Về truyệnHunter Cấp S Cũng Muốn Kết Hôn
Chương 129

Chương 129 · 192 chương

Bài viết ẩn danh!

Sự kiện diễn ra vô cùng thành công.

Sau một giờ rèn thể lực khá nặng là thời gian nghỉ ngắn.

“Vậy anh Chanho chủ yếu săn ở phía bắc? Gần đây nơi đó nguy hiểm lắm, Quỷ Thụ Thắt Cổ đang gây loạn mà.”

“Gặp chúng cứ bỏ chạy là được. Đáng sợ thật sự là Quạ Thủy Tinh hoặc Sơn Miêu Dạ Quang…”

“Woa, thật ra tôi tới để học bắn tỉa, nhưng vận động thế này đổ mồ hôi cũng thích.”

“Đúng vậy. Ban đầu tôi cũng bán tín bán nghi, giờ mới thấy đây là bài tập chú trọng nội lực kiểu Cựu Võ Lâm. Nếu đổi sang khái niệm của chúng ta thì…”

Các học viên cười nói rôm rả với đối tác.

Xuyên qua họ, Nam Cung Hỏa Linh sải bước về phía tôi, ánh mắt như phun lửa khiến tôi cũng phải co người.

“Renea, cô muốn thành nhân viên chính thức?”

“Hả? Muốn!”

Tôi túm Renea đang định đi phát nước. Trong lòng thoáng qua cảm giác tội lỗi của kẻ lừa người già mua nệm ngọc hay tủ lạnh kim chi, nhưng khi chạm mắt với Nam Cung Hỏa Linh, khí thế như chỉ thiếu thanh kiếm bên hông, tôi lập tức đẩy Renea ra.

“Á?”

“Đi xử lý khiếu nại của khách. Đây là cửa ải đầu tiên để trở thành nhân viên chính thức.”

“Giám đốc Kim Jooseon.”

Nam Cung Hỏa Linh tiến đến trước mặt, nhấn từng âm tên tôi như đóng dấu. Thấy cô cố kiềm chế, tôi càng thấy có lỗi.

“Khụ.”

Tôi quay mặt hắng giọng, Renea cũng khá biết điều, giơ hai tay che trước mặt tôi.

“Sếp đang không khỏe! Bổn nữ sẽ giải quyết khiếu nại!”

“Chị biết em chờ khoảnh khắc này bao lâu mà.”

“Biết chứ! Em dạy bổn nữ tới tận sáng để làm giáo trình, còn chăm chỉ xem từng tập Love Invasion mà bổn nữ đề xuất!”

Nhìn gương mặt vô tư như kẻ ngốc, tôi không nói nên lời. Có phải vì là elf nên thế giới trong mắt cô lúc nào cũng tươi sáng, đến mức tương lai hôn nhân tối mịt mà vẫn chỉ lo kiếm việc?

“Vậy chị giải thích giúp em lý do em đã ăn mặc thế này, vậy mà lại bị đặt trước hai mươi cặp tình nhân như một con khỉ biểu diễn?”

“Ơ… ơ…”

Có vẻ Renea chưa từng nhận ra điều đó, chỉ thấy Nam Cung Hỏa Linh chăm chỉ giảng dạy trông rất ngầu.

Thực tế, không học viên nào cười nhạo cô. Ngược lại, họ đều nghiêm túc lắng nghe và tôn trọng.

Chỉ vì khoảng cách thân phận quá lớn, lại có đối tác đứng bên cạnh, không người đàn ông nào hướng sự chú ý đến Nam Cung Hỏa Linh.

“Ơ… sếp, chuyện này phải để sếp giải quyết.”

Cuối cùng Renea quay người, kéo áo tôi, đồng nghĩa khả năng trở thành nhân viên chính thức đã bị tước bỏ.

“Khụ, Nam Cung Hỏa Linh, tôi hiểu cô khó chịu.”

