọi người tại Hiệp Sĩ Đoàn đều đã ngừng việc đếm lại
Kể từ khi Haimura Moroha xuất hiện trên thế gian này…
Đã biết bao nhiêu lần họ phải thốt lên cụm từ ‘đầu tiên trong lịch sử’ rồi?
---
Số lượng Cứu Thế Giả tập hợp lại của Chi nhánh Nhật Bản trên thực tế đã lên tới 200 người.
Rõ ràng, đây là một cuộc huy động quy mô lớn chưa từng thấy trước đây.
Vào thời điểm tiêu diệt con Dị Chủng Dreadnought ở Vịnh Tokyo - nơi mà những ký ức tồi tệ nhất vẫn còn hiện hữu rõ mồn một - số lượng Cứu Thế giả tập hợp vào lúc đó cũng chưa đạt tới mức này.
Có thể nói đây là một minh chứng cho thấy Chi nhánh Nhật Bản đã tăng trưởng một cách vững chắc suốt ba năm qua kể từ dạo ấy.
Bởi đây đã trở thành một chiến dịch liên hợp giữa Nhật Bản, Anh Quốc và Pháp, nên cũng có thể coi đây là một màn phô trương sức mạnh hướng về phía các quốc gia khác.
Số lượng chính là sức mạnh.
Đó chính là thông lệ tiêu chuẩn của Hiệp Sĩ Đoàn.
Nhưng chính vì vậy…
Liệu có ai ngờ được rằng tuyến tiền lại sụp đổ chỉ trong vòng vỏn vẹn 5 phút ngắn ngủi?
"Tôi không tin. Đây là một dối trá! Một sự dối trá khốn kiếp!"
Trung đội trưởng trung đội hai, Toomine - người thuộc Trụ sở chính Tokyo -nhổ nước bọt và gào lên dữ dội.
Là một cựu binh đã kinh qua vô số chiến trường kể từ khi Chi nhánh Nhật Bản được thành lập, thật quá khó để ông chấp nhận thực tế này.
Vô số những con bươm bướm đang bay lượn ở phía trước, bên phải, bên trái và ngay cả phía sau lưng ông.
Ông bị bao vây bởi đám bướm quái vật đang bu kín lấy con người và giáng xuống những cú giật điện bằng cơ thể vốn được cấu tạo hoàn toàn từ dòng điện của chúng.
Cho dù chúng có bị đập nát hay đè bẹp đi chăng nữa, những con bướm điện vẫn thong dong, chập chờn chao đảo từ trên bầu trời lao xuống tấn công.
Vào thời điểm ông ngước mắt nhìn lên, những con bướm điện đã che phủ hoàn toàn bầu trời, khiến đôi mắt ông chẳng nhìn thấy gì ngoài sự chói lóa từ chúng.
Chúng không khác gì những gã thần chết vô cùng kinh hoàng nhưng lại đẹp đẽ đến lạ kỳ.
Khung cảnh huyền ảo che khuất cả vòm trời đó trên thực tế chẳng qua chỉ là viễn cảnh của chính chốn địa ngục.
Không chỉ riêng Toomine. Khoảng 200 Cứu Thế Giả đang phải chiến đấu bằng tất cả những gì họ có để chống trả lại đám bướm điện đang lao vào tấn công.
Mọi người đều đang nỗ lực hết sức mình để xoay xở bằng cách này hay cách khác trước bầy bướm nhằm thoát khỏi cái chết đang chực chờ ngay trước mắt.
Chẳng còn tồn tại bất kỳ chuỗi mệnh lệnh chỉ huy nào nữa.
Chính bản thân Toomine cũng đã quên mất việc phát ra chỉ thị cho các đơn vị thuộc quyền dưới tay mình.
Và điều hoàn toàn kinh hoàng ở đây chính là…
Sự thực rằng những con bướm điện này hoàn toàn không phải là kẻ thù chính cần phải tiêu diệt.
Bản thể liên tục sản sinh ra bầy bướm điện một cách vô hạn kia mới là kẻ thù.
Một con quái vật sở hữu tổng chiều dài lên tới 300 mét và chiều cao vượt quá 60 mét.
Fortress.
Sinh vật mang dáng dấp hệt như một con bọ cánh cứng với bảy chiếc sừng liên tục làm rung chuyển mặt đất mỗi khi nó di chuyển sáu chiếc chân của mình.
Cấp dưới của ông bị đánh tán loạn cùng một lúc.
Toomine gào lên khi bị thổi bay bởi chấn động từ những cú giậm chân của nó.
"Đây hoàn toàn không còn là một trận chiến nữa rồi!"
Nó chẳng phải là một cuộc tàn sát, cũng chẳng phải là một sự chà đạp.
Chẳng ai lại gọi hành động ‘vô tình giẫm đạp lên đàn kiến’ bằng những từ ngữ như thế cả.
Toomine bị hất văng dữ dội xuống mặt đất, ông lăn vài vòng rồi lật đật đứng dậy, cảm giác tuyệt vọng dâng tràn. Không một chút chậm trễ, ông gào lên trong khi vừa xua đuổi bầy bướm điện đang bu đến, vừa ngước mắt nhìn lên chiếc đầu của Fortress với tầm nhìn đã mờ đi.
"Làm ơn! Tôi xin các người đấy! Chúng tôi xin lỗi!"
Ông van xin và cầu nguyện trước khuôn mặt vô cảm, vô hồn đặc trưng của loài côn trùng.
Vào thời cổ đại, con người từng rơi vào một trạng thái tâm lý coi những sinh vật to lớn như cá voi là đấng linh thiêng.
Và vì thế, việc có thêm hai con quái vật giống như thế này đang hoành hành trên chiến trường thì chuyện ông bị sững sờ hoàn toàn chẳng có gì đáng kinh ngạc.
Vốn dĩ, người mà ông nên cầu nguyện lúc này phải là Suruga Andou.
Vào thời điểm diễn ra trận chiến ở Vịnh Tokyo, vị thánh đó đã dẫn dắt họ.
Nhưng hiện tại thì không.
Bởi vì quyết định của những kẻ ngu ngốc nắm trong tay vô số quyền lực chính trị, ông ấy đã không thể rời khỏi Tokyo.
"Giá như họ thể hiện sự linh hoạt vào những lúc như thế này thì tốt biết mấy!"
Chính vì vậy, chỉ có những lời nguyền rủa là không ngừng tích tụ.
"Chẳng có cách nào để chúng ta chiến đấu với một con quái vật như thế này mà không có Suruga-sama cả…"
Chính vì vậy, chỉ có sự tuyệt vọng là ngày một đong đầy.
Chiến dịch liên hợp quy mô lớn đầu tiên vượt tầm quốc gia của Hiệp Sĩ Đoàn.
Màn mở đầu đã diễn ra theo một cách tồi tệ nhất.
Liệu có ai từng đưa ra giả thuyết về tình cảnh mà họ rơi vào lúc này?
Ấy thế mà, vẫn có rất nhiều người đã háo hức chờ đợi và chuẩn bị cho chiến dịch quy mô lớn chưa từng có này trong suốt hơn 10 ngày qua.
Phải, là thời điểm hai tuần trước kể từ ngày hôm nay.
Tình hình bắt đầu biến chuyển với cuộc giải cứu Flavie Sakho…


