Chương 153 · 233 chương

Hồi đáp lời cầu nguyện

"Công tước. Ngài đang nghĩ gì mà trầm ngâm thế?"

"Chỉ là, đang luyện tập cách sử dụng năng lực một chút thôi."

"Ồ."

Tôi tạm dừng việc quan sát Đứa con hoang của Đế quốc và ngả lưng xuống giường.

Thế giới này quả là một mớ hỗn độn.

Nó vô cùng mong manh dễ vỡ, nhưng đồng thời, việc ngăn chặn nó bị hủy diệt cũng dễ dàng một cách nực cười.

Chỉ cần sự bốc đồng của một cá nhân,

Cũng đủ để định đoạt vận mệnh tồn vong hay diệt vong của cả một thế giới.

Thế nhưng, sự hủy diệt có thể ập đến trong tích tắc và biến thế giới này thành bình địa mãi mãi.

Cho dù thế giới này có tồn tại lâu đến đâu đi chăng nữa,

Chỉ cần nó bị hủy diệt một lần, thì mọi thứ sẽ kết thúc vĩnh viễn.

Sự hủy diệt chỉ cần đúng MỘT lần để phá nát thế giới này,

Nhưng để sống sót, thì thế giới phải vùng vẫy liên tục, không ngừng nghỉ, biết bao nhiêu lần cho vừa.

Thử tưởng tượng xem, nếu trong tay mỗi người đều cầm một nút bấm hạt nhân,

Thì dù cho 7 tỷ người trên thế giới đều lương thiện và chính nghĩa, chẳng phải cuộc chiến tranh hạt nhân vẫn sẽ nổ ra chỉ vì một người thứ 7 tỷ linh một thôi sao.

Thật nguy hiểm.

Thế nhưng, dù nguy hiểm rình rập là thế, cái thế giới này vẫn tồn tại được một khoảng thời gian rất dài.

"Có lẽ… không chỉ đơn thuần là do may mắn."

"Dạ?"

"Cana. Cô có biết lịch sử của thế giới này kéo dài bao lâu rồi không?"

"…Lịch sử của Đế quốc thì tôi có biết đôi chút, nhưng lịch sử của 'Thế giới' thì… quy mô lớn quá nên tôi cũng không rõ."

"Đúng không?"

"Vâng."

"Làm thế nào mà nó có thể tồn tại lâu đến vậy nhỉ?"

"…Đúng là có hơi kỳ lạ thật."

Lạ chứ.

Một thế giới mỏng manh dễ vỡ như thế này, mà vẫn còn tồn tại cho đến tận bây giờ.

Có chết từ đời nào rồi thì cũng chẳng có gì lạ.

Chí ít thì, việc nó có thể tích lũy được 'Hàng ngàn năm' lịch sử chắc chắn là một điều bất khả thi.

Thế nhưng, thế giới này vẫn sống sót.

Vẫn tích lũy lịch sử, xây dựng nền văn minh, và thiết lập nên một trật tự xã hội.

Vô lý thật.

Đây là một phép màu không thể giải thích chỉ bằng hai chữ 'May mắn'.

"Đến nay, chúng ta đã ngăn chặn được khoảng 10 sự kiện diệt vong quy mô lớn rồi. Nếu tính cả những cái lặt vặt dễ cản khác thì con số đó phải gấp đôi."

"Đúng vậy nhỉ?"

"Nhưng mà, có một vài sự kiện diệt vong, dù cho có biết trước tương lai đi chăng nữa, nếu không có cái 'Thần giao cách cảm hiệu suất cao' này thì chắc chắn không thể nào cản nổi."

"Ừm. Quả thật là như vậy."

Khi tôi vừa mới xuyên không vào trò chơi này, Hệ thống đã nói với tôi thế này:

'Hãy tìm kiếm Khả năng để không bị diệt vong'.

Chữ 'Tìm kiếm' ám chỉ rằng Khả năng đó thực sự 'Tồn tại'.

Và chắc chắn, trong thế giới này, phải có một 'Khả năng không diệt vong'.

Thế nhưng.

Hệ thống KHÔNG HỀ yêu cầu tôi phải tự mình ngăn chặn sự diệt vong.

"Ý Hệ thống là, dù ta có chọn Route dẫn đến diệt vong thì cũng không sao ư…"

"Dạ?"

"Tuy nghe như một trò chơi chữ… chà, vì thế giới này là thế mà. Dù sao thì, mặc dù bảo ta đi tìm 'Khả năng không diệt vong', Hệ thống lại cố tình bày ra một đống lựa chọn khác."

