Vương quốc Admos là chủ đề bàn tán sôi nổi trong thời gian gần đây. Sau khi thua trận trước Weimar, họ triệu hồi dị giới nhân dẫn đến cuộc tấn công của Ma quốc. Admos đã sống sót nhờ nỗ lực của Nara, nhưng chính ‘vị anh hùng’ đấy đã bị Kenta, người được triệu hồi trước đó, đánh bại. Cuối củng, khi cố gắng thực hiện nghi thức triệu hồi thêm 1 lần nữa, nhà vua đã bị thương nặng.
Admos sẽ làm gì tiếp theo? Không chỉ các quốc gia con người, mà cả Ma quốc cũng đang theo dõi sát sao mọi động thái của Admos. Vì vậy, có khá nhiều gián điệp từ Ma quốc đang ẩn náu trong kinh đô của Vương quốc Admos.
Những gián điệp này là những ma nhân trông khá giống nhân tộc về ngoại hình, khiến việc nhận dạng dựa vào vẻ bề ngoài trở nên khá khó khăn. Hơn nữa, do định kiến rằng ma tộc không tồn tại trong vương quốc của nhân tộc, nên ma thuật dò tìm hiếm khi được sử dụng ở khu vực thành thị. Hơn nữa vì rất ít người có thể sử dụng ma thuật dò tìm, nên gián điệp từ Ma quốc đã có thể tiến hành các hoạt động tình báo mà không bị lộ danh tính.
Rồi 1 ngày, các gián điệp nhận được 1 số thông tin. Đó là về 1 thầy thuốc đang thực hiện các phương pháp chữa trị bằng ma thuật hiệu quả hơn cả các trị liệu sư nhân tộc, nhưng với chi phí thấp hơn nhiều.
"Chẳng phải tất cả các thầy thuốc có thể sử dụng ma thuật chữa trị đều đang ở trong hoàng cung sao?"
1 gián điệp nói điều này trong 1 nhà an toàn được sử dụng làm căn cứ của chiến dịch.
Trong quá trình thu thập thông tin tình báo gần đây, họ đã có được thông tin rằng nhà vua đã gấp rút tập hợp các thầy thuốc có thể sử dụng ma thuật chữa trị để điều trị vết thương nghiêm trọng của mình. Các gián điệp vẫn còn cảnh giác sau khi nhận ra lòng tham không đáy của tên vua đất nước này.
Với hoàn cảnh thu thập thông tin như vậy, việc các điệp viên tình báo bối rối là điều dễ hiểu.
"Chà, rõ ràng hắn là 1 thầy thuốc lang thang. Hắn ta nói rằng không thể tha thứ cho tên thầy thuốc đã bị dụ đến lâu đài hoàng gia bằng 1 khoản tiền lớn."
Nghe những lời đó, người gián điệp càng thêm bối rối.
"Cái gì? Thằng ngốc ngây thơ này là ai thế? Ai cũng biết rằng các trị liệu sư nhân tộc là 1 lũ tham lam mà."
Các thầy thuốc nhân tộc có thể sử dụng ma thuật chữa trị tính phí rất cao. Đây vốn là quyết định của hiệp hội y tế. Hầu hết những nhân tộc hiếm hoi có thể dùng ma thuật đều trở thành trị liệu sư vì mức thù lao cao ngất ngưởng này.
Ma tộc cũng có chung ấn tượng với nhân tộc: các trị liệu sư đều là những kẻ tham lam.
"Nhưng 1 trị liệu sư không màn đến tiền bạc… điều đó có thể khiến hắn trở thành mối đe dọa đối với ma tộc chúng ta. Nên để mắt đến hắn."
Vì vậy, họ quyết định tăng cường giám sát Ota. Kết quả là họ đã học được 1 vài điều. Ota có thể sử dụng ma thuật chữa trị hiệu quả hơn so với các thầy thuốc nhân tộc, nhưng vẫn còn khá thô sơ so với ma thuật của ma tộc. Kết luận là khả năng chữa trị của hắn không phải mối đe dọa.
Do đó, việc giám sát Ota không thu được nhiều kết quả, nhưng trong quá trình đó, 1 sự việc đã xảy ra khiến các điệp viên bối rối.
"…Này, mọi người có thấy không?"
Khi 1 trong những điệp viên nói với những người khác, tất cả đều tỏ ra bối rối như nhau.
"Ừ, tôi cũng thấy rồi…"
"Vậy là tôi không nhầm lẫn gì cả…"
Các điệp viên không thể tin vào mắt mình, nên họ cố gắng đối chiếu thông tin, & kết quả là, họ tin chắc rằng những gì họ thấy không phải là nhầm lẫn.
"…Mona đang làm gì ở đây?"
Đúng vậy, những gì họ thấy chính là Mona, người cũng đến để quan sát Ota như bọn họ. Mona đã giấu đôi cánh trên lưng & cải trang thành 1 nữ thám hiểm nhân tộc, nên không con người nào nhận ra. Tuy nhiên, các cựu đồng nghiệp trong đơn vị tình báo thì có.
Trong khi đó, Mona hoàn toàn không biết gì về các điệp viên. Có lẽ do hệ thống phản gián của hoàng gia quá lỏng lẻo nên cô ta đã trở nên tự mãn, nghĩ rằng không cần phải cảnh giác ở đất nước này. Mona được nhìn thấy từ lúc cô rời khỏi kinh đô Admos cho đến khi cô cưỡi ván bay trở về nhà.
