Chương 6 · 16 chương

Vol.5: Kubo Yurika (VA Azusagawa 𝘒𝘢𝘦𝘥𝘦/Azusagawa Kaede) - Cuộc từ biệt 𝘒𝘢𝘦𝘥𝘦 và Quyết tâm gánh vác hai cô em gái

Note: Trong bản dịch này, 花楓 (Kaede kanji) viết là Kaede, かえで (Hanakaede) viết là

Kaede

“Cô bé chính là cô em gái mà mọi anh trai đều mơ ước”

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ TV anime đã chính thức kết thúc với tập 13. Ngoài việc đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình trên WEB radio, cô còn tham gia nhiều sự kiện và livestream. Khi xem phản ứng của fan, cô cảm thấy thế nào?

Kubo Yurika (sau đây gọi là Kubo)

Ngay từ lúc thu âm, tôi đã cảm thấy đây chắc chắn sẽ là một tác phẩm được yêu thích, và tôi nghĩ đây là một tác phẩm mà không chỉ dàn cast mà rất nhiều nhân viên tham gia đều đặt nhiều nhiệt huyết vào. Tôi cảm nhận được phản hồi từ fan đã thể hiện nhiệt huyết đó.

Ngoài ra, những người vốn yêu thích nguyên tác chắc hẳn cũng đã rất thích bản anime, nhưng mỗi người sẽ có hình dung và cách tiếp nhận khác nhau vì đã đọc nguyên tác từ trước. Vì vậy tôi cũng lo lắng không biết mình có thể đáp ứng được đến mức nào những kỳ vọng trong hình ảnh mà các fan nguyên tác.

Nhưng phản hồi từ mọi người cho thấy họ đã vượt qua cả những lo lắng của tôi để mà thưởng thức tác phẩm, và kể cả những người tiếp cận tác phẩm lần đầu qua anime cũng vậy. Tôi nghĩ một phương pháp tốt nhất là xem xong anime, rồi muốn biết sâu hơn thì nên tìm đọc nguyên tác.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Nỗi lo trong cô đã được giải tỏa chưa?

Kubo

Thành thật mà nói, tại thời điểm phỏng vấn này thì tập 11 vẫn chưa lên sóng, nên tôi vẫn có chút lo lắng. Chắc chắn tất cả dàn cast nữ chính ai cũng quan tâm đến phản ứng của khán giả với tập có mặt nhân vật của mình, và tôi cũng không ngoại lệ.

Nếu có thể, tôi mong cả những người đã đọc nguyên tác lẫn chưa đọc hãy thử đọc lại nguyên tác. Như vậy họ có thể hiểu sâu hơn những hành động của nhân vật. Trong nguyên tác, suy nghĩ của Sakuta được mô tả chi tiết dưới dạng độc thoại nội tâm, nên nếu theo dõi những phần đó chắc mọi người sẽ thấy thú vị hơn.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Vì thời lượng anime có hạn nên có những phần không thể hiện hết được.

Kubo

Đúng vậy. Nhưng trong thời gian có hạn đó, tôi cảm thấy nội dung anime vẫn được truyền tải theo cách dễ hiểu cho những ai xem lần đầu. Theo nghĩa này thì nguyên tác cũng là tác phẩm dễ đọc với cả những người thường không đọc light novel.

Ngoài ra, khi xem anime rồi đọc nguyên tác, bạn sẽ thấy được những chi tiết kiểu như “À, ra chuyện này đã xảy ra!”, và rồi sẽ đọc rất nhanh. Tôi rất vui nếu mọi người đọc lại nguyên tác để hiểu sâu hơn.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Lần đầu cô đóng vai Kaede là trong drama biểu quyết số đông[note96775], đúng không?

Kubo

Vâng. Trong drama biểu quyết của dự án hợp tác giữa Dengeki Bunko và niconico, thì vai trò của tôi không liên quan đến phần lõi của câu chuyện. Tôi chỉ ở vị trí của một nhân vật trong đời sống thường ngày giữa bối cảnh các hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra, nên tôi chưa thể đi vào tìm hiểu sâu về

Kaede

. Vì thế thời điểm đó, ấn tượng của tôi rằng cô bé chỉ là một nhân vật dễ thương và vui vẻ.

À mà, lúc làm drama biểu quyết, tôi thấy Mai và Sakuta đang hẹn hò, và cá nhân tôi có một cảm giác hơi lạ lùng.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Lạ lùng như thế nào cơ?