“Khó chịu? Ngươi vừa gọi đây là khó chịu? Trước mắt ta có hai mươi ứng viên phối ngẫu đang cười nói, chạm vào nhau, vậy mà chỉ được gọi là khó chịu… Được, hôm nay ta sẽ cho ngươi xem một thứ hay ho.”

“……”

“Thân Kiếm Hợp Nhất…”

Cô không có kiếm, nhưng tôi vẫn cảm thấy luồng lạnh như kiếm sắp rút. Tôi vội nắm cổ tay cô.

“Được rồi! Tôi hiểu rồi!”

===

Sau giờ nghỉ, tôi thay đồ thể thao của trung tâm rồi đứng bên Nam Cung Hỏa Linh.

“Bây giờ mới chính thức bước vào bài học. Ta nghe nói hunter phụ thuộc rất nhiều vào năng lực và trang bị, nên khi bị áp sát hoặc gặp tình huống ngoài dự đoán, tư thế rất dễ sụp đổ.”

Thực tế, trừ những người sở hữu năng lực thức tỉnh áp đảo, phần lớn hunter săn theo kiểu dây chuyền, tạo quy trình để nguy hiểm không có cơ hội xảy ra.

Dĩ nhiên, biến số lúc nào cũng tồn tại.

“Ai đứng tuyến trước?”

Hơn nửa số người giơ tay. Bài giảng của Nam Cung Hỏa Linh hữu ích nhất với tuyến trước, nên họ tập trung đông cũng phải.

“Được. Dù không sử dụng nội lực, chỉ cần hiểu hô hấp, nhịp điệu và khoảng cách, ít nhất các ngươi sẽ giảm được khả năng bị thương. Sếp, nhìn ta.”

Tôi xoay người đối diện cô.

Nam Cung Hỏa Linh nắm tay kéo tôi lại, khoảng cách gần đến mức ngực gần như chạm nhau. Tôi hơi giật mình, nhưng cô vẫn bình thản giảng giải như không biết gì.

“Điều chỉnh khoảng cách với đối phương. Nghe quá hiển nhiên nên có thể thấy buồn cười, nhưng hôm nay các ngươi sẽ nhận ra phần lớn đều không làm đúng.”

“Chúng ta phải xây dựng lại khái niệm khoảng cách. Nói trước, đây là bài toán điểm số: chân đối phương một điểm, eo một điểm, vai một điểm. Nghe lúc đầu sẽ khó, nhưng luyện rồi sẽ quen. Nếu đối phương không dùng eo, trừ đi một điểm khoảng cách…”

Bài giảng tiếp tục, các cặp kiểm tra tư thế cho nhau, chạm vào cơ thể để cảm nhận chuyển động của cơ bắp, điều chỉnh bước chân rồi nhìn thẳng đối phương.

Nam Cung Hỏa Linh chủ động làm mẫu nên học viên cũng tiếp xúc tự nhiên hơn.

“Hỏa Linh, cô dạy tốt thật. Dù hôm nay mới là lần đầu, hoàn toàn có thể đưa thành chương trình thường kỳ.”

“……”

“Có chuyện gì?”

Tôi đang nhìn học viên thực hành và thán phục, cô lại nhìn chằm chằm như có điều muốn nói. Vừa hỏi, cô lập tức bước tới.

“Ngươi được phụ thân dạy đúng bảy ngày đêm?”

“Đúng vậy, một tuần bị hành đến chết đi sống lại.”

“Cũng đã hấp thu Thương Linh Đan?”

“Họ bảo cơ thể tôi khá hợp.”

Tôi nhún vai, Nam Cung Hỏa Linh bắt đầu bóp vai rồi sờ ngực tôi. Màn quấy rối tình dục bất ngờ khiến tôi bối rối, nhưng nét mặt cô lại rất nghiêm túc.

“Ừm.”

“……”

Phản ứng lúc này còn kỳ hơn nên tôi cố nhịn, nhưng tay cô càng lúc càng mạnh, dần trượt xuống cả sườn.

“……Cô đang kiểm tra gì?”