"Chả phải Mona bỏ việc vì bố mẹ cô ấy ở nhà bị ốm hay gì đó à?"
"Tôi cũng nghe nói vậy."
"Sao lại ở 1 đất nước của nhân tộc? Còn ma cụ đó là gì? Tôi chưa từng thấy thứ gì giống như vậy."
Ngay cả ở Ma quốc, nơi nổi tiếng về ma thuật & đầu tư rất nhiều vào việc phát triển các ma cụ, chưa từng có 1 ma cụ nào có thể khiến người dùng bay lơ lửng trên không. Với việc sử dụng ma cụ như vậy, khả năng cô ta tình cờ ghé qua đất nước này là rất thấp.
"Chắc chắn phải có lý do nào đó, nhưng… tôi chưa bao giờ nghĩ cô ta lại dùng 1 ma cụ như thế, nên tôi không thể đuổi theo."
"Tôi tự hỏi liệu cô ta có quay lại không? Nếu có thì tôi có thể theo dấu của cô ta."
"Được rồi. Bây giờ, chúng ta hãy theo dõi xem Mona có xuất hiện trở lại không."
Hoàn toàn không biết về quyết định của các điệp viên, Mona đã xuất hiện trở lại tại thủ đô Admos theo lệnh của Kenta.
Kể từ lần đó, các điệp viên đã liên tục theo dõi thủ đô bằng ma thuật dò tìm, ngay lập tức nhận thấy sự xuất hiện của Mona.
"Này, chúng ta hãy chuẩn bị đuổi theo cô ta ngay lập tức."
Trong khi Mona đang kiểm tra phòng khám của Ota, các điệp viên đang chuẩn bị theo dõi cô ấy bên ngoài thủ đô. Sau đó, khi quan sát phòng khám của Ota, Mona rời kinh đô & đi được 1 quãng ngắn, cô cất cánh trên ván bay của mình.
"Được rồi, đi thôi!"
Các gián điệp đã sử dụng mọi ma thuật mà họ có thể để truy đuổi Mona. Dù suýt mất dấu cô ấy vài lần trên đường đi, nhưng họ vẫn tiếp tục đuổi theo Mona khi cô ấy di chuyển với tốc độ cao trên bầu trời. Tuy nhiên, không giống như ván bay có thể di chuyển theo đường thẳng đến đích, có rất nhiều chướng ngại vật trên mặt đất. Họ dần dần cách xa nhau hơn, & cuối cùng mất dấu Mona.
Dù thế, vì cô ta đang bay theo đường thẳng từ Admos, họ đã có thể đoán được điểm đến ở 1 mức độ nào đó. Mona đã tiến vào Vương quốc Weimar & tiếp tục đi thẳng từ đó. Xa hơn nữa là 1 nơi nào đó…
"Tiến về hướng đó… Chả phải đó là…?"
"Phải. Nếu đi thẳng, chúng ta sẽ đến khu rừng nơi ‘hắn ta’ đang ở."
Đó là khu rừng mà ma tộc đang nói đến, & ‘hắn ta’ là kẻ thù không đội trời chung của ma tộc, Kenta.
"Không thể nào… chả lẽ cô ta đã phản bội chúng ta & đứng về phía Kenta Maya?"
"Không, chắc chắn là không thể nào…"
1 điệp viên tính phủ định điều đó thì 1 người khác khác ngắt lời.
"Không, có 1 người khác không đánh giá cao Tiên vương đúng không?"
"…À, Công chúa Meileen."
Mọi binh lính đều biết rằng Meileen bị cha mình ghét bỏ, thậm chí đã có những sát thủ được phái đến. Vì vậy, Meileen mang mối thù sâu đậm với ông ta. & Mona…
"Tôi tin rằng Mona vốn là hầu gái của Công chúa Meileen."
Các điệp viên tình báo đều giật mình trước những lời đó. Kenta, người từng đánh bại Ma vương, bị vu oan ở 1 vương quốc nhân tộc & phải bỏ trốn. Sau khi tiên vương băng hà, Meileen lên ngôi nhưng sau đó bị buộc phải thoái vị. Có lẽ 2 người này đã gặp nhau ở đâu đó?
Nếu Mona, sau khi phát hiện ra Meileen, vội vã tìm đến để đoàn tụ với cô ta…
"…Đây không phải là lúc để điều tra Admos."
"Chà… nếu chúng ta không cẩn thận…"
1 trong những gián điệp đột nhiên ngừng nói & nhìn về hướng quê hương của họ.
"1 mầm mống hỗn loạn mới có thể nảy sinh."
Kenta bị trục xuất khỏi vương quốc nhân tộc, & Meileen bị trục xuất khỏi Ma quốc. 2 người họ có thể đã gặp nhau. 1 người đàn ông & 1 người phụ nữ cùng tuổi, ở cùng 1 nơi, trong cùng hoàn cảnh. 1 khoảng thời gian khá dài đã trôi qua kể từ khi cả 2 bị trục xuất khỏi đất nước của mình.
Đối với các điệp viên tình báo, đó không còn là cảm giác tồi tệ nữa, mà là 1 điều chắc chắn. Còn với Ma quốc, mầm mống xung đột đang được gieo rắc.
Vì vậy, quyết định rằng lực lượng tình báo của Ma quốc sẽ huy động toàn bộ nguồn lực để điều tra khu rừng nơi Kenta đang ở.