Kubo

Tôi nghĩ kiểu phát triển đến kết truyện thì nam chính hẹn hò với nữ chính là khá phổ biến, nhưng trong “Aobuta”, cả anime lẫn nguyên tác đều để hai người đến với nhau ngay từ đầu, nên ấn tượng rất mạnh.

Chắc với những ai lần đầu tiếp cận tác phẩm qua drama biểu quyết, việc họ đã hẹn hò sẵn ngay từ đầu sẽ làm mọi người chú ý. Nhưng rõ ràng nếu đó là điểm bắt thì người xem sẽ nghĩ “Ủa, hai người này đang hẹn hò rồi!? Tại sao!?”, và khơi gợi tính hiếu kỳ của họ.

Nên ngay tại thời điểm làm drama biểu quyết, tôi đã thấy toàn bộ cách vận hành của bản thân “Aobuta” rất thú vị. Nó rất khéo trong việc khiến fan lẫn người xem lần đầu đều thấy thú vị… Nói đến đây thì tôi tự hỏi không biết từ góc nhìn của tác giả Kamoshida thì tôi đang đứng ở vị trí nào nữa (cười).

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ (cười). Lúc nãy cô có nói

Kaede

là hình mẫu em gái lý tưởng. Thế ấn tượng đầu tiên của cô về cô bé là gì?

Kubo

Vì bản thân tôi cũng có anh trai nên ấn tượng đầu tiên là: “Ngoài đời làm gì có cô em gái nào như thế này” (cười). Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy cô ấy hẳn là cô em gái mơ ước của các anh trai trên thế giới này.

Đứng từ góc độ người thật sự có anh trai, tôi thấy hơi ngại, và đôi lúc tự hỏi mình có thể bộc lộ được bao nhiêu sự dễ thương của

Kaede

. Tôi còn nghĩ nếu tôi mà là một cô em gái kiểu

Kaede

, chắc tôi và anh hai sẽ thân hơn nữa. Cơ mà không phải là tôi không thân với anh hai đâu nhé! (cười)

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Ý bạn là có khi hai người còn thân hơn bây giờ (cười)?

Kubo

Đúng thế! (cười)

Kaede

làm tôi nghĩ về việc có một cô em gái là như thế nào, kiểu mối quan hệ anh em chúng tôi có thể đã khác nếu tôi giống như

Kaede

Kaede

và Kaede – Điểm chung duy nhất

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Tập 11 đến tập 13 là loạt tập dành riêng cho

Kaede.

Nhìn lại toàn bộ, cô cảm thấy thế nào?

Kubo

Ừm… nói thật thì rất vất vả đấy (cười).Cá nhân tôi, sau mỗi lần thu xong tập 9 và 10, tôi đều có cảm giác “Sắp đến rồi đây…” để chờ cái loạt tập của

Kaede

. Thêm vào đó Sakuta còn gặp những cô gái khác, và giờ là tập cao trào trong quá trình trưởng thành của

Kaede

Dù tôi đứng ở vị trí người lồng tiếng, nhưng khi nhìn với tư cách Kubo Yurika, tôi cũng cảm thấy như bị thắt lại trong ngực, và chỉ mỗi đọc kịch bản cũng đã thấy nghẹn rồi.

Ngoài ra, sau khi nhận kịch bản, tôi có đọc lại phần được chuyển thể trong nguyên tác. Vì trong nguyên tác có mô tả cảm xúc của Sakuta, nên chỉ cần đọc lại rồi xem kịch bản thôi là tôi đã thấy buồn, nước mắt cũng tự chảy ra. Thật lòng mà nói, nó diễn khó đến mức tôi còn nghĩ: “Tôi không muốn thu chút nào…”.

Ngược lại, Ishikawa Kaito thì luôn giữ đúng khoảng cách và không khí y như Sakuta, nên tôi có thể bước vào thu âm đúng với cùng bầu không khí ấy và đọc kịch bản. Và hơn cả, cậu ấy đối xử với

Kaede

mà tôi diễn với cảm giác kiểu "Sakuta" vượt xa những gì tôi tưởng tượng, làm tôi nghĩ “Nếu mình diễn thế này thì Sakuta chắc sẽ phản ứng thế kia”, khiến tôi cảm giác như được anh Ishikawa cuốn dẫn rất nhiều trong vai này.

Tuy có đau đớn, nhưng tôi thấy mình có thể tập trung hơn để thu âm.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Ra là vậy. Trong loạt tập lần này của

Kaede

, gần như tập nào cũng có một cao trào lớn.