Không nhịn được nữa, tôi hỏi. Nam Cung Hỏa Linh thản nhiên trả lời:

“Ta thấy cơ thể ngươi rắn chắc lên rất nhanh.”

“Cần kiểm tra lâu vậy?”

“Ban đầu đã kiểm tra xong. Thấy ngươi không phản ứng nên nghĩ đây là cơ hội, sờ thêm một lúc. Thể hình khá tốt, còn có cơ bắp.”

“……”

Tôi lặng lẽ lùi một bước để tránh radar gái ế. Cô chép miệng tiếc nuối rồi hỏi:

“Ngươi uống rượu có trở nên hung bạo, ép nhân viên dự tiệc hay không…”

“……”

===

Sáng hôm sau.

“Hư hư hư.”

Tôi đến sớm, ngồi xem cộng đồng hunter, khóe môi không tài nào hạ xuống.

===

[Tiêu đề: Meracle thật sự mời được Nam Cung Hỏa Linh?]

Người đăng: ĐangĐếmBăngĐạn

Tưởng sự kiện công ty mai mối nên đùa nửa thật nửa giả, đọc review mới biết là thật?

Mẹ kiếp, lẽ ra phải bỏ tiền tham gia.

- Ừ, tới thật. Cô ấy ngoài đời đẹp điên.

- Tính tình tốt, hơi hiếu chiến.

- Có dùng kiếm?

- Trông như thấy ai có tố chất sẽ đích thân bồi dưỡng. Còn nói sẽ dạy kiếm.

- Trưởng nữ Nam Cung Thế Gia thật???

[Tiêu đề: Dùng súng thì kiếm có tác dụng gì.]

Người đăng: MộtNgàySănMộtLần

Dùng súng thì kiếm có ý nghĩa gì hả lũ ngu.

Chỉ cần bóp cò là xong.

- Mày từ Cyber City xuống đúng không?

- Con gà này gặp ma thú bật được đạn hả? Đám chỉ lượn ngoài cổng Neo Seoul không xứng gọi là hunter.

- Còn dạy khái niệm hạ bàn chịu giật của súng.

- Theo logic thằng ngu này, Tầng 6 đã thắng Chiến Tranh Giữa Các Tầng.

- Thông tin wiki: Xét sức chiến đấu cá nhân trung bình, Cựu Võ Lâm là mạnh nhất.

[Tiêu đề: Meracle đúng là siêu sao.]

Người đăng: DânGymHệBotGayRam

Thật hay giả không biết, nhưng làm cả diễn đàn hunter phát điên rồi ha ha.

Đúng là siêu sao.

- GOAT.

- Công ty mai mối đi dạy hunter, bước đi đã khác người.

- Hôm nay nghe nói Bành Tố Lân tới, mong chờ thật.

- Hôm qua có ai tiến triển? Tôi đang nhắn tin với một người.

- Đừng nghĩ kiếm tiền mùa sinh sản nữa, lẽ ra phải đăng ký.

===

“Ha ha ha ha!”

Lúc nào cũng vậy, tin đồn sinh ra tin đồn, nối tiếp nhau lan rộng.

Câu chuyện về Meracle phủ kín cộng đồng hunter, nhưng không chỉ dừng lại trong xã hội nhỏ ấy.

“V-vâng. K-không, đợt hai hiện chưa…”

Kim Yang nghe điện thoại từ sáng sớm đến mức máy gần như nóng lên. Khi biết Nam Cung Hỏa Linh thật sự xuất hiện, hunter liên tục hỏi về đợt hai của <Yêu Đương Cũng Là Thực Chiến>.

Có người còn gặng hỏi giảng viên tiếp theo là ai. Có thể nói sự kiện thành công cả trong lẫn ngoài.

“V-vâng.”

Cạch.

“Ha ha ha ha!”

Kim Yang vừa cúp máy, tôi lại không nhịn được cười. Không chỉ số cuộc gọi, lượng hội viên cũng tăng rõ rệt.

