Giới thiệu truyện:
Đứa Nào Cạy Mất Nút Thoát Game Của Ta Rồi!
Tóm tắt:
(TLDR: Game cho chó chơi thì chó còn ị vào)
Vốn chỉ định tạo một cái tài khoản ở chế độ khó cao nhất, cố mở ra một cái linh căn tốt một chút, sau đó đem bán tài khoản để kiếm chút tiền.
Thế quái nào ta lại xuyên vào game rồi!?
[Thông báo: Người chơi đã nhận được công pháp Thiên Loan Quyết. Sát thương của bản thân tăng gấp ba lần.]
Doanh Hoài Hư: “Ha ha ha! Yêu quái, mau đến đây chịu chết!”
[Thông báo: Tiểu yêu A đã bỏ chạy.]
Doanh Hoài Hư: “Ha ha, biết sợ rồi à?”
[Thông báo: Tiểu yêu A đã lĩnh ngộ Thiên Loan Quyết thông qua việc quan sát người chơi.]
Doanh Hoài Hư: “?”
[Thông báo: Tiểu yêu A đã truyền thụ Thiên Loan Quyết cho đại yêu A.]
Doanh Hoài Hư: “??”
[Thông báo: Đại yêu A đã phổ biến Thiên Loan Quyết cho toàn bộ yêu quái trên bản đồ.]
Doanh Hoài Hư: “???”
[Thông báo: Toàn bộ yêu quái trên bản đồ đã bắt đầu cùng nhau nghiên cứu Thiên Loan Quyết.]
Doanh Hoài Hư: “Khoan đã…”
[Thông báo: Sau quá trình nghiên cứu chuyên sâu, các đại yêu đã cải tiến Thiên Loan Quyết thành Thần Loan Quyết. Sát thương tăng gấp mười lần.]
Doanh Hoài Hư: “…”
[Thông báo: Toàn bộ yêu quái trên bản đồ đã học được Thần Loan Quyết.]
Doanh Hoài Hư: “Đứa nào cạy mất nút thoát game của ta rồi?!”
(Link ở dưới cmt)