Kubo

Đúng vậy. Lần nào tôi đều có lúc nghĩ: “Kết thúc sớm giùm đi~!” (cười).

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Nhưng càng qua thêm nhiều tập thì

Kaede

lại càng tiến gần đến Kaede hơn.

Kubo

Lồng tiếng và diễn cho ra Kaede rất khó, và tôi còn có cảm giác kiểu “Mình sẽ diễn trong phần phim chiếu rạp (

Thiếu nữ mộng mơ

) như thế này à…” (cười).

Tất nhiên là vì tôi đã đọc bản gốc nên biết Kaede sẽ trở lại từ trước khi thu. Nhưng với tôi thì cô ấy vẫn luôn là một nhân vật hơi xa vời.

Dù vậy tôi cũng tự ngẫm trong đầu: “Vốn dĩ

Kaede

là từ Kaede, nên chắc cũng không khác nhau nhiều lắm”. Tuy nhiên, tôi chỉ đạo rằng hình ảnh Kaede thay đổi hoàn toàn, vượt xa những gì tôi tưởng tượng.

Nghĩ đến việc Kaede trở lại và cô em gái lý tưởng

Kaede

biến mất, thì việc thay đổi cách diễn tới mức làm người xem cảm thấy khác hoàn toàn là cần thiết. Bởi tôi nhận ra nếu không thì sẽ không thể dẫn vào được cảnh Sakuta bị sốc đến mức gào khóc.

Chỉ là, dù tôi hiểu mình phải thay đổi lớn trong diễn xuất, nhưng vì

Kaede

đã ăn sâu vào tôi suốt thời gian qua nên việc bỏ tính cách của

Kaede

là rất khó.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi cảnh tuyệt vọng của Sakuta ở tập 13 đang đến, nhưng để chuyển thành diễn xuất thì vẫn khó.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Cô đã đồng hành cùng

Kaede

từ tập 1, và cũng rất gần gũi với cô bé. Nhân tiện, với Kaede có cách diễn khác, cô đã chuẩn bị diễn xuất thế nào?

Kubo

Tôi nhận được chỉ đạo rằng hãy cố diễn một nữ sinh sơ trung hiện đại nhất có thể. Ban đầu tôi khá hoang mang. Tôi đã nghĩ: “Tại sao phải thay đổi đến mức này?”. Tôi thực sự rất gắn bó với

Kaede

mà tôi đã diễn lâu nay, nên thật sự rất khó.

Dù tôi được bảo: “Cứ thẳng thắn cũng được, kiểu như mấy cô bé bây giờ: ‘Anh hai với bố phiền quá!’ ”, nhưng rồi họ vẫn yêu cầu thu lại và bảo: “Vừa rồi vẫn dễ thương quá”. Lúc đó tôi thoáng nghĩ “À, cảm ơn”, nhưng rồi nhận ra là mình không nên vui mừng về việc này (cười).

Tôi vừa chỉnh lại suy nghĩ “Bây giờ ‘dễ thương’ không phải lời khen đâu” vừa tiếp tục cố gắng, nhưng việc chuyển qua về giữa Kaede và

Kaede

vẫn quá khó.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Xin lỗi vì đây chỉ là góc nhìn nghiệp dư của tôi, nhưng chắc việc vừa giữ chất giọng của cùng một nhân vật, vừa diễn sao cho như hai người khác nhau hẳn là khó lắm.

Kubo

Đúng vậy. Nhưng vì tôi là diễn viên lồng tiếng nên tôi cũng nghĩ làm thế nào con người có thể thay đổi giọng được nhiều đến thế. Tôi tự hỏi nếu thay đổi hoàn toàn về tính cách, liệu “vị trí” phát ra giọng có khác đi không.

Thậm chí dù không phải diễn viên lồng tiếng, bạn vẫn sẽ nhận ra khi nói chuyện với người lớn tuổi thì giọng cao lên, nói chuyện với người thân thì giọng thấp xuống. Nên tôi nhận ra khi tính cách thay đổi hoàn toàn thì giọng trở nên khác cũng là điều hợp lý, và thậm chí là còn khá tự nhiên nữa.

Vì vậy, tôi nghĩ chắc Sakuta và người ba cũng phải giật mình lắm.

Có lẽ khán giả cũng sẽ tự hỏi: “

Kaede

đâu mất rồi~!”, và sẽ cảm thấy buồn khi không còn được nghe cô bé nói “Anh hai, chào buổi sáng!” như trước nữa.

