Về truyệnThe Sulky Summoner Doesn’t Move
Chương 79

Chương 79 · 79 chương

Con rối

Câu chuyện diễn ra trong 1 căn phòng làm việc trong lâu đài hoàng gia Ma quốc.

"Kẻ được triệu hồi còn lại ư?"

Snail, cố vấn của Ma vương Megiddo, cau mày khi đọc bản báo cáo do cấp dưới mang tới.

Bản báo cáo ghi rằng 1 trong 2 kẻ được triệu hồi từng được Admos thu nhận đã vượt qua biên giới của Ma quốc.

Những người được triệu hồi là kẻ thù không đội trời chung của Ma tộc; 1 trong số họ đã giết chết vị tiên vương, 1 kẻ khác thì gần đây đã giáng 1 đòn nặng nề vào đội quân do Megiddo chỉ huy.

Có tin báo rằng kẻ được triệu hồi vừa gây thiệt hại lớn cho Ma tộc đã bị kẻ được triệu hồi trước đó giết chết, nhưng người còn lại thì vẫn sống sót.

Snail vô cùng tức giận khi biết kẻ được triệu hồi còn sống sót kia đã được cho phép đi qua biên giới dễ dàng như thể đi dạo chơi, & sự việc này lại chỉ được báo cáo lại sau khi mọi chuyện đã rồi.

"Này, gọi người đã nộp bản báo cáo này đến đây."

"V-vâng!"

Cơn thịnh nộ của Snail, thuộc hạ thân tín của Ma vương Megiddo từ thời cả 2 còn trong quân ngũ, khiến cấp dưới của hắn khiếp sợ. Họ vội vã triệu tập người có tên trong báo cáo đến văn phòng.

Viên sĩ quan đã nộp báo cáo cũng hít 1 hơi đầy kinh ngạc khi bước vào phòng & thấy Snail đang tỏa ra sát khí hừng hực.

"Ng-nghe nói ngài cho gọi tôi. Báo cáo, tôi đã có mặt!"

Chứng kiến người báo cáo thực hiện động tác chào kiểu quân đội, Snail lên tiếng, cố gắng hết sức để kìm nén cơn giận dữ trong lòng.

"Báo cáo này ghi rằng kẻ thù không đội trời chung của Ma tộc chúng ta, 1 người được triệu hồi, đã được phép vượt qua biên giới mà không gặp bất kỳ trở ngại nào… Nói cho ta biết… Chắc là các ngươi không thực sự làm chuyện đó chứ?"

Giọng trầm thấp do cố kiềm nén cơn giận của Snail thay vì giảm sự đe doạ thì khiến nó trở nên còn đáng sợ hơn. Viên sĩ quan nuốt khan & cẩn trọng lựa lời trước khi trả lời.

"Đúng vậy, thưa ngài. Kẻ được triệu hồi đã xâm nhập vào Ma quốc lần này tên là Ota… Theo báo cáo từ đơn vị tình báo đã thâm nhập vào Admos, hoàng gia Admos đã ruồng bỏ & trục xuất hắn khỏi lâu đài hoàng gia."

Nghe những lời đó, Snail thoáng chút nghi ngờ thính giác của mình & hỏi lại để xác nhận.

"Họ đã trục xuất hắn sao?"

Đối với Snail, người được triệu hồi là những cá thể sở hữu sức mạnh to lớn, vượt xa cả ma tộc lẫn nhân tộc ở thế giới này. Ông ta không thể tin nổi vào những báo cáo cho rằng 1 kẻ như vậy lại bị trục xuất. Tuy nhiên, khi tiếp tục nghe giải thích từ người sĩ quan, ông ta dần hiểu ra vấn đề, & cuối cùng lại cảm thấy tức giận vì 1 lý do khác.

"Vậy ra, tên được triệu hồi này, Ota hay gì đó, chỉ là 1 thằng ngốc lười biếng vẫn ảo tưởng rằng mình mạnh mẽ dù không cần khổ luyện gì sao?"

“Theo những gì được báo cáo thì đúng như vậy. Vì thế, chúng tôi nghĩ rằng không có lý do gì để ngăn cản hắn vào nước mà để hắn đi qua 1 cách suôn sẻ. Dù có lười biếng & vô dụng thì hắn vẫn là người được triệu hồi, chúng tôi đâu biết được điều gì có thể kích hoạt sức mạnh tiềm ẩn của hắn. Nên chúng tôi muốn tránh gây hấn 1 cách không cần thiết.”

Tóm lại, họ tránh gây hấn không cần thiết.

Sau khi nghe giải thích, Snail trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc.

"…1 kẻ được triệu hồi không có sức mạnh, lại bị ruồng bỏ ở vương quốc Nhân tộc… Nếu hành động đúng đắn, có lẽ chúng ta có thể lôi kéo hắn về phe mình."

Lời nói của Snail khiến thuộc hạ xôn xao.