Hệ thống đã cho tôi cơ hội để chọn một Đặc quyền.

Thiên Võ Chi Thể, Miễn nhiễm Tử vong, Huyết mạch Ma vương, v.v.

Nó trao cho tôi quyền được tùy ý lựa chọn một trong những Đặc tính 'Cấp Độ God' đó.

Và, tất cả những Đặc tính đó,

Đéo có một cái tác dụng chó nào trong việc ngăn chặn sự diệt vong cả.

Đây không phải là một sự diệt vong có thể ngăn chặn chỉ bằng dăm ba cái nắm đấm.

Cũng không phải là một thế giới mà bạn có thể sống sót chỉ nhờ vào việc 'Không thể chết'.

Dù cho có thống lĩnh cả một đội quân hùng hậu, thì đứng trước sự diệt vong, tất cả cũng sẽ hóa thành tro bụi mà thôi.

Nên tôi mới chọn Đặc quyền 'Thần giao cách cảm hiệu suất cao'.

Thay vì dùng sức mạnh để ngăn chặn sự diệt vong, tôi chọn cách 'Dẫn dắt' để những 'Nút bấm hủy diệt' tự mình tránh xa khỏi sự diệt vong đó.

Tôi lui về phía sau cánh gà.

Trở thành một Người quan sát và Người điều phối của thế giới này, thay vì làm Nhân vật chính.

"Khả năng… Đúng vậy. Cứ cho là có tồn tại một 'Khả năng' không diệt vong đi. Cái Khả năng đó vốn dĩ đã tồn tại sẵn trong thế giới này rồi. Ngay từ trước khi ta xuyên không đến. Và việc ta đang làm, chỉ là 'Tìm kiếm' cái Khả năng đó mà thôi."

"…"

Để ngăn chặn sự diệt vong,

Không thể dùng sức mạnh, mà phải tiếp cận bằng 'Trái tim'.

Vậy thì, nếu điều đó là đúng.

Nếu thực sự có một phương pháp nào đó có thể ngăn chặn sự diệt vong.

Nếu trái tim của con người có thể kết nối với nhau.

Thì tại sao, cái thế giới này lại phải chìm trong diệt vong từ trước đến nay?

"Không thể giải thích đơn giản là do 'Không có ta' được."

"Trông ngài có vẻ đang suy tư rất nhiều điều."

"Ta đang nói về nguồn gốc của năng lực này. Ta bắt đầu lờ mờ đoán ra thân phận thực sự của cái năng lực này rồi."

"Hừm."

Những năng lực mà tôi có thể lựa chọn, tất cả đều là những thứ vốn đã tồn tại trong thế giới này…

Trừ cái 'Thần giao cách cảm hiệu suất cao' này ra.

Đây là một Đặc tính được 'Tạo ra' vào đúng khoảnh khắc tôi xuyên không.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa đây là một Đặc tính hoàn toàn mới.

Nếu Đặc tính này có tên là Thần giao cách cảm 'Hiệu suất cao', điều đó có nghĩa là phải có một loại Thần giao cách cảm 'Kém hơn' đúng không.

Và.

Nếu cái Thần giao cách cảm 'Kém hơn' đó có khả năng ngăn chặn 'Sự diệt vong của thế giới',

Nếu nó là một Đặc tính vĩ đại đến mức, phạm vi của nó có thể bao phủ toàn thế giới,

Mạnh mẽ đến mức có thể chạm đến trái tim của bất kỳ ai,

Và vì thế, có thể ngăn chặn được sự diệt vong của thế giới này…

Vậy thì cái Đặc tính đó, rốt cuộc 'Kém hơn' cái năng lực của tôi,

Ở điểm nào?

"Đó không phải là vì ngài là GigaChad sao?"

"…Ờ thì, đó cũng là một lý do."

"Hừm. Tôi không hiểu lắm. Vậy câu trả lời là gì?"

"Chỉ định mục tiêu."

"Dạ?"

"Theo như ta biết, trong cái thế giới này, Đặc tính duy nhất mang đặc điểm đó, chính là 'Hồi đáp lời cầu nguyện'."

Lời hồi đáp của lời cầu nguyện.

Khi ai đó thành tâm cầu nguyện,

Thì có thể lắng nghe và hồi đáp lại lời cầu nguyện đó.

Đây không phải là một Đặc tính mà người phàm có thể sở hữu. Đúng như tên gọi của nó, đây là Đặc tính dành riêng cho 'Thần'.