Sau khi xem hết tập 13, tôi thật sự muốn mọi người nhìn lại

Kaede

trước đó (cười).

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Nhân tiện, cho phép tôi (interviewer) được hỏi, cô có coi

Kaede

và Kaede có phải hai nhân vật tách biệt hoàn toàn không? Hay cô diễn họ như hai phiên bản của cùng một “Kaede”?

Kubo

Về cá nhân tôi, cho đến trước khi có chỉ đạo, tôi vẫn nghĩ

Kaede

là gốc, còn Kaede là phiên bản có thêm tính cách và quá khứ. Nhưng khi nghe chỉ đạo rằng nhân cách thay đổi hoàn toàn, tôi hiểu rằng mình phải diễn như hai con người khác hẳn.

Tuy vậy, nếu có một điểm chung, thì đó là cả

Kaede

lẫn Kaede đều là em gái của Sakuta. Tôi nghĩ đó là điểm chung duy nhất của cả hai. Dù vậy, họ không phải chị em, cũng không phải cùng một con người. Cuối cùng, tôi đã giữ cảm xúc đó làm trọng tâm khi bước vào thu âm.

Thế giới của

Kaede

chậm rãi mở rộng

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Từ đây, tôi muốn nhìn lại các điểm mấu chốt của từng tập. Trước hết, ở tập 11, có cảnh

Kaede

quyết định ra ngoài và tuyên bố điều đó với Sakuta. Giữa

Kaede

trước giờ và

Kaede

quyết định ra ngoài, cô có chủ ý thay đổi diễn xuất để thể hiện sự khác biệt không?

Kubo

Tôi nghĩ bản thân Kaede không phải thay đổi theo từng nấc, mà là dần dần thay đổi một cách chậm rãi. Một phần cũng vì càng về sau, càng nhiều cô chị cứ liên tục đến nhà (cười).

Có thể khi xem anime, người xem sẽ cảm thấy cô bé đột nhiên phát triển rất nhanh, nhưng tôi lại nghĩ việc Mai đến nhà đã trở thành cú hích để cô bé đi bước đầu tiên.

Trước đó, ngoài anh trai,

Kaede

hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với người ngoài, kể cả ba mẹ. Tôi cảm nhận cô bé đã bắt đầu nói chuyện tích cực hơn, nhưng suy cho cùng,

Kaede

vốn dĩ là một cô gái có tính cách tươi sáng.

Vì thế, ngoài việc thể hiện sự trưởng thành, tôi cũng diễn làm sao để bộc lộ rõ ràng và nổi bật hơn những tính cách tự nhiên vốn có của

Kaede

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Chính xác thì kể từ khi nhiều người bắt đầu ra vào nhà, càng đến gần loạt tập của cô bé thì tôi cảm giác

Kaede

không còn rụt rè nữa, nói đúng hơn là không còn quá nhút nhát như trước.

Kubo

Với Mai thì cô bé nói chuyện bình thường, còn khi Shouko đến thì

Kaede

nổi ghen vì cảm giác bị cướp mất vị trí “em gái”. Lúc đó tôi nghĩ cô bé dễ thương thật, nhưng về sau mới nhận ra rằng việc bị lấy mất vị trí em gái đối với cô bé là chuyện vô cùng nặng nề.

Nếu nghĩ đến phần phía sau phân cảnh ấy, tôi lại tự hỏi không biết khi ấy

Kaede

đang có cảm xúc thế nào. Nhiêu phần là ghen như một cô em gái đáng yêu và nhiêu phần là đùa chắc có lẽ chỉ bản thân

Kaede

hoặc chỉ Kamoshida mới biết được thôi (cười).

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Nghĩ như vậy thì, Sakuta là người duy nhất

Kaede

tin tưởng, và nếu bị lấy mất vị trí em gái, thì bản tính của cô bé… hay nói thẳng ra là thế giới của cô bé sẽ biến mất.

Kubo

Tôi nghĩ Sakuta chính là lý do để

Kaede

tồn tại, nên cô bé sẽ có cảm xúc mạnh mẽ rằng vị trí em gái là điều tuyệt đối không thể nhường.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Ngoài ra, còn có cảnh Sakuta nói rằng

Kaede

không có ký ức trước khi bắt đầu Hội chứng tuổi dậy thì.