“Tháng Năm thuộc về chúng ta! Tháp Hôn? Wedding Company? Royal Matching? Cút hết! Meracle mới là số một!”

Tôi nắm tay hét lớn, Kim Yang ngồi cạnh bịt tai, bực bội lườm.

Nhưng tôi thật sự không thể nhịn. Trước giờ dù cố đến đâu cũng chỉ chạy theo sau những công ty mai mối khác, ít nhất trong sự kiện tháng Năm này, tôi chắc chắn Meracle đang đứng đầu.

“Có theo kịp không!”

Tôi quay lưng, đắc ý nhún vai. Kim Yang lập tức càu nhàu:

“N-ngồi xuống! L-làm việc!”

“Biết rồi.”

Tôi cười toe rồi ngồi xuống, nhưng tâm trạng phấn khích vẫn không hạ. Hôm nay Thanh Phong Vũ Hậu Bành Tố Lân sẽ đến giảng.

Con trỏ chuột thay vì vào tệp Excel lại trượt về phía diễn đàn.

“M-muốn chết?”

“……”

“L-làm việc.”

Nhìn đôi mắt sắc như rìu của cô kìa.

“Tôi là sếp mà, Kim Yang.”

“Th-thế? Định nói kh-khảo sát thị trường?”

“Không. Tôi là sếp, nên muốn chơi lúc nào thì chơi.”

“Th-thật sự… bực.”

Thực tế sếp mới là người bận nhất, nhưng lúc này đem quyền uy ra vẫn có thể khiến nhân viên im miệng.

“M-một ngày nào đó… sẽ nghỉ việc.”

“……Đừng nói chuyện đáng sợ.”

Nghỉ thì không được. Dạo này tuyển nhân viên khó lắm, hơn nữa muốn tuyển người mới còn phải nhìn sắc mặt nhân viên bán thời gian, thật bất công.

Phản ứng trên cộng đồng hunter và diễn đàn công ty mai mối ngọt như món tráng miệng, khiến chuột tôi không thể rời đi.

[Tiêu đề: Tôi cùng khóa với giám đốc Meracle.]

“Hả?”

Vừa nhìn thấy tiêu đề mới đăng, tôi như bị hút vào và nhấp mở.

===

[Tiêu đề: Tôi cùng khóa với giám đốc Meracle.]

Người đăng: Ẩn danh

Nói chuyện này được không?

Meracle công bố danh sách có Nam Cung Hỏa Linh, Bành Tố Lân, thậm chí cả một fixer đặc cấp vô danh từ Cyber City.

Ai cũng thấy đội hình khó tin, tôi cũng bán tín bán nghi.

Nhưng hôm qua đến đó, vừa thấy giám đốc Meracle là hiểu ngay chuyện đó có thể xảy ra.

Tôi tốt nghiệp khóa huấn luyện 111.

Giám đốc Meracle cũng khóa 111.

Biết chứ? Khóa vàng 111.

Có Yoo Yena và Ryu Seoram.

Dù sao cậu ta không nhận ra tôi, nhưng tôi nhận ra ngay.

Người thuộc khóa 111 không thể không biết cậu ta.

Vì cậu ta là thủ khoa đứng đầu khóa.

Ha ha, khó tin đúng không?

Tôi cũng vậy.

Lúc ấy chỉ thấy bình thường, giờ nghĩ lại, vượt Ryu Seoram và Yoo Yena để đứng đầu mới thật sự điên.

Biết nhiều người không tin, nhưng là thật.

Tôi chỉ bức bối quá, muốn thú tội ở đâu đó.

Dù sao tôi cũng không hiểu sao cậu ta lại ở đó.

Nhưng lần sau có cơ hội tôi sẽ tham gia.

Biết đâu được.

Nghe nói quan hệ với Yoo Yena đã rạn nứt.

Nhưng Ryu Seoram có thể bất ngờ được mời làm giảng viên?

Bạn đã đến cuối chương 129.

Không gian đọc của bạn