"Ngài định chiêu mộ con người làm đồng minh sao?"

"Đừng hiểu lầm. Hắn không phải nhân tộc hay ma tộc mà là kẻ ngoại lai đối với thế giới này. Ta không định chiêu mộ nhân tộc làm đồng minh đâu."

Snail nói vậy, dứt khoát cắt ngang lời thuộc hạ thân tín, rồi lại tiếp tục trầm tư suy nghĩ. Gần đây, ông ta bắt đầu nghĩ rằng Megiddo không có tố chất để làm vua. Lo sợ rằng nếu cứ tiếp diễn như hiện tại, tiếp tục làm cận thần của Megiddo sớm muộn cũng sẽ khiến ông ta mất chức vị.

Megiddo tuy được lòng quân đội, nhưng lại chẳng có mấy tiếng thơm trong mắt thường dân & giới quý tộc. Cứ đà này, chỉ là vấn đề thời gian trước khi ông ta bị lật đổ.

Vì dòng máu hoàng gia của Meileen vẫn còn tồn tại, chắc chắn sẽ có kẻ muốn lật đổ Megiddo để đưa Meileen hoặc con của cô ta lên ngôi.

Cần phải hành động trước khi chuyện đó xảy ra…

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Snail đã đưa ra chỉ thị cho các thuộc hạ thân tín của mình.

"Khi tên Ota đó đến kinh đô, hãy đưa hắn đến gặp ta. Dù không dùng được ma pháp thông thường, nhưng với tư cách là người được triệu hồi, hắn lại sở hữu lượng ma lực vượt xa bất kỳ ai trên thế giới này. Nếu được huấn luyện bài bản, hắn có thể sẽ rất hữu dụng trên chiến trường."

Snail quyết định đặt hy vọng vào nguồn ma lực khổng lồ của Ota.

Tuy nhiên, ngay khi vừa đặt chân đến kinh đô, Ota đã gây náo loạn tại Guild Thám hiểm & bị bắt giữ; khiến Snail tức giận đến mức đấm mạnh hết sức xuống mặt bàn.

"Những kẻ được triệu hồi này phiền phức đến mức nào chứ!?"

Snail, người vừa đấm mạnh xuống bàn & bị chảy máu, dường như đã bình tĩnh lại 1 chút sau khi hét lên, ngồi xuống ghế & thở dài.

"Lên ngay trạm gác để đón Ota. Khi đưa hắn lại đây, hãy để hắn luyện tập ma thuật ngay lập tức."

"Tuân lệnh!"

Nhờ vị trí trước đây, Snail vẫn rất có tiếng nói trong quân đội. Ông ta đã phái 1 binh lính mạnh mẽ & không dễ bị đánh bại ngay cả bởi những người được triệu hồi để đi tìm Ota.

Ota được thả khỏi nhà tù trong hoàn cảnh đó, nhưng hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn ta đã rất hào hứng mong chờ được nữ pháp sư xinh đẹp huấn luyện sau khi được người lính đến đón.

Tuy nhiên, sau khi được giới thiệu rằng Snail là người đã ra lệnh thả mình ra, Ota tỏ ra thất vọng & chán nản rõ rệt.

Thấy vậy, dù thái dương đang giật giật vì tức giận, Snail đã cố giải thích về thoả thuận: Ota sẽ được dạy ma thuật, đổi lại, có 1 yêu cầu cần Ota thực hiện.

Dù ban đầu khá thất vọng & chán nản, nhưng Ota dần trở nên hứng thú với những gì Snail nói, & cuối cùng chấp nhận các điều kiện được đưa ra.

Điều kiện đó là: 1 khi học được ma thuật, hắn ta phải giải cứu Công chúa Meileen, người hiện đang bị giam cầm ở 1 nơi nào đó sau khi thất bại trong cuộc tranh giành quyền lực.

Nghe vậy, Ota hét lớn, "CÔNG CHÚA!! LET’S F*CKING GO" khiến mọi người xung quanh đều kinh ngạc.

Rõ ràng, Ota đang ảo tưởng rằng công chúa sẽ yêu mình sau khi được giải cứu, & 1 mối tình hoàng gia lãng mạn giữa 2 người sẽ bắt đầu. Khuôn mặt vui mừng 1 cách ngu ngốc đấy đã nói lên tất cả.

Tuy nhiên, có điều mà Ota không biết. Rằng người được triệu hồi trước đó đang lẩn trốn ở ‘nơi nào đó’, rằng tùy thuộc vào cuộc đàm phán, bọn họ có nguy cơ bị tận diệt.

Không hề hay biết điều này, Ota bắt đầu dốc sức vào việc luyện tập ma thuật, mơ về 1 cuộc sống ngọt ngào với nàng công chúa sa cơ.

Trong lúc đó, những mầm mống xung đột trong Ma quốc đã bắt đầu nhen nhóm.

Bạn đã đến cuối chương 79.

Không gian đọc của bạn