Kubo

Thực ra khi thấy mọi người trong buổi thu hôm đó kiểu “Hả!?” thì chỉ một mình tôi lại cảm thấy rất thú vị (cười). Tôi nghĩ chắc mọi người cũng đọc nguyên tác rồi, nhưng thường thì phần lớn cũng sẽ tập trung đoạn liên quan đến nhân vật mình phụ trách. Nhìn thấy mọi người ngạc nhiên, tôi chỉ nghĩ “Rồi cuối cùng thì cô bé sẽ biến mất…” (cười).

Nhưng cũng vì tôi biết trước, nên tôi lại có cảm giác “giá mà mình không biết thì tốt hơn”. Dù vậy, cũng chính vì biết nên tôi hiểu được cảm giác không muốn biến mất của

Kaede

Dù

Kaede

có biến mất, dù cho Kaede quay trở lại, tôi nghĩ tôi đã thể hiện được cảm xúc tuyệt vọng không muốn để anh trai phải hối hận vì quyết định của mình. Vì vậy, tôi thật sự rất mừng vì đã đọc kỹ nguyên tác trước khi đến loạt tập riêng của mình.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Với những người biết

Kaede

, thì việc có một Kaede tách biệt khác chắc hẳn là cú sốc lớn.

Kubo

Mai luôn đối xử rất tốt với

Kaede

, nên hẳn cô sẽ thấy buồn khi những ký ức đó mất đi.

Tất nhiên, phía Kaede có lẽ sẽ là “Đó là diễn viên nổi tiếng Sakurajima Mai ư!?”

Nhưng nếu nghĩ về cảm xúc của những người xung quanh, thì cả

Kaede

không có ký ức của Kaede, hay Kaede không có ký ức của

Kaede

, đều phải chịu đau đớn và xót xa.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Ở tập 12 còn có cảnh hồi tưởng thời sơ trung của Sakuta và Shouko. Cô cảm nhận thế nào về Shouko, nhân vật xuất hiện ở những thời điểm mấu chốt?

Kubo

Tôi vốn thích thể loại bí ẩn, nên ấn tượng của tôi là “Cô gái này có mùi rắc rối nè!” (cười). Tôi rất hào hứng khi nghĩ “Cô gái này chuẩn bị gây sự vụ gì nè!” và thấy rất thú vị.

Tôi nghĩ nếu Shouko (phiên bản) cao trung không xuất hiện ở tập 13, thì Sakuta chắc sẽ phải đối mặt với Kaede mà lòng vẫn nặng tâm tư. Và

Kaede

cũng có thể cảm thấy tự hào khi Shouko tìm thấy và đọc nhật ký của cô bé.

Vì vậy mà Makinohara Shouko là nhân vật không thể thiếu, và tôi nghĩ sự xuất hiện của cô ấy là một niềm may mắn khi đã giải cứu cậu anh trai.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Nhân tiện, trong hồi tưởng, Shouko có nói: “Chị nghĩ cuộc sống là để trở nên dịu dàng hơn”, và “Chỉ cần hôm nay chị trở thành một con người dịu dàng hơn chị của ngày hôm qua một chút là được rồi”. Về phía cô, cô có phương châm sống nào không?

Kubo

Khó mà nói là tôi làm được hay không, nhưng tôi cố không để bản thân có cảm giác ghen tị với người khác.

Tôi thì nghĩ rằng giữa suy nghĩ “Tuyệt quá!” và “Ghen tị ghê” có khác nhau đôi chút.

Việc thuần túy tôn trọng ai đó là điều quan trọng và tốt đẹp, nhưng khi chuyển sang “ghen tị”, tôi nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến động lực của bản thân. Khi bạn cảm thấy ghen tị và liền nghĩ “Mình phải vượt qua người đó!”, thì đó thường là cảm xúc tiêu cực. Tôi không nghĩ “ghen tị” sẽ mang lại cảm xúc gì tích cực.

Nó khác với ngưỡng mộ, nên thay vì ghen tị, tôi cố tìm vào những điểm đáng để tôn trọng, rồi dùng điều đó để tương tác với người khác và áp dụng vào chính hành động của mình.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Đúng thật là như vậy, nếu hành động xuất phát từ “ghen tị” thay vì “tôn trọng” thì đích đến sẽ khác hẳn. Vì lúc đó mục tiêu chỉ là đạt được những gì mà người mình ghen tị đã đạt được.

Kubo

Với cả, khi cảm thấy “ghen tị”, thì tôi cảm giác là mình đã không nhìn thấy nỗ lực của người ta.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Vì khi đấy ta sẽ chỉ thấy được kết quả mà họ đạt được thôi sao?