Vị Thần nhân tạo 'Eniac' cũng sở hữu Đặc tính này.

Mặc dù vì được chế tạo quá cẩu thả nên cấp bậc của nó khá thấp, chỉ thu hút toàn những lời oán thán và nguyền rủa của con người.

Và.

Đặc tính này không thể 'Chỉ định mục tiêu' giống như 'Thần giao cách cảm hiệu suất cao'.

Đúng như tính chất 'Hồi đáp', đối phương phải chủ động gửi gắm lời cầu nguyện trước, thì năng lực này mới có thể phản hồi lại.

Thế nên.

So với 'Hồi đáp lời cầu nguyện', thì cái 'Thần giao cách cảm hiệu suất cao' của tôi mới được coi là 'hiệu suất cao' ở khả năng 'Chỉ định mục tiêu'.

"…Vậy ý Công tước là đang muốn khoe khoang rằng mình còn vĩ đại hơn cả Thần linh sao?"

"Không. Đâu phải thế…"

Tóm lại, rất có khả năng Đặc tính được chuẩn bị sẵn để ngăn chặn sự diệt vong của thế giới này chính là 'Hồi đáp lời cầu nguyện'.

Nếu đúng là như vậy.

Thì tôi cũng có thể lờ mờ đoán ra danh tính của 'Kẻ Cứu Rỗi' mang trong mình Đặc tính 'Hồi đáp lời cầu nguyện' này.

"Việc ngăn chặn sự diệt vong là vai trò của Hoàng thất mà… Vậy nên chắc chắn đó là người của Hoàng tộc. Ngay từ đầu, những kẻ duy nhất có khả năng sở hữu Đặc tính của 'Thần', chỉ có thể là Hoàng thất Đế quốc - những kẻ mang uy cách ngang hàng với Thần."

"Vậy có khi nào, vì 'Hoàng thái nữ' đã chết, nên Hoàng thất không còn khả năng ngăn chặn sự diệt vong nữa không? Nên cái thế giới này mới đột nhiên rơi vào vô số những cuộc khủng hoảng như hiện tại."

"Đó là một suy luận rất có lý…"

Phải. Đó là giả thuyết hợp lý nhất.

Trên các diễn đàn của cộng đồng game thủ Endless, đây cũng là giả thuyết được công nhận nhiều nhất, và cho đến tận bây giờ tôi cũng nghĩ như vậy.

Thế nhưng.

Chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy có chút cấn cấn.

"…Nếu vậy, chẳng phải ta nên xuyên không vào cái thời điểm trước khi Hoàng thái nữ chết mới đúng sao?"

"Dạ?"

"Không, ý ta là, không phải là ta thích xuyên không thành gái hay gì đâu… nhưng nếu 'Hoàng thái nữ' thực sự là chìa khóa để ngăn chặn sự diệt vong, thì chẳng phải 'Khả năng không diệt vong' đã chết theo Hoàng thái nữ rồi sao?"

"Ừm. Đúng là như vậy nhỉ?"

"Thế thì đi tìm nó còn có ý nghĩa chó gì nữa?"

Chắc không có chuyện Hệ thống bảo tôi đi tìm 'Khả năng không diệt vong',

Rồi cuối cùng lại chốt hạ một câu 'Khả năng đó từng tồn tại, nhưng giờ thì đéo còn nữa đâu'.

Vô lý.

Thực sự, quá vô lý.

"Nhưng mà, nếu năng lực của Hoàng thái nữ đúng là cái năng lực… 'Hồi đáp lời cầu nguyện' mà ngài vừa nói, thì chẳng phải Đứa con hoang cũng phải biết sao? Hồi nhỏ hắn ta đã từng biến thành Hoàng thái nữ suốt mà."

"Có lẽ năng lực đó chỉ phản hồi lại những lời cầu nguyện gửi đến 'Doppelgänger vô danh' thôi."

"À."

"Mặc dù có thể sao chép năng lực, nhưng hắn không thể nghe được những lời cầu nguyện gửi đến Hoàng thái nữ. Vì năng lực đó không hoạt động theo cách đó. Thế nên, dù có biến thành Hoàng thái nữ, thì hắn cũng không thể biết được năng lực thực sự của Hoàng thái nữ."

"…"

Lý do Hoàng thái nữ chọn cái chết,

Là vì sức ép từ kỳ vọng quá lớn của mọi người dành cho Hoàng thái nữ.