Kubo

Tôi nghĩ là như vậy. Chồng của bạn tôi nói tiếng Anh rất lưu loát. Khi người ta hỏi “Giỏi quá, anh học kiểu gì thế?”, anh ấy trả lời rằng “Tôi là người quay về nước, và từng ở Úc hồi tiểu học…”

Khi nói vậy thì người ta bảo: “Hay thật, ghen tị quá! Được sống trong môi trường đó thì nói tiếng Anh giỏi là phải rồi”. Dường như đó là chuyện mà những người hồi hương thường gặp.

Nhưng thực tế là họ từng sống ở Nhật, rồi sang nước ngoài nhiều năm, mà người ta lại ghen tị mà chẳng biết chuyện đó khó ra sao. Tất nhiên họ cũng không thể nói kiểu “Bạn có biết tôi đã vất vả thế nào không!?” (cười).

Đúng là môi trường đó về sau khiến họ bị người khác ganh tị, nhưng tôi nghĩ tất cả là phải nhờ nỗ lực của chính bản thân họ. Rất nhiều người đi du học mà vẫn không nói được tiếng nước sở tại kia mà.

Vì vậy, cuối cùng thì cũng sẽ có nỗ lực, và nếu nhìn thấy điều đó thì tôi không nghĩ họ sẽ ghen tị. Nếu bạn đáp lại với sự tôn trọng, như “Tuyệt thật đó” hay “Bạn đã làm thế nào vậy?” thì cách cư xử hay đặt câu hỏi cũng sẽ khác đi.

“Tôi nghĩ

Kaede

vốn là cô em gái trong Aobuta”

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Trong phim có cảnh

Kaede

thú nhận rằng cô sợ bị mọi người nhìn nhận như Kaede. Chắc hẳn lúc đó cô bé có rất nhiều cảm xúc chất chứa trong lòng. Vậy cô đã diễn xuất như thế nào để thể hiện cảm xúc của

Kaede

?

Kubo

Tôi nghĩ điều này hẳn sẽ khiến các ông bố ngoài kia buồn đấy, nhưng về cơ bản thì trẻ con đều rất yêu mẹ. Đương nhiên các bé cũng yêu bố nữa, nhưng tôi nghĩ riêng với bé gái thì thường yêu mẹ nhiều hơn. Nếu nghĩ theo hướng đó, việc bị người mẹ, người mà mình tin tưởng tuyệt đối, chối bỏ, tôi nghĩ đó còn hơn cả mức “đau đớn”.

Hơn nữa,

Kaede

không biết người đó có thật sự là mẹ của mình hay không, hay thậm chí là người đó có tồn tại hay không, nên tôi nghĩ bên trong cô bé hoàn toàn chỉ toàn sự cô đơn. Vì vậy, tôi không diễn như thể mọi người là gia đình của mình.

Ngay từ lúc tỉnh dậy và được bảo “Em không có ký ức. Đây là gia đình của em đó”, chắc chắn cô bé rất bất an. Nhưng cô không có ai khác để dựa vào, và cô muốn tin họ là gia đình mình và cố gắng tiếp cận họ. Nhưng dù ở đó có một người mẹ, và ngay lúc cô vừa nghĩ rằng có thể sống cùng bà ấy, thì lại bị từ chối… Thật sự rất đau đớn. Đây là một tình huống kiểu “không phải gia đình, nhưng buộc phải coi họ là gia đình”, nên tôi tập trung vào diễn cảm giác cô độc.

Chính vì thế mà sự tồn tại của Sakuta ngày càng quan trọng đối với cô. Tôi nghĩ thậm chí không nhất thiết phải là “anh trai”. Nhưng vì cậu ấy được gọi là “anh trai”, còn cô là em gái, nên

Kaede

cảm thấy nếu họ luôn ở bên nhau thì sẽ ổn thôi. Điều đó trở thành điểm tựa cho cô, nên tôi nghĩ sự xuất hiện của Sakuta rất có ý nghĩa, và đã cứu giúp cô.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Từ khoảnh khắc đó, thế giới của

Kaede

hoàn toàn xoay quanh Sakuta. Hơn nữa,

Kaede

thêm một lần nữa nói “Em muốn đến trường.” Ở tập 11, cô từng viết mục tiêu “đi học” trong sổ và cho Sakuta xem, nhưng lần này chúng ta lại có cảm giác về một sắc thái quyết tâm khác.

Kubo

Theo suy nghĩ của cá nhân tôi, có thể lúc đó

Kaede

đã hiểu rằng mình có thể sắp biến mất.

Vì thế, bằng việc hoàn thành mục tiêu “đi học”, cô có thể đáp lại tấm lòng của Sakuta. Tôi đã diễn với ý nghĩ rằng cô nói “muốn đi học” vì nghĩ đến Sakuta.

Tất nhiên

Kaede

cũng có ý chí riêng, nhưng trên hết, người duy nhất cô có là Sakuta. Và tôi nghĩ cảm giác muốn đáp lại cảm xúc của cậu ấy là điều cô đặt lên hàng đầu.

Thật ra cô chưa sẵn sàng hoàn toàn, nhưng cô không muốn biến mất nếu điều đó khiến anh hai cô buồn vì chưa hoàn thành hết mong ước của cô. Tôi nghĩ cô bé có mong ước mãnh liệt rằng phải hoàn thành hết chúng, dù có phải tự tạo động lực thúc ép bản thân.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Cô bé bị đặt vào một thế giới hoàn toàn xa lạ mà không có chút ký ức nào, và rồi khi vừa mới kịp thích nghi thì mọi thứ lại sắp kết thúc. Thật sự rất bi thương. Sau đó cô bắt đầu cố gắng hướng tới mục tiêu, nhưng mọi việc không như ý. Trong cảnh

Kaede

hét lên “Tại sao lại không được chứ!”, đó là lần đầu tiên tôi thấy cảm xúc mãnh liệt của cô như vậy.

Kubo

Cô bé biết mình không còn nhiều thời gian trước khi biến mất. Nhưng Sakuta không biết về nỗi lòng thực sự đó, nên tôi nghĩ cậu ấy mới lo không muốn cô phải gắng sức quá.

Chính điều ấy càng làm

Kaede

bực bội hơn. Tôi có cảm giác tiếng hét đó không phải là nhắm vào Sakuta, mà là để cô tự động viên bản thân.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Tiếng hét như thể nhắm vào Sakuta, nhưng thật ra là cách để tự động viên bản thân. Và đằng sau cảm xúc thật lòng của

Kaede

chính là mong muốn không muốn làm Sakuta buồn.

Kubo

Vì nên,

Kaede

thật sự là một cô em gái lý tưởng, và là một cô bé tốt bụng.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Nhờ Sakuta, cô đã có thể đến trường vào ban đêm, nhưng sáng hôm sau

Kaede

đã trở lại thành Kaede. Ở tập 13, Sakuta rơi vào hoảng loạn, không thể chấp nhận sự thật mà bỏ chạy khỏi bệnh viện, vừa chạy vừa hét vừa khóc dưới mưa.

Kubo

Chuyện Sakuta có sự mâu thuẫn giằng xé như vậy là điều hiển nhiên.

Đúng là em gái thật sự của cậu là Kaede, và cậu đã sống cùng cô ấy đến giữa sơ trung. Tất nhiên cậu muốn Kaede trở lại, nhưng những ký ức và cảm xúc của cậu với

Kaede

không hề là dối trá.

Tôi nghĩ tiếng khóc hét của Sakuta cũng là khoảng khắc tất cả những cảm xúc đó bùng nổ. Đó hẳn là một cuộc chia ly đầy đau thương đối với cậu.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Sau đó, Shouko cao trung xuất hiện trước Sakuta, chăm sóc cậu và đọc nhật ký mà

Kaede

để lại. Trong đó còn có cảnh giọng của

Kaede

chồng lên giọng của Shouko.

Kubo

Khi đọc kịch bản, tôi ngẫm liệu sẽ thu âm thế nào, diễn ra sao để cảm xúc được liền mạch. Tôi nghĩ việc để giọng hai người chồng lên nhau là cách biểu đạt chỉ anime mới có, và tôi đoán những ai đã đọc nguyên tác có thể nghe thấy giọng của cả hai nhân vật.

Về cơ bản thì, tôi nghĩ Sakuta đang nghe giọng Shouko đọc nhật ký, nhưng trong đầu cậu lại chuyển nó thành giọng của

Kaede

, làm cảnh ấy đã cảm động lại càng xúc động hơn nữa.

Hơn nữa, trong cảnh đó, chúng ta lại thấy được sự dịu dàng bao dung của Shouko.

Nói thật thì, chỉ cần đưa quyển nhật ký cho Sakuta là xong. Nhưng cô ấy lại chọn đọc nó cho cậu nghe qua cánh cửa phòng tắm, một cách làm thể hiện rõ lòng tốt của Shouko.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Ở cuối tập cuối, Kaede mỉm cười và nói: “Em đâu còn cô đơn nữa.” Đây là câu kết của toàn bộ series TV. Cô đã có cảm xúc gì khi đọc câu thoại này?