Và nguồn gốc của sự kỳ vọng đó lại xuất phát từ tài năng của 'Đứa con hoang'.

Và.

Nếu Hoàng thái nữ thực sự sở hữu 'Hồi đáp lời cầu nguyện', thì cô ấy chắc chắn đã nghe thấy vô cùng rõ ràng những kỳ vọng, thất vọng, khát khao và cả oán thán của mọi người.

Sẽ rất khó để chịu đựng nổi.

Việc cô ấy cuối cùng chọn cái chết cũng là điều dễ hiểu.

Cho nên, dù bằng cách nào đi chăng nữa, thì khả năng cao Hoàng thái nữ đã sở hữu Đặc tính 'Hồi đáp lời cầu nguyện'.

Vấn đề là,

Những chuyện xảy ra SAU khi cô ấy chết.

"…Tại sao ta lại có cảm giác như Hoàng đế mới là kẻ đang sở hữu Hồi đáp lời cầu nguyện nhỉ?"

"Dạ?"

"Lẽ ra ta nên soi cái Hoàng cung này kỹ hơn nữa…"

Có một điều cần phải làm rõ, không phải vì tôi là Kẻ Cứu Rỗi mà tôi biết 'Tất tần tật' mọi thứ về thế giới này.

Những kiến thức tôi có, chỉ giới hạn trong những gì được mô tả trong 'Game', và Đặc quyền 'Thần giao cách cảm hiệu suất cao' của tôi, suy cho cùng, cũng chỉ là một đặc tính có giới hạn.

Ví dụ, khi Đứa con hoang biến thành tôi,

Do ảnh hưởng của 'Thần giao cách cảm hiệu suất cao' bị sao chép, tôi đã không thể đọc được suy nghĩ của hắn, đúng chứ.

Vậy nên, nếu đối phương mang năng lực tầm cỡ Hoàng tộc hay Thần linh,

Thì họ cũng có cấp bậc tương đương với 'Thần giao cách cảm hiệu suất cao' của tôi.

Đó là lý do tương tự khiến tôi không thể đọc được suy nghĩ của Hoàng đế.

Việc soi Hoàng đế bằng năng lực của tôi là một điều 'Bất khả thi'.

"Khả năng không diệt vong…"

[Hoàng đế bệ hạ vĩ đại, ngài có nghe thấy lời cầu nguyện của tôi không?]

[Alo alo.]

[Thử mic.]

[Tôi là Nosferatu đây, ngài không nghe thấy tôi nói gì à?]

"Công tước?"

"Tại sao bọn Hoàng tộc lại xây tận sáu cái Cung điện để mỗi người ở một cái nhỉ. Sống chung lại một chỗ thì có phải dễ quan sát hơn không."

"…Chẳng phải vì như thế sẽ làm giảm đi Đẳng cấp của họ sao?"

"Đúng vậy. Làm giảm đi Đẳng cấp…"

Ơ kìa.

Thật đấy à?

"Canaria, cô là thiên tài à?"

"Tôi cũng được coi là một thiên khuyển cơ trí mà."

Trong Hoàng cung có một 'Cung điện chẳng ai thèm dùng'.

Nếu dự đoán của tôi là đúng,

Thì có lẽ, Hoàng đế đang ở đó.

===================

[Chim sẻ gọi đại bàng. Đứa con hoang. Ngươi có đó không?]

"…Lữ khách từ thế giới khác. Tôi không ngờ ngài lại chủ động dùng thần giao cách cảm để bắt chuyện trước đấy. Chẳng phải ngài chỉ thích xuất hiện trong cái hình hài lố lăng mang tên 'GigaChad' kia thôi sao?"

[À thì, tại ngươi không phải là Nút bấm hủy diệt. Với lại ta biết ngươi cũng kín miệng mà.]

"Ngài tìm tôi có việc gì?"

[Chỉ là muốn giúp ngươi một tay thôi. Trông ngươi có vẻ đang gặp khó khăn. Tiện thể giải đáp vài cái tò mò và thắc mắc cá nhân của ta. À, và mượn tầm nhìn của ngươi để ngắm cảnh Map mới nữa.]

"Hả?"

[Bỏ qua chuyện đó đi. Hiện tại Hoàng đế có vẻ đang ở Cung điện của Hoàng thái nữ, ngươi thử qua đó xem sao.]

"…"

[Người duy nhất có thể vào đó, chỉ có mình ngươi thôi mà.]

Bạn đã đến cuối chương 153.

Không gian đọc của bạn