Kubo

Trước hết, ngay trước cảnh đó có chi tiết Kaede cầm cuốn nhật ký của

Kaede

. Tôi nghĩ Kaede đã đọc nó và thấu hiểu cảm xúc của Sakuta. Kaede thực sự là một cô gái tuyệt vời, chấp nhận cả

Kaede

dù còn không biết đến sự tồn tại của cô gái ấy.

Bình thường, nội việc nghĩ rằng “còn có một

mình

khác” khi mình đang mất ý thức đã khá là đáng sợ.

Tôi nghĩ Kaede cũng có nhiều mâu thuẫn, nhưng sau khi cô đã đọc nhật ký và chấp nhận

Kaede

, cô đã nói “Em đâu còn cô đơn nữa”. Dù không được khắc họa chi tiết, tôi cảm thấy đây là khoảnh khắc Kaede muốn gửi lời biết ơn đến anh trai vì đã chấp nhận

Kaede

Đây là thông điệp gửi từ tấm lòng của cả

Kaede

và Kaede. Và tôi nghĩ “Em muốn đến trường” là cách tốt nhất để cô bày tỏ cảm xúc của mình.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Và từ đây, chị sẽ tiếp tục diễn với tư cách Kaede.

Kubo

Tôi đã xem loạt tập trọng tâm của

Kaede

mới lên sóng khi bắt đầu thu âm cho movie

Seishun Buta Yarou wa Yumemiru Shoujo no Yume wo Minai

, nên tôi muốn làm quen với Kaede rồi mới bước vào thu.

Nhân tiện, về câu thoại cuối lúc nãy, tôi nghĩ Kaede đã thể hiện quyết tâm “Em là một con người hoàn toàn khác, nhưng em sẽ sống tiếp và mang theo cả

Kaede

trong tim.” Vì vậy tôi cũng muốn tiếp tục diễn Kaede với suy nghĩ đó.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Cuối cùng, sau tập cuối, xin cô chia sẻ cảm nhận về

Kaede

và sức hấp dẫn của tình anh em trong tác phẩm.

Kubo

Tôi nghĩ Aobuta khắc họa rất chân thực những đau thương của đời sống

Không phải mọi thứ đều hạnh phúc, và dù là tác phẩm tuyển tập (omnibus), Sakuta cũng không hẹn hò với tất cả các nữ chính.

Với tác phẩm khác thì đó có thể là hướng đi bình thường, nhưng Aobuta tuyệt đối không như vậy.

Tomoe bị Sakuta từ chối, tình cảm của Rio cũng chẳng thành. Tác phẩm khắc họa rất thực tế những khó khăn mà chỉ học sinh cao trung mới trải qua, và những trắc trở trong cuộc sống của đời người.

Nếu chỉ nghe mỗi cái tựa phim, nhiều người sẽ tưởng đây là một tác phẩm vui tươi, nhưng thật ra không hẳn. Nhưng một khi hiểu điều đó, tôi nghĩ ta mới hiểu được sự tồn tại của

Kaede

quan trọng đến mức nào.

Dù đang giữa Hội chứng tuổi dậy thì, nhưng mỗi khi cô xuất hiện lại mang cảm giác tươi sáng. Đạo diễn âm thanh từng nói với tôi: “Hãy diễn sao cho cô ấy trở thành một sự hiện diện vui tươi, dễ thương, khiến người ta nhẹ lòng”, nên tôi luôn khắc ghi điều ấy.

Trong Aobuta,

Kaede

là nguồn chữa lành. Với Sakuta cũng vậy. Dù cậu luôn bị kéo vào hàng loạt vụ Hội chứng tuổi dậy thì, nhưng khi về nhà,

Kaede

luôn đón cậu bằng câu “Mừng anh hai về nhà”, sáng dậy thì “Chào buổi sáng, anh hai”.

Khi tôi nghĩ về việc cô ấy trở thành một người em gái và có một sự hiện diện dịu dàng như thế nào, tôi nghĩ

Kaede

chính là người em gái trong tác phẩm "Aobuta".

Và từ giờ trở đi, tôi hy vọng có thể cho mọi người thấy một khía cạnh mới của tôi với tư cách là Kaede. Xin cảm ơn rất nhiều.

Bạn đã đến cuối chương 6.

Không gian đọc của bạn